Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Gđ bé Quốc Tường - Nghèo và bệnh tật  (Đã xem 28984 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 16-07-2010 09:41:43
Chào cả nhà ! Hôm qua 6x đã nhận tổng cộng 16 triệu từ Thuylevc cùng nhóm bạn ( Ngọc Anh - Quang - Cô Mai và Nhi ) và đã chuyển số tiền đó vào TK của Thocon rồi . Đây là số tiền chung tay cho việc điều trị bệnh của cháu Tường .
Xin cảm ơn sự ủng hộ của Thuylevc và các bạn .
Cầu mong cho cháu được thuận lợi trong việc điều trị .
Xin cảm ơn NikeCRCC và Jimmi thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về cháu Tường cho mọi người biết.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #20 vào: 15-07-2010 12:18:08
14/7s
Dear các bạn,
 
Jimmii mới vừa thăm bè Tường về trong 1 bộ dạng cải trang rất ư là ...thảm thương: chân đi dép, mặc áo khoác ngoài, đeo khẩu trang, mang mắt kiếng đen, áo bỏ ra ngoài, với mục đích tránh bị...đeo bám như lần trước. Và cách này đã phát huy tác dụng, mình đã né được những ánh mắt ...soi mói của mọi người. Hihi, Thany học hỏi nhé!
 
Hôm nay nhìn Tường xanh xao hẳn, vét thương sưng to thêm, chảy xuống cổ, sưng cả lỗ tai bên trái và kéo mí mắt trái xuống làm giảm thị lực rất nhiều, Tường luôn trong tình trạng đau nhức nhưng chỉ được 2-3 viên giảm đau 1 ngày, giảm sút khoảng 3-4kg, kg ăn uống đc gì nhìu, Jim đã mua sữa Pediasure cho Tường và dặn chị Út cách pha sữa và cố ép cho Tường uống để có sức khỏe. Mình mua loại sữa bột chứ kg mua sữa hộp nước vì 2 lý do sau đây: thứ 1 là 1 hộp sữa nước đến 220ml mà mỗi lần cháu uống rất ít, nên nếu mua loại này sẽ rất phí nếu kg dùng hết 1 lần 1 hộp. Lý do thứ 2 là sữa nước pha sẵn đắt hơn sữa bột rất nhiều, 1 hộp giá 55k nên tính ra mua sữa Pediasure bột lợi hơn.
 
Tiền ủng hộ của bạn Jim sẽ đủ để mua sữa cho cháu trong thời gian này, nên những phần đóng góp khác xin để sau này có kết quả điều trị sẽ chuyển cho gia đình bé để lo thuốc men sau.
 
Cập nhật tình hình bệnh án: kết quả sinh thiết cho biết không có di căn, sáng mai sẽ lấy tủy để làm xét nghiệm tiếp xem là u thường hay u ác tính, mình nghĩ chắc đến tuần sau mới có kết quả xét nghiệm, chị Thanh theo dõi tiếp vụ này dùm em nhé vì chủ nhật này em đi công tác 10 ngày nên sẽ kg có đk vào thăm bé. Chiều nay bệnh viện đã giúp làm cho bé 1 giấy xác nhận đang điều trị, giấy này sẽ đc gửi về quê chiều nay để nhờ cậu của bé làm việc với bảo hiểm y tế để bé được hưởng bảo hiểm y tế, vậy là mừng rồi.
 
Thanks cả nhà đã chung tay
Jimmii

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #19 vào: 14-07-2010 10:41:04
Cho hkfami nói lại cho rõ chút xíu :
- Theo kết quả CT thì chưa thấy di căn (sợ nhất là di căn não).
- Bé đã được truyền tiểu cầu (dựa theo kết quả xét nghiệm máu), loại này rất đắt tiền, khoảng trên 2 triệu đồng.
- Bé hết sốt, đáp ứng kháng sinh tốt (Ceftriazone)
- Sinh thiết : đến 10g sáng nay vẫn chưa có kết quả. Chuyện này mình hiểu - thời gian thường từ 7-15 ngày tùy vào loại phản ứng hoá mô miễn dịch.
- Chi phí : bv đang miễn phí 100% cho tất cả các chi phí từ hôm nhập viện đến nay.
- BHYT : bé có thẻ BHYT nhưng bị sai tên, đã chuyển về địa phương điều chỉnh, khoảng tuần sau thì có. Nếu bé có bhyt thì gia đình chi trả 5% trên tổng số tiền, nếu không có tiền thì BV lại trích từ các quỹ để trả dùm cho 5% này luôn.  :)
- Tùy theo bé bị lymphoma hay carcinoma mà phác đồ điều trị khác nhau, có những loại u không được phẫu thuật.
- Ước tính chi phí cho phẫu - hóa - xạ khỏang 30triệu (nếu không có bhyt hay miễn gỉam gì)

Các bác bình tĩnh, cùng nhau cầu nguyện cho bé may mắn không bị thể \\\"u ác\\\" nhé!

