Tác giả Chủ đề: Phú Thọ (Thanh Sơn) - NNMU31 - Gia đình Thỏa khó khăn  (Đã xem 7475 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Chào cả nhà!
Nghe về hoàn cảnh anh Thỏa đã lâu nhưng chưa có dịp đến thăm, hôm vừa rồi Rùa cùng chị Lason và anh Lão đến thăm nhà anh Thỏa.
Khi chứng kiến và hiểu được về cuộc sống của gia đình cảm xúc thật ngẹn ngào, vừa xót xa cho hoàn cảnh anh, vừa khâm phục anh. Một người cha đơn thân nuôi 3 đứa con nhỏ xíu, mẹ nằm liệt 19 năm, xung quanh là núi rừng nguy hiểm. Với các con nhỏ và gia mẹ như liệt như thế thì quỹ thời gian trong ngày của anh gần như hết, vậy mà gia đình anh cứ thế túc tắc sống từ ngày vợ mất đến giờ ngót ngét cũng 3 năm, giờ con cũng đã lớn hơn, đã chạy nhảy được!
Gia đình đang sống trong 2 gian nhà gỗ, mốt cái đã mục nát, cái còn lại cũng ko lành lặn nhưng có thể chắp vá để sử dụng được.
Như chị Lason đã trao đổi thì hiện tại gian nhà dưới (Hiện trạng đang làm bếp và kê giường ngủ của mẹ) đã mục nát sập xệ.
Sau khi tìm hiểu xung quanh và nhu cầu sử dụng của gia đình em đã lên phương án thiết kế gian nhà nhỏ làm trên nền nhà cũ cho gia đình. Mọi người đã cùng nhau ngồi trao đổi và anh Thỏa cũng  đã ưng cái hướng thiết kế của mình. Nhà mới thiết kế gồm nhà ở riêng 36 m2, do vườn rộng và có nhà bên cạnh nữa nên em đã chuyển nhà vệ sinh 4m2 và bếp ra ngoài nhà để thoáng, sạch và tận dụng được nhiều không gian sinh hoạt.
Em gửi cả nhà ảnh hiện trạng và bản vẽ thiết kế ạ!



« Sửa lần cuối: 26-06-2019 14:37:07 gửi bởi ruacon_xd »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Xin cảm ơn sự chung tay giúp đỡ của các bạn khu vực Hà Nội, sự chung tay của những tấm lòng nhân ái tại địa phương. Các bạn đã giúp Thỏa đứng vững trong thời khắc khó khăn nhất và vẫn đang từng bước tiến về phía trước cho dù gánh nặng còn rất nhiều .

Chúng ta tiếp tục giúp Gia đình Thỏa có một chỗ ở khang trang hơn cho các cháu, cho mẹ già an tâm hơn trong những tháng ngày còn lại các bạn nhé !

Mong có sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhìn lại những hình ảnh cũ với mẹ già nằm một chỗ, con thơ dại mà nhói lòng.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #1 vào: 18-06-2019 13:55:07
Đây là trường hợp cmtx của ntcm đã đc 4 năm. Vợ mất khi thằng bé vừa 2 tháng tuổi, để lại cho Đinh Ngọc Thỏa, xóm Né xã Yên Lãng Thanh Sơn Phú Thọ một khoản nợ và 3 đứa con nheo nhóc cùng bà mẹ bị bệnh viêm đa khớp nặng, nằm yên một chỗ đã 19 năm. Thỏa sinh năm 1978 sức khỏe khá tốt nhưng ba đứa nhỏ đi học phải đưa đón,buổi trưa phải đón con về cơm nước ở nhà, đầu giờ chiều lại đưa đi học. Xóm này cho đến nay thì vẫn chưa có học bán trú, gia đình phải tự túc ăn uống cho trẻ. Năm ngoái cu bé mới bắt đầu học mẫu giáo. Vậy nên Thỏa chỉ tranh thủ cắt tóc tại nhà và cấy hơn sào ruộng để lấy gạo ăn tiện chăm sóc mẹ và các con. Nhóm từ thiện ntcm đã giúp đỡ cmtx kể từ ngày đó. Hiện tại là 700k 1 tháng Duyen Tuong 200, Quyên Hoàng 300 và Nguyễn Hương Liên 200.Sau 4 năm, con đã lớn hơn. Đứa lớn năm nay lên lớp 3, thằng thứ 2 sang năm vào lớp 1, cu út đã 4 tuổi, nợ nần đã trả hết, chú bê do bác được tài trợ đã đẻ lứa đầu,1 em bê đực. Nhưng nhà cửa thì xuống cấp quá. Gian bếp, nơi để mẹ nằm trống hoác, dột tứ lung, không cửa giả gì. Gian nhà 3 gian cũng dột nát hết. Với hoàn cảnh này có cố gắng cũng chỉ đủ nuôi 5 miệng ăn và quanh quẩn chăm con nhỏ mẹ già. Ngay từ những năm đầu tiên mọi người đến đều mong muốn xây nhà giúp nhà Thỏa. Tuy nhiên sau 4 năm thì nhóm xác minh thấy Thỏa không được nhanh nhẹn và tính toán cũng kém, vậy nên nhóm đã cố gắng tìm người để có thể tin cậy giúp đỡ được gia đình Thỏa. Đến nay, nhờ sự giúp đỡ của HàLibra. Cường bạn Hà là công an tỉnh Phú Thọ, Tình là chủ tịch xã và Chi Đoàn xã cũng đã hứa sẽ hết lòng giúp đỡ. Vậy nên Lason viết bài này mong ban quản trị xem xét giúp đỡ để có thể giúp Thỏa xây được căn nhà nhỏ cho mẹ già nằm che nắng che mưa.
Xin chân thành cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 18-06-2019 14:09:42 gửi bởi Lason »