Tác giả Chủ đề: Huế-Cụ Thuận nuôi vợ bị mù và con bị tâm thần  (Đã xem 1959 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Trả lời #4 vào: 04-11-2016 23:31:53
Cảm ơn doankhanhly và bom_nguyen đã cùng nhau đi xác minh trường hợp này. NTCM chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cuộc sống của gia đình cụ Thuận, trong một ngày không xa nếu gia đình cụ Thuận có vấn đề gì khó khăn cần giúp đỡ thì chúng ta sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời.

P/S: Nhờ các mod chuyển bài viết này về box Hoàn cảnh đã xác minh. Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 04-11-2016 20:19:55
Chào cả nhà.
KhanhLy và em Bửu ( nick diễn đàn Nguyễn Bom) đã đến thăm gia đình Cụ Thuần.
Cụ Trần Văn Thuần, 77 tuổi, ở tại 44 Hàn Mạc Tử, phường Vỹ Dạ TP Huế. Cụ ở nhà chăm sóc vợ và con, không đi làm thêm gì.
Vợ cụ là bà Bùi Thị Hợi, 82 tuổi, bị mù nằm một chổ, mọi sinh hoạt của cụ đều do cụ Thuần chăm sóc. Mỗi tháng cu bà nhận trợ cấp 550k từ phường.
Con gái Cụ là Chị Trần Thị Kiêm Toàn 43 tuổi, người không bình thường. Sinh hoạt của chị có lúc cu Thuần cũng phải lo. Hàng tháng chị nhận trợ cấp 420k tại phường.
Có người cháu Trần Tịnh Yên, 18 tuổi. Hiện đang học đại học khoa học Huế, chuyên ngành hoa học.
Lúc về chung e không gặp em này vì e đi học. Tiền học của e được các MTQ giúp đỡ..
Mặc dù là đàn ông, và chăm lo cho hai nguời trong gia đình, nhưng thấy ngồi nhà và mọi thứ xug quanh rất ngắn nắp, sạch sẽ.
Nguồn như yếu phẩm hàng tháng có các MTQ giúp đỡ.
Tiền chi tiêu trong gia đình, với số tiền nhận tại phường cho hai người là 970k. Và thỉnh thoảng có các MTQ giúp đỡ nên giá đình cụ vẫn ổn.
Trường hợp này chưa cần CM.
Chúc cả nhà sức khỏe.
Thân ái.

Ps: răng em không tải ảnh được ạ.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #2 vào: 20-12-2014 17:13:05
Một số hình ảnh đến cả nhà, lúc con đến chị Toàn đi đâu về không cho chụp ảnh nên không chụp được trong nhà ạ




Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #1 vào: 20-12-2014 17:08:28
Đã 74 tuổi rồi nhưng vẫn phải chất vật với cuộc sống mưa sinh hằng ngày cho cả gia đình, gồm người vợ đang bị mù, đứa con gái bị tâm thần và cả đứa cháu ngoại năm nay học lớp 11 nữa. Đó là hoàn cảnh của Cụ ông Trần Văn Thuận hiện trú taị kiệt 41, đường Hàn Mặc Tử, thành phố Huế
 Cách đây 3 năm vợ của cụ là bà Bùi Thị Hợi ( 81 tuổi)đột nhiên đau mắt và bị mù cho đến nay, ngoài ra bà còn bị tê bại, đi lại rất khó khăn nên hầu như không di chuyển. Con gái của ông là chị Trần Thị Kiện Toàn sinh năm 1973, cách đây 19 năm đột nhiên chị đỗ bệnh tâm thần, gia đình đã chạy chữa nhưng không khỏi, bất hạnh thay đang bệnh tật như thế chị lại bị một người đàn ông lừa và sinh được một cậu con trai năm nay đã 16 tuổi, rất may đứa con trai bình thường và học rất giỏi ( đang học lơp 11 tại trường THPT nguyễn trường tộ Huế).
 Cụ già cả rồi nên không làm được gì cả, bản thân cụ còn bị bệnh động mạch vành, mọi chi tiêu, ăn uống, tiền học cho cháu đều nhờ vào hàng xóm ả
 Gia đình cụ thuộc hộ nghe, hàng tháng gia đình cụ nhận được 360k của bà và 270k  chị toàn.
Rất mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà ạ!

Let\'s put smile on that face!