Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Cô Dung nghèo khó, bị xơ gan - BV An Bình, Quận 5  (Đã xem 856 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Nhà trọ của cô


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMKTX ngày 18/1 là 1.000k. Cô Dung và con gái, con trai của cô

 


Ngủ rồi le phung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMKTX ngày 5/1 là 500k

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
căn bệnh của cô

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
thẻ BHYT


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
HÓA ĐƠN VIỆN PHÍ

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà.

Ngày 5/1, LP đã đi xác minh hoàn cảnh này. LP và em letuantu đã chuyển 500k của chị Chích Chòe NTCM tặng cô Dung.

Theo thông tin từ cô Dung; 4 con trai - 1 đi tù; 1 ở Vũng Tàu; 1 ở Phan Rang; 1 ở Bình Chánh, tp HCM. Tất cả đều bất hiếu, ko phụ giúp cô. Hiện cô sống cùng con gái Lê Thị Bích Nga, 12t, ko biết chữ do nghèo. Và cháu nội gái 6t - con của người đi tù. Bé Nga đi phụ bán hủ tiếu gần nhà trọ, mỗi ngày từ 6h sáng đến 11h trưa, được 30k/ngày. Chồng cô tên Lê Văn Hoàng, trước làm thợ hồ, sau khi mổ thoái hóa đĩa đệm 3 năm trước thì không còn sức khỏe nên giờ đi cắt chuối thuê ở huyện Định Quán, Đồng Nai. Cô thuê nhà 500k/tháng +  điện nước = 700k/tháng. Chủ nhà hay cho cô thiếu tiền nhà, và hay giúp đỡ cô. Hiện ở bệnh viện, cô và con gái, cháu gái xin cơm từ thiện để sống. Địa chỉ nhà trọ; Phòng B1 số 266/A đường An Dương Vương, P16, Q8. ĐT của cô; 0126 439 8303.

Do nghi ngờ thông tin của cô đưa ra nên chiều tối 6/1, LP đã đi tìm địa chỉ nhà trọ của cô cho. Tìm suốt buổi tối ko ra, dù có theo lời chỉ đường của cô qua đt.

Ngày 7/1, LP lại tiếp tục đi tìm. May phước đã tìm được nhà trọ của cô thông qua chị bán cafe trong xóm. địa chỉ nhà cô là 66/6, ko phải 266/A như cô cho. Và theo thông tin từ nhà hàng xóm sát ngay bên cạnh phòng trọ nhà cô thì họ ko biết bé Nga đi bán hủ tiếu. Họ thấy bé ở nhà suốt 3 năm nay để chăm sóc mẹ. Phòng trọ của cô có chồng cô làm nghề chạy xe ôm và con trai cô khoảng 18t đi làm công thuê cho xưởng ở gần nhà trọ. Tiền thuê nhà 1,1tr/tháng+ điện, nước tầm 1,7tr đến 2tr/tháng. Khác hẳn thông tin mà cô Dung đã cung cấp cho LP và em letuantu trước đó.

Ngày 18/1, LP và em Vĩnh Phúc, Loannguyen vào bệnh viện thăm cô Dung và chuyển 1tr của chị Bảy Bà Rịa + chị Trương Ngọc Dung gửi giúp CMKTX cô Dung. Vào bv, nhóm gặp con trai của cô Dung. Em cho biết, em 18t, em đi làm thuê từ 8h sáng đến 5h chiều cho 1 xưởng làm dây điện ở gần nhà trọ. Mỗi ngày em đi làm về thì em vào bv ngủ với mẹ, em Nga và đứa cháu 6t. Sáng hôm sau em lại chạy về đi làm. Cha vẫn chạy xe ôm hàng ngày, có phụ chút ít với gia đình. Em là lao động chính nuôi cả gia đình 3 năm nay. 2 tháng nay cả gia đình ăn cơm từ thiện của bệnh viện, và ở luôn ở bv - trừ chồng cô Dung vẫn chưa vào bv thăm vợ.

Gia đình cô Dung gửi lời cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Dù cô Dung ko cung cấp thông tin đúng hết sự thật, nhưng căn bệnh của cô là thật, cô thuê nhà là thật, cái nghèo là thật. Những cơn đau đớn vì bệnh xơ gan của cô vẫn hành hạ cô từng giây phút. Cô cũng ko còn thời gian sống là bao. Hoàn cảnh của cô cũng rất đáng thương. Vì vậy, LP đề xuất sẽ xin giúp CMKTX khi cần thiết vào những lần sau. Vì lần này LP đã trung chuyển 1,5tr giúp CMKTX cô từ chị Chích Chòe, chị Bảy, chị Dung. Thân ái.

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Nhận tin từ một người quen về hoàn cảnh cô Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh năm 1966 bị xơ gan cổ trướng đã 3 năm nay, hiện đang nằm viện tại bệnh viện An Bình. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con cái không chăm lo, phải đi ở trọ, giờ không có tiền lo chi phí thuốc thang nên nhờ cả nhà giúp đỡ.

Hiện cô đang nằm tại phòng 323 giường số 1, khoa Nội tiêu hóa, BV An Bình.

Mong mọi người ghé thăm và có hướng giúp đỡ cô.

Xin cảm ơn!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...