Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Ông Thạch Kuel - Nghèo & Bệnh tật  (Đã xem 9123 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi BiBong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 31-12-2010 21:46:55
BB xin giúp gia đình ông bà 300 ngàn một tháng trong một năm, từ tháng 01/2011.

Thân chào !

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #4 vào: 27-12-2010 10:58:45
Hoàn cảnh gia đình ông Thạch Khuônh sau khi xác minh ngày 25.12 như sau :
- ông Thạch Khuônh - SN 1933 - thẻ BHYT số HN 4-84-00-071-00893
- bà Thạch Thị Suông - SN 1944 - thẻ BHYT số HN 4-84-00-071-00894

Hiện tại 2 ông bà đang sống trong một căn nhà cũ nát, không có đất ruộng, quanh năm làm mướn, nhưng giờ tuổi cao sức yếu lại bệnh tật nên không còn làm được gì nữa, ở nhà trông cháu và sống nhờ tiền hàng tháng cô út đi làm ở Saigon gửi về ( thường là 500K )

Những người con khác cũng ở xung quanh đó nhưng cũng cảnh làm mướn nên không giúp đỡ gì nhiều cho cha mẹ, chính quyền địa phương ngoài việc cấp sổ hộ nghèo và BHYT không có trợ cấp tiền bạc gì cho ông bà.

Nhóm NamViet đề xuất giúp đỡ ông bà 300K / tháng, phụ tiền gạo với cô út. Thành viên Thạch Rịt Thi sẽ thường xuyên qua lại thăm hỏi ông bà, nếu có chuyện gì gấp anh sẽ thông báo cho diễn đàn để kịp thời hỗ trợ sau.

P.S. xin lỗi là không thể post hình ông bà vì mượn máy chụp hình của chị HieuNhan toàn tiếng Đức nên bấm lộn nút mà không hiểu gì cả, cứ tưởng đã chụp được nhưng tối về coi lại không thấy gì nữa.

Thân ái !

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Trả lời #3 vào: 24-11-2010 18:41:33
@ KevinHieu: Admin đã chuyển.
Thân.

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #2 vào: 24-11-2010 18:31:21
Gửi Thi : những bài viết giới thiệu hoàn cảnh, em để ở mục \\\" Hoàn cảnh chờ xác minh \\\" nhé.

Phiền min mốt đi tuần qua khu vực này dời topic này ra ngoài cho cả nhà dễ theo dõi.

Thân,

 


Ngủ rồi thachritthi

Trả lời #1 vào: 24-11-2010 16:05:15
Như Anh  Trương Thành Huếu  đã nói nếu có hoàn cảnh nào khó khăn ở địa phương thì cứ viết lên em tiomf được trường hợp sau đây rất khó khăn :
 Ông Thạch Kuel ở  Ấp Ba Xo - Nhị Trường - Cầu Ngang - Trà Vinh cũng là một trường hợp cần được giúp đở .
 Ông Thạch Kuel nay đã 69 tuổi  nha là một gia đình  đông con lại không có ruộng đất để canh tác quanh năm chi đi làm thuê làm mướn xưa nay . Nhưng đến nay thì các con điều có gia đình và ở riêng tất cả điều khó khăn về kinh tế , chỉ còn  người con út đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh  với mức lương khoảng 1000.000 đồng /tháng . Vừa nuôi cha mẹ đã già yếu lại không có ruộng , Nhừng nghèo lại nghèo thêm vừa qua này  Ông Kuel lại bị đau bụng và đưa lên bịnh viện huyện thì chuyển thẳng lên bịnh viện tỉnh và chuận đoán là viên ruột thừa nặng mổ gấp . Vì gia đình nghèo lên cô con ut gủi tiền về một ít và vai mượn để điều trị . Đến nay đã xuât viện về nha nhưng vì hoan cảnh nghèo lại thiếu tiền ăn uống một phần nữa thiếu nợ không có nguồn thu nhập ở đâu để trả nên ông ngày càng yếu đi và xanh xao . Thiết nghĩ đây là gia đình khó khăn đạc biệt  cấn được giúp đỡ . Vì hai vợ chộng đã lơn tuổi và không còn khả năng lao đông chỉ đợi vào nguồn thu hạp ít ỏi của cô  út , Rất mong được giúp đỡ .
 TR Thi