Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Mẹ SV Trịnh Ngọc Nam  (Đã xem 1213 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 18-10-2010 20:13:06
Cô Tím,

Con phục cô thiệt luôn đó, chuyên gia thông tin của NTCM. Yêu cô quá đi mất. :P

Qua những thông tin cô Tím nhà mình vừa đưa lên cả nhà có thể yên tâm được chưa ạh?

Topic này có thể khóa lại rồi bác Mod nhỉ. Rất mừng vì mẹ của Nam đã khỏi bệnh. Có số ĐT liên lạc nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như công việc, học hành của mẹ con em Nam.

Ken.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #4 vào: 17-10-2010 13:27:54
Một sụ tình cờ mà mình liên hệ được với em Nam  :laugh:  
Em rất rất ngạc nhiên vì không hề mong chờ sự giúp đỡ nào sao lại có người biết chuyện mà mon men đi tìm hiểu :laugh:

Mẹ cuả Nam đã điều trị xong, ổn và có việc làm rồi.

Nam không muốn đưa số đt lên diễn đàn , các bác có thể liên lạc qua ngocnam2110@gmail.com

Nhà Nam ở Dĩ An - Bình Dương nên hkfami cũng thừa thắng xông lên, nhờ em hỏi thăm tin tức của cháu Duy :
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=5038#11692

Nam hứa sẽ sắp xếp đến gia đình này.

Mình gởi riêng số điện thọai của Nam cho hai anh đẹp giai nhất miền Nam rồi ạ!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #3 vào: 09-10-2010 08:52:22
hkfami đã nhanh nhẩu điện thọai số 0839375463 từ lâu lắm rồi mà không được bác ạ! Mình có nhờ nhóm sinh viên Hữu Phú tìm hiểu giúp nhưng các bạn ấy cũng chưa có tín hiệu gì!

Mong là mọi vệc đang ổn nên huynhthanhtam93 không cập nhật tin tức cho chúng ta nữa.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 09-10-2010 03:24:19
Tr hợp này đã đưa lên DD cũng khá lâu rồi,chưa có ai XM các Bạn trong nội Th Sài Gòn và CLBXM Miền Nam xem xét liên lạc và XM nhé nếu có thể. liên lạc qua số ĐT 0839375463 là lớp trưởng của Nam K085404.Thanks All

 


huynhthanhtam93

  • bạn
Trả lời #1 vào: 20-04-2010 22:01:05
Trịnh Ngọc Nam là một cô sinh viên hiền lành, tốt bụng. Bạn hiện là sinh viên năm hai khoa kinh tế đại học quốc gia TP.HCM. Là một cô sinh viên có thành tích học tập khá giỏi, lại rất hòa đồng trong lớp, nhưng mấy ai ngờ đó lại là một cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ.
Nam sinh ra và lớn lên trong một gia đình vốn đã thiếu thốn tình cảm. Cha mẹ ly dị nhau, chỉ có Nam và em gái sống với mẹ. Ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, thật khó biết bao khi trong nhà không có bàn tay người đàn ông. Chính người phụ nữ ấy, người công nhân của công ty sản xuất mũ bảo hiểm, với đồng lương chỉ khoảng 1,5 triệu/ tháng, đã nuôi hai đứa con lớn lên ăn học thành tài. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết, gia đình họ đã phải sống chật vật đến thế nào. Chính Nam, cô gái ấy sáng đến trường học đều đặn, chiều và tối đã phải đi dạy thêm mong có thêm chút tiền phụ mẹ, đâu ai ngờ rằng đôi vai nhỏ bé ấy phải gồng mình nhận dạy bốn lớp dạy thêm cùng một lúc.
Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi người mẹ tần tảo ngày nào giờ lại mang trong người căn bệnh ung thư quái ác, chính nó đã làm cả gia đình Nam suy sụp, mẹ Nam đang phải trên bàn mổ, em gái Nam phải bỏ học để vào chăm sóc mẹ, và liệu Nam có còn đủ điều kiện để học không, tương lai vẫn còn bỏ ngỏ.
Ca mổ vừa xong đã làm ba mẹ con choáng váng khi số tiền là quá lớn, 20 triệu đồng, đó cũng là ca mổ lớn nhất mà bệnh viện mẹ Nam đang điều trị đã thực hiện, bệnh viện Quận Thủ Đức. Nhưng chưa hết, được biết căn bệnh này sau khi mổ xong còn phải qua một quá trình điều trị hóa trị và xạ trị cực kì tốn kém, chỉ mới ước lượng sơ qua là trên dưới trăm triệu.
Với ba mẹ con ấy, việc có tiền trang trải qua ngày đã là điều khó khăn lắm rồi, thì đào đâu ra số tiền lớn như thế... Thật sự chỉ có phép tiên mới có thể giúp đỡ họ lúc này.
Chúng tôi là tập thể lớp k08504, lớp luật tài chính ngân hàng chứng khoáng thuộc khoa kinh tế đại học quốc gia TP.HCM, nơi bạn Nam đang theo học. Thông cảm về hoàn cảnh gia đình bạn như vậy, lớp chúng tôi đã tổ chức khá nhiều hoạt động quyên góp trong lớp, trong trường để phần nào giúp đỡ gia đình bạn. Được biết trên trang web nguoitoicuumang.com là nơi tập họp những tấm lòng hảo tâm, những ai tin vào tình nhân ái, có thể giúp được phần nào cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mạo muội trình bày vấn đề về hoàn cảnh gia đình bạn Nam và vấn đề mà gia đình bạn đang gặp phải, kính mong được sự đồng cảm và giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.
Hiện mẹ bạn Nam vừa được cho xuất viện hôm thứ 2, ngày 19/4/2010, mẹ bạn đang điều trị thuốc tại nhà trước khi bước vào quá trình điều trị hóa trị. Vậy quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, tập thể lớp k08504 để có thể hiểu rõ thêm về hoàn cảnh gia đình bạn hoặc có thể thông qua sđt: 0839375463, là lớp trưởng lớp k08504.
Mong nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ từ trang web và các bạn.