Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Đà Nẵng, Hỗ trợ người nghèo mùa dịch Covid 2020  (Đã xem 8666 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà!
  Kính đề nghị Mod gom lại chương trình hỗ trợ nghèo vào một chỗ vì :
 - Sài Gòn tại topic: https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=89426.0
  Huế tại topic : https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=89424.0
 _ Giờ Quảng Nam_ Đà Nẵng lại tại topic này.
  Cùng một chủ đề mà 3 topic, tìm mệt luôn!
  Đề xuất:
 Gom lại chung trong một mục : Các chương trình khác cho 3 topic nêu trên.
 Thân ái!
« Sửa lần cuối: 24-04-2020 04:06:47 gửi bởi kim bang »

 
The following users thanked this post: phuclehuu, lengocqs, DucTai


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Chương trình thật ý nghĩa, nếu cần TNV em xin một suất nha chị!
Tất nhiên rồi, em chạy đâu thoát được đang cần mà hihi

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, lengocqs, DucTai


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà.

Quán cơm 2000đ-Sài Gòn của chúng ta cũng còn nhiều gạo, gạo đuọce ủng hộ trong đợt dịch này, mọi người ngoài đó xem nếu có xe chuyển được ra đó thì mình chuyển ra để mình chạy chương trình.
Chúc mọi người thành công. Lan tỏa giá trị của tình yêu thương.

Xin cảm ơn cả nhà.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, kim bang, phuclehuu, lengocqs, DucTai


Ngủ rồi phong_1992_qn

Chương trình thật ý nghĩa, nếu cần TNV em xin một suất nha chị!

Lan toả lòng nhân ái!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, kim bang, phuclehuu, lengocqs, DucTai, minhsơn97


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Ảnh gia đình chú Thu em up ko lên được, em sẽ nhờ hỗ trợ đăng lên, vào sửa bài cũng ko lên bài sửa nên e xin phép comment luôn ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, lengocqs, minhsơn97


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Em chào cả nhà!
Vậy là hôm nay đã tròn 3 tuần thực hiện chỉ thị 16 về Giãn cách xã hội, từ ngày mai mọi người đã có thể nới lỏng và một số ngành nghề đã được quay lại với công việc. Tuy nhiên, những ngày tháng qua (tính từ Tết Nguyên đán) thực sự là những ngày khó khăn với tất cả mọi người, mà tầng lớp bị ảnh hưởng nặng nề nhất luôn là những người nghèo, những người mà bình thường họ vốn đã phải “chạy ăn từng bữa” theo đúng nghĩa đen thì bây giờ kể cả có sức khoẻ lẫn một việc làm lương thiện thì vẫn không thể kiếm đủ thu nhập để lo cho gia đình. Hết giãn cách xã hội không có nghĩa là hết dịch, càng không có nghĩa là khó khăn đã qua đi, mà thậm chí đối với nhiều người, sau một thời gian chống đỡ và xoay sở, thì giờ sẽ lại là thời gian khó khăn đối với họ, kiếm đủ ăn ngày ba bữa chắc cũng trở thành gánh nặng. Vừa rồi, theo dõi TP Hồ Chí Minh và Huế thực hiện chương trình Hỗ trợ người nghèo mùa dịch bằng những phần quà thiết thực, cụ thể, cá nhân em cảm thấy rất ấm áp và biết ơn các bạn đã thực hiện chương trình, để dù phần quà bất luận lớn nhỏ như thế nào thì người nghèo khó cũng sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống này không bỏ rơi họ, có thêm chút gạo chút nhu yếu phẩm đắp đổi qua ngày trong lúc chờ đợi.
Với tinh thần chung của NTCM là “Lan toả lòng nhân ái”, Sunny xin mạnh dạn đề xuất một chương trình tương tự ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi có một số thành viên và tình nguyện viên đang hoạt động, có các hoàn cảnh đã và đang được CMTX, và nhiều mảnh đời khác đang không nén được tiếng thở dài và chờ đợi sự cưu mang của xã hội của các Mạnh thường quân giúp họ qua cơn đói ngặt nghèo.
Sunny cùng nhóm thành viên ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã có trao đổi với một số anh chị trong diễn đàn và có lên chương trình với các điểm cơ bản như sau, mong mọi người góp ý hoàn thiện:
1. Địa bàn thực hiện: Thành phố Đà Nẵng và một số huyện ở tỉnh Quảng Nam

