Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Chị Lê Thị Thoại - Hòa Hưng  (Đã xem 5384 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #34 vào: 20-05-2011 10:16:18
@A Opla: phien Anh nhan trung chuyen dum Vit phan nay luon nhe . Tks

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #33 vào: 20-05-2011 08:45:30
Giúp CMTX có các bác Hmhai 200k/tháng, Opla 100k/tháng và vitcon 200/tháng, tạm tính 12 tháng, từ tháng 6/2011. TC 500.000/tháng.

Nhờ ken hướng dẫn gia đình làm thẻ ATM.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #32 vào: 19-05-2011 12:39:00
Cảm ơn anh HMHai, anh Opla và chị Vitcon702 đã giúp đỡ gd chị Thoại.

Sau khi Tổ điều phối duyệt, em sẽ gọi điện về cho chồng cô Thoại là chú Hưng làm thẻ ATM để nhận tiền CMTX mỗi tháng.

Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh chị.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #31 vào: 19-05-2011 12:35:08
Vit gop them 200k phu voi bac Hai giup gd trong luc kho khan . Khi nao to dieu phoi duyet Vit se chuyen tien Vit dang ky cmtx truoc 6thang dau . Tks

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #30 vào: 19-05-2011 12:33:25
Op đăng ký CMTX 100k/tháng trong 1 năm, từ tháng 6.2011.

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #29 vào: 17-05-2011 21:33:25
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
...Sau chuyến xác minh nhóm có thống nhất đề xuất mức CMTX cho gd chị Thoại là 500.000. Mong mọi người giúp đỡ cho gd chị qua cơn hoạn nạn. Trong gd nghèo, 1 người bệnh đã khổ, nay thêm người nữa, gánh nặng như tăng thêm bội phần. Thật éo le...!
...


Cám ơn k87yeng nhiều, hoàn cảnh này hết sức khó khăn, bài viết thật cảm động.

Tôi xin góp sức mỗi tháng 200.000 vnd, chờ tổ điều phối quyết định sẽ chuyễn tiền.

Cám ơn.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #28 vào: 17-05-2011 21:10:08
Lời đầu tiên Ken muốn gửi lời xin lỗi tới những ai đang quan tâm tới hoàn cảnh gd chị Thoại, xác minh đã xong 2 ngày nay mới viết bài. Qua gần 280km đi và về trong chuyến đi Tiền Giang vừa rồi, với những cơn mưa, nắng thất thường thì sức khỏe không được tốt lắm, nay mới viết bài được mong mọi người thông cảm cho em.

TH đầu tiên 2 đứa em ghé thăm là gd chị Thoại. Khi 2 đứa đến, chỉ có chú Hưng và bé lớn ở nhà. Nhìn vào căn nhà mà cảm thấy chạnh lòng thay cho chủ nhân. Rất đơn sơ và nghèo nàn, nằm trên 1 mảnh đất nhỏ nhưng không thể trồng trọt được gì tăng thu nhập, trong nhà nhìn quẩn quanh không có gì đáng giá ngoài chiếc máy thở của chú Hưng và mấy chú vịt nuôi sau nhà. Nói chuyện được mấy câu cũng thấy rõ cái mệt của chú trong từng câu nói. Hiện tại chú rất yếu, không đi làm được gì, thu nhập không có. Bác Dung.caibe và anh trai chú Hưng ở gần đó cũng sang nói chuyện. Ở địa phương, bác Dũng cũng đang đi vận động xin bà con quanh đó giúp gd chú 10kg gạo và khả năng là được. Ngoài ra, trong năm tới chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ xây nhà tình thương cho gd, theo như bác Dũng gần như là chắc chắn sẽ được, tiền điện hàng tháng hơn 30 ngàn mấy chú ở địa phương cũng hỗ trợ.

