Tác giả Chủ đề: Bến Tre - Em Phú - Ung thư máu  (Đã xem 2573 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 02-01-2013 18:23:20
Một vài thông tin về em phú được đăng trên báo mạng:

- Trang thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=13765&Itemid=156


- Báo Tuổi Trẻ:

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/516321/Chuyen-cam-dong-trong-can-phong-103.html

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 18-12-2012 21:48:57
Hình ảnh chuyến XM gia đình em Vĩnh Phú.

Ngôi nhà cũng khá khang trang.


Ông nội em bị lãng tai


Bà Nội em khoe góc học tập và thành tích của em.


Em Phú cũng học rất giỏi với nhiều giấy khen.





Nhờ các anh chị trong CLBXM ở Khu vực Sài Gòn, ghé thăm và xác minh các thông tin chi tiết hơn về bệnh cũng như gia đình em và đề xuất hướng giúp đỡ phù hợp.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 18-12-2012 18:53:21
Chào cả nhà, start2404 có gọi cho số điện thoại của cô Đào- GVCN em Phú, thì được biết em đang điều trị vô hóa chất đợt 2 tại BV Huyết học truyền máu TW ở đường Phạm Viết Chánh. Start2404 hỏi thăm thêm thì được biết địa chỉ của gia đình ở số 251, ấp Thới Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm.
Hiện tại cha mẹ em đều lên SG để chăm sóc nên ở nhà chỉ có ông bà nội em. Ngôi nhà cũng khá khang trang được cất gần đây theo lời kể của bà nội thì do các chú, bác của Phú góp lại cất cho ông bà ở, sau khi ông bà mất thì sẽ để lại cho ba Phú.
Ba Phú làm thợ hồ, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc ông bà và chăn nuôi heo nái. Nhưng từ khi Phú bị bệnh đến giờ hai vợ chồng đều bỏ CV để tập trung chăm sóc em.
Phú là một học sinh chăm ngoan lại học giỏi được nhiều người mến nên khi hỏi thăm nhà Phú thì các cô chú chỉ đường rất tận tình. Theo lời khoe của bà nội và những tấm giấy khen thì em đoạt khá nhiều giải thưởng trong các kỳ thi toán trên toàn quốc. Nhưng sức khỏe em lại không được tốt như vậy, lúc học ở trường chuyên TP Bến Tre em thường xuyên bị ói mửa nên được gia đình người cô đưa đi khám bệnh thì phát hiện bị K máu giai đoạn 4.
Do ba mẹ em ko có nhà nên start2404 chỉ hỏi thăm được bây nhiều thôi. Vì vậy nhờ các anh chị trong CLBXM ở Khu vực Sài Gòn, ghé thăm và xác minh các thông tin chi tiết hơn về bệnh cũng như gia đình em.
Start2404 cũng xin thông tin thêm qua sự vận động của cô Đào và địa phương thì em cũng nhận được khá nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện và hội chữ thập đỏ địa phương. Số điện thoại liên lạc với ba em là 0169 812 5316.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 17-12-2012 09:34:10
Chào cả nhà theo kết quả chuyến đi xác minh chiều hôm qua, thì hiện tại em Phú đang ở bệnh viện Huyết học truyền máu TP Hồ Chí Minh.

Vậy nhờ các bạn ở SG ghé BV để cập nhật tình hình của em.

Thân.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 05-12-2012 18:05:14
Chào cả nhà,

start2404 xin ĐK đi XM TH này vào chủ nhật tuần tới.


Thân.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Nguoidonghanh

  • bạn
Trả lời #1 vào: 09-10-2012 23:37:44
Em Nguyễn Vĩnh Phú sinh 24/11/1996, hiện là HS lớp 11 toán tin trường THPT chuyên Bến Tre đang mắc căn bệnh Ung Thư Máu.
Em là HS xuất sắc nhất đội tuyển HS giỏi của trường, đạt huy chương bạc olympic 30.4, là niềm hy vọng của trường và gia đình trong kì thi quốc gia, Phú rất ngoan và nhìều tài. Gia đình em lại khá khó khăn cha phụ hồ, mẹ thì nội trợ.
Cô Đào,GVCN lớp 11 TT + phó bí thư đoàn trường) rất mong nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người giúp em Phú vượt wa khó khăn. xin liên hệ cô Đào theo số đt 0126 5006334.