Tác giả Chủ đề: Hắc Dịch, Tân Thành - Vợ chồng Cô Sáu - Nghèo và bệnh tật  (Đã xem 27957 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Chào cả nhà!
Với những khó khăn của gđ cô Sáu qua thông tin xác minh của các bạn, Tiger đã trao đổi với cô Lý (một MTQ ở Úc), cô Lý hứa sẽ chuyển 100 đô Úc (khoảng 2 triệu) để giúp gđ cô Sáu và nhờ Tiger cân đối khoản tiền trên.

Vấn đề tái khám cho cô Sáu nhóm xác minh đã sắp xếp xong. vậy khoản đề xuất CMTX 400k/tháng nay còn thiếu 200k, cô Lý sẽ chung tay trong vòng 6 tháng (1.2 triệu) bắt đầu từ tháng 3 này, khoản còn lại khoảng 800.000đ sẽ chuyển sang dạng CMKTX để giúp các em nhỏ đóng học phí, mua tập viết... theo đề xuất hợp lý của thành viên theo dõi trường hợp gđ cô.
Vì sự nghiệp ăn học của các em nhỏ còn dài dài nên cô Lý sẽ theo dõi và giúp đỡ gđ khi khó khăn!  :)

Thân mến!

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Trông các bé sáng sủa, dễ thương thật.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ để các cháu được học hành.
Thân ái,

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Tiger xin góp 200/tháng trong vòng 6 tháng (bắt đầu từ tháng 3 này).
Mong cả nhà cùng chung tay để gđ bớt lận đận và 3 em có điều kiện tới trường.
@ cô Lá: Cháu không có tài khoản nên cô chuyển giùm cháu nhé!
Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Tiếp :











 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Để mình đưa ảnh ra trực tiếp cho cả nhà dễ xem , có nhiều hình nguyenphuonghienntcm không quay lại nên xem hơi nghẻo cổ _ có lẽ xem xong phải đi BV gấp  :laugh:  :laugh: :

Sổ hộ nghèo

Cô 6 cùng hai đứa cháu

BHYT



Chú Lợi




Quả điều cắt ra để ăn với cơm

Hai đứa cháu nhặt điều

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

@: Nguyên thi hông Dung: Người cảm ơn chính là NPH vì có như vậy thì NPH mới có thêm kinh nghiêm về việc thu thập thông tin khi xác minh và khi viết bài XM.

 Mong cả nhà chung sức giúp đỡ gia đình cô nhất là các bé! NPH lo nếu các bé không có điều kiện học thì dễ bị hư (Các bé cực kỳ xinh) nếu nghỉ học và không có giáo dục thì sẽ có tương lai không hay???

  Mong cả nhà chung sức?

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Cảm ơn bạn Nguyenphuonghienntcm và nhóm xác minh nhiều. Qua bài viết trên thì Dung đã hiểu thêm nhiều vấn đề.  Thấy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mong cả nhà chung tay giúp đỡ.

