Tác giả Chủ đề: Tp.HCM - Anh Sang xin được hỗ trợ xe lắc  (Đã xem 3325 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 17-11-2017 05:47:20
Cảm ơn Letuantu và Hoàng Mỹ nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.707
  • Thanked: 3269 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 15-11-2017 22:45:31
Chào cả nhà,

Chiều nay letuantu & bạn Hoàng Mỹ đã ghé qua nhà của chú Sang để xác minh.

Lúc gặp mặt, chú rất mừng vì đã nghe nói sẽ có người qua xác minh nhưng đợi hoài không thấy ai.

Về tình trạng của chú, là do bị đau cột sống lúc còn trẻ, sau đó ảnh hưởng qua liệt cả đôi chân. Từ đó đến nay, chú phải dùng đôi bàn tay của mình để di chuyển.

Hiện tại, căn phòng là nơi ở của 2 vợ chồng chú. Cô đi làm công nhân dán giấy bìa hồ sơ, do công ty không có việc để làm nên những tháng gần đây lương chỉ chừng 2tr5/ tháng. Chú thì hàng ngày phải ngồi xổm, dùng tay nhích từng chút một để di chuyển, lên xe buýt rong ruổi khắp các nơi bán vé số. Mỗi ngày chú bán được khoảng 250 tờ.

Phòng trọ của vợ chồng chú nằm trên lầu, muốn lên đó phải leo lên cầu thang xoắn. Hỏi về việc tại sao không thuê bên dưới thì chú nói là ở trên thì rẻ hơn & yên tĩnh hơn. Bù lại, khó khăn lắm chú mới trèo lên được... Giá phòng trọ tất cả là khoảng 900.000 đồng/ tháng.

Chú có 2 người con trai, 14-15 tuổi, hiện đang làm công nhân dưới quê để nuôi bà nội.

Trò chuyện với chú, nghe chú tâm sự rất mong muốn có được chiếc xe lắc để thuận tiện trong việc đi lại. Letuantu cũng đã trao luôn chiếc xe lắc để giúp chú có phương tiện đi lại dễ dàng hơn.
Xin cảm ơn!

Đôi bàn tay chai sần
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 14-11-2017 20:46:22
Chào cả nhà !

Qua giới thiệu của Mai Trâm nên 6x mua được chiếc xe lắc mới 95% với giá rẻ và có ý định tặng anh Sang.

Khi các bạn ghé thăm xác minh nếu thấy phù hợp thì trao tặng anh ấy luôn dùm 6x nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 14-11-2017 12:41:58
Chào cả nhà!
Trước tiên xin lỗi chị Mai Trâm vì T6 vừa rồi không qua thăm anh Sang được vì công việc đột xuất nên Duc Tai phải làm cả ngày và tối.
Duc Tai sẽ qua thăm anh Sang vào tối T5 Tuần này (16/11/2017), lúc 7h30! Có bạn nào muốn đồng hành cùng DucTai thì liên hệ với Duc Tai  ( sđt: 01672 649 729 ).
Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #6 vào: 13-11-2017 09:03:58
Trích dẫn của: \"maitramtg\" post=101497
.....

Số điện thoại cua vợ Anh Sang 01658626951

Hình ảnh Anh Sang đi bán về bị mất mưa

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]




Chúng ta có Vô cảm ?

Chắc chắn là Không.

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.148
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 11-11-2017 15:38:04
Chào cả nhà..

Bài viết gần đây của Mai Trâm về trường hợp Anh Sang xin xe lắc không có thể gửi hình ảnh được vì lỗi kĩ thuật bên diễn đàn xin cả nhà thông cảm..

Thân!

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.148
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 11-11-2017 15:13:55
Chào Cả Nhà.

Hôm thứ ba Mai Trâm có nhờ Em Đức Tài Chu đến xác minh về trường hợp Anh Sang xin hỗ trợ xe lắc

Và Em ấy có hứa với Mai Trâm thứ Sáu em qua mà không thấy chắc Em bận việc không thể qua được.

Một lần nữa Mai Trâm nhờ các bạn xắp xếp thời gian qua xác minh giúp gì Anh Sang rất cần xe lắc
Lưu ý: nếu các bạn đến nhớ điện thoại trước nhé vì vé số buổi sáng Anh đi bán chiều mới về !

Số điện thoại cua vợ Anh Sang 01658626951

Hình ảnh Anh Sang đi bán về bị mất mưa

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Thân.

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.148
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 01-11-2017 23:08:33
Chào Cả  Nhà.

Trường hợp của Anh Sang xin hỗ trợ xe lắt.
Nếu cac ban co thời gian qua xác minh giúp nên nhớ từ thứ hai tới thứ sáo mới có thể gặp được Anh.

do tuần trước le Tuấn Tú và Loan Nguyễn có đến xác minh về trường hợp hầy không gặp gì Anh đã về quê
Thường cuối tuần Anh Sang hây về quê thăm Mẹ già. số điện thoại của vợ Anh 01658626951.

Cảm ơn Cả Nhà

Thân.

 


Ngủ rồi Khát Vọng

Trả lời #2 vào: 01-11-2017 19:48:06
Trường hợp này thế nào rồi cả nhà ơi !

Mong chờ thông tin xác minh từ các bạn.

Thân mến.

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.148
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 18-10-2017 13:00:11
Chào Cả Nhà!

Hôm nay Mai Trâm xin đưa lên Một trường hợp cần hổ trợ xe lắt, để mưu sinh .gì anh không đi được hàng ngày anh đi bán vé số phải bò mới di chuyển được,

Anh Tên là, Tiền Cẩm Sang sinh 1966,
Anh Sang có vợ 2 đứa Con, hiện tại Anh sang thuê
Nhà trọ của chú5 .440 Kinh Duơng Vương phường An Lạc quận Bình Tân,

Mai Trâm nhờ Lê Tuấn Tu và cac ban ở quán cơm 2000 SG đến để xác minh  trường hợp này để biết thêm thông tin chính xác hơn.Dưới đây một vài hình ảnh và số điện thoại của vợ Anh ấy 01658626951

Mai Trâm  xin gửi đến Cả Nhà  cảm ơn cả nhà

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Thân!