Tác giả Chủ đề: HUẾ - THĂM LẠI CÁC HOÀN CẢNH CMTX NĂM 2012  (Đã xem 14958 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #91 vào: 04-05-2012 11:27:05
Cám ơn anh banbe6x và fullmoon đã cho ý kiến.
Slim sẽ đưa thông tin tái xác minh và đề xuất vào từng trường hợp cụ thể để các MTQ và cả nhà tiện theo dõi và có quyết định.
Chúc cả nhà vui vẻ chống chọi với \\\"giặc\\\" nắng!  :laugh:

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #90 vào: 04-05-2012 11:15:57
Chào slim, các TV Huế và cả nhà.
Về vấn đề TV slim nêu ra, fullmoon thay mặt tổ thống kê cưu mang trả lời.
_ Về phần Giữ nguyên CMTX : Nếu trường hợp đó vẫn còn trong thời hạn đăng ký của các MTQ thì các TV nhận trách nhiệm vẫn trung chuyển bình thường
_ Về việc tăng CMTX: Hiện Moon nhận công việc thống kê các TH cần giúp đỡ CMTX, kêu gọi các Tv giúp đỡ. Sau khi xem xét đề xuất tăng của thành viên Moon sẽ cập nhập vào topic \\\"Danh Sách Hoàn Cảnh Cần Giúp Đỡ CMTX\\\"
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15] Để kêu gọi các khoản tăng đó.
_ Giảm CMTX: Nếu đề xuất giảm CMTX, các bạn ghi thẳng vào các topic hoàn cảnh đó cho các MTQ giúp đỡ có thể đọc được tại sao lại giảm để ra quyết định về khoản cưu mang của mình.

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #89 vào: 04-05-2012 10:30:32
Chào cả nhà !
- Danh sách đề xuất \\\"Giữ nguyên mức CMTX\\\" hoặc \\\"Đang còn theo dõi thêm\\\" chúng ta vẫn giữ theo quyết định điều phối trước đây của bác P.Quyen .
Nếu có trường hợp nào sụt giảm mức cưu mang thì chúng ta có thể tiếp tục kêu gọi sự tiếp sức trên DĐ .

- Danh sách đề xuất \\\"Ngưng CMTX\\\" thì đã được thông qua từ đầu và giữa tháng Tư 2/3 trường hợp rồi .
Riêng trường hợp Huế - Ông Dương Châu ... việc chậm trễ thông qua là do lỗi của Tổ Điều phối và 6x xin lỗi mọi người về việc này http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=20419&limit=15&limitstart=60#50273

- Danh sách đề xuất \\\" Tăng và Giảm CMTX \\\" hiện đang trong quá trình xử lý .

Là diễn đàn \\\"Đồng hành với các hòan cảnh khó khăn\\\" nên việc thăm lại các hòan cảnh của chúng ta sẽ tiến hành thường xuyên mỗi khi mọi người có điều kiện và như vậy việc đề xuất Tăng , Giảm , Ngưng việc cưu mang cũng sẽ diễn ra thường xuyên .
Đôi khi gặp những tình huống khẩn cấp cần có những quyết định tức thì hay những đề xuất cần xử lý sớm các bạn có thể nhắn tin hoặc điện thọai trực tiếp cho các thành viên BQT (các số diện thọai đều nằm trên diễn đàn).
Cá nhân 6x có thể nhận điện thọai và tin nhắn 24/24 khi có việc cần giải quyết trên diễn đàn .
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #88 vào: 04-05-2012 09:12:42
Mong BQT quan tâm cho ý kiến sớm để các thành viên trung chuyển Huế có cơ sở làm việc, xin cám ơn!

