Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Quận 4 - Gđ Chị Oanh - Vô gia cư  (Đã xem 28569 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #18 vào: 21-10-2010 20:20:44
Xin lỗi bác 6x và chị Mechichi. Bây giờ Penguin mới đọc topic này nên chưa kịp chuyển tiền. Sáng mai Pen sẽ chuyển cho chị sớm.

 


Ngủ rồi mechichi

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 194
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 19-10-2010 15:09:09
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
mechichi đã viết:
Trích dẫn
... Vậy em xin nhận việc mua sắm nhu yếu phẩm cho gia đình chị Oanh. Các bác có thể cho biết mua cụ thể những gì không ạh để em lên danh sách ( VD : gạo, dầu ăn, mắm, đồ khô ... )


Cảm ơn Mechichi đã lãnh trách nhiệm này , bạn nhớ nhắn cho Pen biết số TK để chuyển tiền nhé !
Mechichi có thể liên lạc với chị chị Mai, tên thường gọi là Gái (dt 01264334603) để có hướng giúp đỡ phù hợp nhất vì chị ấy hiểu rất rõ hoàn cảnh, nhu cầu của mẹ con Oanh.

@ Pen : Em chuyển 500,000đ cho Mechichi nhé . Cảm ơn em !


@ bác 6x : Cảm ơn bác 6x đã cho em thông tin cụ thể để liên hệ. Nhưng các bác có cho em cái danh mục nhu yếu phẩm không ạh ( VD : gạo, dầu ... ) hay là em cứ căn theo money mua nhỉ  :unsure:

@ bác Pen : đây là số TK của em. Khi nào bác gửi thì nhắn em để em check ạh. Cảm ơn bác.
Nguyễn Thị Hương Thảo
19616779 - Ngân Hàng ACB SG.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.224
  • Thanked: 8975 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 18-10-2010 23:29:24
mechichi đã viết:
Trích dẫn
... Vậy em xin nhận việc mua sắm nhu yếu phẩm cho gia đình chị Oanh. Các bác có thể cho biết mua cụ thể những gì không ạh để em lên danh sách ( VD : gạo, dầu ăn, mắm, đồ khô ... )


Cảm ơn Mechichi đã lãnh trách nhiệm này , bạn nhớ nhắn cho Pen biết số TK để chuyển tiền nhé !
Mechichi có thể liên lạc với chị chị Mai, tên thường gọi là Gái (dt 01264334603) để có hướng giúp đỡ phù hợp nhất vì chị ấy hiểu rất rõ hoàn cảnh, nhu cầu của mẹ con Oanh.

@ Pen : Em chuyển 500,000đ cho Mechichi nhé . Cảm ơn em !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #15 vào: 18-10-2010 23:07:22
mình nghĩ thực tế trước mắt cần xuất quỹ lo 1 chỗ ở trọ cho chị Oanh và 2 bé trong lúc đợi làm giấy tờ,vì dạo này trời mưa nhiều, rất lạnh và muỗi nữa.
@kimbang: Có thể nhờ chú kimbang tìm chỗ giúp được không ạ?

 


Ngủ rồi mechichi

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 194
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 18-10-2010 16:20:52
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Mong cả nhà mình quan tâm giúp đỡ cho trường hợp này. Sau khi xác minh, em có một số đề xuất giúp đỡ như sau, mong mọi người cho ý kiến và chung tay giúp đỡ các bé:
 1) Trước mắt làm cho 2 bé Khang và Chi có giấy khai sinh, để sau này có thể được đi học khi đến tuổi ( ba mẹ chị Oanh đồng ý giúp đỡ để 2 bé có giấy khai sinh )


Xin cảm ơn các bạn đã xác minh và cho ý kiến cho trường hợp này .  Việc giúp chị Oanh tiến  hành thủ tục làm giấy khai sinh cho 2 cháu Khang và Chi là cần thiết và nên tiến hành sớm để có thể làm BHYT cho các cháu , nhờ kim bang giúp dùm việc này . Xin cảm ơn kim bang nhiều !

Trích dẫn
2) Tìm cho chị và 2 bé một nơi tá túc, tránh mưa gió, có thể như chùa chẳng hạn.


