Tác giả Chủ đề: Hải Dương (Tứ Kỳ - Chùa Sùng Nghiêm) - Nuôi dưỡng trẻ mồ côi  (Đã xem 45235 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Chào cả nhà,
Là thành viên đi thăm các cháu tại chùa Sùng Nghiêm hôm nay, Penguin xin tường thuật lại những gì mắt thấy tai nghe để mọi người tham khảo thêm. Có một số thông tin sẽ trùng với bài viết trên của anh Thaidzuy, mong mọi người thông cảm.
Chúng tôi đến chùa vào buổi trưa, chùa rất vắng. Trong lúc tìm sư thầy, chúng tôi tới dãy nhà riêng cho các cháu. Đó là một dãy nhà 4 gian phòng & 1 toilet nằm liền kề cạnh bờ ao, ngăn cách với ao bởi dãy hành lang có hàng rào để đảm bảo an toàn cho các cháu. Mỗi phòng của các cháu đều có giường, quạt và TV (trừ phòng của cháu nhỏ nhất), trên tường có treo ảnh của sư thầy và các cháu rất đẹp.



Phòng cuối cùng còn dư, thầy để đồ chơi và quần áo của các cháu do mọi người quyên góp được. Phía ngoài dãy nhà là phòng chơi chung của các cháu. Tại đây cũng có TV và 1 bể cá cảnh có hòn non bộ.