Thân mến!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

chào cả nhà?
Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Hồng Dung đã thẳng thắn nói ra một số thiếu sót của NPH. Sau khi viết bài XM NPH cũng biết là NPH sẽ sai sót vì NPH lần đầu tiên viết bài XM nên mong cả nhà thông cảm chỉ có sự góp ý thẳng thắn thì sau mỗi lần đó NPH mới trưởng thành được. NPH thành thật xin lỗi??? Mong cả nhà bỏ qua cho NPH!
   NPH sẽ trả lời từng thắc mắc một của bạn Ng Thị Hồng Dung:
* Về hoàn cảnh gia đình cô Sáu.
- Về bệnh tình của Chú Lợi(chồng cô Sáu) thì không cần xem giấy tờ mà chỉ cần về làng đó hỏi nhà cô Sáu là mọi người sẽ biết ngay có chú Lợi Bị Tâm thần.(Hôm đi xác minh mình cũng nghi ngờ như bạn nhưng sau nhiều lần ghé nhà thăm gia đình thì mới biết là chú bị tâm thần thiệt hay nói nhảm và cười một mình).
- Tình hình về người chồng thứ nhất của Cô con gái Út:
   Được chị Thủy hàng xóm, và thầy tu (người giới thiệu hoàn cảnh cô Sáu cho biết tiền thân của cô Út là làm gái chồng đầu có cưới nhưng bỏ nhau lâu rồi, theo lời chị Thủy hàng xóm thì \\\"cô Út không biết sẽ sanh thêm  mấy đứa nữa, và cứ đưa về cho bà ngoại, còn bên nội hề biết nên cũng không giúp đỡ gì cho các cháu cả? Ngay cả cha của đứa bé cũng không biết là ai chứ đừng nói là giúp. chỉ có cô Út mới biết cha của 3 đứa trẻ là ai? Cô Út ngày trước chưa sanh đứa thứ 4 thì cô Út có gửi về cho cô Sau mỗi tháng vài trăm để mua gạo cho các con nhưng kể từ ngày sanh đứa thứ tư (nay được 4 tháng tuổi)và theo chồng 2 thì không có tin tức gì chứ đừng nói là gửi tiền\\\".
 Anh My Darling có hỏi Bác Độ trưởng ấp về cô con gái Út và bác Độ cũng biết chuyện cô Út của Cô Sáu làm gái và cha của 4 đưa trẻ đều không phải là một. :dry: ?
  - Về bệnh tình của cô Sáu:
+ Bệnh tiền thân của cô sáu là bị Ung thư đường ruột nhưng nhờ phát hiện kịp nên phải cắt bỏ 1/4 ruột, sau đó bị nhiễm trùng đường ruột nằm nhà thương 4-5 tháng mới khỏi (nhờ sự tận tình cứu chữa của các Y, BS thì cô Sáu mới qua khỏi), khi nhóm XM có hỏi về giấy tờ thủ tục nằm viện, cô Sáu có vào tìm nhưng không biết để lẫn đâu mất, chỉ thấy mỗi kết luận của BS là Nhiễm trùng đường ruột, giấy hẹn tái khám và đơn thuốc và 3 cuốn sổ khám bệnh của cô Sáu.
+ Vì BS hẹn 3 tháng tái khám nhưng hôm nhóm xác minh xuống thì quá 7 tháng rồi nhưng cô Sáu vẫn chưa có tiền đi tái khám đêm đêm vết thương hành hạ cô nhưng vì không có tiền nên đành chấp nhận ở nhà.
    Hôm xuống XM nhóm thấy tội nghiệp quá nên Anh thongpc có về kể cho một chủ doanh nghiệp họ ủng hộ 500k để ăn tết nhưng anh thongpc bảo giờ có người giúp thì nên đưa cô tái khám xem bệnh tình của cô thế nào, còn NPH thì tâm sự với MTQ và MTQ đã giúp cô tái khám và mua thuốc ngày hôm sau mặc cho cận ngày tết nhưng nhóm XM quyết định đưa cô đi tái khám.Ngày 27 Tết  Anh thongpc luôn tiện đi TPHCM có việc nên chở cô lên BV và NPH thì từ Vũng Tàu xuống hướng cô Sáu đi tái khám.
Kết luận của BS là: Bệnh nhiễm trùng đường ruột cô tiến triển tốt chỉ cần uống thuốc theo đơn của BS, và do chân cô bị tê liệt bên phải từ vai xuống chân nên NPH và anh Thongpc cho cô đi soi điện tim và KL của BS là cô bị Thiểu năng tuần hoàn não và bị thoái hóa khớp nhóm đã mua thuốc cho cô Sáu theo đơn của BS.(Ảnh minh họa.
- NPH có đưa anh sổ hộ nghèo mà nhóm đã chụp (Gđ cô Sáu là hộ nghèo chuẩn Quốc gia từ năm 2011 -2015).(Do sai sót ở xã nên Cô Sáu và Chú Lợi chưa có thẻ BHYT).
- Số tiền vay của chị Thủy hàng xóm vay bằng miệng vì hôm đó cần chồng gấp để mổ nên không ghi sổ sách, hôm XM có chị Thủy đến đó và bảo là có bác trưởng thôn làm chứng nên nhóm XM không hỏi thêm gì về giấy tờ, chị Thủy bảo số tiền đó từ từ rồi trả cũng được chị không tính lãi, Cô Sáu cho biết may nhờ chị Thủy hàng xóm tốt bụng thì cô mới sống được không cô đã chết hôm nhập viện.
- Trên đây là hình ảnh hôm nhóm xác minh:

