Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Quế Sơn) - Chị Sương - Ung thư, chồng mất, nuôi hai con nhỏ  (Đã xem 2707 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
TG đăng lại ảnh giúp Kim Loan do bị xoay ngang./.


Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, DucTai


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!


Cảm ơn các bạn khu vực Quảng Nam
Hiện tại Chị Sương vẫn còn 2 con nhỏ .
Ông bà Nội Ngoại cũng đã lớn tuổi .

nhờ các bạn khu vực Quảng Nam quan tâm và có phương án cụ thể nhé .


Xin chân thành cảm ơn .

Thân


 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, Sunny_night, DucTai


Ngủ rồi Kim Loan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanked: 22 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Hôm qua, Loan cùng anh lengocqs đã đến viếng hương chị Sương, cập nhật những hình ảnh tại đám tang.

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, Bơ Làng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Do tk của chị Kim Loan là tk Agribank nên Sunny có chuyển 1 triệu cho c Kim Loan trước để kịp đi phúng viếng chiều nay.
Được biết anh Lengocqs và chị Kim Loan đã đến chia buồn cùng gia đình chiều nay, nhờ anh chị cập nhật ạ!
Hôm trước Sunny đã tạm ứng 1 triệu CMKTX, hôm nay thêm 1 triệu nữa là 2 triệu, diễn đàn chuyển khoản lại vào tk VCB giúp em ạ (em ib số tk cho anh Banbe6x ạ)
Thân!

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Sunny_night 2,000,000đ tiền CMKTX và phúng điếu em Sương dùm nhé.

Cầu mong em sớm siêu thoát.

Sau đám tang của em Sương mong các bạn lưu tâm tới cuộc sống của 2 cháu nhỏ dùm nhé.

Cảm ơn các bạn khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, Bơ Làng


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Do tk của chị Kim Loan là tk Agribank nên Sunny có chuyển 1 triệu cho c Kim Loan trước để kịp đi phúng viếng chiều nay.
Được biết anh Lengocqs và chị Kim Loan đã đến chia buồn cùng gia đình chiều nay, nhờ anh chị cập nhật ạ!
Hôm trước Sunny đã tạm ứng 1 triệu CMKTX, hôm nay thêm 1 triệu nữa là 2 triệu, diễn đàn chuyển khoản lại vào tk VCB giúp em ạ (em ib số tk cho anh Banbe6x ạ)
Thân!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, -TrườngGiang-


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Bạn của Sunny có gửi 200k phúng điếu, nhờ c Kim Loan chuyển giùm luôn ạ!
C Kim Loan nt cho anh Banbe6x như anh ấy đã hướng dẫn để diễn đàn chuyển khoản nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, DucTai, -TrườngGiang-


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Thật vô thường !
Xin thành kính chia buồn cùng Gia đình chị Loan !

Bạn nào sẽ đảm nhận việc thay mặt NTCM chúng ta viếng thăm và chia buồn cùng Gia đình chị Loan cũng như trao tiền phúng viếng chị ấy thì xác nhận dùm và nhắn tin số tk cho 6x qua điện thoại 0916092600 dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM


Ngủ rồi Kim Loan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanked: 22 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Cuộc sống vô thường, thương cho 2 con nhỏ. Đi viếng hương thì Loan cùng anh lengocqs sẽ trực tiếp đi viếng.

 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, Sunny_night, phuclehuu, -TrườngGiang-


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trước mắt Sunny xin đề xuất phúng viếng 1 triệu đồng.
Nhờ hai anh chị Lengocqs và Kim loan ghé chia buồn cùng gia quyến.
Sau đó có thể tìm hiểu kỹ hơn gia cảnh hai bên nội ngoại nếu quá khó khăn có thể hỗ trợ CMTX cho hai cháu!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Sunny viết:
Trích dẫn
Sunny vừa nhận được tin buồn: Chị Nguyễn Thị Sương đã qua đời lúc 15h chiều nay tại nhà!

Sunny xem có đề xuất hỗ trợ mai táng cho chị không, nếu có thì đề xuất BQT xuất quỹ giúp gia đình chị trong lúc khó khăn chống chất khó khăn này./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Nhóm_NTCM, banbe6x, Sunny_night, phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Sunny vừa nhận được tin buồn: Chị Nguyễn Thị Sương đã qua đời lúc 15h chiều nay tại nhà!
Ko biết nói gì hơn chỉ cầu mong chị siêu thoát!
:(
Thương hai bé nhỏ sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!

Hoàn cảnh gia đình chị Sương rất đáng thương .
Bạn nào đăng ký CMKTX 3.000.000₫ như đề xuất của các bạn khu vực Quảng Nam , đăng ký giúp nhé .