Sư thầy tiếp chuyện chúng tôi tại gian nhà trên. Buổi trò chuyện diễn ra chân tình, cởi mở. Sư thầy kể vắn tắt về quá trình thầy chuyển về đây xây dựng chùa từ thuở ban đầu, sau thời gian chùa gián đoạn không có sư trụ trì. Gian chùa chính vừa xây xong, mới hoàn thiện chi phí hết 1 tỷ 680 triệu. Hiện thầy đã trả hết 1,2 tỷ; còn nợ lại 400 triệu. Toàn bộ chi phí xây dựng chùa thầy vay của Phật tử, khi nào có thì trả. Vật liệu xây dựng (xi măng, cát sỏi, sắt thép...) thầy cũng mua chịu. Chùa đã hoàn thiện nhưng sư thầy muốn xây thêm một số hạng mục phục vụ cho việc nuôi dạy các cháu nhỏ, chi tiết anh Thaidzuy đã đưa lên. Tổng chi phí hết khoảng 200 triệu. Số tiền này thầy cũng đi vay. Chúng tôi có hỏi thầy số tiền vay lớn như vậy thì thầy tính phương án trả nợ ra sao. Thầy nói thấy cần cho các cháu thì làm thôi, làm được đến đâu hay đến đó.
Nguồn thu của chùa hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào việc trồng rau & cây ăn quả (tại chùa Sùng Nghiêm và chùa Vinh Quang). Ao trong chùa thầy cũng không thả cá. Khoảng 1-2 năm/lần thầy dọn ao có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu; chứ nuôi cá thì thầy không có thời gian, vả lại làm thế tính thương mại nhiều quá, thầy không làm. Tiền công đức không được bao nhiêu.
Sáu cháu thầy nhận nuôi đều có hoàn cảnh éo le, có cháu mẹ bỏ ở bệnh viện, có cháu mẹ bỏ lại ở chùa... Các cháu đều được thầy chăm sóc rất chu đáo:
- Thầy thuê 3 bảo mẫu cho 6 cháu, ở luôn trong chùa. Tổng tiền thuê là 3 triệu/tháng.
- Tiền sữa cho các cháu khoảng 3 triệu  3,5 triệu/tháng. Trước đây, thầy cho các cháu dùng sữa Meiji, rồi chuyển sang Meiji Gold; sau khi sữa Meiji Gold không ra nữa thì thầy chuyển sang dùng sữa Friso. Lý do thầy sử dụng loại sữa này vì các cháu dùng rất hợp & tăng cân đều. Thầy cũng đã từng cho các cháu dùng thử sữa Dielac nhưng các cháu bị đi ngoài nên thầy chỉ cho thử 1 lần, không dùng nữa. Hiện nay các cháu đã lớn nên thầy cũng cho các cháu uống sữa tươi dần, thay cho sữa bột.
- Chế độ dinh dưỡng cho các cháu cũng được thầy quan tâm. Các cháu không phải ăn chay mà vẫn ăn mặn như bình thường.
- Việc học hành của các cháu cũng được thầy đảm bảo: 5 cháu lớn đều đi học tại trường mẫu giáo ngay cạnh nhà. Các cháu không được miễn học phí mà vẫn phải thanh toán, khoảng 200.000VND/tháng. Năm sau hai cháu lớn nhất bắt đầu vào lớp 1, trường tiểu học cũng ở ngay gần chùa, rất thuận tiện. Chúng tôi có hỏi thầy rằng các cháu sống trong chùa, vậy thầy có cho các cháu học giáo lý nhà Phật không. Thầy cho biết khi các cháu còn nhỏ thì thầy để các cháu phát triển tự nhiên, chỉ khi các cháu lớn thì thầy mới dạy dỗ dần dần.
Chúng tôi đến thăm vào buổi trưa, trời oi nóng nên thầy cho các cháu lên phòng của thầy ở gian nhà trên có điều hòa để các cháu chơi & nghỉ trưa cho mát. Tuy còn rụt rè khi gặp người lạ, nhưng các cháu đều ngoan ngoãn, lễ phép và khỏe mạnh. Duy chỉ có 1 cháu gái đang bị zona, nhưng thầy cũng đang lo thuốc thang, tình hình không có gì đáng ngại.
Trước khi ra về, chúng tôi hỏi thầy có đề đạt gì với nhóm không. Thầy chỉ cười và bảo mọi người thỉnh thoảng thu xếp về với thầy & các cháu là vui rồi, còn giúp được gì cho các cháu thì tùy tâm, thầy không đề đạt gì cả.
Chúng tôi ra về trong tâm trạng vui vẻ vì thấy các cháu ở đây được thầy chăm lo hết sức chu đáo, cả về vật chất lẫn tinh thần. Có thể nói các cháu ở đây đang được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất so với một số ngôi chùa và trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi mà chúng tôi đã có dịp viếng thăm. Sư thầy quan tâm chăm lo cho các cháu toàn diện và cũng thu xếp được chi phí lo cho các cháu. Do đó, nhóm xác minh đề xuất diễn đàn chúng ta không cần thiết phải CMTX trường hợp này. Nếu có thành viên nào muốn chung tay cùng sư thầy trong việc nuôi dạy các cháu thì BQT hoàn toàn tôn trọng và tạo điều kiện để các bạn thực hiện mong muốn của mình.
Liên quan tới bài viết của anh Achauhd, tôi xin trao đổi thêm với anh một vài vấn đề như sau:
- Anh có nhấn mạnh hai từ \\\"quan sát và phán đoán\\\" khi nói về nhóm xác minh. Trong các bài viết, nhóm xác minh chỉ ghi lại những thông tin mà nhóm có được từ quan sát, tìm hiểu và trao đổi. Việc xác minh không cho phép nhóm có những phán đoán mang tính chủ quan khi nhìn nhận vấn đề. Nhóm cũng không hề nhắc đến từ \\\"xa hoa\\\" khi nói về sinh hoạt của nhà chùa, lại càng không nói rằng chùa \\\"không hề cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai\\\". Nếu đọc kỹ lại thì mọi người sẽ thấy: nếu không được sự giúp đỡ của bà con, phật tử thì làm sao thầy có thể xây chùa cũng như chăm lo cho 6 đứa trẻ mồ côi.
Anh có thắc mắc nhóm căn cứ vào đâu khi cho rằng xe ô tô là của sư thầy. Khi đến chùa, chúng tôi thấy xe ở đó và nghĩ rằng chùa đang có khách. Do hết chỗ, chúng tôi phải đậu xe bên cạnh nên cũng lo rằng có thể gây cản trở cho khách khi họ ra về. Trong lúc đi tìm sư thầy, chúng tôi có hỏi một bà vãi trong chùa và bà bảo để xe ở đó cũng được, xe kia là của sư thầy, sư thầy đã đi hơn 1 năm nay rồi. Xét thấy đây cũng là chuyện bình thường, nên chúng tôi cũng không tìm hiểu thêm. Hoàn toàn không có chuyện nhóm thấy xe ở đó thì đoán là xe của sư thầy.
- Về việc đề nghị thầy thay đổi loại sữa cho các cháu: Vấn đề này đã được bàn tới 1 lần trước đây rồi. Trong điều kiện tài chính còn eo hẹp, chúng ta phải \\\"liệu cơm gắp mắm\\\", lựa chọn loại sữa vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu. Đâu phải cứ nhất định dùng loại sữa mắc tiền mới được đúng không anh? Anh Thaidzuy đã từng làm công việc liên quan đến tư vấn dinh dưỡng, nên những đề xuất của anh về việc này không thể là vô căn cứ.
- Về vấn đề các cháu gái: Thật ra đây là vấn đề rất tế nhị, rất dễ gây hiểu nhầm. Nếu như buổi nói chuyện không diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, có lẽ chúng tôi cũng không đề cập đến vấn đề này với sư thầy. Theo như lời thầy thì các cháu sẽ được nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi. Rõ ràng việc nuôi dạy các cháu gái khác với các cháu trai, nhất là khi các cháu lớn lên đến tuổi nảy sinh tình cảm nam nữ. Chúng tôi đặt ra vấn đề đó với thầy vì lo cho thầy, không biết thầy đã chuẩn bị trước những việc tế nhị như vậy hay chưa. Tuy nhiên, thầy trấn an chúng tôi rằng thầy sẽ thuê người chăm sóc, dạy bảo cho các cháu, ngay khi các cháu đã lớn và hy vọng chuyện không hay sẽ không xảy ra. Từ \\\"băng hoại đạo đức\\\" là từ do chính sư thầy đưa ra anh Achauhd ạ! Đây cũng là chuyện bình thường, không có gì là đi quá xa cả.
Sáu cháu mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Sùng Nghiêm đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Chúng ta nên bỏ qua những việc ngoài lề, không liên quan và tập trung vào việc thảo luận để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho các cháu. Mỗi người có cách làm riêng nhưng tất cả chúng ta đều có chung một mục đích cả thôi. Tôi cũng xin giải thích rõ: Quyết định của BQT về việc CMTX cho các cháu chỉ mang tính định hướng và có hiệu lực đối với tiền quỹ của diễn đàn. Các thành viên nếu muốn chung tay cùng sư thầy trong việc nuôi dạy các cháu diễn đàn hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ.
Cuối cùng, tôi xin lưu ý: Các thành viên có thể trao đổi thẳng thắn trên diễn đàn trên nhưng không được gây bất hòa, mất đoàn kết. Admin, BQT và các mod của diễn đàn có trách nhiệm can thiệp (chỉnh sửa/xóa) vào các bài viết khi các bài viết đó vi phạm nội quy, đi ngược với mục đích \\\"lan tỏa lòng nhân ái\\\" của diễn đàn. Và admin, BQT, các mod sẽ thực hiện nhiệm vụ đó mà không chịu bất kỳ sức ép nào.
Penguin.