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #87 vào: 03-05-2012 10:46:19
Slim xin phép thống kê lại kết quả tái xác minh và đề xuất của nhóm:

ĐỀ XUẤT GIỮ NGUYÊN MỨC CMTX:
1. Huế - Bé Thu Thảo - Bệnh hiếm về mắt - Quảng Điền
Tuần nào em Thảo cũng cùng mẹ vào bệnh viện để tái khám và tập phục hồi chức năng, ngoài ra em còn đi khám ở bác sĩ chuyên khoa mắt. Trước đây tiền thuốc khoảng 300.000đ/tháng nhưng nay đã tăng lên 400.000- 500.000đ mỗi tháng.
Cha mẹ em bữa nay buôn thêm ve chai nên thu nhập cũng ổn định hơn.
Mỗi tháng, em vẫn nhận đủ tiền CMTX do anh Giangcoinamtruoc trung chuyển giúp chị Violet và chị Mycanh
Vừa qua thấy nhà em không có nhà về sinh nên bác Tấn đã giúp cho gia đình 5 triệu để xây nhà vệ sinh, tiện cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình.
Theo đề xuất của nhóm thì vẫn giữ nguyên CMTX trường họp này
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=36834
2. Nguyễn Nhật Thoại - Nhà nghèo (Phú Vang)
Cả gia đình Anh chị vẫn khỏe, hàng tháng gia đình nhận tiền và quà đều đặn từ thành viên trung chuyển Sunny-night.
Đề xuất: Giữ nguyên CMTX 300k/tháng với trường hợp này.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=168
3. Lê Xuân Anh - nghèo, con đông (Phú Vang)
Qua thăn hỏi được biết gia đình cháu nhận tiền CMTX hàng tháng đầy đủ qua thẻ từ mẹ của cháu Xuân Anh là chị Nguyễn Thị Xoa.
Các cháu vẫn đi học bình thường.
Thời tiết nắng lên thì thu nhập của Anh chị tạm ổn, Chị đi làm gạch ngày được 50k, Anh đi phụ thợ hồ cũng kiếm được 90k. Một tháng Anh Chị đi làm khoảng 20 - 25 ngày.
Đề xuất: Giữ nguyên CMTX 500k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=6839
4. Em Nguyễn Quang Được (Hương Thủy)
Cả nhóm ghé nhà nhưng không gặp em Được. cả nhà nhận quà và tiền CMTX từ thành viên trung chuyển là Comay đầy đủ.
Đề xuất: Giữ nguyên CMTX 300k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=41648
5. Dì Lê Thị Lựu - Nuôi 4 người điên (Hương Thủy)
Các thành viên đến thăm nhà Dì Lựu thì biết được tin buồn là chồng Dì Lựu đã qua đời ngày 23/3. Đại diện nhóm Huế Tổ trưởng Gietthoigian đã thắp nén hương đến Chú.
Con út của Dì đi học nghề sửa xe đạp và xe máy ở Trung Tâm dạy nghề ở Nguyễn Trãi.
Hàng tháng, Dì Lựu vẫn nhận tiền CMTX đầy đủ từ thành viên trung chuyển Slim
Đề xuất: Giữ nguyên CMTX 600k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=30264
6. Nguyễn Thị Nguyệt - Con học giỏi (Hương Thủy)
Sức khỏe Dì Nguyệt không được tốt, thỉnh thoảng dì đau bụng và đau ở phần lưng. Các cháu vẫn đi học bình thường.
Dì nhận tiền CMTX hàng tháng từ thành viên trung chuyển Slim đầy đủ.
Đề xuất: Giữ nguyên CMTX 400k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=showcat&catid=23
7. Em Nguyễn Tiến Đạt - Mồ côi cha (Hương Thủy)
Em Đạt vẫn đi học bình thường, Mẹ em hàng ngày ai kêu đi làm việc gì thì đi làm việc đó.
Gia đình em vẫn khỏe. Em Đạt nhận tiền CMTX 300k hàng tháng qua thành viên trung chuyển Doankhanhly đầy đủ.
Từ tháng 4, em Đạt nhận tiền CMTX là 500k (300k như cũ + 200k bạn Rose2012 đăng ký CM và đã được BQT đồng ý).
Đề xuất: Giữ CMTX đến Em Đạt 500k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=38790
8. Cụ Hoàng Thị Ái Châu - Khiếm thị (Thủy Biều)
Hàng tháng Cụ Châu nhận tiền trợ cấp từ UBPhường. Cụ vẫn khỏe, dạo này Chị con gái đẩy cụ đi bán vé số, tăm tre và đũa....
Đề xuất: Giữ nguyên CMTX 200k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=15370
9. Cụ Đặng Huần-100 tuổi
Mạc dù tuổi cụ đã cao nhưng sức khỏe của 2 cụ vẫn rất tôt,hằng ngày cụ vẫn đạp xích lô đi chơ mua đồ ăn
TH này nhóm Huế đề xuất tiếp tục CMTX 300k/th
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=167
10. Em Toàn sống trên thuyền
Tình hình sức khỏe của e rất tốt,hiện em đang đi học nghề dán đồ mã ở gần nhà.Thỉnh thoảng thầy của em cũng cho em 100k để tiêu vặt
Nhóm Huế xin đề xuất giữ nguyên mức CMTX 300/th