Xin chânthành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân



22/4/2020 Sunny cùng Thành viên Lengocqs và chị Kim Loan (thành viên mới) đã đến xác minh hoàn cảnh của chị Sương
Sương sinh năm 1989, lấy chồng sinh con tưởng như sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người khác, nhờ chăm chỉ làm ăn nên trên nền đất ông bà nội cho thì hai vợ chồng cũng xây được một căn nhà nhỏ. Thế nhưng tai họa ập đến nhanh chóng phá vỡ mọi thứ, đầu tiên là khi Sương mang bầu bé thứ 2 thì biết tin chồng bị ung thư gan. Bao nhiêu tiền của đồ vào chạy chữa cho chồng, nợ tiền làm nhà còn chưa xong... cũng ko cứu nổi chồng, khi bê thứ 2 được 6 tháng, bé đầu 5,5 tuổi thì chồng mất.
Gạt nước mắt nuôi con, nhưng ông trời ko tha, cách đây 18 tháng Sương lại bị ung thư máu. Từ đó trở đi, cuộc sống hắn liền với bệnh viện, hai đứa con chủ yếu nội ngoại thay nhau chăm sóc, em gái sương đang làm công nhân phải nghỉ việc về chăm chị.
Ông bà hai bên đều làm nông, nhà Sương còn phải nuôi thêm bà ngoại của Sương (năm nay 104 tuổi năm một chỗ) và nhà chồng thì cũng có thêm ông nội chồng cũng hơn 90 tuổi rồi. Chi phí chữa trị chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện và anh em bà con mỗi người lần cho ít cho ít. 
Đến nay, BV đã trả về vì ko còn khả năng chữa trị, về nhà nằm mấy ngày trong đau đơn, xuất huyết liên tục, phù nề, Sương ko ngủ được còn vì thương con, ko biết nếu lỡ e ra đi thì các con sẽ như thế nào.
Hoàn cảnh của Sương quá sức thảm thương, nên Nhóm xác minh đã chủ động trao quà của diễn đàn trước là 1 triệu đồng, thực sự cảm thấy mọi lời an ủi hay động viên nó sáo rỗng quá  :(
Để xuất CMKTX hoàn cảnh này số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ cho ba mẹ con. Nếu được duyệt, thành viên Kim Loan và Lengocqs đang ở trên đó sẽ nhận trao cho kịp thời ak!
Sẽ cố gắng theo dõi thêm để có phương án hỗ trợ hai bé (hiện một bé 8 tuổi học lớp 2 còn một bé gần 3 tuổi, trong hình là bé đầu, hai bé đều đang ở bên nhà nội chăm sóc)
Số ĐT EM HƯỜNG - em gái Sương đang chăm sóc chị 094 8543515
(Các giấy tờ đang ở BV chưa lấy về nên chỉ có một số giấy cơ bản như bên dưới Sunny có chụp)


 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
22/4/2020 Sunny cùng Thành viên Lengocqs và chị Kim Loan (thành viên mới) đã đến xác minh hoàn cảnh của chị Sương
Sương sinh năm 1989, lấy chồng sinh con tưởng như sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người khác, nhờ chăm chỉ làm ăn nên trên nền đất ông bà nội cho thì hai vợ chồng cũng xây được một căn nhà nhỏ. Thế nhưng tai họa ập đến nhanh chóng phá vỡ mọi thứ, đầu tiên là khi Sương mang bầu bé thứ 2 thì biết tin chồng bị ung thư gan. Bao nhiêu tiền của đồ vào chạy chữa cho chồng, nợ tiền làm nhà còn chưa xong... cũng ko cứu nổi chồng, khi bê thứ 2 được 6 tháng, bé đầu 5,5 tuổi thì chồng mất.
Gạt nước mắt nuôi con, nhưng ông trời ko tha, cách đây 18 tháng Sương lại bị ung thư máu. Từ đó trở đi, cuộc sống hắn liền với bệnh viện, hai đứa con chủ yếu nội ngoại thay nhau chăm sóc, em gái sương đang làm công nhân phải nghỉ việc về chăm chị.
Ông bà hai bên đều làm nông, nhà Sương còn phải nuôi thêm bà ngoại của Sương (năm nay 104 tuổi năm một chỗ) và nhà chồng thì cũng có thêm ông nội chồng cũng hơn 90 tuổi rồi. Chi phí chữa trị chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện và anh em bà con mỗi người lần cho ít cho ít. 
Đến nay, BV đã trả về vì ko còn khả năng chữa trị, về nhà nằm mấy ngày trong đau đơn, xuất huyết liên tục, phù nề, Sương ko ngủ được còn vì thương con, ko biết nếu lỡ e ra đi thì các con sẽ như thế nào.
Hoàn cảnh của Sương quá sức thảm thương, nên Nhóm xác minh đã chủ động trao quà của diễn đàn trước là 1 triệu đồng, thực sự cảm thấy mọi lời an ủi hay động viên nó sáo rỗng quá  :(
Để xuất CMKTX hoàn cảnh này số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ cho ba mẹ con. Nếu được duyệt, thành viên Kim Loan và Lengocqs đang ở trên đó sẽ nhận trao cho kịp thời ak!
Sẽ cố gắng theo dõi thêm để có phương án hỗ trợ hai bé (hiện một bé 8 tuổi học lớp 2 còn một bé gần 3 tuổi, trong hình là bé đầu, hai bé đều đang ở bên nhà nội chăm sóc)
Số ĐT EM HƯỜNG - em gái Sương đang chăm sóc chị 094 8543515
(Các giấy tờ đang ở BV chưa lấy về nên chỉ có một số giấy cơ bản như bên dưới Sunny có chụp)
« Sửa lần cuối: 25-04-2020 05:11:12 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: kim bang, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, Kim Loan


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Dạ ngày mai e lên xem tình hình như thế nào kết hợp thăm lại các hoàn cảnh trước đây diễn đàn đang cưu mang mà vì bị mất kết nối thông tin nên dừng cưu mang luôn ạ!
Cảm ơn BQT, nếu cần thiết em sẽ chi tiền trước, chưa cần diễn đàn ck ứng ạ!
Tin vui là em cũng đã kết nối được với thành viên Lengocqs ở trên này (trước đây đã có đến mấy hoàn cảnh diễn đàn cưu mang rồi) nên việc đi thăm chắc ko khó khăn lắm

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trong hai ngày tới e sẽ thu xếp đi xác minh hoàn cảnh này ạ! Thân!

Sunny_night có toàn quyền quyết định việc CMKTX gia đình chị Sương từ 1,000,000đ trở xuống nếu thấy mẹ con họ quá ngặt lúc này. 

Sunny_night có cần quỹ ứng tiền trước cho bạn không ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sunny_night, DucTai, locnguyen