2. Thành viên thực hiện:
- Thủ quỹ: Bác Nguoithuhaihai
- Chịu trách nhiệm chung: Sunny_night, ĐT 0986364786
- Báo cáo thống kê: Bichthuy_md
- Thành viên: Phong Đoàn, Bichthuy_md Sunny_night, Linh thục, MNgocthao, Lengocqs và một số tình nguyện viên đã nhận lời hỗ trợ

3. Đối tượng nhận quà: - Các trường hợp khó khăn sẵn giờ dịch bệnh lại càng khó khăn hơn vì bệnh tật/chi phí sinh hoạt/ không có việc làm thêm lúc nhàn rỗi/ nhà đông con, có ông bà già đau ốm...
- Các trường hợp bình thường có thể không quá ngặt nghèo vì vẫn có thể đi làm nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng vì ảnh hưởng của dịch mà mấy tháng nay thất nghiệp/ ko có việc làm thường xuyên như trước/ thu nhập giảm hoặc mất hẳn trong khi chi phí cho gia đình vẫn phải duy trì, không có tiền dự trữ...
Chắn chắn ít nhất trong 1-2 tháng tới, các trường hợp trên vẫn thực sự cần đến sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để sống sót qua cơn đói ngặt nghèo.
Các hoàn cảnh đã và đang được NTCM giúp đỡ, cưu mang từ trước nay mà chưa khá lên được...

3. Số lượng: Dự kiến 100 suất quà, mỗi suất 300k gồm Nhu yếu phẩm và tiền mặt (số lượng này có thể tăng giảm theo thực tế chương trình và sự đóng góp của Mạnh thường quân)
(Trị giá nhu yếu phẩm dưới đây mang tính chất ước lượng, nhóm sẽ cố gắng tìm mua chỗ rẻ nhất của từng mặt hàng cung cấp và sẽ có báo cáo chi tiết)
- Gạo và dầu ăn (dự kiến 10kg gạo và 1l dầu ăn cho mỗi hộ - do Quán Cơm 2000 ở SG hỗ trợ phần này tuỳ tình hình thực tế để chia)
- Tiền mặt 200k
Tổng tiền mặt dự kiến: 100 suất * 200k là 20 triệu đồng
4. Sunny và các thành viên đã có tìm hiểu sơ bộ về các hoàn cảnh trước mắt cần hỗ trợ, lọc được các hoàn cảnh trong diễn đàn hiện đang cưu mang (theo link đính kèm), với các hoàn cảnh dừng cưu mang nếu có kết nối được thì sẽ bổ sung sau
Ngoài ra cũng có thu thập thêm các hoàn cảnh cần giúp đỡ, trong đó có một hoàn cảnh ở Đà Nẵng hôm nay đã đến trực tiếp và khoảng 20 hoàn cảnh ở Quế Sơn - Quảng Nam do một chị tình nguyện viên giới thiệu nên ngày mai Sunny sẽ kết hợp lên Quế Sơn xác minh một hoàn cảnh cùng thành viên lengocqs thì sẽ đi một vòng thăm lại cập nhật các hoàn cảnh đã cưu mang mà mất kết nối lâu nay + 20 hoàn cảnh do TNV giới thiệu luôn rồi sẽ đăng lại sau ạ!
Sau đây là hoàn cảnh đầu tiên mà Sunny đã trực tiếp đến thăm hôm nay + link các hoàn cảnh đã được lọc ra ở Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng do các thành viên cung cấp:
Danh sách dự kiến ban đầu của Chương trình Hỗ trợ người nghèo mùa dịch tại Quảng Nam - Đà Nẵng (có cập nhật sau khi đi quế Sơn về)
1. Ông bà Nguyễn Vỹ - đàn con da cam, Tam an, Phú Ninh, Quảng Nam
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=2257.new#new

