Tác giả Chủ đề: TP.HCM - Chú Tưởng khuyết tật xin hỗ trợ xe lắc  (Đã xem 4376 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 09-12-2017 14:27:21
Chào cả nhà !

Anh Tưởng vẫn chống gậy mưu sinh chứ không dùng xe lắc được tặng trong việc di chuyển.

Lý do đơn giản là :
Chống gậy anh sẽ bán được nhiều vé số hơn, một số người ngoài mua vé số còn cho tiền và đồ ăn hay nhu yếu phẩm nữa. Nói chung là thu nhập tốt hơn.
Khi di chuyển đến những điểm xa thì anh đi xe buýt và không phải mất tiền.

Qua đây chúng ta học hỏi thêm được một điều : Với một số trường hợp tặng xe lắc chưa hẳn đã là giải pháp giúp đỡ mưu sinh tốt nhất.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 10-07-2017 22:22:03
Chào cả nhà!

Ngày 09/07/2017, sau khi phát cháo DucTai và bạn Bảo ( TNV nồi cháo) đã hẹn chú Tưởng để trao xe lăn đến chú Tưởng. Nhận được cuộc điện thoại chú ấy rất vui và hẹn 2h ở 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Nhà chú 6x) để nhận xe lắc.
Lần đầu tiên được ngồi trên xe lắc, chú Tưởng chưa quen và thấy buối rồi, tập tành điều khiển chiếc xe mới, tập tành để thay đổi thói quen dùng một cây gậy. Sau khoảng 30 Phút đi thử thì chú Tưởng vẫn chưa tự tin để đi về bằng xe lac, chú ấy đã nhờ con trai chở xe về.
Chú Tưởng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý MTQ, NTCM đã  hỗ trợ gia đình chiếc xe lăn.
Một vài hình ảnh chú Tưởng làm quen với việc điều khiển xe:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Cuối cùng chú ấy chưa đủ tự tin để tự đi về nhà, con trai chú đã cột xe lăn vào sau xe gắn máy để mang về nhà, sau khi tập tành, thành thạo nó như đôi chân của chú Tưởng.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi YeuThuong

Trả lời #11 vào: 04-07-2017 09:52:34
Việc trao xe lắc thế nào rồi ạ .

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 18-06-2017 10:44:35
Chào cả nhà !

Sau khi trao đổi với các bạn Tùng , Chuductai để nắm thêm về ý kiến của các bạn về trường hợp anh Tưởng thì 6x thấy như sau :

- Với nỗ lực của bản thân anh Tưởng và Gia đình có cuộc sống không quá khó khăn và chắc chắn sẽ có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
- Việc anh chưa có được chiếc xe lắc điện như hiện nay có thể còn có một số lý do nào khác nữa mà chưa muốn chia sẻ hay chưa đủ thời gian để trải lòng.
- Nghị lực và cách tổ chức cuộc sống của Gia đình anh như hiện nay cũng đáng để chúng ta học tập.

Qua đây 6x thấy rằng việc giúp anh một chiếc xe lắc thông thường là phù hợp.
Việc anh bỏ thêm vài triệu để hoán cải nó thành chiếc xe lắc điện theo ý anh cũng không phải là việc khó khăn gì .

6x sẽ tặng anh Thưởng  chiếc xe lắc mới khoảng 98% hiệu Kiến Cường.
( Trước đây 6x mua lại của người không có nhu cầu sử dụng với giá chỉ có 2,000,000đ )

Nhờ các bạn khu vực TP>HCM  thu xếp việc vệ sinh lại chiếc xe và trao tới anh Thưởng dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 18-06-2017 09:13:19
Đã gần một tuần rồi. Mong thông tin và quyết định của Ban Quản Trị ah.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 12-06-2017 08:01:32
Chúng ta có thể tặng anh Tưởng chiếc xe lắc và việc chuyển xe lắc sang loại chạy điện sẽ tốn khoảng 4-5 triệu thì anh Tưởng sẽ tự làm và nó cũng nắm trong khả năng của anh Tưởng .

Các bạn cho ý kiến dùm nhé.

Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này trong 36 giờ kể từ khi bài viết này đăng .
Sau đó 6x sẽ có quyết định cuối cùng đối với trường hợp này.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #7 vào: 11-06-2017 09:07:58
Hiện nay, anh Tưởng chưa có chiếc xe lắc nào. Anh thường đi bán vé số bằng xe bus được miễn phí vé xe dành cho người khuyết tật. Anh cũng có kể lại là đã có một thời gian anh thử tập đi xe lắc tay rồi nhưng vẫn không đi quen vì sợ bị ngã. Nguyện vọng của anh là muốn có một chiếc xe lắc chế thêm bình điện. Theo như lời anh mô tả thì chiếc xe đó giống như chiếc xe của người bán vé số sống ở gần bên. Merci cũng đã chụp hình lại kiểu dáng của chiếc xe đó. Thân mến.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 11-06-2017 05:58:40
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn các Merci , Chuductai và Tùng đã thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình anh Tưởng .

Những thông tin và hình ảnh của các bạn khiến 6x thực sự ngưỡng mộ anh Tưởng đã sắp xếp cuộc sống của Gia đình thật tốt.