Về hoàn cảnh gd, nói chung lại như những bài viết trước, gd đang lâm cảnh khó khăn. Chị Thoại mới mổ xong, nhưng nay chân tay không còn sức và chuyển qua tai biến (lời bác sĩ dự đoán) và hiện thời yếu lắm. Sáng nay lúc hơn 6h chú Hưng gọi điện cho em thông báo trong ngày hôm nay chị Thoại được chuyển về Mỹ Tho. Sức khỏe chị đang yếu nên không biết khi nào mới đi bán vé số lại, trong khi sinh hoạt của cả gd, tiền học cho 2 bé và tiền thuốc thang 2 vợ chồng phụ thuộc hoàn toàn vào mấy tờ vé số của chị.

Về số nợ của gd để lo cho chị Thoại, tổng cộng hơn 3 triệu, vay của bà con lối xóm nên không lãi lời gì hết. Em có chụp lại tờ giấy. Chú không rành chữ nghĩa nhiều, nên lắm lúc ghi 400.000 thành 40.000, thành ra lúc đầu em nhẩm tính ra số tiền không đáng bao nhiêu, hỏi lại mới biết chú ghi sai. Nghĩ cũng khổ.

Sau chuyến xác minh nhóm có thống nhất đề xuất mức CMTX cho gd chị Thoại là 500.000. Mong mọi người giúp đỡ cho gd chị qua cơn hoạn nạn. Trong gd nghèo, 1 người bệnh đã khổ, nay thêm người nữa, gánh nặng như tăng thêm bội phần. Thật éo le...!

Căn nhà tranh nhỏ, trước sau không có gì đáng giá



Chái bếp với vài đồ đạc cũ kỹ

Giấy mượn tiền của gd

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #27 vào: 15-05-2011 00:41:29
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
còn thiếu 500k nữa, sonny đăng ký phần này.!

Vịt đã chuyển 500.000đ của anh Sonnynhan vào TK DD, thủ quỹ check nha.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #26 vào: 11-05-2011 23:17:06
NamViet đã viết:
Trích dẫn

Cuối tuần này nhóm xác minh đi Cái Bè - Tiền Giang thăm chị Thoại thì phiền Ken tiện đường ghé xác minh......

....thì thật tiện \\\"một công đôi việc\\\".


Cảm ơn anh NamViet đã nhắc. Yugi và em sẽ cố gắng ghé thăm 2 TH này anh ạ.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #25 vào: 11-05-2011 16:03:57
k87yeng đã viết:
Trích dẫn

Căn bệnh của cô không cho phép chúng ta chần chừ hơn được trong khi tuần này nhóm hoàn toàn không có thời gian, cuối tuần tới nhóm xác minh sẽ về Tiền Giang xác minh cụ thể hơn gia cảnh gd cô Thoại.

Chào Ken,

Cuối tuần này nhóm xác minh đi Cái Bè - Tiền Giang thăm chị Thoại thì phiền Ken tiện đường ghé xác minh trường hợp anh Linh cùng xã, để mọi người xem có cần giúp đỡ gì thêm cho gia đình anh hay không
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=24428

Ngoài ra, còn một trường hợp nữa là bé Vinh cũng ở cùng xã với chị Thoại và anh Linh mà DĐ còn giữ 1M tiền CMKTX của nhóm chị Mechichi, nếu Ken ghé thăm bé và chuyển 1M này cho bé thì thật tiện \\\"một công đôi việc\\\"
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=24748

Thân ái !

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #24 vào: 10-05-2011 14:54:40
Chào mọi người.

Chiều qua em đã ghé lại BV Chợ Rẫy gặp chú Hưng, chồng cô Thoại. Chú cho biết cô đã vào khu mổ lúc 11h trưa, lúc em vào gần 4h chiều mà cô vẫn chưa được ra nên chú rất lo lắng. 2 người em gái cũng túc trực ngay khu mổ để chờ cô, chờ hoài vậy trong mấy tiếng đồng hồ...

Em hỏi chuyện, chú thật tình bảo, hôm thứ 7 chú về quê vay mượn tiền nhưng được hơn 400 ngàn, không thấm vào đâu so với số tiền cần cho ca mổ. May là NTCM giúp đỡ.