http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6450176/IMG-0477/

@ My Darling và anh thongpc ơi: Bổ sung thêm những gì NPH còn thiếu sót giúp cả nhà hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình cô Sáu để mọi người chung sức giúp gia đình cô Sáu bớt khó khăn các cháu có hạt gạo và thức ăn hàng này như mong muốn nhé?
   \\\"vì không có tiền và không thể làm gì để có tiền mua thức ăn cho các cháu Cô Sáu phải bán bộ tóc dài của mình được 250k là mọi người cũng hiểu gia đình cô khó khăn đến mức nào rồi\\\"?
  NPH thành thật xin lỗi vì một số thiếu sót của mình mong cả nhà bỏ qua cho NPH.
Thân!!!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Chào cả nhà!

Thông qua bài xác minh của bạn Nguyenphuonghienntcm, Dung xin tổng hợp lại và cũng có một số thắc mắc sau:

Về hoàn cảnh gia đình:

Gia đình cô, chú Sáu là một hoàn cảnh khó khăn trong xóm. Cô, chú có 4 người con nhưng một người đã mất. Tình hình hiện tại là:

Người con gái lớn lấy chồng xa, gia cảnh cũng không khá giả gì nên không giúp đỡ được cô chú.
 
Người con kế thì phạm tội trộm cắp nên đang ở trong tù.

Người con gái út đã bỏ lại 3 đứa con nhỏ và dẫn đứa con út theo người chồng khác.

Cô Sáu bị bệnh nhưng không có tiền chữa trị, lại chưa có BHYT. Nhờ có hàng xóm giúp đỡ và chị Thủy hàng xóm cho vay 15 triệu nên cô mới tai qua nạn khỏi. Hiện tại tình hình bệnh của cô Sáu không có gì tốt hơn, cô tái khám thì được biết bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não và thoái hóa khớp.  

Trong nhà thu nhập chính dựa vào việc tròng cây điều, mỗi năm chỉ được 500 đến 600 ngàn đồng. Cuộc sống khó khăn lại nuôi 3 cháu nhỏ ăn học (bé lớn học lớp 2, bé nhỏ học lớp 1 và bé út mới 4 tuổi) nên các bạn nhóm xác minh đã đề xuất:

CMKTX: 1 triệu đồng để cô Sáu tái khám và  lo tiền thuốc.
CMTX: 400.000đ/th để giúp các cháu nhỏ ăn học.

Trong bài xác minh của bạn Nguyenphuonghienntcm có viết:

Trích dẫn
Cô tâm sự “Cô lo nhất là 3 cháu ngoại cô sức khỏe yếu, bệnh tật không làm được gì để nuôi các cháu cả? và cô lo cô chết không ai chăm sóc các cháu (Ông Lợi thì bị thần kinh),...


Và:


Trích dẫn
Vừa xuống chú Lợi khoe “Hai bé lớn vứa được nhận hai phần thưởng đó cô xong chú cười.”


Vậy cho Dung hỏi tình hình bệnh thần kinh của chú Sáu như thế nào ạ? Có giấy tờ hay thuốc gì về bệnh thần kinh của chú mà các bạn đã nói không?

Thứ 2: Trong bài xác minh có viết:

Trích dẫn
...mẹ nó theo chồng khác và cũng nghèo khổ nên sẽ ra sao, cô ngầm ngùi”. Chúng nó thế mà hiếu học lắm cô không ai bày vẽ cả nhưng chúng tự mày mò để đạt học sinh giỏi


Vậy cho Dung hỏi về tình hình  người chồng trước của cô con gái út ra sao ạ? Gia đình của người chồng này như thế nào? Nhà nội có giúp đỡ gì cho các cháu không?
Cô gái út bỏ theo chồng khác, vậy cô có thường liên lạc về nhà không? Có gửi tiền cho các con ăn học không ạ?

Thứ 3, trong những dòng đầu của bài viết bạn nguyenphuonghienntcm có nhắc tới bệnh của cô Sáu, cô mổ ruột nhưng Dung vẫn chưa biết cô bị bệnh gì về ruột, mong bạn cho biết thêm.

Thứ 4, theo như bài viết, gia đình cô Sáu là một gia đình khó khăn nhất xóm, vậy gia đình có sổ hộ nghèo không ạ? Nếu có các bạn đã chụp hình lại chưa? Mong các bạn post lên cho bài viết của mình được rõ ràng hơn.

