Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Hồ Văn Đạt - Bại liệt bán vé số  (Đã xem 10446 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi a bee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 10-04-2011 09:05:40
@chị ngochanh, chị Quyen Omon : tối qua trang web NTCM quá tải hay sao đó,a bee không vào được. Giờ a bee mới vào và đọc được trả lời của hai chị nè. Giờ đang ở nhà, hic! Để bee điện thoại cho chị Quyen Omon rồi chị em mình săp xếp lại nhé. Xin lỗi mọi người

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #14 vào: 09-04-2011 15:40:44
Chào a bee
Ngày mai khi nào bạn tới CT thì đt cho mình nhé! sđt 0939700886 thanks

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #13 vào: 09-04-2011 15:36:18
@a bee: sorry em sáng giờ chị bận quá chưa trả lời em được. Đúng như em nói bạn Đạt bán vé số ở đường đi hàng dương,tên đường: Trần Phú cùng phía nhà thi đấu đa năng. Quyen_omon sẽ thông tin cụ thể với em trong ít phút nữa, cám ơn sự nhiệt tình của em!
Thân mến
ngochanh

 


Ngủ rồi a bee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 09-04-2011 15:12:14
chào mọi người,
  a bee vừa tham khảo những nguyên tắc và kinh nghiệm đi xác minh theo hướng dẫn của anh Thaidzuy. A bee đang chờ chị ngochanh trả lời xem thời gian a bee gợi ý (sáng Chủ nhật này) có tiện cho chị và những thành viên khác hay không vì bee có nhờ chị dẫn đường. Nhân tiện, nếu được thì chị post địa chỉ của anh Đạt lên trước dùm bee nhe. a bee có cho em Lộc số điện thoại đó chị. Có gì cần gấp thì nhờ chị alo cho em biết nhé. Tại vì bây giờ là chiều thứ 7 rồi, nếu chưa nhận được trả lời của chị thì sáng mai bee sẽ không lên CT để tránh lãng phí thời gian mà không giúp được gì cho mọi người. Theo mô tả của chị thì hình như a bee có mua vé số của anh Đạt 1 vài lần rồi, nhưng lúc đó anh không ngồi ở đường Hùng Vương mà là đoạn đường Hàng Dương, gần quán cafe Eden.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 08-04-2011 22:53:21
Cảm ơn a bee nhé. Bạn tham khảo công việc xác minh theo đường dẫn sau:

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=8008

Chúc thành công.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi a bee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 08-04-2011 22:47:12
Chào mọi người, a bee là người đã giới thiệu trường hợp của em Phụng bị u não và em Lực bị bệnh mắt ở Ngã bảy, Hậu Giang. Nhân lúc đọc được topic này của chị ngochanh, thấy trường hợp này đang chờ xác minh. Nhưng đợi nhóm XM ở TP HCM thì có thể hơi lâu và vất vả cho các bạn hơn (vì phải đi đoạn đường khá xa), nên nếu mọi người đồng ý thì a bee xin được giúp nhóm Miền Tây để đi xác minh trường hợp này. Chủ Nhật này a bee không đi dạy nên có thể sắp xếp thời gian đi Cần Thơ (buổi sáng). Nếu được thì mọi người gọi báo cho a bee nhé. Thanks.
  Nhân tiện a bee xin nhắc nhở mọi người một chuyện. Cách đây khoảng 1 năm, khi chạy xe  trên đường Quang Trung, đoạn gần khu dân cư Nam Long, a bee gặp một người thanh niên ôm một cụ già ngồi bên vệ đường. Trông họ rất đáng thương và có vẻ cần giúp đỡ nên bee đã quay xe lại hỏi thăm. Người thanh niên bảo mẹ anh ta đang bị bệnh nhưng không có tiền tiếp tục điều trị nên đành phải về quê, giờ hai mẹ con không có tiền về quê, không biết phải làm sao… khuôn mặt anh ta trông rất tội, giọng nói cứ nghẹn ngào, đứt quãng, còn bà cụ thì trông rất yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền nhìn rất đáng thương. Một số người đi đường  khác thấy bee ghé lại nên họ cũng ghé lại hỏi han, sau đó kẻ vài chục, người mấy trăm nghìn…gửi anh ta để đưa mẹ về quê. Thậm chí bee cùng một người  nữa còn đưa hai mẹ con họ ra bến xe và mua vé cho họ về quê. Vài tháng sau, một người chị của bee ở Tiền Giang về chơi. Nghe cậu chuyện của bee chị bảo coi chừng bee đã gặp kẻ lừa đảo. Chị kể rằng một người làm công trong công ty của chị cũng kể cho chị một câu chuyện tương tự mà anh gặp ở Mỹ Tho, sau khi được nhiều người cho tiền, hai mẹ con họ (đúng như bee mô tả) đi bộ một đoạn, thấy không ai để ý thì đón xe ôm đi. Tình cờ anh nhìn thấy nên tò mò chạy theo họ một đoạn và bắt gặp họ xuống xe ghé vào một quán cơm sườn vừa ăn vừa đếm tiền. Và bà cụ (đương nhiên) rất khỏe mạnh. Bee vẫn luôn hy vọng đó không phải là hai người mà bee đã gặp ở Cần Thơ.  Cho đến cách đây vài ngày (chiều ngày 29/3) trên quốc lộ 1A, đoạn gần đường dẫn cầu Cần Thơ (ngang khu vui chơi  Sấu Con), bee lại gặp hai mẹ con họ. Vẫn cảnh cũ, anh ta ngồi bên vệ đường, ôm bà cụ trong lòng, khuôn mặt buồn bã… bee chạy lướt qua họ, cảm giác vừa buồn vừa giận nghẹn ứ nơi cổ họng. Bee nghĩ vở kịch này vẫn còn tiếp tục lừa gạt được lòng tốt của nhiều người nên sau hơn một năm mà họ vẫn kiếm tiền được từ nó. Và chắc chắn là họ không chỉ hoạt động ở Cần Thơ mà còn đi nhiều tỉnh thành khác để tránh bị người khác quen mặt và phát hiện. Bee viết bài này để nhắc các thành viên chúng ta cẩn thận hơn, tránh để lòng tốt của mình bị lợi dụng. Và có thể một ngày nào đó các bạn lại gặp hai người họ trên đường.