Mai hkfami đi công tác đến thứ hai về, sẽ gởi số điện thoại bs Phúc cho ai để cập nhật thông tin dây nhỉ? (Nói nhỏ nha : các bác sĩ thường không thích hỏi han giải thích nhiều đâu - có khi còn cằn nhằn nữa, hkfami có bí kíp để né điều khó chịu đó nhưng hổng truyền lại được!) :laugh:

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #18 vào: 13-07-2010 11:57:49
Tin tức từ khfami:
13/7
- Chưa di căn (mừng quá)
- bé đã bớt sốt, chờ kết quả sinh thiết để quyết định có mổ được không vì tùy theo loại UT: lympho hay carciom (Thanh viết nguyên văn sms của hkfami, không bít chút gì về những từ \\\"chiên môn\\\" này đâu).
- 10 ngày nay BV đã miễn phí khoảng 10tr đồng tiền các loại xét nghiệm.
- Chờ kết quả cuối cùng là hóa trị hay xạ trị để biết chi phí ước tính.

Hiện tại số tiền chúng ta kêu gọi trong khoảng 15triệu (cộng cả phần của nhóm NC mà Thanh có biết) nên vẫn còn trông cậy vào các quỹ Tấm Lòng Vàng của bệnh viện trước.

Cảm ơn chị Hkfami, đúng là chuyên gia \\\"khai thác tin tức trên giang hồ\\\" :-)

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #17 vào: 12-07-2010 15:50:42
hkfami vẫn giữ liên lạc với bs theo dõi trường hợp này, nhưng kết quả sinh thiết & các xét nghiệm khác chưa có nên các bác sĩ chưa quyết định được gì cả. Hiện tại bé có dấu hiệu nhiễm trùng nên đang được dùng kháng sinh.

Sáng mai hy vọng có kết quả từ các nơi, hkfami sẽ cập nhật nhanh nhất có thể nhé!

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 12-07-2010 14:38:10
Cập nhật tình hình:
- 9/7: bé được làm xét nghiệm sinh thiết. Đến hôm nay chưa có kết luận gì từ phía bác sĩ, cũng chưa có kế họach mổ xẻ gì. Cả 3 người (bé+mẹ+ bà dì) vẫn còn vật vờ trên sàn phòng bệnh như hôm 6/6 bọn mình đến thăm.
- 10 & 11/7: bé sốt cao & ói nhiều.
- 12/7: Sáng nay bác sĩ kê toa 4 mua bốn lọ thuốc và đã tiêm 1 lọ, vẫn còn sốt hâm hấp.

Tình hình là: chưa có tin tức gì chính thức từ phía các bác sĩ điều trị. Đến hôm nay bé Tường đã ốm đi gần 3k so với hôm nhập viện (1/7).
Số tiền những người hảo tâm giúp đỡ cho đến lúc này vẫn được dè sẻn sử dụng cho 3 người lay lất chờ đợi ở BV.

Thanh có dặn cô Út ngày mai tái khám ráng năn nỉ bác sĩ để biết thêm thông tin... nhưng vẫn mong bên DĐ mình có ai có quen biết gì với các bs ở BV này để hỏi thăm tình trạng thực sự của khối u này (lành hay dữ, di căn hay chưa, có plan mổ hay hướng điều trị) dùm một tiếng không? HKfami ơi, chị giúp với, giúp với!!!

tạm thời do chưa biết thông tin cụ thể về hướng điều trị nên nhóm mình vẫn chỉ dừng ở chỗ ủng hộ mua sữa cho bé Tường (phần này nhóm các bạn Nụ Cười vẫn còn lo được)

Số tiền các bạn ủng hộ xin quỹ giữ lại thêm ít lâu cho đến khi có thêm tin tức từ bệnh viện. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #15 vào: 12-07-2010 13:54:04
minhtran đã viết:
Trích dẫn

Mình thấy rất cảm động khi đọc về trường hợp em Tường.  Vậy nếu khi nào có thành viên NTCM đi thăm em Tường vào kỳ đến thì cho mình gởi em 1.000.000đ nhé.  Mong sự hộ trợ nhỏ này sẽ giúp em và gia đình vượt qua vài khó khăn hiện tại.

@hkfami: nhờ chị chuyển từ tk dùm em nhé.  Cám ơn chị rất là nhiều.


hkfami đã chuyển dùm minhtran 1 triệu vào tk Thocon rồi.Các bác check lại và cập nhật nhé!   :laugh:

 


Ngủ rồi Thuylevc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 12-07-2010 00:35:10
Chao ban,
gd minh muon gui 8,000,000,000 vnd ( tam trieu dong) de gop mot phan giup do be Tuong. Mai minh se dem tien len quan com 2000 roi nho may anh chi gui giup toi cho gd be Tuong co duoc khong a?
Mong som nhan duoc tin cua anh chi..
Thuylevc

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #13 vào: 11-07-2010 23:10:17
Quỹ đã nhận được 4.000.000đ của ductri giúp bé Tường, bạn nào đi thăm thì nhớ ới trên dd một tiếng nhé để quỹ chuyển tiền nhờ gửi đến gia đình bé.

 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #12 vào: 08-07-2010 17:24:21
Mình thấy rất cảm động khi đọc về trường hợp em Tường.  Vậy nếu khi nào có thành viên NTCM đi thăm em Tường vào kỳ đến thì cho mình gởi em 1.000.000đ nhé.  Mong sự hộ trợ nhỏ này sẽ giúp em và gia đình vượt qua vài khó khăn hiện tại.

@hkfami: nhờ chị chuyển từ tk dùm em nhé.  Cám ơn chị rất là nhiều.

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 08-07-2010 11:07:56
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
@ chị Nike: Hôm nay quỹ đã chuyển trả 1.000.000đ tiền chị ứng trước giúp bé Tường, chị kiểm tra tk giùm em nha. Tks chị.

đã nhận rồi. Cảm ơn nhé.

Bé Tường ngày mai sẽ mổ. Đt hỏi chị Bé bà cô của nó mà chị chẳng biết gì hết ngoài thông tin \\\"bác sĩ dặn ngày mai đừng cho bé ăn gì...\\\" \\\"hồi nãy mới lấy mẫu sinh thiết...\\\"

@hkfami: em đã dặn họ là canteen bv có bán sữa, đừng ra ngoài cổng mua mau hết tiền lắm.

vài người bạn của Huuphuoc cũng ủng hộ sữa, khi vào thăm bé Phuoc sẽ cập nhật thông tin thêm sau nhé.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #10 vào: 07-07-2010 23:14:28
@ chị Nike: Hôm nay quỹ đã chuyển trả 1.000.000đ tiền chị ứng trước giúp bé Tường, chị kiểm tra tk giùm em nha. Tks chị.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 07-07-2010 09:09:06
Cảm ơn Hến và Jimmi đã xác minh cho trường hợp đáng thương này , được biết cháu Tường có sự chung tay giúp đỡ của nhiều người nên mình cũng đỡ phần áy náy khi không thể đến thăm cháu sớm được .
Hiện nay chúng ta còn phải chờ tập trung các kết quả xét nghiệm để các Bác sĩ có hướng điều trị cho bé và từ đó mới có thể dự trù chi phí cho quá trình điều trị của Tường .
Để có thể biết kết quả sớm hơn một chút chắc phải nhờ tới tài khai thác thông tin của chuyên gia Hkfami rồi . Cảm ơn Hkfami nhé .
Jimmi cũng liên hệ để cập nhật thông tin về tình hình sinh hoạt cũng như tiến triển điều trị của bé Tường giùm mọi người nhé . Xin cảm ơn Jimmi nhiều .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 06-07-2010 21:48:42
Hindori & Jimmi nhờ mình post bài & hình lên (vì hình trong máy của mình).

Chiều hôm nay Huuphuoc & Hindori là thành viên NTCM, HàThanh & Huy bên nhóm Nụcười, chúng mình đại diện NTCM & vài người với tư cách cá nhân đã vào thăm mẹ con bé Tường ở TT Ung Bứu Sàigòn.

Giống như thông tin cô NNTư đã đưa, chúng mình chỉ ghi lại vài ý chính sau đây:
- Bé Tô Quốc Tường sinh năm 2001. Cha mẹ bé chia tay khi em còn trong bụng mẹ. Chị Nhen giao bé cho bà cô ở Cà Mau nuôi để đi làm mướn (làm hồ hoặc giúp việc nhà) - thu nhập của chị Nhen khoảng 50-70K/ngày, nhưng không ổn định nếu chị làm phụ hồ. Sau bé về sống với ngoại ở Sóc Trăng để được đi học. Hè bé về Cà Mau ở với bà cô. Bé phát bệnh cách đây 2 tháng, như tin cô NNTư đã đưa cho đến lúc bé & mẹ lên đến TTUB Sàigòn ngày 1/7.
- Bé hiện đang ở TT Ung Bứu SG/ Khu B - Lầu 2 - Khoa Nhi - Phòng 8.
Bé vẫn còn nằm dưới đất vì chưa có giường. Sáng nay được chụp CT & chờ các bác sĩ hội chẩn, khả năng  sẽ mổ khối u này nay mai. Tuy nhiên do chưa có kết quả chính thức từ các bác sĩ nên cũng chưa có thông tin về huớng điều trị, sau mổ sẽ là gì... Bé được miễn viện phí do có giấy chứng nhận hộ nghèo ở quê & tiền chụp CT sáng nay cũng đã được quỹ \\\"Tấm Lòng Vàng\\\" của bệnh viện cưu mang cho. Tuy nhiên không có BHYT.
- Khi chúng tôi đến bé còn sốt hâm hấp, mặt méo sệch vì khối u to. Bé ăn uống rất khó khăn do không thể nhai được & sốt thì ói ra hết.  Mẹ & bà cô Út đều ngơ ngác, họ cầm tiền mà hổng biết làm sao mua sữa, vì sợ ra khỏi cổng bệnh viện là lạc không biết đường quay về.
- Đến hôm nay, những người biết tin đến thăm & có cho tiền. Họ đã nhận được 13tr100ngàn, chưa tính số tiền bà con chuyển vào tài khoản Bích & số tiền chúng tôi cầm đến.
- DĐ nhóm đã trao số tiền là 4tr500ngàn - gồm:
1 triệu ứng dùm cho quỹ NTCM (theo chỉ thị của bác Pquyen)
3tr500K: đóng góp của các bạn & đồng nghiệp chúng tôi & nhóm Nụ Cười.

Đến đây, phải thu hết can đảm để có thể \\\"nhẫn tâm\\\" mà ra về trong sự bao vây của rất nhiều những hoàn cảnh không kém éo le, họ hy vọng mình có thể kêu lên báo đài gì đó cũng được, cứ kêu dùm một tiếng, ai cho gì thì đỡ khổ cái đó... Thật là không biết mình đã làm cách nào mà ra về được...

Post lên mong những người quan tâm đến mẹ con bé Tường biết thêm chút tin của họ ở chốn SG này.

Huuphuoc sẽ cậo nhật tin tức về hội chẩn của bác sĩ & kết quả CT sau ngày mai.
Tuy nhiên vẫn là thông tin từ liên lạc với cô Út, người nhà đi cùng hai mẹ con bé Tường. Nếu dd mình có ai quen biết bác sĩ bên TT UB xin hỏi dùm trường hợp này. Thấy ghi trên giấy Chủ nhiệm khoa là bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, bs. điều trị là Quách Vĩnh Phúc.
Hỏi kỹ mới biết nhu cầu tài chính cần cho trường hợp này ra sao.

Hiện tại, hai mẹ con hoàn toàn không có tiền bạc hay tài sản. Họ có trong tay là số tiền của những nhà hảo tâm đóng góp cho đến lúc này, trong khi chưa biết nếu phải chạy chữa thì tốn kém bao nhiêu.

Chúng tôi hy vọng các bạn ở dđ, nếu có quan tâm, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên & mong các bạn \\\"ra tay\\\", mỗi người một chút biết đâu cứu lấy đứa bé này khỏi tay tử thần.

Một số hình ảnh cập nhật gửi đến các bạn











 


Ngủ rồi hindori

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 06-07-2010 10:49:12
Chào cả nhà,

Chiều nay Hin và Jimmi sẽ đi xác minh trường hợp này, nếu thành viên nào sắp xếp được thời gian thì đi chung nhé. Hẹn gặp nhau lúc 6h trước cửa trung tâm ung bướu. Liên hệ Jimmi số phone 0908202782.

Cám ơn cả nhà,
Hin