Tác giả Chủ đề: Phú Thọ (Cẩm Khê) - Em Tuấn - Chạy thận  (Đã xem 88128 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #138 vào: 01-10-2017 19:42:42
Em đã nhận được tiền tháng 9 rồi ạ . cam ơn anh minhtran đã giúp đỡ em .

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #137 vào: 10-08-2017 11:41:02
cảm ơn anh , nhưng xa quá em va vượng không thể đi được ạ . cơ thể mệt mỏi đi xa chắc ko được a .

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #136 vào: 28-07-2017 15:52:55
Tuấn và Vượng có thời gian vậy nếu các em biết niệm Phật tụng chú Đại Bi thường xuyên thì tốt quá. Thầy Thích Chiếu Hiện ở Đông Anh suy thận độ 5 cũng nhờ hết lòng chí thành niệm Phật đã giảm xuống độ 2 và nay đã bình thường mà không phải đi chữa trị gì cả.

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #135 vào: 27-07-2017 22:58:53
Em nhận được tiền tháng 7 rồi ạ . cam on anh minhtran và diên đàn đã giúp đỡ em

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #134 vào: 26-05-2017 17:51:00
em đã nhận được số tiền từ anh minhtran rồi ạ . cam on anh va diễn đàn ạ

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #133 vào: 26-04-2017 17:14:40
Xóa hình ảnh post bị trùng lặp

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #132 vào: 26-04-2017 17:14:18
Xóa hình ảnh post bị trùng lặp

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #131 vào: 26-04-2017 17:13:33
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #130 vào: 26-04-2017 17:09:27
Chào cả nhà! Thứ bảy, 22/04/2017, Merci cùng các thành viên 1nong_dan, levandinh, rausachdonganh đã ghé thăm gia đình Tuấn ở xóm 2 - xã Sơn Ngà - huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ.

Bố của Tuấn sau khi điều trị bệnh phổi xong, vì sức khỏe yếu nên đã xin nghỉ không làm công an viên nữa. Hàng ngày ở nhà phụ giúp mẹ của Tuấn công việc buôn bán nón và đưa đón con trai của Tuấn đi học. Mẹ của Tuấn hàng ngày đi thu mua nón của các nhà làm nón xung quanh xã theo phương thức thanh toán gối đầu. Tức là đi mua nón chịu, về nhà gia cố nón cho thêm chắc chắn rồi mang nón đi bán ở các phiên chợ. Bán xong thì mang tiền đến thanh toán cho người ta rồi lại lấy nón về đi bán tiếp. Mỗi chiếc nón bán lại được khoảng 2.000đ, trong 2.000đ này bao gồm cả công của bố Tuấn ở nhà gia cố nón và mẹ Tuấn bỏ công đi bán. Vì không có vốn nên mua chịu thì giá cao hơn một chút so với mua mà thanh toán tiền ngay.

Vợ của Tuấn để con ở nhà cho ông bà trông. Đi phụ quán ăn ở thành phố Việt Trì với mức lương khoảng 2.800.000đ - 3.000.000đ một tháng. Số tiền này, một phần lo chăm bệnh cho Tuấn, một phần gửi về cho ông bà ở nhà nuôi con. Em trai Tuấn cũng đã lập gia đình và có con nhỏ. Tuy ở cùng với ông bà nhưng công việc chưa ổn định, thu nhập bấp bênh nên cũng không phụ giúp được kinh tế cho ông bà.

Sau khi chia tay gia đình thì bốn anh em về thành phố Việt Trì để ghé phòng trọ gần bệnh viện thăm Tuấn và Vượng. Hàng tháng Tuấn vẫn nhận đủ số tiền CMTX 500.000đ. Hoàn cảnh của Tuấn thì bốn anh em không có gì đề xuất thêm. Nếu có thể được thì thành viên hoặc tình nguyện viên của NTCM chúng ta có dịp đi qua Việt Trì thì liên lạc với thành viên rausachdonganh để chuyển gạo giùm  lên đó cho Tuấn và Vượng. Nguồn gạo này do thành viên rausachdonganh xin được nhưng hiện tại chưa có phương án khả thi để có thể chuyển gạo lên đó cho hai anh em. Trước khi rời phòng trọ thì thành viên rausachdonganh có gửi tặng hai anh em một chút quà nhỏ. Merci có dặn Tuấn và Vượng là hàng tháng nếu nhận được tiền CMTX rồi thì lên diễn đàn thông báo để cả nhà biết. Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #129 vào: 13-04-2017 10:46:52
dạ , cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm và giúp đỡ em ạ .

em đã  nhận được số tiền hang thang anh minhtran gửi cho em rồi ạ .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #128 vào: 31-03-2017 06:53:11
Trích dẫn của: \"domanhtuan\" post=96276
so dien thoai cua em la 0962208049.
cua ban vuong la 01295789998


Cảm ơn Tuấn nhé .

Chúc Tuấn kiên cường chiến đấu với bệnh tật nha .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #127 vào: 02-02-2017 23:24:30
cảm ơn anh minhtran và Diễn đàn đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua .
sang năm mới em chúc Diễn đàn luôn vững mạnh và thành công .

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #126 vào: 12-01-2017 18:11:56
so dien thoai cua em la 0962208049.
cua ban vuong la 01295789998

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #125 vào: 12-01-2017 10:31:55
Chào Tuấn.
Em có số DT mới ko?
Số cũ ko liên lạc dc.
Em cho số DT để tiện liên lạc nhé.
Em lấy giúp anh số của Vượng luôn nhé.

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #124 vào: 01-01-2017 12:36:11
cam on anh , em da nhan duoc so tien anh gui roi a . chuc anh va gia dinh luon manh khoe