Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Ông Nguyễn Hữu Phước- Vô Gia Cư. Gò Vấp  (Đã xem 14764 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #76 vào: 01-03-2012 22:54:15
Chào cả nhà.
lehung bận việc nên giờ mới up hình lên,mong cả nhà thông cảm ah.


Bộ đồ nghề phaoloquoctrung tặng cho chú.

Hai sơi xích và hai ổ khóa.bảo vệ tài sản cho chú.

Hóa đơn máy bơm hơi

Hóa đơn xe đạp

Hóa đơn mua xích và ổ khóa

Chiếc radio mới toanh mà trexanh vừa tặng cho chú

Máy bơm hơi

Hai cái cần câu cơm mà chị Sat_thu_thu vừa tặng cho chú

Chú phước tươi cười và còn làm kiểu cho lehung chụp hình bên tài sản mới của mình.

lehung xin đc báo cáo chi tiết những khoản đã chi để mua đồ cho chú Phước.vì có vài sự thay đổi nhỏ về giá cả sau khi\\\"CA BÀI CA CON CÁ\\\" cho chủ cửa hàng về việc của dd  mình làm.
1:máy bơm hơi:1 ngựa,dung tích khí 650L  giá tiền 2.950.000(dây hơi,van bơm cửa hàng tặng ko tính)
2:dây xích và ổ khóa:470.000
3:xe đạp Martin :1.250.000
Tổng cộng :4.670.000 VND
vậy số tiền còn dư là 6.000.000 - 4.670.000 = 1.330.000 VND

BÁO CÁO HẾT AH.
Một lần nữa nhóm XM xin cảm ơn đến cả nhà.và nhất là chị Sat_thu_thu một lần nữa đã giúp chú Phước có những vật dụng để lo cho cuộc sống của mình(em bấm thanks chị rùi đấy nhé  ;) ).nhóm sẽ báo cáo về việc đóng thùng đồ nghề cho chú và cập nhật tình hình cuộc sống của chú cho cả nhà trong thời gian sắp tới ah.Thanks  :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #75 vào: 01-03-2012 17:37:54
@trexanh: chị có gởi pm cho em mấy ngày rồi, em đọc đi. Cho chị số điện thoại hoặc email nghen.

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #74 vào: 01-03-2012 16:58:45
gietthoigian0707: đã viết
Trích dẫn
Các TV ở Huế rất hoan nghênh tiếp đón chị sat_thu_thu


@gietthoigian0707: rất mong sẻ đủ thời gian đi Huế, sẻ cố gắng (đầu tháng 7 tây) để làm quen với các bạn. Huế có nhiều kỷ niệm khó quên.

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #73 vào: 01-03-2012 16:52:43
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
@trexanh & lehung73: stt vui quá, bây giờ mới thấy cái vụ \\\"bấm nút cám ơn\\\" là gì, bắt chước bấm liền 2 cái  :) để tỏ cái nổi lòng.

Hồi đọc vụ cột xích sắt vào chân stt nghĩ chắc phải đưa vụ này vào sách kỷ lục Guinness  :S

Đọc cái chổ bò sửa Long Thành v.v... stt lại nhớ VN quá, vì khi về VN Vũng Tàu, Sài Gòn, Đà Lạt, Sa Đéc là những nơi thường đi. Năm nay sẻ đi Huế nửa, thế nào cũng tới với \\\"nồi cháo Huế\\\" rồi.

 Các TV  ở Huế rất hoan nghênh tiếp đón chị sat_thu_thu

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #72 vào: 01-03-2012 15:18:07
@trexanh & lehung73: stt vui quá, bây giờ mới thấy cái vụ \\\"bấm nút cám ơn\\\" là gì, bắt chước bấm liền 2 cái  :) để tỏ cái nổi lòng.