Thứ 5, chị Thủy có cho gia đình mượn 15 triệu, đây không phải là số tiền nhỏ, không biết giữa hai bên có ghi giấy nợ hay không ạ? Hay chỉ vay theo hình thức lời nói?
 
Cuối cùng, trong lần post bài sau, bạn nguyenphuonghienntcm có nói cô Sáu đi tái khám và có kết quả của bác sĩ về bệnh Thiểu năng tuần hoàn nào và thoái hóa khớp. Dung thấy có ghi là post hình nhưng Dung không thấy hình ạ. Mong các bạn cập nhật thêm hình ảnh, nhất là hình về kết luận bệnh tình của cô Sáu.

Nhiều thắc mắc quá nhưng mong nhóm xác minh trình bài thêm ạ :) . Dung nghĩ bổ sung thêm những thông tin trên sẽ giúp bài xác minh của nhóm mình rõ ràng, cụ thể hơn đấy ạ. Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

Thân mến!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Chào cả nhà!
    Hôm 15/02/2013 My Darling và NPH ghé qua nhà cô Sáu (sau đó đi thăm chị Hương Xuyên Mộc) thăm gia đình cô, gia đình cô ăn tết đều vui vẻ, bệnh nhiễm trùng đường ruột của cô Sáu có đỡ hơn không còn đau như trước,thấy cô tươi tắn hơn trước tết,
   Còn Bệnh thoái hóa khớp, TN tuần hoàn nảo thì hôm nhóm có mua thuốc tây nhưng cô Sáu cho biết chân vẫn không bớt, NPH và Anh thongpc hôm đưa cô đi khám tổng thể (ngày 27 tết) có ý định là điều trị bằng thuốc Tây xem có thay đổi gì không nhưng nay thấy bệnh tình không giảm, nên nhóm có ý định sẽ đưa cô đi chùa ở gần nhà anh thongpc để điều trị bệnh thoái hóa khớp thuốc Nam.
   Nên trước mắt nhóm vẫn duy trì mua thuốc tây cho cô Sáu điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, con dừng mua thuốc tây điều trị bệnh thoái hóa khớp, và TN tuần hoàn não theo đơn BS.
   Rất mong cả nhà xem xét và giúp đỡ gia đình cô Sáu để cô có thêm tiền mua gạo và thức ăn cho các cháu.
Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Sau khi đi XM mỗi người về một nơi nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng cho Cô.Anh Thongpc đã kể lại cho một hàng xóm và nhà hàng xóm đã ủng hộ cô 500.000đ ăn tết,    
 còn tôi kể lại cho Chú Nguyễn Tâm chú đã đồng ý hỗ trợ kinh phí cho chuyến đi khám của cô Sau.
Ngày sau vì anh thongpc luôn tiện đi TPHCM nên chở cô qua BV BRVT rồi Nguyenphuonghien từ TP VT xuống hướng dẫn đưa cô đi khám luôn cho kịp thời gian vì sợ để ra tết thì thời gian còn dài vết thương đang hành hạ cô nên sáng hôm sau nhóm thống nhất là đưa cô đi tái khám luôn.
Rất may bác sỹ cho biết bệnh nhiễm trùng đường ruột của cô đã tiến triển tốt chỉ cần uống thuốc điều trị và theo dõi là được.
Còn bệnh tai biết thì cả nhóm thống nhất là cho cô đi khám tổng thể, soi điện tim luôn để kịp thời chữa trị sau khi khám tổng quát Bác sỹ kết luận cô bị Thiểu năng tuần hoàn não, và bị thoái hóa khớp,
Trên đây là một số hình ảnh nhóm đưa cô đi tái khám.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Chào cả nhà?
Ngày 06/2/2013 My Darling, Thongpc và Nguyenphuonghien đã lần tìm xuống  nhà cô Sáu.
 Vượt một đoạn đường dài chúng tôi đã tìm được con đường  mòn đất đỏ dài khoảng  10km về nhà cô và đi tít quav vườn điều khoảng 2 km chúng tôi mới đến được nhà cô Sáu ở tít sau những cây điều sum suê. Khi chúng tôi xuống cô Sáu đang ngồi nhặt mấy hạt điều, chú Lợi (Chồng cô và 3 đứa cháu đang đu đưa trên 3 chiếc võng. Thấy chúng tôi tới cô cà nhắc lần tới mời chúng tôi ngồi chơi.
Sau khi tìm hiểu gia đình cô Sáu thuộc hộ nghèo chuẩn Quốc gia từ (2011-2015),  nhà cô có 9 nhân khẩu 2 vợ chồng, 4 người con, mất 1 người còn 3 và 4 người cháu.
- Con cả lấy chồng xa vì không có nghể nghiệp chỉ làm thuê làm mướn nên không phụ giúp được gì cho cha mẹ.
- Người con trai thứ 2 vì phải tội trôm cắp nên đang trong thời gian đi tù.
- Còn con gái út thì để lại cho cô 3 đứa cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi học (Cháu lớn học lớp 2, thứ 2 học lớp 1, thứ 3 4 tuổi hai cháu đều là học sinh giỏi của trường) và 1 bé sanh 2010 theo mẹ. Vừa xuống chú Lợi khoe “Hai bé lớn vứa được nhận hai phần thưởng đó cô xong chú cười.”
