Tác giả Chủ đề: Thơ Thiền của QUẢNG AN  (Đã xem 2470 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 12-04-2013 20:52:20
THAM  ! NÊN THAM LÀM LỢI LẠC

Đã có rồi mà vẫn còn tham
Tham là thói tật của thế Phàm
Lòng tham khiến người càng hắc ám
Tham Ái, tham Dục đầy ôm cam.

Tham ăn tham mặc lại tham chơi
Tài, Sắc, Danh, Lợi luôn gọi mời
Lòng Tham thúc đẩy càng hồ hởi
Kiếm tìm kế sách đoạt đến nơi.

Cũng vì chấp Ngã mà tham thôi
Miễn sao đắc lợi sợ chi tồi
Càng tham càng mờ mắt lạc lối
Đến chết còn tham chẳng buông trôi !

Sao không tham làm việc nghĩa nhân ?
Sao không tham tu hành tinh tấn ?
Phật dạy cho phương thuốc an thần
Hãy tham Bố thí mất dần tánh tham.

Quảng An Houston, TX

RỜI ĐẮM CHẤP LIỀN AN VUI

Vẫn còn đắm chấp nọ kia
Lời thơ trau chuốt chẳng lìa phan duyên
Đạo khai thị rõ lẽ Huyền
Mà sao tập khí chính chuyên nằm lòng ?!

Ngã - Pháp còn chấp mênh mông
Làm sao ngộ được pháp Không qui hồi
Tâm mình thanh tịnh sẵn thôi
Chuyển hoá Tam Độc ấy ngời Tâm Nhiên

Cảm nguồn thơ toả Hương Thiền
Chỉ nên thẩm thấu nghĩa huyền thanh cao
Luyến lưu chi với ngọt ngào
Rơi vào đắm chấp lao đao lại hoàn

Giác tỉnh dứt khoát tính toan
Một lòng hướng thiện huy hoàng thăng hoa
Sống với Chân lý hài hoà
An lạc hiện hữu cho ta cùng người.

 Quảng An - Houston, Tx, 2013

CHẤT LIỆU TRẦM LUÂN.

Hỷ Nộ Ái Ố là chất sống
Từ vô thủy cho đến vô chung
Luân lưu bám chặt như hình bóng
Nên Đạo nên Thơ chẳng tuyệt cùng !

Hỷ Nộ Ái Ố như hơi thở
Luôn hài hòa hô hấp nhịp nhàng
Ngưng một sát na là tức khắc
Bước qua đời thanh thản lạc an

Bước qua bước lại kiểu làng chàng
Cũng vì ái ố với hỷ hoan
Say sưa nhập cuộc không dứt khoát
Nên kiếp trầm luân cứ lại hoàn.

Quảng An ( tự nhủ mình ) Houston, TX


ĐƯỜNG ĐI THUỞ NÀO

Bấy lâu ta tự buộc ràng
Giờ đây nghỉ lại ngỡ ngàng chao ơi !
Đắm theo huyễn mộng bời bời
Để rồi lăn lộn mãi đời gian nan

Bây giờ chưa đến trể tràng
Hãy dừng tơ tưởng miên man trần tình
An vui niềm Đạo kệ Kinh
Cởi mở cho nhẹ vướng mình làm chi !

Thời gian còn có mấy khi
Quay về tìm đúng đường đi thuở nào
Vần trăng toả chiếu trên cao
Ánh Dương soi sáng đường vào Nội Tâm.

Quảng An Houston, TX





  HƯ VÔ THIỀN SƯ

  Hư Không rỗng tuếch có chi đâu ?
  Phàm Phu chỉ thấy qua sắc màu        

     Tánh Thấy vạn Pháp duyên hư cấu      
     Thiền Sư Hư Vô liễu ngộ sâu .

Hư Không bầu khí ôm Địa Cầu
Vạn hữu tan biến sẽ về đâu ?
Có phải nhờ Hư Không ẩn dấu
Tùy Duyên lại kết hợp bắt đầu.

       Hư Vô Thiền Sư tánh hư không
       Bởi thế cho nên mới tương đồng
       Thân tuy Phàm Phu mà chẳng động
       Ta Bà Cực Lạc qủa dung thông.