Hồi đọc vụ cột xích sắt vào chân stt nghĩ chắc phải đưa vụ này vào sách kỷ lục Guinness  :S

Đọc cái chổ bò sửa Long Thành v.v... stt lại nhớ VN quá, vì khi về VN Vũng Tàu, Sài Gòn, Đà Lạt, Sa Đéc là những nơi thường đi. Năm nay sẻ đi Huế nửa, thế nào cũng tới với \\\"nồi cháo Huế\\\" rồi. Nhứt định sẻ đi gặp anh Phước và mời anh cùng nhóm xm va tđp ở Sài Gòn ăn một bửa ăn ở quán 2000 SG no nê rồi  ;)  :laugh: .

stt hy vọng sẻ có 1 quán cơm chay 2000 !!! với rau cải \\\"sạch\\\", phải về VN học cách sản xuất ở Đà Lạt \\\"rau cải sạch\\\" cho chắc ăn !!!
 :kiss:

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #71 vào: 01-03-2012 12:57:51
Thật khâm phục và cảm ơn a Lehung và a trexanh :D,mừng vì 2 anh đã hoàn thành xuất sắc và vui vì những giây phút đáng nhớ đó,chắc các nah sẽ rất vui ^^.
@a Lehung: Chúc mừng a có thêm bạn đồng hành chiến đấu :P

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #70 vào: 01-03-2012 12:30:39
le phung đã viết:
Trích dẫn
@trexanh & lehung73: Cám ơn 2 anh nhiều nha. Vất vả cho các anh quá. Khi nào lại có nhiệm vụ nặng nhọc khác, nhất định em sẽ bàn giao cho 2 anh ngay, vì các anh làm tốt quá :laugh: Em bấm nút cám ơn 2 anh rồi đó nha! :laugh: Chúc sức khỏe 2 anh!


Nhất trí với chị lephung... :laugh: cám ơn 2 anh nhiều lắm...cực khổ...nhưng thấy anh trexanh vẫn vui tươi...đúng là có nhiệt quyết ghê góm!!!phải lấy đó làm gương mới được!! :P hihi...cố lên nhe! :cheer:  :)

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #69 vào: 01-03-2012 10:55:42
@trexanh & lehung73: Cám ơn 2 anh nhiều nha. Vất vả cho các anh quá. Khi nào lại có nhiệm vụ nặng nhọc khác, nhất định em sẽ bàn giao cho 2 anh ngay, vì các anh làm tốt quá :laugh: Em bấm nút cám ơn 2 anh rồi đó nha! :laugh: Chúc sức khỏe 2 anh!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #68 vào: 01-03-2012 10:36:04
Trưa hôm qua (29/2)12h30 trexanh phi từ Bò sữa Long Thành ĐNai về SGN lúc 14h giữa cái trưa nắng gắt để cùng lehung73 trực chỉ Lý Thường Kiệt Tân Bình  đi mua máy bơm cho chú,
Được trình bày và biết mục đích, ý nghĩa hoàn cảnh nên chủ tiệm đã tư vấn, bán cho giá rất hữu nghị, ngoài ra còn được tặng thêm 10 mét dây bơm hơi, vòi bơm(cũng vài trăm). Mua trâu thì phải mua  cả dây thừng nên nhóm phải mua thêm 02 sợi dây xích(mỗi sợi 02 mét và 02 ổ khóa Việt tiệp) để đêm xuống như anh lehung73 nói \\\" chú ngủ sẽ cột máy bơm, xe đạp vô chân chú bằng sợi  xích này để nếu trộm lấy xe, máy bơm sẽ được khuyến mãi người\\\" hahahaha.
Trên đường trở về nhóm ghé tiệm xe đạp và cũng rất may là được anh chủ tiệm bán cho chiếc xe Martin phụ tùng Nhật chính hãng với giá cực mềm  sau khi nghe nhóm trình bày như đã xuất chiêu với chú bán máy bơm.