 Cô Sáu bị bệnh đầu năm 2012  nhưng vì không có tiền để đi khám và chữa trị nên cứ để vậy đến tháng 2/2012 thì bệnh nặng quá sức ngày một yếu nên hàng xóm thương tình đã đưa đi khám và Bác sỹ bảo phải mổ lúc đó nhà cô không có tiền bà con chòm xóm và chú Đô trưởng ấp thương tình  đã vận động bà con xung quanh xóm quyên góp được 500.000 và chị Thủy hàng xóm cho vay 15.000.000 ,để mổ cắt bỏ 1/4 ruột nhưng sau khi mổ được 2 tuần thì vết mổ bị nhiễm trùng phải nằm nhà thương 5 tháng lúc đó tưởng cô không qua khỏi  nhưng may, nhờ  sự tận tình giúp đỡ của bác sỹ nên Cô đã qua cơn nguy kịch,cô kể lúc đó các cháu đến bên dường bệnh van khóc “Mong bác sỹ cứu giúp bà ngoại cháu không bọn cháu không biết sống với ai” các bác sỹ thương tình, cám cảnh đã nhiệt tình giúp đỡ và cô đã qua cơn nguy kịch đến 18/6/2012cô được ra viện, bác sỹ hẹn 3 tháng sau tái khám và lấy thuốc uống nhưng vì hoàn cảnh nghèo quá không có tiền và phải chăm 3 đứa cháu nên không đi được mặc cho hàng đêm vết thương hành hạ ngủ không được nhưng cô phải chấp nhận. Khi nhóm xuống XM là 7 tháng nhưng cô chưa tái khám.
Khi chúng tôi hỏi thủ tuc, giấy tờ khám bệnh đâu cô  và chú Lợi vội vàng chạy vào nhà tìm bệnh án và sổ tái khám nhưng tìm mãi không thấy chỉ thấy 3 cuốn sổ đơn thuốc và sổ kết luận của bác sỹ.
Khi anh thongpc hỏi sao cô không đi khám đi xem bệnh tình thế nào? Cô Sáu cười buồn bảo tiền không có mà ăn lấy đâu ra mà đi khám, BHYT chưa có nên tui không dám đi tái khám. “Mấy hôm trước thương mấy cháu cứ ăn cơm với muối và nước mắm hoài nên phải bán bộ tóc dài của mình được 250.000đ để mua gạo và thức ăn cho bọn trẻ. Tôi không dám mong gì”? Cô bịt mặt khóc. Thu nhập mỗi năm chỉ nhờ vào máy cây điều mỗi năm được khoảng 500.000 đến 600.000 đ/ 1 năm  là nhiều lắm rồi.
         Cô tâm sự “Cô lo nhất là 3 cháu ngoại cô sức khỏe yếu, bệnh tật không làm được gì để nuôi các cháu cả? và cô lo cô chết không ai chăm sóc các cháu (Ông Lợi thì bị thần kinh), mẹ nó theo chồng khác và cũng nghèo khổ nên sẽ ra sao, cô ngầm ngùi”. Chúng nó thế mà hiếu học lắm cô không ai bày vẽ cả nhưng chúng tự mày mò để  đạt học sinh giỏi
          Nhìn 3 đứa trẻ thật đang giúp bà nhặt những hạt điều hiếm hoi vừa để ăn và vừa bán.  
tội nghiệp, đứa nào cũng xinh đẹp dễ thương nhưng khuôn mặt đượm buồn, nhìn xa thẳm, đang ẩn chứa một điều gì đó nếu một mai ngoại mất sẽ thế nào? Không học hành, và cuộc đời của các em sẽ thế nào?
Lúc ra về nhóm XM có tặng cô quà tết và lì xì cho các cháu 100.000 để mua bánh. Cô xúc động cảm ơn ríu rít. Cô Sáu cảm ơn và nhờ mọi người thương tình giúp đỡ.
      Sau  đó nhóm có xuống gặp Bác Đô trưởng ấp để hỏi thăm về gia cảnh cuả cô và luôn tiện hỏi tại sao đến giờ Cô chưa có thẻ BHYT (Vì gia đình cô thuộc hộ nghèo sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí) được Bác cho biết hoàn cảnh gia đình cô Sáu là khổ nhất làng này, bệnh tật còn phải chăm 3 đứa cháu. Bác cũng bức xúc về chuyện thẻ BHYT vì những người trong gia đình cô Sáu khỏe mạnh thì lại có còn cô và chú thì đến giờ chưa có. Tôi đã có ý kiến với Cán bộ cấp xã rồi. nhưng không ai nhận lỗi cả Bác bảo để tôi can thiệp thêm lần nữa.
Sau khi tìm hiểu nhóm XM đề xuất như sau:
-   CM Không thường xuyên: 1.000.000đ để đi tái khám và mua thuốc.
-   CMTX: 400.000đ/1 tháng để Cô mua gạo và thức ăn cho các cháu.
             Hoàn cảnh của cô Sáu đang rất cần chúng ta giúp đỡ nhất là 3 cháu của cô về cả vật chất và tinh thần nhóm XM kêu gọi cả nhà và các mạnh thường quân giúp đỡ để các cháu yên tâm học hành và Cô Sáu khỏi bệnh chăm lo cho các cháu.
                 NPH là thành viên mới lần đầu tiên viết bài XM nên chưa biết cách viết, còn nhiều thiếu sót mong cả nhà chỉ giáo để NPH ngày một tiến bộ hơn, và trong bài viết còn thiếu sót gì mong các anh trong nhóm XM bổ sung để bài đầy đủ thông tin hơn để Cả nhà chung sức giúp đỡ gia đình cô ổn định cuộc sống.
Trên đây là một số hình ảnh nhóm thu thập được cả nhà xem nhé.
 