 


Achauhd

  • bạn
Ban quản trị diễn đàn mà xác minh chính xác thế này thì tôi không còn bất cứ điều gì để bàn về vấn đề kêu gọi trợ giúp các cháu rồi.
Nhưng còn tồn tại 1 vấn đề tôi còn băn khoăn về cô Nga78 (xin lỗi Nga, anh phải đưa vấn đề này lên, không hề có ý gì đối với cá nhân em). Tôi thì mới vào diễn đàn NTCM, được Nga78 giới thiệu là đã làm công việc từ thiện cùng với NTCM độ 2 đến 3 năm nay, đã từng vào tận miền Trung, vào sâu trong rừng ăn ở tại địa phương để xác minh các trường hợp kêu gọi từ thiện. Nói chung tôi vô cùng tin tưởng vào cô Nga và còn hơi tự ái là cô Nga xác minh quá kỹ, đi gặp gỡ quá nhiều người. Trường hợp xác minh chùa Sùng Nghiêm Nga78 đã đi gặp 1 số nhà sư và Đại đức Dũng - Hội phó hội Phật giáo tỉnh Hải Dương. Như vậy ở đây tồn tại 1 trong 2 vấn đề:
- Nga78 nói dối trong việc đi xác minh.
- Các nhà sư nói dối về thực trạng chùa Sùng Nghiêm.
Vì theo lời Thaidzuy đại diện cho Ban quản trị thì đây là 1 chùa không thể nói là nghèo (nếu không muốn nói là giầu), sư có Internet, có xe ô tô riêng, sống xa hoa, không hề cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai...
Nên làm rõ chuyện này, không nên để bất kỳ ai mang tiếng.
@Thaidzuy: đến bây giờ tôi mới biết cái xe ô tô của cháu Thầy là của Thầy và Thầy lại còn lái được xe nữa (theo như lời bạn). Cạnh chùa là UBND xã, Thaidzuy cùng tổ xác minh có sang tìm hiểu tình hình và hỏi thăm bà con chòm xóm không? nếu chỉ dùng: \\\" quan sát và phán đoán \\\" mà vội đưa ra những nhận định mang tính chủ quan có phải là hơi vội vã không? Căn cứ vào đâu mà bạn nói là: Thầy đi đâu có ô tô riêng (nghĩa là xe ô tô là của riêng Thầy)? Căn cứ vào đâu mà bạn đề nghị Thầy thay đổi loại sữa khác cho các cháu? Riêng phần bạn nói với Thầy về vấn đề các cháu gái, cá nhân tôi thấy bạn đi quá xa rồi đó.
Mong Ban quản trị đừng xóa bài này, nên bàn cho ra vấn đề. Nếu Ban quản trị xóa tôi cho là có vấn đề không minh bạch ở đây.
Xin trân trọng cảm ơn.
@All: theo tôi được được biết, sư Thầy chưa từng đi xin sự trợ giúp của bất kỳ ai để nuôi các cháu. Cuối năm ngoái (trước Tết khoảng gần 2 tháng), trước khi kêu gọi mọi người giúp đỡ các cháu, tôi có làm việc với anh Quang Chức - 1 phóng viên chuyên viết về đề tài này (từ thiện) cũng là người làm phóng sự phát trên Đài TH Hải Dương về sư Thầy chùa Sùng Nghiêm nuôi các cháu mồ côi. Tôi có hỏi là sao anh lại biết chuyện này, anh trả lời là do có người mách cho biết, anh đi xe máy xuống chùa gặp Thầy và đặt vấn đề viết báo để kêu gọi mọi người giúp đỡ không thì mình Thầy làm sao nuôi nổi các cháu, Thầy đã không đồng ý, lý do là mình đã làm được điều gì mà phải mang ra khoe. Anh Chức đã làm công tác tư tưởng cho Thầy rất nhiều thì Thầy mới đồng ý cho lên đài. ĐT của PV Quang Chức: 0982199309, ĐT Đài Truyền hình Hải Dương: 03203.852427, các bạn quan tâm có thể tìm hiểu thông tin.
- Nếu Ban quản trị NTCM xóa bài này của tôi đi thì tôi sẽ vĩnh viễn không tham gia vào diễn đàn của các bạn nữa.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Hôm nay Thino, Penguin & Thaidzuy lên kế hoạch đi thăm đột xuất cả Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi HN và Chùa Sùng Nghiêm nhằm mục đích biết hiện trạng cả hai nơi này một cách khách quan nhất. Rất tiếc Trung tâm trẻ mồ côi HN không tiếp khách vào cuối tuần nên nhóm đành phải lỗi hẹn.