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_
11. Nguyễn thị Thanh-sv y khoa
Sức khỏe của em tương đối tốt,thỉnh thoảng cũng hơi mệt vì bệnh tim của em,hiện nay em đã là sv năm thứ tư,em vẫn đi học bình thường,ngoài ra em cũng tranh thủ đi dạy kèm một tháng được 500k -Hàng tháng em vẫn nhận được 500k qua tk của em từ bác Kevinhieu,và sau này em sẽ vào DĐ xác nhận mỗi khi em nhận được tiền -Nhóm Huế xin đề xuất giữ nguyên mức CMTX 500/th
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=18466
12. Toàn-Tùng bệnh lạ-Nam Đông
Hiện nay sức khỏe của Toàn và Tùng khỏe hơn trước nhiều,2 cháu ko còn phải ngồi xe lăn như trước đây.Khi gặp chúng tôi 2 em rất vui vẻ và còn nô đùa,nhìn cảnh ấy chúng tôi thật sự vui mừng -Mẹ của 2 cháu cho biết vẫn nhận đươc số tiền 600k hàng tháng từ anh đẹp trai giangcoi   .Hiện nay anh Nghị chồng của chị đi làm ăn xa(trong Nam theo như chị nói) dã được 2 tháng và có gửi về 300k vì công việc chưa ổn định,còn bản thân chị vẫn đi bán ve chai,nhưng thứ 7 và chủ nhật phải ở nhà để trông 2 cháu(2 cháu đang học ở trường khuyết tật Nam Đông),thu nhập của chị khoảng 800 đến 1000k/th.Mặc dù hoc ở trường khuyết tật nhưng 2 cháu vẫn đóng 150k/2 cháu -Nhóm đề xuất tiếp tục giữ nguyên mức CMTX 600k/th
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=28393
13. Chị Hạnh- Nuôi 3 anh tâm thần:
Gia đình dì vẫn khỏe, vẫn thường xuyên nhận tiền CMTX từ thành viên Sunny-night đầy đủ.
Khi nhóm đến thì chỉ gặp được 2 người anh của dì, người còn lại thi đi lang thang ở bến xe đến tối mới về nhà ngủ.
Đề xuất: giữ nguyên mức CMTX 200.000đ/tháng
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=125&limit=15&limitstart=45#forumtop
14. Anh Hòa- chạy thận nhân tạo:
Khi nhóm đến thì anh Hòa và vợ đang ở bệnh viện nên không gặp được.
Theo lời mẹ anh Hòa kể thì hiện nay mỗi tuần anh phải chạy thận 3 lần, chi phí hết khoảng hơn 2 triệu. Hiện nay, anh còn bị nhiễm trùng máu.
Gia đình vẫn nhận tiền CMTX đầy đủ từ thành viên Doankhanhly.
Đề xuất: Giữ nguyên mức CMTX 500.000đ/ tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=37369&limit=15&limitstart=45#forumtop
15. Em Minh- Mồ côi cha mẹ
Ông bà và em vẫn khỏe, vẫn nhận tiền CMTX đầy đủ do thành viên Sunny trung chuyển.
Học kì 1 vừa qua em đạt học sinh trung bình do trung lúc ôn thi học kì em bị hen suyễn, em hứa sẽ cố gắng hơn trong học kì 2.
Đề xuất: Giữ nguyên mức CMTX 500k
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=75&limit=15&limitstart=30#forumtop
16. Cụ Hạnh- Song:
Khi nhóm đến thăm thì bà đang bị cảm,các thành viên còn lại trong gia đình vẫn khỏe.
Được biết thì cách 2 ngày thì Nguyenthy có đến trung chuyển tiền CMTX số tiền là 800.000đ.
Đề xuất: giữ nguyên mức CMTX: 400.000đ
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=135&limit=15&limitstart=15#forumtop
17. Bé Mỹ Yến- Nhà nghèo, học giỏi
Hiện nay, gia đình em vẫn khỏe. Và vẫn nhận đủ tiền CMTX hàng tháng do Giangcoinamtruoc trung chuyển.
Khi nhóm đến thì cũng không gặp được mẹ em mà chỉ gặp được bà của em. Bà gửi lời cám ơn đến mọi người đã giúp đỡ em và vất vả đến thăm.
Đề xuất: giữ nguyên mức CMTX:300.000đ
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=38786
18. Bác Dục- Xuất huyết não
Gia đình bác vẫn khỏe, hiện nay bác đã có khỏe hơn, có thể đi lại nếu có điểm tựa.
Bác vẫn nhận đủ số tiền hàng tháng do thành viên Giangcoi trung chuyển.
Đề xuất: giữ nguyên mức CMTX: 200.000Đ
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=42592&limit=15&limitstart=30#48506
19. Ông Gái- Tuổi cao, sống với con bị tâm thần
Khi nhóm đến thì ông đang ngủ nên không dám đánh thức dậy.
Được biết hằng tháng anh con trai cụ nhận tiền sẽ gọi điện thoại báo cho anh Giangcoi.
Đề xuất: Tiếp tục CMTX
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=32244&limit=15&limitstart=15#forumtop