       Quảng An, Houston. Tx










 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 09-04-2013 21:40:35


MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG          

Tổ Sư rồi tiếp Thiền Sư
Như Hùng điểm mặt Chân Như qúi Ngài
Uyển chuyển Hoằng Pháp Như Lai
Chân Nguyên cơ sở in bài truyền lưu

Tư tưởng Giác Ngộ luân lưu
Đạt Ma Sơ Tổ tham mưu Đông truyền     ( Á Đông )
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn uyên nguyên
Huệ Năng Lục Tổ chở chuyên kế thừa

Tổ Lâm Tế hét tỉnh chưa ?
Thiền Sư Vạn Hạnh truyền thừa Việt Nam  
Thiền Sư Mãn Giác siêu phàm
Tuệ Trung Thượng Sỹ rở ràng Cuồng Ca    ( Phóng cuồng Ca )

Vua Trần Nhân Tông cháu là    ( Tuệ Trung là cậu )
Rời Ngai thế phát Đầu Đà Hương Vân
Giác Hoàng Sơ Tổ Trúc Lâm
Cư Trần lạc Đạo thanh bần an nhiên

\\\" Ở Đời cứ hãy tuỳ duyên
Đói ăn mệt nghĩ thì liền \\\"tự do\\\"
Nhà sẵn Ngọc thôi tìm dò
Vô Tâm đối cảnh chẳng lo hỏi Thiền\\\"

Rồi đến Thiền Sư Chân Nguyên
Thế Kỷ mười bảy lưu truyền đến nay
Thiền Sư Hương Hải phơi bày
Nhạn bay lưu bóng nước này chẳng in

Thiền Sư Thanh Đàm tưởng tin
Tham cứu Công Án rõ \\\"hình\\\" Chân Tâm
Như Hùng ngòi bút sưu tầm
Thiền Tông phát triển khơi mầm Chân Nguyên.

Quảng An houston, TX

Nhân dịp diễn đọc Tập sách \\\"Thiền Sư và Tư Tưởng Giác Ngộ\\\" của Như Hùng, cơ sở Chân nguyên xuất bản QA đã cảm tác bài Thơ :
 
MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG
 
Xin kính cúng dường Chư Tăng và chia sẻ đến chư vị.

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 04-01-2013 20:34:52
TÂM TƯ ĐÔI NÉT

Xuất Ngoại mới rõ đầu đuôi,
Thấy nghe tiếp cận ngược xuôi rõ ràng,
Cảnh sống ở Mỹ giàu sang,
Phước lành thừa hưởng Thiên Đàng mộng mơ.

Ai cũng mong muốn đón chờ,
Lắm người đã đạt giấc mơ huy hoàng,
Được rồi lại phải lo toan
Gia nhập cảnh mới hoàn toàn đổi thay

Thích nghi có phải liền ngay ?
Dần dà năm tháng chóng chầy đi qua,
Ổn định mọi mặt rồi là,
Tùy người tùy việc tiến xa \\\"Hành Trình\\\"    (cuộc sống )

Xã hội mới cũng phù sinh,    (phù trầm )
Đắm vào ăn hưởng mặc tình vần xoay,
Tiện nghi sinh hoạt đủ đầy,
Giá trị Vật Chất thế thay Tinh Thần !

Từ già tới trẻ thiêu thân,
Đốt thêm lửa Dục cháy dần tràn lan,
Đạo đức tư cách chẳng màn,
Miễn sao khoái cảm ổn an đủ đầy.

Hậu qủa chẳng lường được thay,
Tiêu dùng lạm dụng đốt này phước ân,
Nhà to Chùa lớn nợ nần,
Trang trải qúa mức sa thân đọa đày.      ( Bị niêm phong, trả lời nợ )

Số người Tri Túc tỉnh say,
Thiểu Dục đối trị lành ngay tâm hồn,
Quay về Pháp Phật cội nguồn,
Quy Y Tam Bảo dựa nương Tu Trì

Đời Mạc Pháp càng liễu tri
Buông dần đắm chấp đường đi an nhàn
Thân người sống ở Trần Gian
Sướng khổ rõ thấu chớ màng lợi danh

Nơi đây xin phát lòng thành
Nguyện bày tỏ rõ ngọn ngành căn cơ
Huy hoàng đang chốn nương nhờ      ( QA )
Mà lòng chẳng vướng chẳng mơ hão huyền

Thương về quê Mẹ truân chuyên         (còn khốn khó )
Nhưng người ý thức vẫn yên tâm hồn
Phong ba chẳng thể vùi chôn
Tinh Anh cốt lõi suối nguồn Tuệ Tâm.

Quảng An Houston


THIÊN ĐƯỜNG ƯỚC MONG

Nhiều người ao ước mở lời
Ở trong cảnh sướng sao thời thờ ơ         ( QA lo tu )
Lắm người ham muốn mong chờ
Phải nên tận hưởng bỏ lơ uổng nào !

Cái ăn cái mặc dồi dào
Phương tiện di chuyển ơi chao tân kỳ
Nhà cửa đường sá tiện nghi
Cuộc sống sung túc mê ly huy hoàng !

Cảnh Tiên ở cõi Trần Gian
Thật là diễm phúc muôn vàn thiết tha
Nhưng hãy xét lại thân ta
Có đủ phước báu để mà hưởng chăng ?

