Tác giả Chủ đề: Đồng Nai - Thăm lại các hoàn cảnh đang CMTX 2012  (Đã xem 1850 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 24-04-2012 12:09:55
Chiều hôm qua mình đã ghé thăm hai cha con bé Thảo . Cả nhà mình vào topic riêng theo dõi nhé .
3 ) Đồng Nai - Cha con Bé Thảo - TP Biên Hòa
Cả nhà mình có thể giúp anh Tuấn một khoản để anh Tuấn hàng ngày đi bán vé số .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 08-04-2012 22:00:26
Mottamlong cũng đã viết bài rùi đó . Lephung và cả nhà vào topic riêng theo dõi nhé !

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #2 vào: 08-04-2012 21:52:44
@My darling đã viết ở hoàn cảnh Đồng Nai - Hai cô bị liệt - Biên Hòa:
Trích dẫn
Trường hợp này đã ngưng CMTX và sau khi tái XM thì cuộc sống của hai cô vẫn bình thường như đã đề cập ở topic riêng . Và nhóm cũng đề xuất CMTX với mức cũ là 300k/tháng . Mong các nhà tiếp tục giúp đỡ cho hai cô

Vậy là sao vậy anh? Không rõ ý của anh. Ngưng CMTX nhưng cuộc sống của 2 cô vẫn bình thường, thì chúng ta không cần phải CMTX nữa. Anh có thể đi tìm hiểu nhà hàng xóm xem các cô còn nguồn giúp đỡ nào khác không. Vì lần trước đến thăm các cô, le phung thấy 2 cô dùng tiền CMTX 300k + 30k của riêng 2 cô để mua thêm 1 quạt máy mới. Và cuộc sống có vẻ không khó khăn lắm, dù 2 cô bị liệt. Đó là cảm nhận chủ quan của em thôi. Nếu có dịp, em sẽ đi thăm lại và tìm hiểu kỹ hơn hoàn cảnh của 2 cô.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #1 vào: 08-04-2012 20:11:09
Mình xin cập nhật  những hoàn cảnh đang CMTX ở Đồng Nai vào topic riêng này để cả nhà dễ theo dõi .
I } Tất cả những hoàn cảnh đang CMTX ở Đồng Nai đã đi thăm , tái XM . Cụ thể các hoàn cảnh như sau :
1 ) Đồng Nai - Bà Út - Bán ve chai - Biên Hòa
2 ) Đồng Nai - Hai cô bị liệt - Biên Hòa
Trường hợp này đã ngưng CMTX và sau khi tái XM thì cuộc sống của hai cô vẫn bình thường như đã đề cập ở topic riêng . Và nhóm cũng đề xuất CMTX với mức cũ là 300k/tháng . Mong các nhà tiếp tục giúp đỡ cho hai cô .
3 ) Đồng Nai - Bà Hạnh & Cháu Hân - Biên Hòa
Trường hợp này thì chưa gặp được bé Hân vì hôm đó bé Hân đang đi học thêm .
4 ) Đồng Nai - Chị Gái - Nuôi trẻ bỏ rơi - Long Thành
II ) Trường hợp mới CMTX :
*** Đồng Nai - Bé Huy 7 T - U Cột Sống - Liệt 2 Chân
III ) Những trường hợp đã ngưng CMTX nhưng chưa tái XM :
1 ) Đồng Nai - Gia Đình Diễm Thái - Trảng Bom
2 ) Đồng Nai - Cha con Bé Thảo - TP Biên Hòa
Hôm trước có ghé thăm nhưng hai cha con bé Thảo không ở chỗ cũ nữa mà nghe hàng xóm nói là chuyển vào một ngôi chùa ở Bửu Long để tá túc . Đê hôm nào ghé nhà bà Út trao tiền CMTX rùi ghé thăm luôn .