Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Hưng Nguyên) - Anh Dương - Liệt 02 tay, 02 chân  (Đã xem 26524 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Alexander

Trả lời #9 vào: 21-10-2019 14:26:51
Chào cả nhà, đã 20 ngày trôi qua không có ai chung tay giúp đỡ h/c Anh Dương. Mong BQT xem xét và giúp đỡ cho hoàn cảnh này ạ
Thân!

 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #8 vào: 13-10-2019 09:19:54
Mong cả nhà và các Mạnh Thường Quân chung tay ạ.

 


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 11-10-2019 15:48:59
Chào cả nhà!!!

Bạn nào đăng ký CM gia đình Bác Dương 500.000₫/ tháng như đề xuất của bạn Trungkien đăng ký giúp nhé


Xin chân thành cảm ơn cả nhà .

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #6 vào: 11-10-2019 14:40:05
Đề nghị mod chuyển bài về khu vực đã xác minh. Cần giúp đỡ. Xin cảm ơn

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 30-09-2019 04:18:58
Chào cả nhà !

Bạn nào chung tay giúp đỡ anh Dương 500,000đ/tháng theo như đề xuất của Trungkienbeo@gmail.com thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #4 vào: 29-09-2019 21:25:55
Trungkienbeo xin cập nhật bổ sung hình ảnh về anh Dương ạ

 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #3 vào: 28-09-2019 22:11:08
Hoàn cảnh của anh Trần Văn Dương ở xã Hưng Thông huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An đã được TV Nghệ An đi xác minh. Hc anh Dương thuộc diện hộ cận nghèo , trợ cấp 540.000k . Anh Dương bị liệt hai tay hai chân hiện tại đang nằm một chỗ nguyên nhân dẫn đến nỗi đau này như sau vào tháng 3 năm ngoái đang bước xuống bậc tam cấp anh bị choáng rồi ngã đập đầu xuống đó. Tai nạn làm anh bị chấn thương cột sống cổ dập tủy cổ khiến cho nửa người phía dưới của a bị liệt hoàn toàn hai tay cũng bị liệt nốt. Anh đã điều trị 1.5 tháng tại viên đa khoa tỉnh Nghệ An . Sau đó gia đình đã đưa anh thăm khám nhiều nơi nữa nhưng các bác sĩ bảo dập tuỷ thì không có thuốc chữa. Gia đình đã nghèo hai bác vẫn cố gắng vay mượn chạy vạy để mang anh đi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh vẫn khỏi được . Hiện tại anh vẫn không tự mình lo cho bản thân mình được mà phải nhờ tất cả vào người cha già đã ngoài 80 tuổi và người mẹ kế cũng tầm 60 tuổi từ việc ăn việc uống cho đến vệ sinh cá nhân . Tiền của gia đình vay mượn có bao nhiêu đã lo vào chạy chữa cho anh nên bây giờ gia cảnh thiếu thốn đủ đường. Cha mẹ đã già yếu , không lao động nặng được nên cũng không kiếm được nguồn thu nhập nào ngoài mấy sào ruộng cho có cái ăn qua ngày , cuộc sống chạy vạy bữa nay lo bữa mai của hai ông bà già để nuôi một đứa con bại liệt nằm một nơi thật khiến người ta chạnh lòng . Thật thương xót cho ông bà và cũng thật xót xa cho người thanh niên đang khoẻ mạnh , tương lai còn dài vậy mà cuộc đời anh giờ đây mọi cánh cửa đã đóng lại với anh rồi , nằm một chỗ nhìn trần nhà , cuộc sống của anh cứ vậy trôi đi . Đau xót , muốn giúp mẹ giúp cha mà không biết làm sao để mà giúp . Nỗi bất lực của đứa con trai mà không thể nào phụng dưỡng cha mẹ già  . Hoàn cảnh này hiện tại là một hoàn cảnh dành được khá nhiều sự cảm thông của các TV Nghệ An , rất thương cho số phận anh . Kính mong ban quản trị xem xét giúp đỡ cưu mang cho hoàn cảnh gia đình anh . Biết đâu đó lại là nguồn động lực hay một phép màu kì diệu nào đó đến với gia đình . Không chắc chắn rằng anh có thể đi lại được như trước nhưng vẫn hi vọng có một phép màu nào đó sẽ xảy đến . Hoàn cảnh anh Dương tụi con xin đề xuất cưu mang thường xuyên cho gia đình anh mỗi tháng 500.000 đồng , với số tiền đó dù không nhiều nhưng chắc thêm vào sẽ nhẹ đi phần nào gánh nặng cơm áo trong gia đình sẽ có cho gia đình có để mua thêm thức ăn qua ngày cho hai ông bà và anh . Kính mong ban quản trị và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ . TV Nghệ An tụi con xin cảm ơn thật nhiều ạ.

 
The following users thanked this post: Xelan90


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 26-05-2019 19:00:41
Hoàn cảnh này cũng đã qua 10 ngày rồi chưa có xác minh nè các bạn Nghệ an ơi !

Bớt chút thời gian ghé thăm để có hướng giúp người khó khăn dùm các bạn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Alexander

Chào cả nhà,
Con giới thiệu một hoàn cảnh là Anh Trần Văn Dương sinh năm 1976 ở xã Hưng Thông huyện hưng nguyên nghệ an. Lẽ ra ở tuổi này a đã có vợ con, nhưng đến nay anh lại bị tật nguyền liệt cả 2 tay hai chân do bị ngã , gia đình thuộc diện hộ khó khăn của huyện . Anh là lao động chính trong nhà nhưng hiện tại nằm một chỗ như vậy , chỉ còn lại cha mẹ già yếu chạy vạy khắp nơi để vay mượn chạy chữa cho anh . Hoàn cảnh rất đáng thương kính mong sự giúp đỡ của cả nhà. Kính mong TV Nghệ An có thể sắp xếp thời gian tới xác minh hoàn cảnh này và có phương án giúp đỡ gia đình anh Dương
« Sửa lần cuối: 29-05-2020 12:56:40 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: Xelan90