Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Anh Nguyễn Văn Linh  (Đã xem 23175 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 02-07-2011 12:00:23
start2404 vừa chuyển 200000 tiền CMTX tháng 7 từ chị MAC đến TK của Trần Thị Ngọc Mĩa. Nhờ chị K87yeng thông báo đến gia đình giùm. Cám ơn chị.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #16 vào: 29-06-2011 22:53:55
Theo ý của MAC, điều chỉnh chút xíu cho đơn giản để Start chuyển cho dễ: MAC giúp 200k, quĩ trích 100k.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 18-06-2011 14:45:56
Cảm ơn anh Pen và em Start nhé. Ken đã gọi điện thông báo với gd sáng nay rồi. :)

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 17-06-2011 20:13:45
start2404 vừa chuyển 200.000 đồng vào TK của cô Trần Thị Ngọc Mĩa. Nhờ K87yeng thông báo đến gia đình giùm. Thanks bạn nhiều.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 17-06-2011 15:29:53
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Sáng nay người nhà anh Linh đã gọi cho em thông báo số TK của gd.

Số TK: 010 714 7124
Chủ TK: Trần Thị Ngọc Mĩa
Ngân hàng Đông Á, CN An Hữu, Cái Bè.


Quỹ đã chuyển 500.000VND CMKTX và 95.000VND CMTX tháng 6 cho anh Linh vào tài khoản trên. K87yeng báo giúp cho gia đình nhé. Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 16-06-2011 16:45:51
Sáng nay người nhà anh Linh đã gọi cho em thông báo số TK của gd.

Số TK: 010 714 7124
Chủ TK: Trần Thị Ngọc Mĩa
Ngân hàng Đông Á, CN An Hữu, Cái Bè.


Giờ chúng ta có thể chuyển tiền cho gd được rồi ạ.

Dear anh Pen và chị MAC,

Khi nào mọi người chuyển tiền CMKTX và CMTX vui lòng viết lên đây vài dòng cho em biết với nhé, để em báo lại với gd.

Cảm ơn mọi người nhiều.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #11 vào: 04-06-2011 09:28:33
Ken đã gọi điện nhờ bác Dũng cán bộ xã qua nhà hướng dẫn gd anh Linh đi làm thẻ ATM để nhận khoản CMTX từ TV DD mình rồi ạ. Khi nào có thẻ Ken sẽ đưa số TK lên đây.

Cảm ơn chị MAC và mọi người.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #10 vào: 03-06-2011 10:03:44
Quĩ trích giúp CMKTX 500.000.

CMTX có chị MAC giúp 205.000 ($10), quĩ trích thêm 95.000/tháng, tạm tính 12tháng, từ 6/2011.

Ken cho biết chuyển tiền như thế nào nhé!

Tổ KT-TK cập nhật.

Cám ơn chị MAC đã chung tay giúp sức.

Thân.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 27-05-2011 20:12:15
TH này đã được xác minh và cũng nhận được sự giúp đỡ của DD. Mod chuyển sang mục được giúp đỡ giùm em nhé. Tks Mod.

Hiện nay gd anh Linh được chị Mai-am-chung giúp đỡ 200k/tháng. Phần 300k còn lại mong mọi người giúp đỡ thêm cho gd trong cơn ngặt nghèo này với ạ.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #8 vào: 18-05-2011 13:30:53
MAC xin đăng ký giúp gia đình Anh Linh $10/tháng/năm. Cảm ơn

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 17-05-2011 21:47:11
Gd anh Linh là TH thứ 2 Yugi và Ken ghé thăm trong đợt đi Tiền Giang hôm CN vừa qua, với sự dẫn đường của bác Dũng.

Mấy bác cháu đến nhưng cả 2 vợ chồng anh Linh không có nhà, chỉ có chị hàng xóm qua nói chuyện với mấy bác cháu. Chị Mĩa được người ta mách nơi chữa bệnh nên thuê xe đưa chồng đi An Hữu châm cứu, đã mấy ngày nhưng chưa có chuyển biến. Hiện anh Linh vẫn mê man bất tỉnh, hoàn toàn không thể kiểm soát được mọi sinh hoạt cá nhân và như một đứa trẻ. Chị đang tính cho anh về, vì chi phí châm cứu thuốc thang 1 ngày cũng hết 50 ngàn, gd hiện không có tiền chữa thêm nữa.

Gd thuộc hộ nghèo của xã. Năm ngoái gd được địa phương hỗ trợ xây cho căn nhà tình thương, gd lên cận nghèo. 2 vợ chồng trước vẫn đi làm thuê nuôi 3 con nhỏ, nay anh bị vậy, chị Mĩa lo chăm sóc nên không đi làm được gì.

Gd anh Linh có 3 con nhỏ, lớp 8, lớp 7 và bé út 6 tuổi đang học mấu giáo, nguy cơ đang bị bắt nghỉ học vì gd đang quá khó khăn mặc dù học phí của 3 em nhỏ không nhiều, 2 đứa lớn rất muốn được đi học. Chị Mĩa đang tính cho 3 em nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho anh Linh, chị đi làm kiếm tiền. Nhìn bé lớn học lớp 7 lớp 8 mà nhỏ xíu như học lớp 4 lớp 5, thấy mà tội.