ĐỀ XUẤT TĂNG MỨC CMTX:
20. Bé Kiều Nhi- mồ côi cha mẹ
Bé Nhi và ông bà ngoại vẫn khỏe. Qua hỏi thăm được biết ông bà vẫn nhận đủ tiền CMTX tháng đến tháng 02/2012.
Từ tháng 03/2012 Giangcoinamtruoc sẽ trung chuyển trường hợp này, nên anh Gietthoigian đã trung chuyển giúp Giangcoinamtruoc tháng 03/2012 đến ông bà.
Qua những gì đã thấy thì ông bà ngày càng già yếu mà bé thì càng ngày càng lớn nên nhóm xác minh đã thống nhất đề xuất CMTX lên : 600k/tháng. Hiện nay là 400k/tháng. Mong cả nhà giúp đỡ thêm cho em!
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=7839&limit=15&limitstart=90#forumtop
Trường hợp này Chị MuaNgauSaiGon đã đăng ký CM số tiền còn thiếu (200k):
MuaNgauSaigon đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

MN nhận thấy đề xuất của nhóm rất hợp lý. Xin cảm ơn.

MN xin nhận CMTX bé Kiều Nhi 200k/tháng/12 tháng == 4/2012-4/2013

Xin ý kiến TĐP ạh!