Lời Cổ Đức luôn dạy rằng
Tích Nhân tích Đức ở ăn trọn bề
Quả Lành tận hưởng thỏa thuê
Tự Thân nổ lực đề huề Phước Ân

Cuộc sống biến chuyển xoay vần
Huy hoàng chi cũng cảnh Trần huyễn thôi
Đạo đức phẩm hạnh tô bồi,
Hướng Chân -Thiện - Mỹ chốn nơi tìm cầu
Ân sũng phước báu dài lâu,
Thiên Đường Hạ Giới nhiệm mầu ước mơ.

Quảng An Houston

--
Quang An
Bam vao link de nghe tho
quang-an.isnotok.com

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.188
  • Thanked: 2168 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #3 vào: 05-12-2012 23:32:33
Bác nhắc Bùi Giáng, em thích nhất 2 câu:

\\\"Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương\\\"

Giống một lời nguyền ....

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 04-12-2012 21:42:20
BÙI GIÁNG DỊ THƯỜNG

 

Ông kẹ Bùi Giáng thật hay

Vác mang đủ thứ cũng đầy hiên ngang

Vậy mà tâm lại rỗng rang

Bán dùi vững bước thẳng đàng bán rao

 

Dùi đây đục thủng cống cao

Xuyên luôn ngã mạn thọc vào tham si

Giận hờn nào dám lợm lì

Khi dùi nhọn xoáy cho mi tiêu đời

Kẻ ham danh lợi bời bời

Ngã pháp chấp thủ ta thời dùi luôn

Dùi cho ác kiến chìm xuồng

Để lên bờ nhẹ mà buông xả mình

 

Thương cho tầng lớp cùng đinh

Thấp cổ bé họng chân tình thiết tha

Đồng chí xích lô đại ca

Ve chai hốt rác em là tiên nương

 

Cô em mọi nhỏ dễ thương

Tất cả đều sẵn tánh thường Diệu Tâm

Trung Niên thi sĩ nhập thầm

Nên chi tự tại cõi trầm thế gian

 

Vẫn vào ra quá thênh thang

Mặc phong trần phủ cứ tràn lan chơi

\\\"Vui thôi mà\\\" câu để đời

\\\"Máu me xương xảu\\\" thấu lời tận ngôn

 

Thi ca Bùi Giáng xuất hồn

Tài hoa Bùi Giáng mãi tồn lưu đây


Quảng An
12/2012

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-11-2012 20:55:11
Trân trọng giới thiệu những vần thơ Thiền của QUẢNG AN



ĐẦU CHỒNG THÊM ĐẦU

Thầy một cái đầu, Con cái đầu
Đều cũng là Đầu lại khác nhau
Đầu không có tóc là Đầu trọc
Tóc không có Đầu trụ ở đâu ?

Nhà Thiền không muốn Đầu trên Đầu
Nhưng muốn hay không có được đâu ?
Một cái không yên lắm chuyện sầu
Chồng thêm cái nữa chết cho mau !

Con người cấu trúc đều giống nhau
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thuộc Đầu
Thân thể tay chân cùng nương náu
Động vật cao cấp khắp Năm Châu.  ( người có đủ trí dễ Tu )

Trở lại thêm chút chuyện Cái Đầu
Đầu này đầu nọ đều giống nhau
Bởi cùng Tánh Biết ngời Ngọc Báu           ( Tánh Giác, Tánh Phật  )
Chấp mắc sự Tướng mới lau chau !..    ( ý nói lau chau là rộn ràng, động loạn )

Quảng An 5.14.2012



CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG

Chúng mình tạm dung căn nhà mới     ( cõi tạm )
Nhà tình thương \\\" Người Tôi Cưu Mang \\\"
Với chút tình thể hiện lòng nhân ái         ( cho ra )
Được xẻ chia ôi hạnh phúc ngập tràn !

Cuộc đời ta phong trần khốn khó        
Bởi nghiệp nhân gieo tạo bao đời
Tuổi dần Đi Về Phía Hoàng Hôn ( * )    
Tâm nhờ Đạo chuyển về hướng mới

Ngôi Nhà Tình Thương xin chào đón
Bao tấm lòng rộng mở tiếp tay
Nâng đở xoa dịu những cảnh đời
Cho nụ cười rạng rở hôm nay
 

 Quảng An 2012


( *Tập thơ của Lê Nguyễn Trầm Ca )



XUÂN  TRỌN  NGHĨA  XUÂN

 
Tâm tư khơi mở dòng thơ

Đón Nàng Xuân đến hững hờ gió Đông

Mai vàng rực rỡ đóa Hồng

Trăm hoa đua nở rộn lòng Thế Nhân.


Sắc Xuân tươi thắm Hồng Trần

Hương Xuân thuần khiết tẩy trần đó đây

Gió Xuân thổi hết đắng cay

Người Xuân thơ thới dâng đầy niềm vui.

                                               
                                                  (niềm tin) tin Chánh Pháp
Quảng An