Tác giả Chủ đề: Tây Ninh - Anh Hùng cụt chân & bán vé số - Tân Châu  (Đã xem 15080 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 15-04-2017 16:41:49
Nếu có thể nhóm NTCM SG liên lạc với anh Hùng để cập nhật cuộc sống hiện giờ của anh ra sao nhé!
 Xin cảm ơn!

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 10-11-2015 12:57:07
Chào cả nhà.
Ngày 31/10, Tú có đến ghé thăm và trao cho anh Hùng 1 triệu đồng CMKTX giúp Loannguyen
Số điện thoại anh Hùng để mọi người tiện việc liên hệ: 01657500800
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 30-10-2015 06:22:06
Trích dẫn của: \"loanngyen1202\" post=90066
...

Nhóm xác minh đề xuất CMKTX 1,000,000đ giúp anh Hùng một vài chi phí khi nằm viện.
...


Thocon xuất quỹ 1,000,000đ chuyển tới Loannguyen1202 để nhờ các bạn khu vực Sài gòn ghé thăm và trao tiền tới anh Hùng dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: lehung73


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 29-10-2015 14:18:11
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: lehung73


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 29-10-2015 14:16:33
Chào cả nhà,
Loannguyen và bạn diemmai đã đến thăm và xác minh trường hợp anh Hùng khi đọc được bài viết của letuantu.
Một vài thông tin xin được chia sẻ cùng cả nhà như sau:
Anh tên là Đỗ Anh Hùng sinh năm 1979, quê ở ấp 2 Suối Ngô, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Mồ côi cha mẹ nên anh Hùng sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ nuôi. Năm 18 tuổi trong vác gỗ thuê, không may bị gỗ đè, anh bị liệt 2 chân. Không thể tiếp tục công việc được nữa, anh lên Sài Gòn bán vé số để tự nuôi bản thân và kiếm tiền chữa bệnh. Do ngồi xe lăn lâu, mông và chân anh bị lở loét, đến mức loài cả xương ra ngoài. Đau đớn hành hạ, anh quyết định dành bao nhiêu tiền để phẫu thuật cắt đi đôi chân để tiết kiệm bớt chi phí. Nhưng bao nhiêu tiền cũng không đủ. Anh được báo Công An giúp đỡ tháng 11/2013 với số tiền hơn 21 triệu đồng để phẫu thuật.
Gần đây, viết thương lại tái phát, anh bị loét mông và bây giờ chuẩn bị phải ghép da. Anh Hùng được hưởng trợ cấp xã hội 400.000đ/ tháng. Cha mẹ nuôi anh đã già yếu.  Anh Hùng có BHYT diện Bảo trợ nên được miễn 95% chi phí điều trị. Anh chỉ phải trả 5% chi phí còn lại và các chi phí ăn uống tại bệnh viện (1,500,000đ/tháng) và các chi phí khác như tiền tã..
Hôm ngày 07/10 bệnh viện yêu cầu đóng 2,000,000đ tiền viện phí nhưng do không có tiền anh vẫn chưa đóng. Thỉnh thoảng anh vẫn được một vài mạnh thường quân ghé thăm giúp đỡ.
Vài ngày tới anh sẽ được phẫu thuật ghép da.
Nhóm xác minh đề xuất CMKTX 1,000,000đ giúp anh Hùng một vài chi phí khi nằm viện.
Mong ý kiến của TĐP và cả nhà.
Một vài hình ảnh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: lehung73


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-10-2015 11:17:04
Chào cả nhà,
Hôm trước letuantu được một bác giới thiệu hoàn cảnh của anh Hùng.
Anh Hùng năm nay 36 tuổi, quê ở Tây Ninh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên dưới sự bảo bọc của bà con lối xóm.
Năm 18 tuổi, lúc đang làm việc cho xưởng gỗ anh Hùng bị gỗ đè, liệt 2 chân. Từ đó bao nhiêu tiền để dành được anh đổ vào việc chữa trị cho đôi chân. Anh lang thang bán vé số ở Sài Gòn bằng xe lăn. Sau này do ngồi 1 chỗ lâu, mông anh bị lở loét. Để tiết kiệm tiền, anh không chữa trị mà quyết định cắt đi đôi chân. Giờ vết thương ngày càng nặng, đã cắt lên hết phần đùi. Hiện anh đang rất khó khăn vì không thể đi bán vé số nữa. Ở bệnh viện cũng không có người thân chăm sóc.
Mong mọi người sắp xếp thời gian xác minh.
Anh Hùng nằm BVCR  lầu 5 B3 P10 giường 79.

Cảm ơn mọi người!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...