Nếu như chị Oanh đồng ý thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cho mẹ con của họ chỗ trú ngụ . Trước mắt đã có một điểm mà cuong.nguyen giới thiệu rồi . Bạn nào xung phong liện hệ với Ni Cô Huệ Đức (0913 697 622) ?
 
Trích dẫn
3) Nếu được giúp đỡ bằng tiền thì không nên đưa trực tiếp tiền mặt cho chị, vì sớm muộn gì cũng bị chồng và mẹ đánh đập bắt chị đưa hết. Nếu có thể giúp đỡ và mua cho chị những thứ đồ thiết thực hơn như đồ ăn, quần áo, chăn mền … ( em thấy ở quán cơm 2000đ còn mấy bao quần áo, em muốn xin cho 2 bé một vài bộ quần áo được không ạ )


6x nhất trí với ý kiến của Blue_Gem .

Trong khi chờ các thành viên đăng ký giúp đỡ cho trường hợp đáng thương này thì chúng ta tạm xuất quỹ để CMKTX gia mẹ con chị Oanh 500,000đ . Số tiền này sẽ mua thực phẩm cũng như vật dụng cần thiết cho chi Oanh và các cháu .
Các bạn nào có thể thu xếp thời gian để lo việc này xin lên tiếng dùm để thủ quỹ Pen chuyển tiền ạ ?

Trích dẫn
[/color]



Lẽ ra em đã nhận đi xác minh trường hợp của chị Oanh nhưng ... lỡ hẹn. Vậy em xin nhận việc mua sắm nhu yếu phẩm cho gia đình chị Oanh. Các bác có thể cho biết mua cụ thể những gì không ạh để em lên danh sách ( VD : gạo, dầu ăn, mắm, đồ khô ... )

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #13 vào: 18-10-2010 15:24:58
Sáng ngày 17/10, em và Tiger đã đến gặp và trao đổi với ni cô Huệ Đức. Ni cô Huệ Đức cho biết nếu chỉ có 1 mình chị Oanh thì chùa có thể cho chị ở lại phụ giúp công quả cho chùa, nhưng vì chị còn con nhỏ nên ni cô Huệ Đức sẽ liên lạc với một ngôi chùa khác có nhận các bé mồ côi. Và hẹn gặp chị Oanh vào buổi chiều.

Chiều cùng ngày, bác kim bang, bác yugidazai và em đã chở chị Oanh và 2 bé đến chùa. Sau khi trò chuyện, ni cô Huệ Đức đã liên lạc với bên Hội Phụ Nữ nhờ giúp đỡ để làm giấy tờ cho chị Oanh và 2 bé con chị. Ni cô Huệ Đức cho biết, sau khi hoàn tất giấy tờ, có thể giúp chị Oanh vào ở một nhà mở ở địa phương.

Có thông tin gì mới em sẽ thông báo cho cả nhà sau.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #12 vào: 18-10-2010 15:12:46
@Blue_Gem: Ni cô Huệ Đức đã tìm được nhà mở nào cho chị Oanh chưa e?Ni cô có thông tin gì thêm ko?hay là vẫn cần đi mướn nhà trọ?

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #11 vào: 16-10-2010 08:51:28
Tối hum wa sau khi ăn hết 2 chén bún cá - mực - tôm và chiến đấu với đống chén dĩa xong, em và tiger theo mệnh lệnh của mama hkfami đã đem quần áo và chăn mền của DĐ tặng đến cho em Oanh, khi đến thấy tuy trời lạnh nhưng bé Chi chỉ mặc mỗi cái áo đầm mỏng manh, k bao tay, k bao chân - thấy mà thương - Oanh rất vui khi nhận được đồ và gửi lời cảm ơn đến DĐ. Báo cáo : hết  :)

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #10 vào: 16-10-2010 08:30:20
Ngày 12/10, theo kế hoạch là em, anh Sunyata, mechihi và bác kim bang sẽ đi xác minh TH chị Oanh, nhưng do anh Sunyata và mechichi không đến kịp vì bận đưa cô Diệu (Q.8) đi khám. Do đó chỉ còn lại 2 thành viên, mà bác kim bang lại là thành viên giới thiệu TH, dẫn đường. Nên xem như chỉ có mình em đi xác minh, điều này chưa phù hợp với Nguyên Tắc Đi Xác Minh ( tối thiểu phải có 3 người ).
Đây là sơ xuất của em, khi viết bài đã không cho mọi người biết. Em xin rút kinh nghiệm.
Cám ơn chú 6x đã góp ý.