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 03-04-2011 22:21:04
Rất cám ơn sự nhắc nhở của anh KevinHieu. Thành viên diễn đàn mình ở Cần Thơ đã tăng nhiều hơn trước đây nhưng đa phần là các sinh viên nên thời gian của họ vẫn còn hạn chế, nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ được các hoạt động của diễn đàn, và kinh nghiệm xác minh của các bạn hầu như không có. Nên theo lời của anh nói thì những TH tương tự như thế này thì nhóm em sẽ không tổ chức đi XM mà nhường phần lại cho các thành viên trong khác trong CLB xác minh miền Nam (chúng em sẵn sàng làm người dẫn đường, các bác nhớ trả công cho tụi em với. Mỗi người 1 li trà đá là được rùi :)).
Thân.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #8 vào: 03-04-2011 22:02:12
Quyen_omon đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
 Thứ 4 tuần sau tụi em  xin phép đi XM trường hợp này ạ,các bạn TV có đi thì buổi trưa sau khi bán cơm xong tập trung tai QC 2k Cần Thơ nha.thanks


Chào 2 bạn NgocHanh và Quyen_Omon và tất cả các bạn trong nhóm Miền Tây Tựu Quán,

Rất vui khi thấy lực lượng thành viên ở Cần Thơ tăng nhanh chóng về số lượng và chất lượng, rõ ràng nhất là gần đây có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ do các bạn giới thiệu đã được diễn đàn quan tâm giúp đỡ.

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân Kevin, tại thời điểm này, với trường hợp này do bạn NgocHanh giới thiệu, bạn Quyen_Omon không nên tổ chức xác minh vì các bạn đều đang làm việc chung ở quán cơm 2K Cần Thơ. Tốt nhất là để những thành viên khác nhóm đi xác minh cho khách quan.

Cái này khá tế nhị, khó giải thích cặn kẽ được, nhưng đại loại là cùng một nhóm vừa giới thiệu, vừa xác minh và có thể sau này kiêm luôn việc trung chuyển tiền bạc, sẽ rất dễ mang tiếng. Ngắn gọn là nên tránh những chuyện \\\" tình ngay lý .... khó nói \\\"

Có thể các bạn sẽ thắc mắc là sao một số trường hợp trước đây ở Cần Thơ do bạn Quyen_Omon giới thiệu và do các bạn Start2404 hay NgocHanh xác minh mà sao Kevin không ý kiến. Vì thời điểm đó các bạn chưa thành một tập thể hoạt động chung, hoặc vì trong nhóm xác minh có thành viên khác như banbe6x ... tham gia, nên tính khách quan vẫn được đảm bảo.

Quan điểm riêng này của Kevin rút ra từ kinh nghiệm bản thân, chưa chắc đã được diễn đàn đồng tình, cả nhà cứ thẳng tay ném đá, Kevin viết ra chỉ mong các bạn Cần Thơ tham khảo để cân nhắc thêm ...

