Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Đô Lương) - Bà Hòa nhặt ve chai  (Đã xem 3792 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Mai Kòi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 5 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Con xin bổ sung thêm hình ảnh của Cụ Hòa ạ

 
The following users thanked this post: maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Mai Kòi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 5 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà con là Niệm An TV mới của NTCM Nghệ An ạ, con rất vui được biết các cô chú anh chị em trong nhóm và được là một thành viên của nhóm để góp một phần sức nhỏ bé của mình cùng mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn ạ. Được biết hoàn cảnh bà và nhờ một người dì tụi con đã được dẫn tới nhà bà Hoà. Hoàn cảnh bà tụi con đã xác minh, bà Hoà thật sự rất khổ ạ , tên đầy đủ của bà là Thái Thị Hoà, hiện bà đang sống tại Khối 4 Thị trấn Đô Lương tỉnh Nghệ An ạ . Hiện bà đang nhặt ve chai kiếm sống quá ngày, bà ở một căn nhà nhỏ lụp xụp bên trong chẳng có vật gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ. Theo tìm hiểu từ xóm giềng thì tụi con được biết bà Hoà là vợ lẽ,  ngôi nhà bà đang ở cạnh một ngôi nhà nữa là nhà của bà lớn . Nghe nói do mẹ con bà lớn đối với bà khá cay nghiệt không thương yêu, bà hay bị đánh đập, nên bà và con sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh. Mà nghĩ cũng đúng , cái cảnh chồng chung làm sao mà hoà thuận thương yêu nhau được. Nghĩ thương cảm cho số phận bất hạnh của bà. Bà có một người con vì cuộc sống cơ cực ở quê cũng rời quê nhà đi làm xa, nhưng nơi đất khách quê người cuộc sống mưu sinh đã vất vả, kiếm được ngày ba bữa sinh nhai đã khó cộng thêm tiền thuê mướn chỗ ở nữa cũng khó khăn cũng không dư giả gì để gửi về phụng dưỡng mẹ già. Âu cũng là cái số bà khổ, cuộc sống vốn đã thiệt thòi từ lúc trẻ , đến bây giờ ở cái tuổi đáng lý ra được an nhàn được cháu con chăm sóc thì ngày ngày bà đi khắp các nẻo đường gần chợ, chỗ có các quán ăn nhà hàng nhặt nhạnh từng chiếc ve chai từng cái ống lon người ta bỏ đi để kiếm sống. Bà chắt chiu dành dụm để sống qua ngày, một mình trong căn nhà đó. Cạnh nhà cũng có bà cả và con bà cả nhưng khác máu tanh lòng nên cũng chẳng đỡ đần hay giúp đỡ gì cho bà cả. Có lẽ ông trời cũng thương nên tụi con mới tình cờ biết được hoàn cảnh bà, tụi con hi vọng cả nhà sẽ cưu mang đùm bọc hoàn cảnh của bà. Mong cho bà những tháng năm tuổi già có một chút ánh sáng trong cuộc đời vốn đã nhiều thiệt thòi bất hạnh. Bà thuộc diện hộ nghèo ạ, nhà chẳng có vật dụng gì giá trị đâu ạ. Nói chung khổ ạ. Vì giá cả hiện tại mọi thứ cũng đắt đỏ, giá cả tăng nhiều nên tụi con xin đề xuất cưu mang hoàn cảnh bà mỗi suất 500.000 đồng/ mỗi tháng để có thể đủ để mua gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà. Gạo và nhu yếu phẩm tụi con sẽ mua như các hoàn cảnh khác và cũng sẽ có hoá đơn đầy đủ và ảnh trao cưu mang đầy đủ. Nên mong rằng cả nhà, sẽ chung tay kết nối mạnh thường quân để cưu mang giúp đỡ cho hoàn cảnh bà ạ. Tụi con xin cảm ơn ạ.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Mong thông tin xác minh từ các bạn. Nhìn Bà tội quá ạ!

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Hoàng Ngân

  • Nhã Chí
  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 455
  • Thanked: 1495 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: 23-08-2023 22:11:27
Một cụ bà hoàn cảnh rất đáng thương ở Đô Lương . Tình cờ thấy bà đi nhặt ve chai trên đường giữa trời mưa, hỏi và tìm hiểu mới biết hoàn cảnh của bà rất đáng thương, thấy tội bà quá nên họ để loại vỏ chai đó để cho bà bán kiếm thêm chút tiền mua gạo mua rau qua ngày. Kính mong sự quan tâm của ban quản trị và các mạnh thường quân để giúp đỡ cho hoàn cảnh bà chút gì đó. Chứ bà khổ quá ạ. Bà Hoà ( nhặt ve chai ) Khối 4 Thị Trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Con xin gửi một số hình ảnh của bà ạ!
« Sửa lần cuối: 24-08-2023 19:58:11 gửi bởi ThaiDzuy »

🌻
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg