Tác giả Chủ đề: Huế (TX Hương Thủy) - Em Bảo - Tai nạn điện giật  (Đã xem 9286 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #31 vào: 12-11-2010 10:36:38
thôi vậy cũng tốt rồi...chúc Bảo mau khỏe và sớm trở lại công việc...

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #30 vào: 12-11-2010 09:51:17
Tối hôm qua bọn em định vào trao nốt 1.3 triệu đã quyên góp được cho Bảo,gọi điện cho chị May thì được biết hai mẹ con đang trên đường về nhà,chị May bảo nằm viện chi phí tốn kém quá nên xin về

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 11-11-2010 23:41:08
Thật mừng trước tình hình tiến triển tốt của Bảo. Thật vui vì những nghĩa cử đẹp của bảo và gia đình!

Mong em sớm xuất viện!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #28 vào: 11-11-2010 17:08:30
Em xin cập nhật thông tin về tình hình của Bảo cho mọi người cùng biết:
Hôm 9.11, các bạn bên quỹ Tấm lòng của FPT đã vào thăm Bảo và cho biết em đã vượt qua đc giai đoạn khó khăn. Bệnh tiến triển tốt, hôm nay em đã có thể đi lại, dù vẫn còn khó khăn. Thanh niên, 24 tuổi, sức trẻ đã giúp em hồi phục tốt. Khi QTL đề xuất trợ giúp tiếp, Bảo và mẹ đã nhường sự giúp đỡ của QTL cho bệnh nhân nghèo khác. Bảo và mẹ em xin gửi lời cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, các anh chị, đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Bảo hi vọng sớm ra viện, em sẽ lại đi làm, kiếm tiền trả nợ.
Mừng quá.
Và cũng cảm động khi Bảo đã nhường suất đc hỗ trợ cho các hoàn cảnh khác khó khăn.

 


Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 06-11-2010 22:30:21
laohatien đã viết:
Trích dẫn
laohatien đã viết:

@Số điện thoại của cô May 01655440795 (mẹ em Bảo)


11 số đấy chứ bác![/quote]
Oki, tớ liên lạc được rồi, cảm ơn bạn nhiều. số trên cùng kia kìa, só 10 thôi  :(

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #26 vào: 05-11-2010 20:35:55
laohatien đã viết:

@Số điện thoại của cô May 01655440795 (mẹ em Bảo)[/quote]

11 số đấy chứ bác!

 


Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Thích 0
Trả lời #25 vào: 05-11-2010 18:14:55
Bạn ơi có thể cho mình xin sđt của người đang chăm sóc bạn Bảo được không. Số trên có 10 số, thiếu mất 1 số. Thank\\\'s

 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #24 vào: 05-11-2010 12:10:29
@ bác lấy nick NTCM: thông tin là chủ nhà ko chịu trách nhiệm là do anh đồng hương chăm sóc Bảo nói lại với e. E cũng đúng thế đăng tin thôi ạ. Và chắc là khi nhóm xác minh của NTCM vào các anh các chị cũng đã xác minh cụ thể xem thế nào.
Về số tiền mà cai thầu chi trả 24 triệu thì e cũng ko biết bác lấy thông tin từ đâu vì như hôm e vào ngày 28-10 thì tài khoản của Bảo đc đóng 5 triệu và đã dùng hết 4t7. E đã đóng 2 triệu vào cho Bảo, mấy hôm sau 1 số bạn khác vào cũng đóng thêm 2t5 cho Bảo. Rồi bên quỹ Tấm lòng vào thăm họ đóng 1t2, bên chiaseyeuthuong vao cũng đóng gần 2trieu. Nói chung là tiền trong TK của Bảo có từ rất nhiều người và từ các diễn đàn khác nhau vào giúp đỡ cho Bảo bác ạ. Có những người họ cứ như thông tin mình đưa lên rồi vào thẳng bệnh viện ko thông qua ai hết.
E cũng đưa thông tin lại cho bác tham khảo thôi. Chứ nếu cai thầu họ có trách nhiệm thì tốt quá.
Tất cả thì đều vì việc chạy chữa cho Bảo.
E cũng rất mừng khi thấy bên NTCM đã kêu gọi và ủng hộ cho Bảo đc 1 số tiền lớn như vậy.
Rất mong các trường hợp bất hạnh sau này sẽ tiếp tục nhận đc sự giúp đỡ từ cộng đồng.

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #23 vào: 05-11-2010 12:02:59
@admin: Hoàn toàn nhất trí, tuy nhiên đáng nhẽ các bạn phải kiểm soát việc này.
Tôi sẽ đang ký nick mới.
Xin cảm ơn.