2. Hai cháu Tấn, Hoàng tổn thương não - Điện Hồng, Điện Bàn
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=87719.0

3. Bé Minh Anh lõm lồng ngực
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=42739.0

4. Chị Nga - Điện Hồng - Điện Bàn
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=1198.0

5. Thanh Khê Tây, Đà Nẵng, chị Mẫn goá phụ nuôi con
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=27294.0

6.  Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, Chị Phụ - chồng mù, con bại não
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=2642.0

7. Hoà Vang - Đà Nẵng, Gia đình chú Thu tàn tật nuôi mẹ già gãy chân và con nhỏ
Đây là hoàn cảnh Sunny được cô giáo chủ nhiệm của em Ngân - con của chú Thu giới thiệu
Địa chỉ: Tổ 5, thôn La Bông, xã Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng (ĐT chú Thu 0906460125)
Hoàn cảnh gia đình: Chú Thu sinh năm 1966 bị khuyết tật vì sốt bại liệt từ 1 tuổi, ko có việc làm ổn định chỉ ở nhà đan lồng chim bán với giá thấp, mẹ già 83 tuổi bị gãy chân 7 năm trước giờ cũng ko đi lại được, vợ sn 1975 làm phụ hồ gần đây do dịch nên ko có việc thường xuyên, tháng chỉ làm 7-8 ngày,con trai học lớp 6, ko có hộ nghèo nên ko được miễn giảm gì


Số 8: Trần Thị Duyên - 1976, thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, Quế Sơn, QN
Có con chạy thận nhân tạo, nhà nuôi mẹ già 94 tuổi


Số 9: Gia đình Lê Văn Nhi sn 1970, vợ Nguyễn Thị Phi Yến sn 1975, TT Đông Phú, Quế Sơn,QN
có 1 con 4 tuổi, vợ bán vé số, chồng ở nhà làm nông nhưng từ 2018 bị tai biến nửa người cùng nhiều biến chứng khác nên ko làm việc gì nặng được nữa, dịch nên vợ cũng ko đi bán vé số được. Hộ nghèo

Số 10: Chị Nguyễn Thị Phước Nghĩa - sn1983 - thôn Thuận An - TT Đông Phú - Quế Sơn
Ở với mẹ 66 tuổi bị bệnh tim, bán vé số bữa nay nghỉ, khuyết tật bẩm sinh tay chân teo cơ...

Số 11: Bà Lưu Thị Đào, TT Đông Phú, Quế Sơn, QN
81 tuổi bán vé số, nhà nghèo
(Hiện bị gãy tay đang ở tạm nhà con trai)

Số 12:  Huỳnh Ngọc Đạo - 1981, làm cơ khí, có hai em bị bệnh, thôn Đại lộc, Quế Minh, Quế Sơn, QN.
- Huỳnh Ngọc Đệ (1985)  bị nhiễm ấu trùng sán lợn lên não 3 năm - biến chứng teo cơ
- Huỳnh Ngọc Đăng (1988) cũng bị nhiễm ấu trùng sán chó - 2 năm đang điều trị, biến chứng đau đầu mắt mờ
Hộ cận nghèo

Số 13: bà  Nguyễn Thị Nuôi, 75 tuổi, Quế Minh, Quế Sơn, QN
Em trai 72 tuổi bị tâm thần có vợ mà ko con, vợ cũng bị tâm thần hay đi lang thang
Làm nông có 1 sào ruộng mà hàng xóm hỗ trợ làm hết

Số 14: Bà Nguyễn Thị Cạnh, thôn Sơn Lộc, Quế Minh, Quế Sơn,
81 tuổi, ko chồng ko con,  cho họ làm 1 sào ruộng 500m2 thu hoạch  xong họ trả cho  50kg lúa

« Sửa lần cuối: 16-06-2020 15:43:04 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, bichthuy_md, phuclehuu, lengocqs, -TrườngGiang-, minhsơn97, locnguyen