Xuống TP Hải Dương, nhóm gặp thành viên happiness và tất cả cùng tới Chùa Sùng Nghiêm lúc 11.30.

Xin được nói trước, toàn bộ những gì Thaidzuy đại diện viết ra đây hoàn toàn phản ánh sự thật những gì nhóm quan sát, tìm hiểu và trao đổi với Sư Thầy trụ trì. Nhóm không có ý định phản ánh chuyện gì ngoài điều kiện sống của 6 trẻ mồ nơi đây mà chúng ta đang quyết định hình thức cưu mang.

Chùa Sùng Nghiêm tọa lạc trên mảnh đất bao gồm cả ao tứ phía với tổng diện tích 10.000 mét vuông. Sau 78 năm không có sư cai quản, ngôi chùa này gần như hoang phế. Từ ngày 6/9 âm lịch năm 1999, Sư thầy Lương về Chùa và bắt đầu quá trình cải tạo và xây sửa các hạng mục.

Sư Thầy cho biết, gian Chùa chính mới xây xong, trị giá 1,6 tỷ VND, hiện đang còn thiếu khoảng 400 triệu VND. Số tiền này Sư Thầy vay của các Phật Tử chứ không phải vay tín dụng hay ngân hàng như thông tin trước đây. Theo Sư Thầy thì khi nào có tiền thì trả.
Việc tăng gia trong Chùa không đáng là bao, cũng chỉ vài loại trái cây trong Chùa. Sư Thầy cho biết tiền công đức cũng chẳng đáng là bao, ngày mùng 1 được khoảng 70 -100 ngàn VND, ngày 15 thì chỉ khoảng 30-50 ngàn VND.

Sư Thầy còn làm việc cho Chùa Vinh Quang, cách chùa Sùng Nghiêm 15km. Sư Thầy cho biết, Chùa Vinh Quang thu nhập tốt hơn nên cũng có giúp đỡ qua lại cho Sùng Nghiêm. Việc đi lại của thầy thì có ô tô riêng, hiệu Lacetti do Sư Thầy tự lái.

Trong Chùa thì Thầy có cho lắp máy tính kết nối internet.

Liên quan đến 6 trẻ mồ côi:

1. Vương Tâm Phúc, 5 tuổi – Trai
2. Vương Tường Thúy, 5 tuổi – Gái
3. Vương Tâm Đức, 4 tuổi – Trai
4. Vương Tường Linh, 2 tuổi – Gái
5. Vương Tâm Hòa, 18 tháng – Trai
6. Vương Tường Vy, 11 tháng – Gái

Cả 6 trẻ đều được Sư Thầy đón về lúc còn sơ sinh.

Hiện các cháu được ăn ngủ trong dãy nhà xây riêng, có 4 phòng trong đó ngủ 3 phòng còn 1 phòng chứa đồ chơi. Phòng nào cũng có giường, quạt, chăn màn đầy đủ, TV thì còn nhiều hơn cả số phòng (phòng để đồ chơi, phòng chơi chung nơi có bể cá và hòn non bộ rất đẹp cũng có TV). Tuy nhiên, nước dùng vẫn là nước mưa. Hành lang của các phòng gạch bị bật lên vì xây dựng lúc trước không tốt lắm.

Trong 6 cháu thì có 5 cháu được đi học tại Trường Mầm Non Minh Đức A, gần chùa. Trong 5 cháu này thì 3 cháu ở lại bán trú, 2 cháu nhỏ Linh & Hỏa thì buổi trưa được về Chùa.
 
Dinh dưỡng cho 6 cháu thì không phải phàn nàn điều gì, Sư Thầy cho ăn mặn, thỉnh thoảng mới ăn chay. Thầy không tin tưởng loại sữa nào khác ngoải Meiji Gold, khi không còn Meiji Gold thì thầy chuyển qua sữa Friso. Mỗi tháng tiền sữa khoảng 3.000.000 VND – 3.500.000 VND. Thuyết phục thầy chuyển sữa khác nhưng thầy không chịu.

Việc chăm sóc các cháu được Thầy chính thức thuê 3 người, ăn ngủ tại chùa với mức lương 1 triệu VND / tháng. Như vậy mỗi tháng tiền công chăm sóc 6 cháu (mỗi bà chăm 2 cháu) là 3.000.000 VND. Sức khỏe 6 cháu đều tốt, chỉ có 1 cháu đang bị Zona thì Thầy cũng lo thuốc thang đầy đủ.

Theo Sư Thầy, để cải tạo môi trường sống cho các cháu, Thầy đang bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục sau:
-   Lán để các cháu chơi
-   Phòng mái bằng rộng để sinh hoạt chung
-   Phòng ăn 30 mét vuông
-   Bể nước 30 mét khối để chứa nước mưa
-   Hàng lang + lưới sắt an toàn cho các cháu.