Thân,
MN

21. Cô Đào u não-phú lộc
-Khi nhóm Huế ghé thăm thì cô đang nằm trên giường,sức khỏe của cô rất yếu vì căn bệnh u não,ngoài ra cô còn bị bệnh tim,vì vậy cô ko thể đi nhiều,đa phần thời gian chỉ là nằm trên giường.Lúc nào thực sự quá mệt cô phải ngậm sâm(mỗi củ 540 nghìn chia làm 3 lần),ngoài ra cô phải uống thuốc bổ hàng ngày -Cô đã nhận được tiền CMTX tháng 2 và 3/2012 là 400k/th từ TV comay a2n -Nhóm Huế đề xuất nâng mức CMTX từ 400k lên 600k/ th Mong cả nhà giúp đỡ!
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=35184

ĐỀ XUẤT GIẢM MỨC CMTX:
22. Ngô Thị Ánh- Nuôi 2 con bị bại liệt
Gia đình dì có nhận tiền CMTX 1 tháng(09/2011), những tháng còn lại dì gửi Giangcoinamtruoc giữ giúp để lần tới dì sẽ đưa 2 em vào TP.Huế tập phục hồi chức năng.
Hiện nay, hằng tháng 2 em nhận được 540k tiền trợ cấp của xã hội.
Sức khỏe của bé Hoài Nam vẫn ổn, nhưng dì vẫn chưa đưa em đi đến BV được vì em Hoài Nam hiện yếu hơn.
Vì dì cần tiền nên anh Gietthoigian0707 đã tạm ứng giúp Giangcoinamtruoc 1 triệu để đưa cho dì.
Vừa qua nhóm từ thiện của bác Tấn cũng đã giúp gia đình dì sửa nhà.

Qua những gì hỏi thăm, nhóm XM xin đề xuất hạ mức CMTX xuống còn 200k/tháng . Vì hiện nay 2 em đã nhận được sự trợ cấp của xã hội hằng tháng.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=27704
23. Dì Mỹ Liên- Sỏi thận và nghèo:
Hiện tại, sức khẻ của dì đã tạm ổn. Cứ 10 ngày dì phải đi tái khám và uống thuốc, khoảng 170.000đ/lần.
Vì vẫn còn sỏi ở gan nên bác sĩ hẹn đến tháng 08/2012 sẽ mổ để lấy sỏi nếu sức khỏe dì tốt hơn.
Con gái đầu của dì hiện đang phụ bán chè thu nhập 1.500.000đ/tháng. Chồng dì đạp xích lô thu nhập cũng không ổn định. Hy vọng cho Festival đến để tăng thêm chút thu nhập cho gia đình.
Nhóm đã thống nhất ý kiến CMTX: hạ mức CMTX xuống 300K/tháng vì gia đình đã qua giai đoạn khó khăn. Và nhóm sẽ theo dõi, nếu sắp tới dì nhập viện sẽ đề xuất sau.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=35091&limit=15&limitstart=30#forumtop
24. Cụ Dương Thị Niên - Tật nguyền, neo đơn (Phú Vang)
Hàng tháng cụ nhận tiền CMTX 400k thông qua thành viên trung chuyển Slim đầy đủ.
Sức khỏe Cụ dạo này tốt hơn. Thỉnh thoảng cụ nhận gạo, mì tôm từ Ủy Ban và nhà thờ.
Đề xuất: Giảm CMTX hàng tháng từ 400k xuống còn 200k/tháng
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=31560

NGƯNG CMTX:
25. Phan Thị Tuyết Vân - Con đông - Phú vang
Hàng tháng gia đình Chị nhận tiền CMTX 500k/tháng đều đặn qua thẻ từ Cháu Nguyễn Thị Trà Duyên( con gái Chị).
Gia đình chị vẫn khỏe, công việc của Anh dạo này làm thường xuyên. Hai cháu con đầu của Anh chị là cháu Duyên và cháu Sang có công việc làm đã ổn định. Thu nhập của gia đình tạm ổn.
Cháu Nguyễn Anh Vinh lớp 9 năm nay đã nghỉ học và có kế hoạch đi học nghề.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=6837
26. Ông Dương Châu - Bệnh chân voi
Hiện sức khỏe ông vẫn tốt, trước tháng 11 năm 2011 Ông nhận đày đủ tiền CMTX thông qua giang coinamtruoc đầy đủ.
Trường hợp này đã ngưng CMTX từ tháng 11/2011.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=20419
27. Em Tèo- Não úng thủy
Qua thăm hỏi thì được biết, em Tèo đã không nhận tiền CMTX từ cuối năm 2011, nhưng ngừng từ tháng nào thì gia đình em không nhớ.
Chỉ biết là trước lúc ngừng CMTX thì chị Thùy Linh ở TP.HCM có điện thoại thông báo và có tặng thêm cho gia đình em 500.000đ để ăn Tết.
Hàng ngày bác vẫn đi làm bình thường, và em Tèo cũng nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị em trong gia đình.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=7755&limit=15&limitstart=15#forumtop

