Tác giả Chủ đề: Đà Lạt trong tôi  (Đã xem 5941 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 08-09-2010 10:47:01

Có một Đà Lạt trong tôi chưa cũ
với bạt ngàn rừng thông
nghìn biệt thự ẩn mình
những đồi dốc nhấp nhô
mặt hồ bình yên
rắc đầy ngôi sao lấp lánh
con đường quanh co mờ ảo
bóng người lầm lủi mù sương.
 
Có một đêm Đà Lạt trong tôi
lãng mạn mộng mơ
giọt đen nồng nàn hương vị
bên ly cà phê tình tự
nắm chặt tay nhau
bờ vai sẻ chia ấm áp
anh đọc trong mắt em
ước nụ hôn dưới trời đêm.
 
Có một chợ Đà Lạt trong tôi
ồn ào người mua bán
du khách về miền cổ tích
thác nước, thung lũng, vườn hoa…
tuần trăng mật dấu xưa còn mất
còn anh tìm em
qua đèo cao suối sâu vực thẳm
và mây trời bay qua.
 
Có một người Đà Lạt trong tôi
ấm dày kỷ niệm
mối tình ngày ấy
cơn mưa phùn se thắt
ta dìu nhau chầm chậm
con đường mịt mờ sương lạnh
em chợt hiện ra
trong giấc mơ có thật của anh!
[/b][/size][/color]
Gởi người anh yêu....