Tác giả Chủ đề: An Thái, Cam Tuyền, Cam Lộ - Cụ Nguyệt - Neo đơn, bệnh tật  (Đã xem 6757 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Anh banbe6x, trường hợp này xác nhận sẽ CMTX từ tháng nào để ngoduyhung liên hệ với nhà xe và lấy hàng từ kho Huế ạ?
Trân trọng cảm ơn.

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Như vậy là ngoduyhung đã nhận trung chuyển nhu yếu phẩm cho hoàn cảnh cụ Nguyệt. Mong Ban Quản trị xác nhận để điều phối các nhu yếu phẩm cho cụ Nguyệt ah. Sau khi trung chuyển TG sẽ chuyển chủ đề từ mục hoàn cảnh chờ xác minh sang khu vực Người được giúp đỡ tỉnh Quảng Trị./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Cảm ơn cả nhà, mấy hôm rồi còn dư âm vụ 10 năm nên chưa vào diễn đàn. Ngoduyhung sẽ trung chuyển nhu yếu phẩm cho trường hợp này, một hoàn cảnh rất cần sự giúp đỡ.
Trước mắt, nhu yếu phẩm sẽ nhận từ kho Huế cùng với nhu yếu phẩm của cụ Ốm.
Thanks banbe6x, mercy và các bạn QT đã xác minh.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Sau khi Ngoduyhung xác nhận việc trung chuyển thì 6x sẽ ra quyết định điều phối nhu yếu phẩm tới cụ Nguyệt.

Ngoduyhung xác nhận dùm nhé.


Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trích dẫn của: \"Merci\" post=98608
Các bạn ở Quảng Trị vui lòng cho diễn đàn biết thành viên nào sẽ chịu trách nhiệm trung chuyển nhu yếu phẩm và cập nhập thông tin hình ảnh của hoàn cảnh này hàng tháng? Cảm ơn các bạn! Thân mến.

Dạ dragon quên mất. Cảm ơn a Merci đã nhắc nghe. Trường hợp này a Ngoduyhung sẽ trung chuyển ạ và cập nhật thông tin ạ.
thân,

 


Ngủ rồi Merci

Các bạn ở Quảng Trị vui lòng cho diễn đàn biết thành viên nào sẽ chịu trách nhiệm trung chuyển nhu yếu phẩm và cập nhập thông tin hình ảnh của hoàn cảnh này hàng tháng? Cảm ơn các bạn! Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Hôm trước dragonfly và 2 bạn trong nồi cháo đã ghé lên thăm mệ và xác minh hoàn cảnh này.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Mệ có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Tất cả đều đã có gia đình riêng nhưng mệ không sống với ai cả. Hiện tại mệ ở một mình trong ngôi nhà cũ. Con của mệ sống chủ yếu bằng nghề nông nên cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình riêng của mình, lâu lâu ghé về thăm thì cho mệ ít tiền hay ít gạo. Chỉ có anh con trai sống gần đó  thỉnh thoảng thăm nom, lo liệu việc ăn uống, sinh hoạt của mệ.
Theo ý kiến của nhóm xác minh dragonfly xin đề xuất cưu mang thường xuyên hàng tháng cho mệ các nhu yếu phẩm như sau:
+ 20kg gạo
+ 2 lít dầu ăn
+ 2 lít nước mắm
+ 1kg đường
+ 1 kg bột ngọt

Xin ý kiến của cả nhà. Xin cảm ơn

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Các bạn khu vực Quảng Trị xác minh dùm để sớm có hướng giúp đỡ cụ Nguyệt nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Cụ Hồ Thị Nguyệt, 84 tuổi đang sống một mình trong căn nhà nhỏ heo hút phía cuối làng.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cách đây một thời gian, về làng An Thái, Cam Tuyền, người dân hay kể chuyện đêm đêm khoảng 3-4h sáng, cụ thường đi một mình giữa trời giá rét, mất phương hướng cách nhà gần chục km. Đến sáng, người dân đi chợ phát hiện cụ bên đường mới hỏi nhà rồi người quen dẫn về nhà. Cụ có 2 người con nhưng đã lập gia đình nơi khác và điều kiện rất khó khăn, con cái làm không đủ ăn nên rất ít khi chu cấp cho cụ. Lương thực thực phẩm hàng ngày cụ đều nhờ hàng xóm láng giềng hỗ trợ, khi thì bó rau, khi thì lon gạo. Bản thân cụ sống trong một ngôi nhà xây đang xuống cấp, bệnh tật triền miên nên không thể lao động.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Hàng ngày, cụ thường đi quanh làng, ai thương và có điều kiện thì cho cụ khi cái áo, khi đôi dép. Bản thân cụ thuộc diện hộ  nghèo, mỗi tháng được chu cấp 180k, tuy nhiên cụ phải nhờ hàng xóm đi chơ mua thêm thực phẩm hàng ngày.
Rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ thêm.
Quan sát trường hợp này, ngoduyhung xin đề xuất hỗ trợ nhu yếu phẩm cho cụ bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt,... để cụ vơi bớt khó khăn, có miếng no trong ngày trong những tháng năm còn lại của cuộc đời này.
Ps: Hình ảnh chụp khi trao quà mùa xuân 2017.