Dự toán công trình này khoảng 200 triệu. Hiện Thầy cũng nợ hết, nợ của chủ xi măng, cát, gạch và thép. Hỏi Thầy có tính tới phương án trả nợ không, Thầy chỉ cười, hay đến đâu thì tính đến đó, miễn là lo cho các cháu được sống tốt hơn.

Nhóm có hỏi về trường hợp các bé gái lớn lên trong Chùa, Sư Thầy vẫn khẳng định là yên tâm, không có chuyện băng hoại đạo đức.

Ra về, Sư Thầy nói không cần giúp gì. Chỉ mong các cô các chú thỉnh thoảng ghé Chùa thăm các cháu.

Kết luận:

Nhóm gồm 4 thành viên trực tiếp xác minh và xem xét hoàn cảnh thực tại đã không nhận thấy bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy các cháu ở đây thiếu thốn về mặt vật chất. Toàn bộ chi phí từ nhỏ (sữa, tiền công chăm sóc 6 bé) cho đến lớn (sửa sang lại nhà cửa) cho các bé đều nằm trong tầm kiểm soát và sự thu vén của Sư Thầy. Các cháu ở đây hoàn toàn sống và phát triển thể chất và tinh thần tốt mà không cần thêm sự giúp đỡ gì từ phía chúng ta.

Tuy nhiên, đó là nhận định của Nhóm xác minh NTCM, còn các bạn nếu có tâm muốn giúp các cháu thì BQT hoàn toàn tôn trọng quyết định của các bạn.

Các bạn đi cùng vui lòng bổ sung ý kiến nếu Thaidzuy viết còn thiếu sót.

Thân,

Phòng ngủ của các cháu:

 

Hôm nào trời nóng như hôm nay, Sư Thầy cho các con lên ngủ trưa tại phòng Điều Hòa với Sư Thầy:

 

Dư một phòng để chất đồ chơi,quần áo & nệm...

 

Giấy khen của Trường Mầm Non cho các cháu:

Từ đây người biết thương người...
 


Achauhd

  • bạn
Vì những đứa trẻ đáng thương và vô tội, KN quyết định vẫn đóng góp 1 phần rất nhỏ của mình cùng Diễn đàn cưu mang các cháu trong thời gian 1 năm.
KN sẽ chuyển tiền theo từng tháng và nhờ Pen chuyển hộ (Cảm ơn Pen)!

 


Achauhd

  • bạn
(Mod đã xóa phần thông tin không phục vụ cho mục đích Lan tỏa lòng nhân ái của NTCM)

@Nga78: hôm nay là 25/6 rồi, em xem thế nào bố trí đi thăm cho tiền các cháu không thì hết tháng 6 đến nơi rồi, nhớ qua nhà anh lấy 600K của Hoangmai cho các cháu hộ anh nhé. Cảm ơn em.

 


Achauhd

  • bạn
Một tin vui tôi muốn thông báo với các bạn, hôm nay 1 người bạn của tôi trên diễn đàn ĐTHL (chắc là ở Sài Gòn vì chỉ biết nhau trên mạng, không biết tên tuổi địa chỉ, chưa gặp nhau bao giờ nhưng đã ủng hộ tiền triệu mấy lần cho các cháu) gửi cho tôi tin nhắn sau:

Ủng hộ chùa Dọc nuôi các cháu mồ côi

    Anh Thanh thân mến ,

    Hôm nay em chuyển vào TK của Anh 3,6tr , anh cho em đóng góp ủng hộ Thầy trụ trì chùa Dọc nuôi các cháu mồ côi , mỗi cháu 100 K / tháng , 6 cháu là 600 k / tháng . Em gửi 6 tháng 1 lần , khi nào Anh rảnh rỗi , có điều kiện về thăm chùa anh chuyển giúp em với nhé .
    Em hy vọng từ giờ đến cuối năm em sẽ có dịp về HD thăm Anh và về chùa Dọc , mong có nhiều người cùng chung sức với thầy trụ trì để chăm sóc các cháu tốt hơn .

    Thân chào Anh , chúc Anh và gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc .
    Hoangmai .


Như vậy từ tháng này Nga qua anh lấy mỗi tháng 600K của riêng HoangMai thêm cho các cháu nhé.
Công đức tùy hỷ, tâm luôn an vui.

 


Achauhd

  • bạn
mình tán đồng với ý kiến của HMHai, điều mà chúng ta làm là nên như vậy.

 


Ngủ rồi HMHai

huuphuoc đã viết:
Trích dẫn
Nếu được BQT chấp nhận đi xác minh thực tế TT Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi HN thì mình yên tâm rồi, dù sao các bác cũng đã có kinh nghiệm đi xác minh, sau chuyến đi về chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để quyết định con đường tốt nhất cho các cháu

Jimmii
[/color]

@ Huuphuoc: Bạn đừng nhầm lẫn công tác xác minh nhé: theo quy trình của DD, sau khi một hoàn cảnh được đưa ra, chúng ta cần đi xác minh hoàn cảnh đó, ở đây chính là chùa Sùng Nghiêm.

