Tác giả Chủ đề: Cho Những Mảnh Đời  (Đã xem 1977 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Little_Dust

  • bạn
Trả lời #2 vào: 28-08-2012 02:05:03
Đôi gánh hàng rong nặng trĩu vai
Tiếng rao hay tiếng vọng u hoài
Một thời son trẻ, đôi quang gánh
Nuôi cả đàn con tuổi thiếu thời...!

Mẹ gánh giang sơn, giữa chợ đông
Mong bao đêm tối sẽ rực hồng
Bừng lên ánh sáng trong ngày mới
Trút cạn niềm đau những tháng ngày..!

Dáng mẹ uy nghĩ giữa chợ đời
Sáng chiều lam lũ, vẫn không nguôi.
Chiều nay quang gánh không qua nữa
Bỏ mặc đàn con giữa đất trời..

--D D N - Va 8/27/2012

 


Little_Dust

  • bạn
Trả lời #1 vào: 28-08-2012 01:40:11
Trời đã về khuya hun hút sâu
Dáng em bé nhỏ, nét u sầu
Đầu em không nón, chân không dép
Tóc rủ vàng hoe, em ở đâu?

Trời đã về khuya, em vẫn đi
Qua con phố vắng đã thưa người
Mời anh, mời chị dừng chân lại
Mua một tờ thôi em sẽ vui..

Trời lại về khuya, sương ướt vai
Thương đôi chân nhỏ, mỏi đường dài
Còn xa hun hút nơi em đến
Chợt nhói lòng đau, em ở đâu?

Em bảo rằng em, chẳng có nhà
Lầu cao, phố lớn, em đi qua
Dấu chân mờ nhạt bên đời lạnh
Một mảnh đời côi giữa cõi buồn..!

--D D N - Va 8/27/2012