Em đã đến chùa nhưng chưa gặp được Ni Cô Huệ Đức, em sẽ quay lại chùa trong thời gian sớm nhất có thể để xin chỗ tá túc cho mẹ con chị Oanh.

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 15-10-2010 21:38:33
Xin chào cả nhà!
  Trường hợp của em Oanh tôi xin có ý kiến như sau :
  1/ Làm giấy khai sinh cho 2 bé : phải làm lại hộ khẩu và CMND cho Oanh trước rồi mới làm được khai sinh, tôi sẽ kết hợp với ba mẹ Oanh lo việc này.
 2/ Gửi vào chùa : Oanh và ba mẹ đã đồng ý , có phải làm giấy cam kết gì không ? Còn về ông chồng say xỉn tối ngày của Oanh theo ý kiến của gia đình Oanh thì không cho biết vì nếu biết anh ta sẽ đến chùa quậy! Xin ý kiến cả nhà.
 3/ Về khoản CMKTX 500.000đ : được biết chị chủ quán cà phê nơi Blue_Gem đến xác minh rất thương, thường xuyên giúp đỡ và hiểu rất rõ hoàn cảnh, nhu cầu của mẹ con Oanh. Nhà ta có thể liên lạc với chị ấy ( chị Mai, tên thường gọi là Gái, dt  01264334603) để có hướng giúp đỡ phù hợp nhất.
 @ Oanh lại có bầu khoảng 5 tháng!!!
 Hai cháu có vẻ bị suy dinh dưỡng, xin ý kiến cả nhà.
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.224
  • Thanked: 8975 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 15-10-2010 11:46:08
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Mong cả nhà mình quan tâm giúp đỡ cho trường hợp này. Sau khi xác minh, em có một số đề xuất giúp đỡ như sau, mong mọi người cho ý kiến và chung tay giúp đỡ các bé:
 1) Trước mắt làm cho 2 bé Khang và Chi có giấy khai sinh, để sau này có thể được đi học khi đến tuổi ( ba mẹ chị Oanh đồng ý giúp đỡ để 2 bé có giấy khai sinh )


Xin cảm ơn các bạn đã xác minh và cho ý kiến cho trường hợp này .  Việc giúp chị Oanh tiến  hành thủ tục làm giấy khai sinh cho 2 cháu Khang và Chi là cần thiết và nên tiến hành sớm để có thể làm BHYT cho các cháu , nhờ kim bang giúp dùm việc này . Xin cảm ơn kim bang nhiều !

Trích dẫn
2) Tìm cho chị và 2 bé một nơi tá túc, tránh mưa gió, có thể như chùa chẳng hạn.


Nếu như chị Oanh đồng ý thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cho mẹ con của họ chỗ trú ngụ . Trước mắt đã có một điểm mà cuong.nguyen giới thiệu rồi . Bạn nào xung phong liện hệ với Ni Cô Huệ Đức (0913 697 622) ?
 
Trích dẫn
3) Nếu được giúp đỡ bằng tiền thì không nên đưa trực tiếp tiền mặt cho chị, vì sớm muộn gì cũng bị chồng và mẹ đánh đập bắt chị đưa hết. Nếu có thể giúp đỡ và mua cho chị những thứ đồ thiết thực hơn như đồ ăn, quần áo, chăn mền … ( em thấy ở quán cơm 2000đ còn mấy bao quần áo, em muốn xin cho 2 bé một vài bộ quần áo được không ạ )


6x nhất trí với ý kiến của Blue_Gem .

Trong khi chờ các thành viên đăng ký giúp đỡ cho trường hợp đáng thương này thì chúng ta tạm xuất quỹ để CMKTX gia mẹ con chị Oanh 500,000đ . Số tiền này sẽ mua thực phẩm cũng như vật dụng cần thiết cho chi Oanh và các cháu .
Các bạn nào có thể thu xếp thời gian để lo việc này xin lên tiếng dùm để thủ quỹ Pen chuyển tiền ạ ?