Máy bơm, xe đạp đã được chủ hàng thuê giao tới, Trexanh, lehung73 cũng về đúng lúc nhưng hỡi ơi không thấy bóng dáng chú Phước đi đâu nữa, híc híc. mặc dù lúc chuẩn bị đi mua trexanh và lehung73 đã dặn chú là chiều không được đi đâu nữa thế mà như thế này thì nhóm sẽ ôm cái đống đồ này đi về nhà chắc ?.
Trời nắng nóng.. khát thôi 2 AE ghé vô chị nước mía bên cạnh để hạ nhiệt bằng 4 ly nước mía rồi nghĩ phương án không có trong kịch bản.
 Hạ nhiệt, nhóm QĐ a lehung73 ngồi vỉa hè ôm cái đống đồ, trexanh lên đường truy kích xem chú ở phương trời nào.... Vòng 4 vòng khúc Qtrung Gvap nhào vô tất cả các quán cafe ca nhạc( nghe đâu chú thường ghé vô để vừa được uống cafe vừa được nghe nhạc và nghỉ mát) trexanh bị chủ quán quạt mấy lần vì sao ghé mà không uống  hichic.
 Định bỏ cuộc thì nhớ ra nghe đâu chú hay đi tắm giờ này thế là trexanh đi kiếm nhà vệ sinh công cộng.
 Vừa thấy bóng dáng cái WC( mà nói thật từ bé đến giờ trexanh chưa bao giờ dám ghé) nhào vô bị bảo vệ quát, đi đâu làm gì mà nhào vô không đưa tiền. híc híc tưởng WC là miễn phí chứ...quê rồi... Nhưng đúng lúc này phát hiện ra cái con ngựa sắt của chú dựng tận góc khuất trong.. nhẹ cả người trexanh nhào thẳng vô gõ cửa và \\\"rước\\\" chú về dinh ngay...
..,Lễ bàn giao máy bơm, xe đạp( sat_thu_thu), radio(trexanh), cờ lê, mỏ lết, chìa khóa(phaoloquoctrung) hình ảnh và tổng hợp tài chính sẽ được được đạo diễn, phó nháy lehung73 up lên để mọi người biết nhé.

@lehung73 ối, nhiệm vụ đã được hoàn thành, phẩn còn lại, thiếu gì đạo diễn bổ sung giúp nhé lần sau trexanh sẽ lại mời anh uống nước mía cao cấp hihihi.

 


Ngủ rồi Saigontiti

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #67 vào: 01-03-2012 00:32:56
Mẫu Rơ-Moóc & Thùng Kéo Xe Đạp
               http://www.uk.all.biz/vi/g31476/

                         

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #66 vào: 28-02-2012 07:25:58
Chào cả nhà,
Trước tiên xin cảm ơn chị STT và bạn của bạn start2404 đã quan tâm, lo lắng cho chú Phước.
 Trexanh vắn tắt và nhắc lại 1 chút xíu thôi nhé.
\\\"Hãy cho những thứ ngưới ta cần chứ không phải cho những thứ mình có\\\". Chú Phước ngủ nhờ ngoài hiên nhà, nay đây mai kia vì đâu biết trước chỗ nào sẽ cho chú tá túc lâu, vì vậy VÕNG là cơ động và tiện lợi nhất, túi ngủ du lịch chỉ hợp khi đi du lịch trong rừng( tránh muỗi) chứ không hợp với hoàn cảnh của chú, nếu nằm túi tức là chú phải trải xuống nền xi măng vỉa hè, vừa không tốt cho sức khỏe vùa nóng như cái hầm, lúc đêm(10h30\\\') trexanh ra thăm thấy chú cởi trần mà người nhễ nhại mồ hôi, đây là nằm võng mát còn vậy, nếu kêu chú chui vô cái túi du lịch thì sẽ như thế nào ạ ? vừa nóng vừa không êm như võng, vậy sao mọi người không đề xuất cái QUẠT điện để vừa mát, vừa không bị muỗi cắn ? đây là thứ chú đang cần đấy ạ.

