Tác giả Chủ đề: Nỗi buồn mùa thu  (Đã xem 3436 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Vô Thường

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 16
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 04-09-2012 20:54:13
EM đã từng đứng trước mùa thu
Nhớ mãi một loài hoa trầm tư bên cửa sổ
Hoa cúc vàng chiều thu tắt lửa
Lá rơi nghiêng trong lúc gió về
Vì thế vô tình em đã nghe
Vì thế vô tình trước bầu trời rộng mở
Ai bảo cúc vàng là loài hoa dại
Thư viết một lần em đã khóc vì hoa
Cúc vàng ơi dù năm tháng phôi pha
Dù mùa thu trong anh có những chiều tắt lửa
Sao cúc vàng vẫn nở
Sao cúc vàng vẫn đợi mùa thu?
Em...Hoa cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
Em...Hạt cát giữa muôn ngàn hạt cát
Có còn in gì trong đáy mắt?
Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh!

 


TnK_4ever

  • bạn
Trả lời #7 vào: 31-08-2012 19:39:02
...Tôi đi giữa chốn đông người
Lòng bâng khuâng lạ buồn da diết buồn
Thả hồn giữa chốn mông lung
Về đâu vạn nẽo muôn trùng hắt hiu.
Từ đây đôi ngã cô liêu
Tìm đâu một nữa hồn thu ngút ngàn...!

-TnK- Va 8/31/2012

 


TnK_4ever

  • bạn
Trả lời #6 vào: 08-08-2012 19:48:52
Em trở về đây con phố quen
Bâng khuâng đếm bước lá rơi mềm.
Đèn khuya rủ bóng, đêm hun hút
Tiếng dế nỉ non gợi nhớ thêm ..!


-TnK-

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #5 vào: 27-07-2012 10:48:47
....
Người mãi xa rồi còn đâu nữa
Kỉ niệm thu xưa giờ lãng quên
Mùa thu đang đến lòng ta gọi
Gọi mãi tên em lạc mất rồi

Trường Giang

 


TnK_4ever

  • bạn
Trả lời #4 vào: 27-07-2012 00:56:12
Xin được tiếp Start vài câu...!

Hiu hắt chiều vương khóm trúc vàng
Thướt tha rặng liễu bóng Thu sang
Nắng rơi lặng lẽ bên thềm vắng
Chạnh nhớ người xa, dạ xốn xang!

TnK -

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-07-2012 23:46:53
Mùa Thu Kỷ Niệm
Tác giả: Tân Văn

Nhớ thuở học trò cùng nhau trốn học
Bên bờ hồ soi mặt nước trong xanh
Em khẽ bảo yêu tràn trề như nước
Đếm tình em: anh nhìn lá trên cành

Em sẽ viết tình thư lên trên lá
Đến khi nào hết lá hết thư anh
Anh đếm lá thật nhiều, sung sướng quá
Lá trên cành, rồi lá ở rừng xanh

Thời gian trôi em hẹn anh hồ cũ
Một chiều Thu mây trắng gió thanh thanh
Lá vàng úa, nước hồ im phẳng lặng
Em thì thầm, đây lần cuối gặp anh

Em cất bước sang ngang mùa Thu đó
Anh thẫn thờ rời bỏ túp lều tranh
Ôm kỷ niệm nghẹn ngào bao nhung nhớ
Thầm trách mình lá đâu cứ mãi xanh!

Bao năm tháng mộng tang bồng hồ thỉ
Băng đại dương và trải khắp năm châu
Nhưng mỗi độ nhìn lá vàng Bắc Mỹ
Kỷ niệm xưa chợt đến gợi thêm sầu

Bao năm qua anh vẫn còn đếm lá
Nhưng tình thu nào có thấy đâu em?
Anh đếm đã bao mùa thu đến
Tự hỏi mình em sinh đã mấy lần?

Chiều hôm nay soi mình trên nước biếc
Đếm lá vàng rơi rụng nhớ người xưa
Bao kỷ niệm bây giờ thành tha thiết
Vẫn còn yêu, yêu mãi mấy cho vừa!

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-07-2012 23:07:02
Thu buồn

Vàng cây gió thu thổi buồn hiu hắt
Lá khơi thêm sầu với những đam mê
Em nào hay chăng ngoài phố mưa về
Suy tư ray rứt bên trời giá lạnh

Năm tháng xa vời niềm thương cô quạnh
Hàng mi khép mờ nghe chạnh buồng tim
Mây tím mờ giăng căn gác im lìm
Chiều nao xõa tóc chìm vào mộng ảo

Đời lắm phong trần vần xoay con tạo
Lối kín tìm vào trầm khúc cung tơ
Tình buồn bơ vơ vạn lý mong chờ
Thiếu em mơ ước chỉ là dĩ vãng

Ngày đi mắt em hồn thu phiêu lãng
Mắt ai rưng sầu dạo bản chia ly
Tình có còn chi khơi lại được gì
Gặp nhau cay đắng vai gầy ủ rũ

Chiều tím không mây tình xưa đường cũ
Day dứt cho dù người đã vời xa
Mở rộng vòng tay tình yêu thật thà
Chỉ nghe xào xạc lá khô rơi rụng

Nhìn về hư không trái tim vỡ vụn
Luyến thương cả đời cũng phải ra đi
Kỷ niệm khắc ghi tiếng ai thầm thì
Tiễn em ngày trước mắt mi hoen lệ

Vàng cây gió bay lời em ước thệ
Anh mang ngậm ngùi thề thốt trăng hoa
Số kiếp long đong hương yêu nhạt nhòa
Bóng em vỡ òa ngàn thu lịm chết !

Nguyễn Tâm
09 - 20 - 2011

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 30-06-2012 20:48:04
Thu buồn


Thu đến lòng tôi cứ muộn phiền
Nhìn mây mà tím cả niềm riêng
Lá vàng rơi rụng phai màu lá
Phai cả tình tôi một nỗi niềm

Ngày tháng đi vào giấc mơ xưa
Ấp yêu hạnh phúc nói sao vừa
Một giây trời đất bừng cơn bão
Tàn phá quanh đời bởi gió mưa

Đưa tay hứng lấy giọt mưa rơi
Lạnh buốt trong tôi dạ rối bời
Đất trời hôm nay dường xa lạ
Quanh quẩn bên đời lại bóng tôi!

Nguyễn Thị Tê Hát.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.