Trích dẫn
[/color]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #7 vào: 15-10-2010 03:57:12
@cuong.nguyen : cám ơn bác đã giới thiệu chùa, chiều mai em sẽ lên đường đi kiếm.

@kim bang : bác hỏi xem chị Oanh có đồng ý vào chùa tá túc không nhé. TH này bác ở gần, lại biết nhiều, có gì mới bác cập nhật thông tin cho cả nhà cùng biết nhé. Cám ơn bác.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #6 vào: 14-10-2010 15:04:35
Đáng thương quá, cuong.nguyen thấy giải pháp của bác Blue là tìm 1 nơi tá túc cho chị & các cháu là rất hay, có thể là 1 ngôi chùa có Ni Cô Trụ trì, sau đó chúng ta lên kế hoạch hỗ trợ gia đình dài hạn mới thuận tiện được.  Hy vọng các anh chị em DD có ý kiến thêm về hoàn cảnh chị Oanh.

cuong.nguyen ko rành bên Quận 4, nhưng ở Quận Bình Thạnh có chùa Quan Âm Tu Viện ở đường Cù Lao, đối diện Trung Tâm TDTT Rạch Miễu, có Ni Cô Huệ Đức (0913 697 622) cũng hay có lòng từ bi giúp đỡ các hoàn cảnh cơ nhỡ thế này, các bác thử liên hệ các Sư Cô Chùa Quan Âm Tu Viện Bình Thạnh xem có thể nhờ các Sư Cô giới thiệu cho chi Oanh và các cháu về tá túc ở một chùa Ni nào ở bên quận 4 hoặc quận 7 xem sao nhe.

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #5 vào: 14-10-2010 00:57:35
Tối 12/10, em và bác kim bang đã đến và xác minh TH của chị Oanh.

Tiếp chuyện chị trong 1 quán nước vỉa hè bên cạnh cổng cảng Sài Gòn, nơi mà khi bàn ghế dọn đi thì vỉa hè chính là chiếc giường của chị và 2 đứa con nhỏ. Đó là chị Ngô Hoàng Oanh 27 tuổi , không biết chữ, không Sổ hộ khẩu, không Chứng minh nhân dân, không nhà cửa, sống lang thang ngoài vỉa hè đã gần mười năm nay. Chồng chị là Lê Minh Điền 32 tuổi, không có hôn thú, chị Oanh và anh Điền đã có với nhau 4 đứa con:
Bé Ngô Hoàng Đạt : ( 8 tuổi, bị một người bạn của chị Oanh dẫn cháu đi xin tiền rồi bắt cóc cháu, chị bỏ nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có tin tức)
Bé Ngô Hoàng Khang : 4 tuổi, người đen nhẻm, gầy gò.
Bé Ngô Hoàng Nương : 2 tuổi, đang sống cùng ông bà nội.
Bé Ngô Hoàng Chi : 7 tháng tuổi.
Riêng bé Nương đã có giấy khai sinh, còn bé Khang và bé Chi thì không có vì khi sinh ở bệnh viện Từ Dũ, do không có tiền nên chị trốn viện về.

Ba mẹ chị trước có nhà riêng, sau này bán đi, thuê nhà trọ ở cách cảng Sài Gòn khoảng 1km. Chị có một người anh trai đang thất nghiệp và sống với ba mẹ. Mẹ chị bán hủ tiếu dạo gần nhà, ba phụ mẹ bán hủ tiếu.

Trước chị làm kéo băng chuyền trong cảng Sài Gòn, sau bảo vệ không cho làm nữa nên chị phải ra ngoài bán vé số dạo. Anh Điền chồng chị trước cũng làm trong cảng, sau này nghỉ việc ra ngoài khiêng vác gạo. Anh Điền không lo làm ăn suốt ngày lang thang, rượu chè đến gần sáng với về. Anh thường xuyên đánh đập chị và lấy hết tiền của chị để ăn nhậu.
Nơi tá túc của chị và 2 con là vỉa hè ở cạnh bên cổng cảng Sài Gòn, không chăn gối mùng mền. Những khi mưa gió, chị thường phải xin vào ngủ nhờ quán cà phê gần đó.