Số tiền 1 triệu nộp viện phí lần trước, thực ra là chú vay của bà con dưới quê đóng cho BV. BV yêu cầu đóng 2 triệu, gd năn nỉ quá nên BV cho đóng 1 triệu, chứ không phải BV cho thiếu 1 triệu tiền tạm ứng. Em đã gọi điện trao đổi với anh Opla trong BQT và thống nhất giúp gd 1 triệu còn lại trong số tiền 8 triệu lần trước các anh chị trong DD ủng hộ. Em đã dặn chú Hưng, 1 triệu này gd hãy dùng để chăm lo cho cô sau khi mổ, còn tiền nợ dưới quê tính sau, quan trọng giờ là tính mạng. Sau khi mổ cần thuốc thang, ăn uống, bồi bổ, nếu trả nợ rồi gd lấy gì nuôi cô Thoại? Hơn nữa hiện tại sức khỏe của 2 vợ chống không đi làm được, không biết sống làm sao.

Ngoài ra, gd còn nợ tiền dưới quê hơn 3 triệu cho việc đi lại của cô từ quê lên Saigon và chữa bệnh trước đó. Vấn đề này nhóm xác minh sẽ làm rõ hơn trong đợt về Tiền Giang xác minh trong thời gian tới.

Cô Thoại sẽ nằm viện hơn 10 ngày, mỗi ngày chi phí ăn uống, thuốc thang và tiền giường là 70 ngàn. Riêng tiền ăn của bệnh nhân, đó là bắt buộc, không ăn cũng mất tiền. Đến bữa người ta đem cơm đến trước cửa phòng và người nhà lãnh cơm. Còn chú Hưng và 2 người em ăn cơm từ thiện, để dành tiền lo cho cô Thoại nên chi tiêu hết sức tiết kiệm.

Trưa nay em đã gọi điện cho chú Hưng, chú bảo hơn 8h30 tối qua cô được ra khỏi phòng mổ, sức khỏe nay ổn và khỏe hơn nhiều. Một thời gian dài chờ đợi trong lo lắng, ca mổ đã thành công, một điều đáng mừng...!

Chú Hưng nhờ em nhắn lại với DD, \\\"Chân thành cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ mà cứu mạng sống của vợ tôi, tôi rất đội ơn và cảm ơn cô chú nhiều lắm\\\".

Qua đây em cũng cảm ơn sự giúp đỡ của anh Opla, chị Vitcon702, anh TLC, anh Sonnynhan và bạn anh Theanh rất nhiều. Chính các anh chị đã mang đến cho cô Thoại cuộc sống một lần nữa. Em rất cảm kích.

Em up hình chú Hưng nhận 1 triệu và sổ hộ nghèo của gd.











 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #23 vào: 08-05-2011 12:09:45
Hình ảnh trong chuyến ghé thăm cô Thoại chiều qua của nhóm XM:

Nằm dưới 1 góc khuất của giường bệnh, cô Thoại rưng rưng khi tiếp chuyện:


Ken thay mặt dd trao cho cô số tiền 7tr đồng:


... Cùng người nhà đi nộp viện phí cho ca mổ:


Thẻ BHYT của cô Thoại:


Giấy viện phí trước và sau khi đóng tiền:



Chúc cho ca mổ của cô Thoại thành công tốt đẹp.  :cheer:

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #22 vào: 08-05-2011 10:39:09
Chào mọi người.

Chiều qua 3h, Magic_Q và em vào BV Chợ Rẫy thăm cô Thoại. Anh Lehung73 bận công việc nên không thể đi được.

Cô Thoại bị u não nên đi lại không được, mỗi bước đi phải có người dìu và dáng đi dường như không có sức lực. Lúc cô đứng lên nhận tiền bước chân cũng loạng choạng và chóng mặt. Hiện nay có 2 người chị đang chăm sóc cho cô Thoại, và cô nằm dưới đất vì không có giường. BV yêu cầu gd phải đóng chi phí mổ là 7 triệu, nếu không lịch mổ sẽ bị dời lại đến khi nào gd có tiền. Hoàn cảnh gd rất khó khăn, cô đi bán vé số, chồng làm công bữa được bữa không, nuôi 2 con đang tuổi ăn học, 2 vợ chồng lại bệnh tật liên miên nên cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật.

