Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Ngọc Hà - TN GT - Vũng Liêm  (Đã xem 15902 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vinga

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 22-06-2011 12:03:24
TH này thấy...khổ thật! Mình mới gửi có 300 thôi nhưng mình sẽ gửi thêm trong năm hôm nữa. Nếu Hà được vào Chợ Rẫy thi tốt hơn. Tôi sẽ nhận nuôi cháu bé (và bà ngoại) để gia đình có điều kiện lui tới chăm sóc nhau. Nghe xót quá.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 21-06-2011 23:41:56
Không biết bạn duyhiep83 hỗ trợ gia đình thường xuyên hay không thường xuyên nhỉ ? Nếu không thường xuyên thì chuyển cho Thủ quỹ diễn đàn :
Trích dẫn
Tài khoản ngân hàng Vietcombank : 0021002259202 .
Chủ tài khoản : Tran Thai Son
Điện thoại : 0904225631

 


Ngủ rồi duyhiep83

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 21-06-2011 22:44:13
Chào cả nhà, Hiệp xin đăng ký hỗ trợ gia đình chị Ngọc Hà 200K, mong chị sớm tai qua nạn khỏi.
Nhờ Ban Quản trị cho Hiệp biết về cách thức chuyển tiền theo đúng quy định của diễn đàn nhé. Vì Hiệp là thành viên mới nên mọi việc còn ngỡ ngàng lắm. Mong cả nhà thông cảm nhé.
Cám ơn mọi người.

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 12-06-2011 01:07:08
Chào cả nhà!

Hôm qua Tiger và Dung đã đi xác minh trường hợp chị Ngọc Hà (xin thứ lỗi vì không có thông báo lên dd trước).
Tiger xin trình bày về hoàn cảnh chị Ngọc Hà.
Gia đình chị Hà quê ở tỉnh Vĩnh Long, đã có một bé gái 3 tuổi, do cuộc sống khó khăn nên cả gia đình lên Sài Gòn đi làm thuê cho nhà hàng và thuê nhà trọ ở quận 8 hơn 1 tháng nay. Thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng khoảng 2.5 triệu. Phải chi trả tiền nhà + điện + nước 1.5 triệu/tháng cộng thêm nuôi con nhỏ và mẹ vợ dưới quê lên ở trông cháu cho 2 vợ chồng đi làm. Chị Hà và gia đình ko ai có bảo hiểm y tế.
Ngày 4/6 trên đường đi làm bằng xe gắn máy do đi sai làn đường nên chị bị xe bus quẹt phải gây tai nạn, được gia đình đưa vào bệnh viện quận 8. Bệnh viện kết luận gãy xương chậu và chuyển qua bệnh viện chấn thương chỉnh hình để điều trị.



 Bệnh viện chấn thương chỉnh hình khám thấy có ụ máu bụng kín nên viết giấy chuyển qua bệnh viện Bình dân để điều trị vì không thuộc chuyên khoa. Trong cơn hoạn nạn anh Minh chồng chị chạy đi vay mượn được 2 chỉ vàng cùng số tiền 2 anh chị tiết kiệm được tổng cộng khoảng 10 triệu để đưa chị qua điều trị ở bệnh viện Bình dân tại đây bệnh viện chỉ điều trị ụ máu và không nhận điều trị gãy xương chậu, gia đình đành phải chuyển viện.





 Thanh toán viện phí bệnh viện Bình dân hơn 6 triệu. Ngày 9/6 gia đình đưa chị trở về bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bác sĩ bảo nếu mổ nguy cơ bị liệt một chân rất cao nên làm giấy tờ xuất viện cho chị, bảo gia đình đưa chị về nhà để điều trị theo đơn thuốc bác sĩ kê khoảng 600k/đơn thuốc/1 tuần và dặn 1 tháng tái khám 1 lần. Chi phí cho cả quá trình điều tại các bệnh viện hơn 9 triệu.



Gia đình không yên tâm trước những cơn đau của chị nhưng cũng không đủ điều kiện để chuyển đi bệnh viện khác nên đành đưa chị về nhà. Anh Minh cũng nghĩ làm để ở nhà chăm sóc cho chị, gia cảnh lại khó khăn hơn khi những ngày tới không có khoản thu nhập nào mà hằng ngày còn phải lo thuốc thang và nuôi con nhỏ.
Về trường hợp này Tiger cũng không biết đề xuất giúp đỡ sao cho hợp lý, mong mọi người cho ý kiến thêm!

xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 10-06-2011 12:41:57
Xin chào cả nhà!

 Mình vừa đựoc biết trường hợp em Ngọc Hà, 23 tuổi, bị tai nạn gãy xương chậu hôm 04/6/2011 phải mổ gấp nhưng gia đình đang bế tắc! Hiện em Hà đang nằm ở    Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình đường Trần Hưng Đạo - TP.HCM, lầu 2, phòng 317,người chăm nom là chồng em tên Nguyễn Văn Minh, điện thoại 0128 9721 670. Mong nhà mình quan tâm giúp đỡ.
 
Xin cảm ơn!!!