Thu nhập của gia đình chị : anh Điền bốc vác gạo, khoảng 60-70 ngàn/ngày, thường xuyên bỏ việc, không đi làm, lấy hết tiền để lo ăn nhậu. Chị Oanh bán vé số trung bình được khoảng 100-150 tờ/ngày, đó là những ngày bán được nhiều, những hôm mưa gió, không bán được nhiều thì đành chịu, không có thu nhập. Vì không nhờ ai chăm sóc được nên chị phải dẫn bé Khang và bé Chi theo trên hành trình bán vé số của mình. Bé Chi thường được chị để ngồi trong giỏ xe đạp, nhìn rất thương. Tiền chị vất vả bán vé số kiếm được nhưng cũng không thể giữ được vì chị thường bị chồng và mẹ đánh đập bắt đưa hết tiền.

Khi được hỏi tại sao chị không về nhà ba mẹ sống, chị nói gia đình chị không thích sinh con gái nên đuổi, không cho chị về nhà. Còn gia đình chồng chị ở bên quận 7 cũng rất nghèo mà lại không chấp nhận anh Điền vì anh thường xuyên về nhà quậy phá.

Nhóm XM xin chị dẫn về nhà ba mẹ chị ở gần đó để trò chuyện. Đó là một căn phòng trọ nhỏ nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn ở số B60/78 đường Nguyễn Thần Hiến, P.18, Q.4. Khi được hỏi tại sao chị không có tên trong sổ hộ khẩu, được gia đình trả lời vì hồi nhỏ chị bị đi lạc ở Vũng Tàu và mất tích khoảng 7, 8 năm mới trở về. Trong thời gian ấy, tên chị bị xóa khỏi sổ hộ khẩu. Chị tự tìm đường trở về khoảng 10 năm trước và sống lang thang ngoài đường phố như thế đến tận bây giờ.
Còn lí do chị không được sống chung với gia đình thì ba chị giải thích là vì con chị còn nhỏ, hay khóc làm phiền hàng xóm và anh Điền chồng chị thường về nhà quậy phá nên để chị ở nhà rất phiền phức.
Nói chung là gia đình không muốn cho chị trở về nhà nữa.

Chia tay chị mà không biết rồi đây cuộc sống chị sẽ ra sao, rồi các bé có được đi học hành hay không, hay cứ mãi lăn lộn cùng mẹ trên các nẻo đường rồi đêm xuống nằm vất vưởng nơi góc vỉa hè ấy.

Mong cả nhà mình quan tâm giúp đỡ cho trường hợp này. Sau khi xác minh, em có một số đề xuất giúp đỡ như sau, mong mọi người cho ý kiến và chung tay giúp đỡ các bé:
1) Trước mắt làm cho 2 bé Khang và Chi có giấy khai sinh, để sau này có thể được đi học khi đến tuổi ( ba mẹ chị Oanh đồng ý giúp đỡ để 2 bé có giấy khai sinh )
2) Tìm cho chị và 2 bé một nơi tá túc, tránh mưa gió, có thể như chùa chẳng hạn.
3) Nếu được giúp đỡ bằng tiền thì không nên đưa trực tiếp tiền mặt cho chị, vì sớm muộn gì cũng bị chồng và mẹ đánh đập bắt chị đưa hết. Nếu có thể giúp đỡ và mua cho chị những thứ đồ thiết thực hơn như đồ ăn, quần áo, chăn mền … ( em thấy ở quán cơm 2000đ còn mấy bao quần áo, em muốn xin cho 2 bé một vài bộ quần áo được không ạ )


Chị Oanh ẵm bé Chi 7 tháng tuổi :


Chị Oanh và 2 bé Chi, Khang :


Chị Oanh chụp hình chung với ba mẹ sau khi được nhóm xác minh đưa về nhà để gặp gỡ và trò chuyện với ba mẹ chị. Ngay sau đó thì bác kim bang phải chở chị về lại góc vỉa hè cũ.

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #4 vào: 11-10-2010 13:52:17
Dạ, cám ơn anh rất nhiều, những trường hợp tự giới thiệu như thế này rất đáng quý. Em sẽ thông báo cho nhóm XM để sớm lên kế hoạch xác minh trường hợp này.
Chúc anh luôn mạnh khỏe.