Vậy đi xác minh là đi đến chùa Sùng Nghiêm để hỏi han thông tin và biết mức độ cấp thiết cần cứu trợ.

Còn Trung Tâm nuôi trẻ là một phương án (option). Phương án này có thể áp dụng, có thể không, tùy theo tình hình và khả năng thực tế. Trong quá trình cưu mang thường xuyên, DD có thể thay đổi cách giúp đỡ.

Bây giờ nói chuyện ngoài lề một chút: Chúng ta chẳng được trao quyền năng để thay đổi cuộc sống của người khác, dù thay đổi theo chiều hướng mình cho là \\\"tốt nhất\\\". Những gì mình cố gắng làm là mang lại chút tình thương, san sẻ những gì có thể và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đang chọn con đường sống dấn thân, hy sinh phục vụ tha nhân như các Thầy trong chùa hay các nhân viên trong Trung Tâm nuôi trẻ. Vì thế, trong giới hạn của DD và theo tiêu chí lan tỏa lòng nhân ái, chúng ta chỉ quyết tâm chia sẻ với chùa Sùng Nghiêm, đỡ bớt gánh nặng cho Thầy và giúp phần nào cho các cháu chứ không ép Thầy theo phương án của mình, và tất nhiên cũng không có quyền năng quyết định vận mệnh của các cháu.

Còn chủ đề: \\\"Nên gởi trẻ mồ côi vào Trung tâm nuôi trẻ của nhà nước hay vào các mái ấm (chùa và nhà thờ)\\\" là một chủ đề hoàn toàn khác và nó nằm ngoài topic đang bàn. Các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhưng tuyệt đối không phê phán hình thức nào, vì rõ ràng là cả hai đều có vai trò quan trọng trong đời sống hiện nay.

Rất trân trọng những đóng góp của Huuphuoc và tất cả mọi người.

 


Achauhd

  • bạn
Mong tất cả chúng ta sống trong tình thương chan hòa và sự xẻ chia từ con tim!

Nếu được BQT chấp nhận đi xác minh thực tế TT Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi HN thì mình yên tâm rồi, dù sao các bác cũng đã có kinh nghiệm đi xác minh, sau chuyến đi về chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để quyết định con đường tốt nhất cho các cháu

P.S: @ chị HKfami: iem là Jimmii ở SG có tham gia quán cơm 2000 chung với chị nè, thanks chị nhé

Thân

Jimmii

 


Achauhd

  • bạn
chao ca nha!
xin loi vi may cua em bi loi fonts nen ko danh tieng viet duoc, em thay moi nguoi tranh cai ve van de cho o cua 6 em nho ghe qua nen tham gia mot vai y kien the nay.
thu 1, thay va cac chau cung co tinh cam voi nhau roi hon nua cac chau o do duoc thay lo cho tuong doi. Do la dieu khong the thay doi dc. vi vay, tach cac chau ra khoi thay cung dc thoi nhung co dam bao dc nhu thay khong, co hon thay khong chung ta chua biet. Vay nen bjo du sao cac chau cung dang on dinh roi ta khong nen lam thay doi di viec cua no nua.
thu 2, Cho ban huuphuoc gioi thieu, cam on ban vi da cho dia chi! Theo em do cung la mot dieu tot, ta cung khong nen xem xet di xac minh thuc hu the nao de sau nay co truong hop nao can ta co mot dia chi hoan toan tinh cay de gui den.
Vi vay theo em, em de nghi ca nha rang nhung gi chung ta da cung nhat tri thi chung ta thuc hien con nhung gi con nhieu khuc mac con tranh cai ta tam gac lai khi nao co the ngoi cung nhau cung ban bac, cung tim hieu, de hieu nhau thi luc do chung ta tiep tuc cung chua muon. Con bjo chung ta cu tiep tuc tranh cai the nay se chang di den dau ma con keo dai, cham tre thoi gian giup do cac chau.

 


Achauhd

  • bạn
Nội dung đã bị xóa bởi admin.

@ Achauhd: Admin đã nhắc chung trong bài trên, đề nghị bạn bình tĩnh nếu không sẽ hư việc.
Thân.

 


Ngủ rồi veron1201

Chào cả nhà,
Theo ý em thì chúng ta tạm thời đừng quan trọng hóa vấn đề là bằng cách nào sẽ đem lại cho các cháu điều kiện sống tốt nhất (trong hoàn cảnh có thể) mà nên tập trung vào vấn đề hiện tại là trước mắt phải giúp Thầy và nhà chùa một tay góp phần CM các cháu. Khi mọi việc đã tương đối ổn định, các cháu lớn hơn một chút, điều kiện sống ở chùa có sự thay đổi ít nhiều, đến một lúc thầy cũng sẽ thấy được việc phải đưa các cháu đến 1 môi trường tốt hơn về cả vật chất và tinh thần. Do đó bây giờ CMTX đã rồi mọi người tiếp tục bàn bạc tìm giải pháp dài hơi hơn cho các cháu.

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Chào hai bạn Huuphuoc, Achauhd và cả nhà,

Admin và các Mod theo dõi kỹ các bài viết trên DD, khi cần thì sẽ can thiệp, đồng thời giữ cho topic không bị lạc đề.