Phần còn lại xin  quote như lehung73 đã nói trexanh không nhắc lại nữa vì chính xác là như vậy nên mong chị STT và bạn của bạn start2402 cân nhắc lại nhé. Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #65 vào: 28-02-2012 00:32:25
@start2404,cám ơn tấm lòng của bạn em dành cho chú Phước.
trước mắt sẽ nhanh chóng gửi đến chú cái xe đạp và máy bơm hơi trước đã,
còn những vật dụng cần thiết mà các anh chị có lòng gửi cho chú.theo lehung thì sẽ cùng với nhóm XM trò chuyện và hỏi ý kiến chú ra sao.
Vì tuy những vật dụng đó rất cần thiết ..nhưng với người lớn tuồi như chú.thì cái gì mà chú cần chú mới lấy.nhất là đơn giản và tiện dụng.khi chú đang ở nhờ mái hiên của bệnh viện,.chỉ lo là khi đưa chú những vật dụng như vậy mà chú lại ko dùng đến thì uổng phí tấm lòng của các anh chị .
riêng về chiếc điện thoại.lehung có lăn tăn một chút.
giá trị thì ko nói.nhưng đối với chú thì muốn sử dụng dài lâu,tất nhiện là phải tốn một khoản chi phí để duy trì cuộc gọi.Điều này có cần thiết ko thì phải hỏi chú như thế nào.kẻo đc vài hôm rồi lại nằm ko?do chú phải gánh thêm một phần chi phí trong cuộc sống nữa.
Nói chung là nhóm XM luôn hoan nghênh những sự giúp đỡ đến với chú,và cũng sẽ hỏi ý kiến riêng của chú để sử dụng sự giúp đỡ của cả nhà đúng nơi đúng chỗ ah.
Những vật dụng trên thì hiện nay lehung cũng chưa bt ở thành phố bán ở chỗ nào,giá cả ra sao.
lehung có gọi đt hỏi thăm một người bạn chuyên bán dụng cụ Sport ở SVD  Phú Thọ thì cũng ko bt.cho nên có gì thì tre xanh và lehung sẽ hỏi ý kiến cả nhà sau ah(khi tìm đc chỗ bán nếu như chú đồng ý)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #64 vào: 27-02-2012 22:18:54
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
:laugh: chời, hấp dẩn quá, anh Phước \\\"chiến\\\" này du lịch dã ngoại rồi. Khỏi bị muổi. Để không bị bí, có cửa sổ mùng không ta? Bạn của start >> bội phục.


viết thêm: coi chừng giá cả. Tình cờ khám phá thêm 1 trang TMĐT khác, giá rẻ hơn nhiều lắm:

Thí dụ gậy leo núi Better có đèn: VND 185

bên shop.baylen:
Thí dụ gậy leo núi Better có đèn: VND 498

ở đây giá VND 295

trexanh vào google viết tên sản phẩm vào sẻ ra ...
 :)[/quot

da, chi stt cu tu tu de e di lo xong cai\\\' may bom hoi, xe dap cho chu Phuoc xong da roi e se tim may thu kia mua giup moi nguoi sau nhe\\\'. cam on chi.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #63 vào: 27-02-2012 21:33:34
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
ở đây nửa nè

@start: dzị hả ... hihihi... Sao cô thấy là VND 395 bên shop.baylen

Võng màn Outdoor
[Võng màn Outdoor]
Xem hình lớn

Giá bán : 395,000 vnd
   
Tên sản phẩm : Võng màn Outdoor
Kích thước : 99,3 x 53,7 x 16 mm
Bảo hành : Chính hãng
Trạng thái :con
  1  Giá : 395,000 vnd
  2  Mã sản phẩm : 1085
  3  Số lượng mua :

Nhưng toàn là ở Hà Nội không hà. Đâu con ra đưởng Huyền Trân Công Chúa sau lưng dinh độc lập (hồi xưa) có mấy gian hàng sport, con hỏi xem.

Cô ơi, cái con nói là túi ngr đấy ạ :).
Mà con không có ở SG nên ko biết rành mấy vụ này.
À bạn con có liên lạc với cửa hàng rồi, nếu mua họ sẽ vẩn chuyển từ HN vào SG với giá 44,000đ. Tụi con sẽ trả tiền vận chuyển luôn ạ.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #62 vào: 27-02-2012 21:20:51
ở đây nửa nè

@start: dzị hả ... hihihi... Sao cô thấy là VND 395 bên shop.baylen

Võng màn Outdoor
[Võng màn Outdoor]
Xem hình lớn

Giá bán : 395,000 vnd
   
Tên sản phẩm : Võng màn Outdoor
Kích thước : 99,3 x 53,7 x 16 mm
Bảo hành : Chính hãng
Trạng thái :con
  1  Giá : 395,000 vnd
  2  Mã sản phẩm : 1085
  3  Số lượng mua :

Nhưng toàn là ở Hà Nội không hà. Đâu con ra đưởng Huyền Trân Công Chúa sau lưng dinh độc lập (hồi xưa) có mấy gian hàng sport, con hỏi xem.