ĐANG TIẾP TỤC NẮM TÌNH HÌNH:
28. Chị Mỹ- Sỏi mật và viêm tụy
Hiện tại, sức khỏe của chị đã khá hơn, chị mới mở lại quán(bác sĩ bảo chị phải vận động nên chị mở lại quán), mỗi ngày thu nhập vẫn có nhưng chưa được nhiều. Chị vẫn thường xuyên đi khám ở bác sĩ, cứ mỗi 5 ngày/lần. Mỗi lần mua khoảng 80.000đ tiền thuốc
Vừa qua gia đình chị vẫn nhận đủ số tiền CMTX qua tài khoản của chồng chị.
Tạm thời nhóm Huế sẽ tiếp tục theo dõi, vì chị chỉ mới bình phục và mới mở lại quán không lâu.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=38108
29. Gia đình em Bửu- SV nghèo vượt khó:
Được biết thời gian vừa qua em đi học quân sự nội trú ở thị xã Hương Thủy. Học phí cho đợt học này là 1.700.000đ, được nhóm bác Tân giúp đỡ cho em 1.000.000đ đóng học phí, số tiền còn lại mẹ em phải mượn để em tiếp tục đến trường.
Hiện tại, mẹ em đang đau dạ dày. Mỗi tháng mẹ đi làm được khoảng 10-15 ngày. Còn lại khi trái gió trở trời hoặc lo lắng thì dì lại đau.
Em Bửu mới đi học nội trú về nên cũng chưa có việc làm thêm, em đang cố gắng kiếm việc làm thêm phù hợp để không ảnh hưởng đến việc học và có thể phụ giúp thêm cho gia đình.
Trường hợp này đã có nhóm nhóm Phật tử đăng ký CM (thông qua thành viên Start2404) 500k/1th
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=35682

Xin ý kiến của BQT.

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #86 vào: 03-05-2012 08:57:26
Có một người Huế rất Huế : GTG007.Rất vui mừng khi hát bài \\\"Người ơi ở lại đừng về ! \\\".Khi sự việc xảy ra là một tiếng thở dài thường thược ,bây giờ kết thúc trong hàng vạn tiếng reo vui !Cả nhà ơi!hãy để dĩ vãng lùi xa mà cùng nắm tay nhau thật chặt để tiến bước .Những mảnh đời bất hạnh đang chờ chúng ta sẻ chia !!!
  +Tiện đây xin hát tặng một người câu hát \\\" NGƯỜI ƠI Ở LẠI ĐỪNG VỀ \\\".Xin cả nhà hoan hỷ.

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #85 vào: 03-05-2012 08:49:49
Chào mừng sự trở lại của anh GTG.!
Cuối cùng thì trời hoang mây tạnh, một cái kết có hậu đúng không cả nhà.?!
Mong cả nhà mình tiếp tục đồng lòng chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.!
Thân.!

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #84 vào: 03-05-2012 08:36:21
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Xin chào cả nhà:
 Hôm nay GTG07 chính thức dùng chính nick đầu tiên khi tham gia vào DĐ của mình sau bao ngày bị \\\"truất quyền thi đấu\\\"
.................
.................
.................
 Chúc cả nhà sức khỏe,vui vẻ,gắn chặt tình đoàn kết,luôn thương yêu và đùm bọc nhau :P  :P  :P
 Amin:cho amin nợ vụ này nhé1


- Xin chào mừng sự trở lại của bác
- Xin chúc mừng sự may mắn của những hòan cảnh khốn cùng có đựơc 1 người có tấm lòng tiếp tục chung tay giúp đỡ
- Và cuối cùng, sau những sự việc đã xảy ra vừa rồi mà tôi là 1 trong những người chứng kiến từ đầu tới cuối, và bác đã chốt lại 1 bài để khép lại chuyện cũ, tôi cảm phục bác bởi đã lâu lắm rồi, từ cuộc sống ngòai đời cho tới thế giới mạng, mới thấy xuất hiện lại 1 người CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ đúng nghĩa (cái này tôi không nói quá theo quan điểm của tôi)

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #83 vào: 03-05-2012 08:19:41
Xin chào anh gietthoigian0707 ! mấy ngày lễ chẳng đi đâu ở nhà cứ lên dd theo dõi mục này, e hồi hộp lo âu quá k biết kết thúc sẽ ra sao đây??? tuy chưa bao giờ gặp anh và cùng anh giúp đỡ hoàn cảnh nào trên dd của chung ta nhưng nhìn các việc anh đã làm e rất cảm phục anh và vô cùng cảm ơn anh. E lo sợ anh sẽ rút khỏi dd thì nhưng người kém may mắn sẽ kém may mắv hơn, nhưng k điều kỳ diệu đã xảy ra với tất cả mọi người trên dd. Chúc mừng anh đã quay trở lại xin cảm ơn anh về tất cả mọi việc a đã làm. Xin cảm ơn anh rất nhiều.

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #82 vào: 03-05-2012 07:07:55
Lần đầu tiên trong đời đọc topic này mà người vã hết cả mồ hôi, em vừa đọc mà vừa cầu nguyện \\\"cầu mong mưa thuận gió hòa, để cho bưởi điều trái nào trái nấy múi ra tận da\\\". theo em nghĩ hội Huế mình phải tổ chức bữa tiệc mừng \\\"xé đơn ly dị\\\" mới phải chứ, họ nhà nữ chúng tôi luôn chờ đón ly riệu mừng của các anh chị kekekeke!!!!!!!!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #81 vào: 03-05-2012 00:31:39
@gietthoigian0707: hihi, mấy ngày vừa qua em lo ăn chơi quá, không hề biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Đọc gần hết topic này, em hồi hộp xém xỉu, tưởng phải mất đi người anh đẹp trai,vui tính, \\\"phúc hậu\\\" (là bụng bự í :laugh: ) rồi chứ. Chào mừng anh đã trở về với anh chị em!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #80 vào: 02-05-2012 23:15:56
Em Chào mừng anh Gietthoigian kg kg thấy. về lại mái nhà xưa. rất nà dzui. nếu đc dzui hơn nữa khi nào anh đãi tiệc nhậu thì hú em 1 tiếng với anh Giet..... nhé.  :P

Thân    

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #79 vào: 02-05-2012 22:10:22
Sóng đã yên gió đã lặng. Dòng Hương giang quay về với dòng chảy quen thuộc của mình.

Chào mừng anh gietthoigian đã trở lại.

Tặng các anh chị em một BH
[video]http://www.youtube.com/watch?v=orR88PN6pZ8&feature=related[/video]

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Trả lời #78 vào: 02-05-2012 21:49:22
Điều kì diệu đã xảy ra với Anh chị em ở Huế rùi  :laugh:  :laugh: .
Anh đúng là người Anh của nhóm Huế.
Em bấm nút cảm ơn Anh rồi đó nha.
Cảm ơn tất cả mọi người!