- Bé lớp 8, đầu năn đóng hơn 100k nhưng miễn giảm nên còn chừng 80k, sang học kỳ 2 đóng hơn 100k, BHYT được cho.
- Bé lớp 7 học phí tương tự.
- Bé út học mẫu giáo, đầu năm đóng hơn 100k, ngoài ra mỗi tuần đóng thêm 8 ngàn. Em hỏi tại sao đóng thêm 8k, thì bé nói là tiền uống sữa trong 1 tuần...!

Rõ ràng, so với cả năm học thì mức học phí trên không đáng bao nhiêu. Nhưng trước hiện cảnh của gd, 3 bé đang đứng trước nguy cơ thất học, tội nghiệp.

Gd 2 bên nghèo, quanh năm làm thuê cuốc mướn nên chính người thân trong gd cũng không giúp đỡ được là bao.

2 anh chị không có ở nhà, nên không có sổ hộ nghèo để chụp lại cho mọi người xem.

Hiện cuộc sống của anh Linh như ngọn đèn treo trước gió, không biết phải leo lét như thế đến tận khi nào. 3 trẻ thơ Mẹ đang muốn cho nghỉ học, miếng cơm hàng ngày của gd đang bị đe dọa...

Nhóm xác minh rất mong mọi người giúp đỡ cho gd 1 khoản CMTX hàng tháng là 500.000, cho gd bớt đi phần cơ cực trong tình cảnh hiện nay
. Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Căn nhà tình thương và chị hàng xóm tốt bụng

Phần khang trang nhất của ngôi nhà

Góc bếp sơ sài nhưng gọn gàng và sạch sẽ



 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 05-05-2011 19:53:18
dung.caibe đã viết:
Trích dẫn
dung. [img/caibe đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay Dũng.Cáibè có đến nhà anh Nguyễn Văn Linh thăm hỏi. Vợ anh cho biết, anh Linh được chuyển về nhà điều trị vào ngày 29/4 đến nay, nhìn chung anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe rất yếu, không biết gì cả, không hả mồm được, ăn uống chỉ qua đường mũi mà thôi, vệ sinh cá nhân cũng không biết, toàn bộ vợ anh lo chăm sóc mà thôi. Gia đình cũng cám ơn Diễn Đàn rất nhiều vì đã kịp thời giúp đỡ cho anh.
Sau đây là vài hình ảnh chụp tại gia đình của anh Nguyễn Văn Linh lúc vợ anh bơm thức ăn vào mũi cho anh ăn.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #5 vào: 26-04-2011 14:28:12
Chào cả nhà,

Chị Mĩa thông báo : Theo chỉ dẫn của BV. Chợ Rẫy, anh Linh đã được chuyển về BV. huyện Cái Bè để theo dõi tiếp. Hiện thời anh vẫn mê man, phải thở ôxy.

Phiền anh Dũng (Cái Bè) tiếp tục cập nhật thông tin cho cả nhà cùng biết.

Thân ái !

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #4 vào: 23-04-2011 09:52:42
Chào cả nhà,

Sáng nay anh Dũng đã ghé bệnh viện gửi 5tr cho chị Mĩa để nộp cho bệnh viện để anh Linh được tiếp tục theo dõi chữa trị. Do đây là trường hợp nguy cấp, nếu tuân thủ đúng quy trình giới thiệu - xác minh - giúp đỡ thì e là trễ mất, nên nhóm \\\" xé rào \\\" giúp đỡ họ ngay.

Do chưa tới giờ thăm bệnh nên Dũng chỉ đứng ngoài trao đổi với chị Mĩa, thì được biết anh Linh vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đã chụp não và đang theo dõi tiếp. Anh Dũng đã cho số ĐT để chị Mĩa cần giúp gì thì alo ảnh.

Phiền CLB XM miền Nam - phân nhóm Saigon sớm tiến hành xác minh trường hợp này theo đúng quy trình.

Thân ái !

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #3 vào: 22-04-2011 16:27:25
Chào cả nhà,

Thông tin cập nhật từ Simon Dũng tại BV. Chợ Rẫy :

- anh Linh bị ngộ độc rượu !!!!
- anh có BHYT nhưng vì nguyên nhân mắc bệnh như trên nên BV không chấp nhận.
- theo lời chị Mĩa, hiện tại mỗi ngày tiền khám và thuốc hết khoảng 2 triệu, nhưng anh vẫn mê man chưa tỉnh.

Tinh thần chung là \\\" cứu người như cứu hỏa \\\", anh Linh đã có duyên với diễn đàn thì chúng ta vẫn cố gắng hết sức để giúp ảnh, còn vụ khuyên răn ảnh sau này bỏ rượu thì tính sau, NamViet nghĩ chắc sau vụ này ảnh sẽ  \\\" tởn tới già \\\" luôn quá.

Tạm thời nhóm sẽ gửi cho chị Mĩa 5 triệu để hỗ trợ tiền thuốc vài ngày tới và nhóm sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cho cả nhà biết tin.

Thân ái !