Tác giả Chủ đề: Hà Nam - Bé gái mắc bệnh lạ  (Đã xem 1467 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Theo thông tin trên báo chí thì gia đình bé đã nhận được 5 triệu 5 trăm nghìn đồng vào năm 2012. Cho đến nay, cũng không thấy đề cập gì.

Trích nguồn Báo Dân trí:
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/qua-nhan-ai-tiep-tuc-den-voi-be-pham-thi-ly-1343909328.htm

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi haybanglong

Anh 6x và Trường Giang kiểm tra giúp xem hc này đã được bạn đọc ủng hộ chưa và diễn đàn mình có cần đi xác minh nữa ko?

 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Sẻ Chia


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Bài viết về hoàn cảnh bé Phạm Thị Ly đăng trên Thời báo Vnexpress.

https://vnexpress.net/suc-khoe/be-gai-khon-kho-mang-hinh-hai-thu-2278954.html

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: minhsơn97


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #1 vào: 16-01-2019 06:51:16
Chào cả nhà
Chị bạn tôi, chị Hồng có kể cho tôi nghe chuyện về bé gái 14 tuổi rất tội nghiệp. Cháu bị bệnh lạ ( Mẹ cháu bảo do chất độc da cam ) , trên người cháu không còn một chút da nào lành lặn, toàn bộ da từ đầu đến chân nổi lên những u lớn u nhỏ màu xám xịt ( Sẽ kèm hình ảnh nhé vì tôi không biết diễn tả thế nào, nó quá lạ). Nghe có khách đến nhà , cháu úp mặt vô tường khóc ,.. Cháu thường bị đau đớn và  ngứa ngáy, một ngày phải tắm mấy lần dù mùa đông.. Cháu học đến lớp 7 rồi nghỉ học . Nhà nghèo, Cha mất từ hồi cháu còn nhỏ. lúc mẹ mang thai đứa em trai 7 tháng. Hiện tại mẹ cháu làm ở lò gạch mỗi ngày được 90 ngàn đồng. Với số lương ít ỏi đó chị phải trang trãi bao nhiêu thứ cho gia đình, và cái đau lòng nhất là nhìn con mà chị chỉ biết khóc thôi chứ không biêt phải làm sao . Chị Hồng được biết cháu bị nhiễm sắc tố da do chât đôc da cam nhưng cháu không được hưởng chế độ của nhà nước.
Vì chị bạn ở trong miền Nam, ghé qua thăm rồi vội đi nên còn nhiều điều chưa rõ,mong anh chị em trong DD tìm hiểu thêm để bài viêt đầy đủ hơn.
 
Tên cháu : Phạm Thị  Ly
Tên mẹ: Lương Thị Thu. 36 tuổi      . ĐT 0964243305.
Địa chỉ nhà:  Xóm Chùa Cũ, Thôn nội, Xã Đồng Du, \\huyện Bình Lục, Hà Nam

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: minhsơn97