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #77 vào: 02-05-2012 21:37:35
Xin chào cả nhà:
 Hôm nay GTG07 chính thức dùng chính nick đầu tiên khi tham gia vào DĐ của mình sau bao ngày bị \\\"truất quyền thi đấu\\\"
 Trước tiên GTG xin gửi lời cám ơn chân thành đến các anh,chị cùng các bạn trong đại gia đình chúng ta trong thời gian qua đã phân tích,đã động viên và chia sẽ cùng GTG,và điều quan trọng nhất là BQT và các anh,chị,các bạn đã hiểu được tâm tư,nguyện vọng của GTG.Qua sự việc lần này đã cho GTG biết được tình cảm,sự yêu thương,tình đoàn kết của cả nhà đối với GTG nói riêng ngoài sức tưởng tượng của mình.GTG rất tự hào và cảm động vì điều này,đúng là \\\"Nam Bắc một nhà\\\".
 Thật lòng mà nói rằng từ khi GTG bị treo nick,GTG đa tự nhủ rằng sẽ vĩnh viễn treo nick của mình,nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ ĐĐ,từ bỏ anh chị em trong đại gia đình chúng ta cũng như từ bỏ các hoàn cảnh đang được giúp đỡ.Mặc dù những ngày qua GTG rất thất vọng và chán nản qua việc làm của Amin,nhưng bù lại GTG nhận ra được một điều rất đáng quý đó là tình cảm của cả nhà dành cho mình.Một lần nữa xin cám ơn cả nhà.
 Nếu không \\\"đánh nhau\\\"thì không phải là anh em,nếu không thương yêu nhau thì giận nhau để làm gì?Điều quan trọng nhất sau khi \\\"đánh nhau\\\"mọi người đã hiểu nhau hơn,tình cảm anh em lại càng gắn bó hơn(sau này chắc phải đánh nhau nhêều hơn nữa :P  :P  :P )
Như Bác Tramca đã nói làm nhiều ắt phải sai nhiều,nói nhiều ắt phải có lỡ lờì,vì vậy chúng ta cũng nên thông cảm cho nhau?(mong Amin cũng vậy).GTG nhớ không rõ cho lắm,có một lần mình đọc được ơ đâu đó câu nói này\\\"Trên đời có 2 loại người đáng quý nhất đó là:Loại người đáng quý thứ nhất là loại người không bao giờ phạm lỗi,nhưng loại người này thật sự không tồn tại trong loài người,vì thánh nhân đôi lúc cũng phạm phải sai lầm.Loại người đáng quý thứ 2 là loại người biết nhận ra sai lầm của mình và khắc phục sửa sai\\\"Câu nói này rất hay và tâm đắc,GTG cũng đã từng áp dụng \\\"nó\\\" trong công việc của mình.
 Bản thân GTG cung đã sai khi dùng từ chưa đúng trong lúc quá bức xúc\\\"giận quá mất khôn\\\",qua đây GTG xin nhận khuyết điểm này và cố gắng khắc phục.
 Cũng như chị Hoongphuc và anh ulanhtinhnong2 đã nói,tất cả chúng ta vào DĐ mục đích chính là vì các hoàn cảnh khó khăn,chứ ko phải vì 1 cá nhân nào đó mà mình phải rời bỏ tất cả nhưng người yêu quý mình cũng như nhưng hoàn cảnh khó khăn.
 Cuối cùng BQT cung đã \\\"xuất hiện\\\" :P  :P (mặc dù hơi muộn )để giải quyết mọi vấn đề cũng như ý kiến đề xuất của nhóm Huế nói riêng trong chương trình này.GTG cảm thấy rất vui,từ nay những hoàn cảnh được giúp đỡ sẽ nhận ddược món quà từcác MTQ đầy đủ,đúng lúc.
 Nhân đây,GTG xin rút lại lời nói của 3 ngày trước\\\"Tôi xin rút khỏi DĐ\\\"để tiếp tục đồng hành cùng cả nhà trên con đường Thiện Nguyện.
 GTG cũng xin bật mí và cho GTG \\\"hiện nguyên hình\\\" với nick Gietthoigian0707 mà trong mấy ngày qua đã\\\"núp bóng\\\"dưới nick Loveparadíse2512.Xin cám ơn!
 Chúc cả nhà sức khỏe,vui vẻ,gắn chặt tình đoàn kết,luôn thương yêu và đùm bọc nhau :P  :P  :P
 Amin:cho amin nợ vụ này nhé1