Xin nhắc mọi người khi tranh luận nhớ những điểm quan trọng sau đây:

- Bất đồng ý kiến, không bất đồng con người: Mọi người có liên quan trong chuyện này đều có tình thương yêu con người, tuy ý kiến đề xuất khác nhau nhưng mục đích là tương đồng. Bạn không thể phê phán người khác khi cách làm của họ khác mình (Ví dụ: Sư Thầy không đồng ý giao các cháu cho Trung Tâm, nhưng không vì thế mà bạn cho rằng Thầy ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình)

- Không được khái quát hóa một cái riêng lẻ: Một vài người chưa tin tưởng các Trung Tâm nuôi trẻ, đó là cái riêng biệt, không nên khái quát hóa thành đặc điểm của các Trung Tâm.

- Mục đích KHÔNG biện minh cho phương tiện: Mục đích tự nó tốt hay xấu không bao giờ là sự bảo đảm cho cách làm. Nếu bạn cho rằng cách của bạn là tốt thì phải chứng minh bằng số liệu khách quan chứ không thể nói \\\"vì tôi muốn mang lại điều tốt nhất cho các cháu\\\".

Hiện nay BQT đã quyết định CMTX cho các cháu, các bạn có thể tiếp tục thảo luận với nhau rồi đề xuất để BQT tham khảo và quyết định lại sau vài tháng.

Chúc mọi người thành công trên con đường lan tỏa tình thương.

Thân

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Chúng ta đang vô tình rơi vào chuyện so sánh hai mô hình nuôi dưỡng trẻ mồ côi mà Thaidzuy e rằng, nếu tiếp tục phát triển suy nghĩ theo hướng này sẽ không có hồi kết và sẽ bất lợi cho NTCM khi phải tham gia vào chuyện mổ xẻ cái này tốt, cái kia chưa tốt và vì sao nó chưa tốt. Toàn là những vấn đề nhạy cảm mà rõ ràng, đối tượng chúng ta đang đặt lên bàn cân so sánh hoàn toàn có khả năng phản kháng lại vì chúng ta không phải là cơ quan có thẩm quyền để đưa ra nhận định, dù những nhận định mang tính chất cá nhân, chưa phải phát ngôn chính thức của NTCM nhưng nó đang được đăng tải tại đây. Lưu ý rằng mô hình nào cũng có mặt mạnh mặt yếu của nó, nếu không nó cũng chẳng thể tồn tại song hành đến bây giờ.

Huuphuoc nói có lý của huuphuoc (nhiều người đồng tình - bạn đừng buồn nữa nhé), Achauhd nói có tình của Achauhd (cũng nhiều người thấy phù hợp với thực tại) trong khi BQT thú thực chưa thể thu xếp đi cả hai nơi này.

Thaidzuy xin đưa ra giải pháp:

1. Việc thay đổi suy nghĩ của Thầy ngay lúc này là chưa thể được. Trước mắt, hãy để Thầy toại nguyện việc nuôi dưỡng cả 6 cháu với sự trợ giúp của NTCM thông qua CMTX, cá nhân gia đình Achauhd theo ý nguyện của Achauhd và các bạn xác minh ban đầu.

2. Bằng thời gian gần gũi tạo sự tin tưởng và phân tích có tình có lý của nhóm NTCM dựa trên những suy nghĩ lập luận logic của huuphuoc, rằng thực lòng chúng ta muốn tương lai các cháu tốt đẹp hơn, hy vọng Thầy sẽ nhận ra rằng khi các cháu lớn hơn một chút, cần một môi trường mới, cần một bầu trời mới để phát triển. Mà một điều chắc chắn rằng, trong số các cháu Thaidzuy thấy ít nhất có 2 bé gái, rõ ràng bé gái sống trong Chùa với Thầy mãi sao được, Thầy cũng phải tính đến chuyện môi trường riêng cho bé gái chứ.

Thaidzuy cũng xin hứa:

Cùng với Penguin và hanoi, nhóm sẽ thu xếp ghé Chùa Sùng Nghiêm vào cuối tuần đầu tiên của tháng 7 (3 hoặc 4 tháng 7) sau đó sẽ thu xếp ghé Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi HN.

Mong cả nhà hãy cùng nhìn về một hướng.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Achauhd

  • bạn
Vài lời với bạn Huuphuoc và các bạn.
Tôi buộc phải lên tiếng, mặc dù trong lòng tôi và một vài người khác trên 4r này hoàn toàn không muốn. Nhưng bàn về một vấn đề, nhất là vấn đề từ thiện ta không nên e ngại điều này điều khác, đúng không các bạn.
(tôi dùng từ bạn, vì theo tìm hiểu thì trên 4r này đa phần là các bạn trẻ, nếu có bác nào trên 50 tuổi thì xin các bác thông cảm cho).
Tôi hiểu ý bạn Huuphuoc về mái ấm gia đình cho các cháu, tuy nhiên tôi thấy bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng thì phải.
Tôi sẽ làm một cuộc so sánh để cho sự việc thêm khách quan, nhưng sự thật thì đôi khi trần trụi và khó nghe, các bạn thông cảm:

+Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi        
Thuộc nhà nước quản lý, nhân viên làm công ăn lương nhà nước theo 8 giờ vàng ngọc, thường thuê thêm lao động bên ngoài vào làm các việc như trực tiếp bế ẵm,cho ăn, vệ sinh cho các cháu khi các cháu đi tiểu, đi ngoài...
Cơ sở vật chất: hoành tráng, phòng ốc kiên cố rộng rãi, tiêu chuẩn ăn uống do nhà nước qui định trên sổ sách là rất cao,...
Nhưng có thật sự được ăn uống theo chế độ cao đó không? các bạn tự trả lời
Tình thương yêu với trẻ có không? các bạn tự trả lời
Trẻ có được nuôi dưỡng, cho ăn, chăm sóc trong tình yêu thương thực sự không? các bạn tự trả lời
Ban đêm, khi nhận được tin có trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện, GĐ Trung tâm có trực tiếp đến hay cử người đến trả tiền viện phí rồi đón cháu về nuôi không: chắc chắn là không luôn! thậm chí là ban ngày. Vì sao? các bạn tự trả lời.
Không được các gia đình nhận nuôi, các cháu lớn lên trong trại trẻ mồ côi có hành xử theo kiểu đại ca, băng nhóm đánh nhau... hay không? các bạn tự trả lời.

Cho các gia đình nhận trẻ về để trẻ có gia đình thật sự đầm ấm, không có mặc cảm là con nuôi... (theo ý bạn Huuphuoc)

Trẻ có bị lợi dụng mua bán trục lợi không? không ai dám chắc
Trẻ có được bố mẹ nuôi yêu thương thực sự không? không ai dám chắc
Trẻ có bị hành hạ dã man như cháu Hào không? không ai dám chắc
Trẻ có được học hành đến nơi đến chốn không? không ai dám chắc
Trẻ có bị lợi dụng sức lao động không? không ai dám chắc
Trẻ có bị xâm hại tình dục không? không ai dám chắc
Trẻ có bị đưa ra nước ngoài để lấy nội tạng không? không ai dám chắc
Trẻ có bị bán sang Trung Quốc không? không ai dám chắc
Trẻ có được nuôi lớn để phục vụ các mục đích xấu xa không? không ai dám chắc
Đương nhiên chắc chắn sẽ có 1 bộ phận trẻ được cha mẹ nuôi thương yêu, được sống trong tình cảm gia đình thật sự đầm ấm. Nhưng được bao nhiêu phần trăm? các bạn cũng có thể tự ước lượng được luôn.


+Nhà chùa hay các mái ấm tình thương: Thuộc các cá nhân là các nhà tu hành hay người dân bình thường phát tâm thương xót những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi, đã xuất phát từ chính tình thương và tự mình bỏ ra công sức, của cải trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc những mầm sống đó. Không phải nhìn đồng hồ xem đến giờ tan ca chưa, thường thức thâu đêm bế ẵm chăm sóc khi các con ốm đau. Không những không yêu cầu làm đơn từ gì cả mà sẵn sàng đi vay mượn tiền để trả tiền viện phí hay cho người mẹ cùng đường phải bỏ con (thường là ít cũng phải vài triệu), không có chuyện cho trẻ đi làm con nuôi, nên 1 loạt các câu hỏi trên không cần thiết phải đặt ra. Là một môi trường mở, bất cứ ai lúc nào cũng có thể tiếp xúc với các cháu, các cháu ăn uống thế nào, được nuôi dưỡng ra sao bất cứ ai cũng biết. Không như các Trung tâm, trước khi có đoàn kiểm tra hay có người thăm nom thường được các vị chuẩn bị trước để không có bất cứ điều gì sơ xuất có thể xảy ra. Các cháu được nuôi dưỡng, chăm sóc, cho ăn uống học hành (đến đại học) là chuyện rất tự nhiên ở nhưng nơi này. Khi vào đời các cháu đều là những người hiền lành, thấm nhuần giáo lý nhà Phật (nếu được nuôi dưỡng trong chùa), sống nhân ái và thường là tiếp tục sự nghiệp nuôi dưỡng chăm sóc các thế hệ sau.
Còn bạn nói các cháu sống trong sự cưu mang bấp bênh của mọi người là bạn quá chủ quan, nên tự mình đi trực tiếp tìm hiểu thay vì đưa ra những thắc mắc để người khác phải mất công vì mình, thậm chí lại còn cho là người đi điều tra vì Thầy nên có những ý nghĩ ích kỷ.
Làm từ thiện nên dùng cả công sức, mà một trong những công sức đó là tự mình đi tìm hiểu, ngoài việc bỏ đồng tiền ra.
Rất mong các bạn khác, kể cả Ban quản trị diễn đàn bỏ công ra từ Hà Nội về Hải Dương để xác minh, tránh kiểu đưa những câu hỏi bỏ lửng trên diễn đàn, vì kiểu này thì trước sau cũng sẽ có những câu hỏi kiểu như: mình rất băn khoăn, sao lại có người bỏ rơi con đẻ của người ta nhỉ, các bạn có ai tìm hiểu hộ mình hay không?...