Tuy cô Thoại có BHYT, được chi trả 80% nhưng với gia cảnh như thế nên số tiền vài triệu cũng là cái khó, nói chi đến 7 triệu tiền mổ trong thời gian quá gấp. Ngay trưa qua để lo cho vợ được mổ, chồng cô Thoại đã đôn đáo chạy về quê để vay mượn, xin bà con lối xóm mà cũng chưa được mấy đồng. Vào BV được 10p thì em có nhận được cuộc gọi từ một cô giáo (bạn của bác Dung.caibe), cô giáo mong \\\"DD có thể giúp chi phí mổ lần này, gd nghèo quá, chồng cổ đang ở chỗ tui năn nỉ tìm cách giúp chứ ổng rối lắm, ở đây bà con khu bờ sông cũng nghèo tiền đâu mà giúp nhiều, người vài chục thôi hà....\\\".

Bệnh của chị nếu không được mổ sớm sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng theo lời bác sĩ khả năng thành công cũng chỉ khoảng 60%, nhưng rất có hy vọng. Còn nước còn tát, còn chồng bệnh tật, còn 2 con nhỏ dại, cô Thoại mong được hết bệnh và cái khao khát sống ấy trong cô ngày thêm mãnh liệt khi nhìn người chồng bệnh tật ốm yếu ngược xuôi lo lắng cho cô. Cô rất cảm động khi được DD ta giúp đỡ, nhìn những giọt nước mắt rơi vì mừng vui khi biết cuộc sống của mình đã cách xa cánh cửa tử thần, mới cảm nhận được cái khao khát được sống của người mang bệnh.

Em và Magic_Q đã đi đóng viện phí 7 triệu, số tiền 1 triệu còn lại từ quỹ chuyển sẽ đóng tiếp lần sau giúp gd trả nợ 1 triệu mà gd còn thiếu BV khi vào nhập viện. Vì tờ giấy đóng tiền đó chồng cô Thoại đã mang về quê để làm các thủ tục cần thiết do hội Y Sinh của BV yêu cầu nên hôm qua chưa đóng tiền trả nợ được. Sáng mai, thứ 2, chồng cô Thoại lên BV, nhóm sẽ ghé BV và chụp lại giấy cho mọi người cùng xem.

Căn bệnh của cô không cho phép chúng ta chần chừ hơn được trong khi tuần này nhóm hoàn toàn không có thời gian, cuối tuần tới nhóm xác minh sẽ về Tiền Giang xác minh cụ thể hơn gia cảnh gd cô Thoại.

Chúng ta cùng chúc cho ca mổ của cô thành công tốt đẹp 100%.

@ Bác Dung.caibe: Bác ơi, bác và cô giáo có thể yên tâm được phần nào rồi ạ.

@ Magic_Q: Quang ơi up hình lên giùm Ken nha. Tks Quang.

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #21 vào: 07-05-2011 21:16:21
Về phía chính quyền địa phương xác nhận hộ nghèo hoặc hộ khó khăn thì Dũng.Cái Bè xin hứa, nội trong ngay mai 8 / 5 / 2011 mình sẽ làm xong và sẽ gởi lên cho gia đình. Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 07-05-2011 10:23:04
dạ cám ơn anh xelan90 đã có thông tin bổ ích.
..Chuyện này chị Tím có thông báo với em..và quỹ này cũng sẽ có những bước xm giống như dd mình,nhưng rắc rối hơn là sẽ nhận thông tin từ chính quyền địa phương,rồi chờ duyệt xem có đc hay ko..thông tin này nhóm xm sẽ tư vấn thêm cho gia đình và mong là sẽ đc sự trợ giúp thêm từ quỹ này của bệnh viện ah.thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.