Thân,

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 02-04-2011 21:11:50
Chào cả nhà!
 Thứ 4 tuần sau tụi em  xin phép đi XM trường hợp này ạ,các bạn TV có đi thì buổi trưa sau khi bán cơm xong tập trung tai QC 2k Cần Thơ nha.thanks

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #6 vào: 02-04-2011 13:35:13
Em rất cảm động khi đọc bài giới thiệu của chị ngochanh - người khuyết tật giới thiệu một hoàn cảnh khuyết tật khó khăn hơn mình.
Mong nhóm tinh nhuệ tại Cần Thơ xúc tiến xác minh ca này.
Cám ơn.
opla

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 02-04-2011 09:26:06
ngochanh xin ghi nhận thiếu sót xulanhphanlan đã nêu, là thành viên mới mình chưa có thời gian tìm hiểu thể chế đăng bài của diễn đàn, lần sau sẽ khắc phục!

Phần bạn Đạt mình thông tin thêm như sau: Đạt ngồi bán ở lề đường Trần Phú: đường đi xuống bến phà cũ, ngõ quẹo để đi hàng dương, vừa qua nhà thi đấu đa năng Cần thơ. Số dt ngochanh đã cho rồi nay cho lại: 0128.375.2842

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #4 vào: 01-04-2011 21:02:16
Chào Ngochanh

Bạn Chú Ý cho lần sau khi đăng bài. cho hoàn cảnh nào đó. cần sự Giúp Đỡ của tất cả TV trên DĐ.Ngochanh nên vào Mục Hoàn Cảnh Chờ Xác Minh mà đăng tin. sau khi được các TV xác minh xong,bài sẽ được chuyển xuống Mục Hoàn Cảnh Đã Xác Minh. nơi đây sẽ chờ đợi các TV giúp đỡ. sau khi nhận được sự giúp đỡ của TV đăng ký giúp rồi, bài sẽ chuyển về các Khu Vực mà người nhận đang sinh sống.TD hoàn cảnh này sống ở Miền Tây.thì bài sẽ đc chuyển về Mục Miền Tây này

Bài Ngochanh viết ở trên. khi đi XM thì liên lạc với bạn,nếu các TV ở CT thì biết bạn là ai rồi.nếu như các TV khác trong CLB XM MN trên SG xuống thì biết Ngochanh ở đâu mà liên lạc ? vì kg có số ĐT e-mail v.v thì làm sao liên lạc để bạn dẫn đường ?

Mong là Ngochanh dạo quanh DD tìm hiểu thêm khi viết bài,giới thiệu HC nào đó khó khăn lên DĐ,đầy đủ thông tin hơn tr hợp Hồ Văn Đạt này. chúc bạn sức khỏe và và vui vẻ

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 01-04-2011 19:00:23
Các bạn đi xác minh trường hợp bạn Đạt liên hệ ngochanh dẫn đường nha
thanks

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #2 vào: 01-04-2011 18:08:44
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

 ...trước một quán giải khát ở lề đường Trần Phú...
  Mấy hàng gởi cả nhà xem có giúp được gì cho Đạt
Thân
Chào bác Ngochanh! Bác nói địa chỉ ngắn gọn thế liệu tổ đi xác minh có dễ tìm ko ạ?

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 01-04-2011 17:46:55
Chào cả nhà,

Một tối trên đường về nhà ngochanh gặp một thanh niên khuyết tật bán vé số bên đường, trước giờ mình gặp người khuyết tật bán vé số cũng nhiều nhưng bạn này có kiểu bán hơi lạ: Bạn không ngồi trên xe lắc mà ngồi dưới đất trước một quán giải khát ở lề đường Trần Phú, vé số được bày trước mặt và bên cạnh là một cái đèn nhỏ - loại để bàn của các em học sinh, ánh sáng của đèn bàn chỉ đủ thấy các tờ vé số. Qua trò chuyện mình mới biết bạn ấy tên là Hồ Văn Đạt 38 tuổi, bị sốt bại liệt từ nhỏ, hiện giờ hai chân teo rút không đi đứng được, từ nhà ra chỗ bán Đạt đi xe lắc, còn sinh hoạt trong nhà thì bạn lết. Trước đây Đạt đi xin ăn nhưng được một thời gian Đạt nghĩ : mình là thanh niên còn có thể buôn bán kiếm sống nên chuyển sang bán vé số cho tới nay.

Cuộc sống của Đạt an ổn nếu như chiếc xe lắc - phương tiện để Đạt di chuyển từ nhà ra chỗ bán không bị hư mục. Đạt ước : \\\"phải chi có tiền em mua một chiếc xe mới\\\", Đạt lo sợ xe hư dọc đường thì không biết phải làm sao.

Mấy hàng gởi cả nhà xem có giúp được gì cho Đạt
Thân