Tác giả Chủ đề: TUYỂN TẬP THƠ TÌNH...(ĐỖ NGỌC TIẾN)  (Đã xem 4364 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 01-10-2012 15:58:29
TẶNG THU GIANG

Giang Thu ơi hỡi Thu Giang
Nhìn em trông rất dịu dàng, dễ thương
Thơ em thì ý trăm đường
Ai đọc cũng phải vấn vương trong lòng
Tiếc là em đã có chồng
Chứ không anh cũng đến trông cây si
Ai đuổi anh cũng chẳng đi
Anh đây phải quyết cưới về được em.

Tác giả: Đỗ Ngọc Tiến

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 23-06-2012 20:09:39

(Viết tặng NGỌC BÍCH)

Ngắm hoa lại nhớ tới người
Em cầm điện thoại buông lời trăng hoa
Đầu dây bên ấy ôla (alÔ)
Em vừa lên tiếng anh qua em liền.

Hoa thì nay đã đến duyên
Anh thưa cha mẹ sang đưa em về
Đầu dây bên ấy cười khè
Được rồi em hãy đi về thưa xem.

Nếu được anh sẽ sang liền
Trầu cay, mâm rượu xin em về nhà
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Cha mẹ đồng ý hai nhà chung vui.

Tình duyên sẽ nở nụ cười
Trăm năm hạnh phúc thắm tươi đậm đà
Từ nay hai đứa một nhà
Chẳng còn những buổi ngắm hoa chờ người...

(Tác giã:ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 11-06-2012 17:04:13
HOAI NIỆM NHỮNG GIỌT MƯA...

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi
Để cho ai nhớ một thời đã qua
Ướt từng trang vở học trò
Với bao ước hẹn cánh hoa phượng buồn...
____________________________________

Mặc trời đang đổ mưa rơi
Tôi và Em đứng giữa trời... hôn nhau
Ôi bao hương vị ngọt ngào
Nước mắt Em cũng dâng trào theo mưa...

(Tác giã: ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 27-05-2012 20:05:27
TANG EM XUAN HUONG
Em là con gái nhà ai?
Mà sao xinh đẹp thế này Hương ơi...

Tiện đây anh hỏi đôi lời.
Nay em đã có người yêu chưa nào?

Hay là em vẫn làm cao
Nên chưa tìm được anh nào hợp em.

Vậy anh xin được làm quen
Tên anh là Tiến,còn em quê nào?

Gia đình công việc ra sao
Để khi có dịp anh vào ghé thăm.

Anh đây như một con tằm
Nhả ra tơ lụa trăm năm tặng người.

Hương ơi! em chớ có cười
Mong em nhận lấy những lời của anh!

(Tác giã ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 19-05-2012 20:38:38
CHIET LY TINH VA TIEN???

Tiền là một thứ chi chi
Chỉ là tờ giấy số ghi rõ ràng
Có tiền cũng thật giàu sang
Nhưng không tình cũng bỏ,giàu sang nỗi gì...


Tiền là một thứ đi mua
Tình là một thứ dễ gì mua đâu
Nghèo mà tình cảm luôn giàu
Khác chi đã có phép màu trong tay.

Tôi đây khuyên những điều này
Giàu có tình cảm mới xây mộng vàng...

(Tac gia:DO NGOC TIEN)


THO.VIET TANG EM BICH (THAI NGUYEN)

 

Ngày xưa cô gái bến tre
Ngày nay cô Bích quê chè thái nguyên.

Cũng mái tóc ấy i nguyên
Cũng hình dáng ấy nhưng duyên hơn nhiều...

Với khuôn mặt thật đáng yêu
Ai nhìn cũng phải thấy siêu lòng mình...

Quê em thắm đượm chữ tình
Có cây chè Thái dầm mình nắng mưa...

ƯỚC gì anh là cây dừa
Để cho em tựa những trưa nắng hè...

(tác giả:ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 14-05-2012 17:22:54


GUI TANG EM YEU...

Hôm nay sinh nhật em yêu
Anh xin gửi tặng bao điều anh mong
Tặng em triệu triệu đóa hồng
Để em đạt được ước mong của mình.

Tặng em một nụ hôn xinh
Cho em trọn hết chữ tình trong anh
Tặng em cả tấm lòng thành
Với bao mơ ước anh dành riêng em.

(Tác giả: ĐÕ NGỌC TIẾN)

Tặng em những ánh sao đêm
Cho em có được niềm tin trong đời
Gửi em khát vọng tuyệt vời
Gửi em trọn cả cuộc đời của anh.

(Moi cac ban tiep tuc don doc phan tiep thoe...)

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 19-02-2012 19:56:21
Hôm nay em đã nhận trầu.
Thế là đã gãy nhịp cầu của anh.

Bao nhiêu ước nguyện không thành.
Bao nhiêu hứa hẹn giờ thành gió bay.

Một thời để nhớ để say.
Bây giờ để lại những ngày khổ đau.

Em giờ trầu đã cuốn cau.
Còn anh ôm mãi nỗi sầu riêng tư..
---------------------------------------------------------------------
Vậy là em đã xa tôi
Vậy là em đã theo người giàu sang

Quên đi một kẻ ngèo nàn
Cùng bao kỷ niệm chứa chan một thời

Giờ em hạnh phúc bên người
Còn tôi thì vẫn đơn côi một mình.......


(Tac gia: ĐỖ NGỌC TIẾN )

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 06-02-2012 09:39:06
NỖI NIỀM GỬI TỚI EM YÊU...

Em đi rồi, anh nhớ quá em ơi
Thế mới biết cuộc đời đầy nghiệt ngã
Yêu nhau rồi ta lại phải chia xa...

Ôi những ngày mình sống ở bên nhau
Hạnh phúc ấy làm sao anh quên được
Nếu bây giờ cho anh một điều ước
Thì anh đây sẽ ước nó cho em...

Gặp được người hơn anh, lại dịu hiền
Và luôn sống êm đềm trong hạnh phúc...

Còn như anh cuộc đời đầy khổ cực
Bởi vậy nên chẳng xứng ở bên em...

Thôi kiếp này ta hãy cố quên
Hẹn kiếp sau sống bên nhau em nhé!

(TÁC GIẢ: ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 15-01-2012 08:56:08
XANH MÀU MỰC TÍM...

Không hiểu sao chú lên đường nhập ngũ
Em lại buồn nhớ chú, chú ơi...

Có phải chăng giờ vắng bóng chú rồi
Hay em đã yêu chú rồi, chú nhỉ?

Mà từ khi chú đi vào đơn vị
Em bồn chồn lại suy nghĩ vấn vương...

Rồi bóng chú như dải khắp nẻo đường
Và ngay cả trên giường em khi ngủ...

Có phải chăng điều ấy là thực thụ
Của tình yêu trong lứa tuổi chúng em?

Hay điều ấy là biểu hiện thân quen
Mà sao em cứ bồi hồi, xao xuyến...

Rồi gieo lên bao nhiêu nỗi iu phiền
Của kỷ niệm những đêm ngồi bên chú.

Dẫu tình ấy vẫn chưa là thực thụ
Mà sao em vẫn nhớ chú, chú ơi!!!

(Tác Giả: Đỗ Ngọc Tiến)
[/color][/i][/b]