Vết thương của Cô Sáu sau khi mổ

 
Cô Sáu đang ngồi kể lại bệnh tình
 lk
Kết luận của bác sỹ
 
Cháu ngoại đang phụ nhặt hạt điều cho bà ngoại
 
 
Hạt điều cô Sáu  nhặt được ở vườnBằng khen của Bé Tường  
Bữa cơm trưa của gia đình cô Sáu
Bu      
Thẻ BHYT của Con Hoàng Quý và Cháu Tường Vân

   
Nhà bếp của gia đình cô


                            [/center][ul][/ul]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm qua mình , nguyenphuonghienntcm và bác thongpc đã đi xác minh truờng hợp này rùi . Sau đó bác thongpc về kể lại với bạn và hàng xóm thì bạn của bác thongpc đã ủng hộ 500k cùng với 1 nguời hàng xóm gần nhà bác thongpc ủng hộ 100k . Nên Ngày hôm nay dù bận rộn công việc nhưng bác thongpc vẫn đưa cô Sáu đi BV Bà Rịa tái khám , đưa đến BV thì có bạn nguyenphuonghienntcm huớng dẫn cô . Do hôm nay bạn nguyenphuonghienntcm đang đưa cô Sáu đi BV , có gì bạn ấy sẽ về viết bài XM sau .

Thân

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Chào cả nhà!
Ngày mai 06/1/2013 MyDarling và Nguyen phuong Hien sẽ đi tặng quà tết cho cô chú Sáu  và luôn tiện XM TH này các thành viên ở Bà Rịa VT có ai đi thì hẹn gặp nhau ở TT Phú Mỹ rồi mình cùng đi nhế?
See you!!!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Có ai đi xac minh thì liên hệ để cùng đi nhé? Luôn thể chúc tết và tặng quà cho Cô chú luôn!