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Trả lời #22 vào: 05-11-2010 11:45:50
NTCM HN1 đã viết:
Trích dẫn
Toi là thành viên mới tham gia diễn đàn và rất cảm phục tấm lòng tương ái của các bạn trên diễn đàn. Vì vậy tôi tự nhủ rằng sẽ cố gắng là thành viên thường xuyên và mãi mãi của người tôi cưu mang.
.....
Vài lời gửi anh em, rất mong được hợp tác lâu dài.


@ NTCM HN1: Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn.

Có một lưu ý khi lấy nick: không được để gây hiểu lầm. Trong trường hợp của bạn, tên nick có thể làm người đọc hiểu bạn là Diễn Đàn NTCM (Rất xin lỗi nếu tên viết tắt của bạn là NTCM)

Vậy Admin đề nghị bạn lấy nick khác, Admin sẽ khóa nick này.

Thân.

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #21 vào: 05-11-2010 11:35:10
@laohatien: Tôi mới tham gia diễn đàn, rất săn lòng cộng tác cùng các bạn. Tuy công việc cũng bận và thường xuyên phải đi công tác nhưng có gì cần các bạn cứ liên lạc. Tôi sẽ có gắng hỗ trợ.
Thanks.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #20 vào: 05-11-2010 09:58:03
Xin cảm ơn NTCM HN1 đã tiếp tục cung cấp thông tin về em Bảo. Laohatien chỉ muốn nói lại một chút cho rõ là hôm chúng tôi xuống trao tiền CMKTX cho em Bảo cũng có vào kiểm tra tài khoản tại chỗ Bác sỹ, thấy tài khoản ghi có đóng thêm và tống số tiền hỗ trợ ban đầu cho đến thời gian đó là 16 triệu (chưa kể khoản CMKTX). Như vậy là trùng khớp với thông tin bác cung cấp. Nhận định ban đầu của Haibra là bình thường, tuy nhiên không vì vậy mà tổ xác minh lấy làm căn cứ để CMKTX. Thật lòng cám ơn thật nhiều vì bác đã cung cấp thông tin đa chiều cho NTCM, hy vọng sớm được gặp bác!
@với sự xác minh tỷ mỷ như vậy, hy vọng bác giúp NTCM trong việc đi xác minh sau này nhé. Thân!
@Số điện thoại của cô May 01655440795 (mẹ em Bảo)

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #19 vào: 05-11-2010 09:24:40
Toi là thành viên mới tham gia diễn đàn và rất cảm phục tấm lòng tương ái của các bạn trên diễn đàn. Vì vậy tôi tự nhủ rằng sẽ cố gắng là thành viên thường xuyên và mãi mãi của người tôi cưu mang.
Về trường hợp của em Bảo tôi đã cố gắng liên hệ qua điện thoại nhưng không được nên đã đến thăm hỏi trực tiếp. Tình hình của Bảo đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn phải điều trị thêm một thời gian nữa. Được sự giúp đỡ của các lòng hảo tâm cũng như chủ thuê nên thuôc mem của Bảo cũng như các chi phí của mẹ Bảo đã được trang trải đầy đủ.
Tôi cũng đã tìm hiểu thêm thì không phải chủ nhà không quan tâm như một số bác nhận định. Thực chất chủ nhà ở xa và căn nhà này làm theo dạng chìa khóa trao tay. Chính vì vậy mọi sự hỗ trợ của chủ nhà thực hiện qua người nhận thi công (Cai thầu). Kiểm tra thực tế thì cai thầu vẫn thường xuyên cắt cử người chăm nuôi từ ngày đầu nhập viện và mẹ Bảo mới được đón ra để hỗ trợ do quá trình điều trị kéo dài. Tổng số tiền Cai thầu đã trang trải cho Bảo từ ngày đầu đến nay là 24tr đồng.
Vài lời gửi anh em, rất mong được hợp tác lâu dài.

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #18 vào: 03-11-2010 13:05:55
Đại diện nhóm CMNV nhờ các bác gửi tới em Huế 200k.

Số tiền chuyển cho A pen hoặc U thino ở chùa.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #17 vào: 02-11-2010 14:45:10
Hôm nay laohatien và siro đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà BQT và bác cươngnguyen.thuyle & friends đã tin tưởng giao phó.
 
Thành viên siro trao tiền cho mẹ em Bảo 10.500.000đ

 
Dẫn mẹ em Bảo cầm số tiền xuống đóng vào tài khoản bệnh viện

 
Siro ký NTCM để xác nhận đã chuyển tiền chính thức (500.000đ trích lại để mẹ em bảo chi tiêu ăn uống)