Bao nhiêu con người về ngủ trong một căn phòng nhỏ để tiết giảm chi phí sinh hoạt là một cố gắng đáng ghi nể và Gia đình nhỏ của anh đang cố gắng vươn lên từng ngày.

Anh đáng để 6x và nhiều thành viên của chúng ta học tập.

Hiện nay anh Tưởng đã có chiếc xe lắc nào chưa ?
Hành trình bán vé số ở những nơi xa như Q.10 , Q.11 ...  của anh vẫn là xe buýt và xe ôm phải không ?

Liệu chúng ta có thể tặng anh chiếc xe lắc để thuận tiện hơn trong hành trình mưu sinh và cũng như một món quà cho nghị lực của anh trong thời gian dài qua được không ?

Chuductai và Tùng cho thêm ý kiến nhé !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #5 vào: 11-06-2017 00:19:13
Gửi đến cả nhà một số hình ảnh của nhóm xác minh.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #4 vào: 10-06-2017 23:42:41
Chào cả nhà! Chiều nay, 10/06/2017, các thành viên Merci - chuductaidlu - Thanh Tùng (tình nguyện viên quán cơm 2.000đ) đã ghé thăm anh Tưởng ở địa chỉ 148/11/7B Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh.

Anh Lê Văn Tưởng sinh năm 1966, vợ anh tên Võ Thị Lành sinh năm 1968, quê ở Phú Hòa - Phú Thạnh - Phú Yên. Anh chị có tất cả 4 người con, con gái lớn đã lập gia đình và con gái út vẫn còn đi học thì đang ở quê. Con trai thứ hai 22 tuổi, con trai thứ ba 17 tuổi đang ở cùng anh chị tại Sài Gòn trên 1 căn gác lửng rộng chưa đến 10m2, ngoài ra còn có 1 người cháu ruột của chị Lành năm nay 17 tuổi cũng đang ở cùng với anh chị luôn. Hai anh chị vô Sài Gòn bán vé số cũng từ rất lâu rồi, từ cái thời 1 tờ vé số bán ra với giá 2.000đ.

Căn phòng trọ này là do chủ đại lí vé số thuê cho mọi người ở. Anh chị cùng ba cháu được ở trên gác lửng còn bên dưới là những người bán vé số khác. Chi phí thuê trọ điện nước hàng tháng thì vợ chồng anh chị không phải mất tiền thuê nhưng ba cháu ở cùng sáng đi làm tối về ngủ thì mỗi ngày phải đóng 12.000đ/người. Hàng ngày, chủ đại lí vé số giao cho anh chị 4.000.000đ tiền vé số, cuối ngày không bán hết vé thì mang về trả lại cho chủ đại lí nhưng theo như anh chị nói thì đa số cuối ngày đều bán hết toàn bộ số vé số được giao, hãn hữu lắm mới có ngày không bán hết. Chủ đại lí trả công 1.000đ/tờ vé số, bán 1.000.000đ thì được hưởng thêm 40.000đ. Con trai thứ hai của anh chị đi làm thuê trông xe cho tiệm net được trả lương 3.500.000đ/tháng + 1 bữa cơm trưa, con trai thứ ba và cháu của anh chị đi làm thuê trông xe cho quán ăn được trả lương 3.500.000đ/người/tháng + 3 bữa ăn. Tối đến thì cả 3 cháu về phòng trọ ngủ. Chi phí ăn uống sinh hoạt của anh chị khoảng 160.000đ/ngày.

Gia đình anh ở ngoài quê được cấp 7 sào ruộng. Hiện tại anh chị cho người nhà ở ngoài quê mượn ruộng để cấy hái, 1 năm 2 vụ, mỗi vụ được người ta trả công 70kg lúa/sào. Anh Tưởng bị khuyết tật từ khi anh 3 tuổi, hiện tại anh cũng được hưởng trợ cấp dành cho người tàn tật là 405.000đ/tháng và có thẻ BHYT dành cho người tàn tật. Con gái lớn của anh chị lấy chồng ở xa nhà, con gái út năm nay 12 tuổi đang còn đi học thì ở nhà một mình nhưng vẫn còn có ông nội và các bác các chú ở gần bên. Mỗi tháng anh chị gửi về quê cho cháu khoảng 1.000.000đ chi phí ăn uống và sinh hoạt.

Hàng ngày, anh Tưởng chống 1 cây gậy để đi bán vé số, nguyện vọng của anh là muốn diễn đàn chúng ta hỗ trợ cho anh một chiếc xe lắc điện. Tuy nhiên, xét thấy điều kiện sống và mức thu nhập kinh tế của gia đình anh chị cũng không đến mức khó khăn, nhóm xác minh sau khi trao đổi cùng nhau đã thống nhất là không đề xuất hỗ trợ xe lắc cho anh Tưởng nữa. Thân mến!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 06-06-2017 12:00:09
Trường hợp này bị bỏ sót các bạn ơi.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 10-05-2017 07:18:57
Nhóm xung kích TP. HCM ơi !

Xác minh dùm các bạn nhé .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.707
  • Thanked: 3269 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 06-05-2017 23:25:39
Chào cả nhà!

Hôm thứ 5 vừa rồi, trong lúc phục vụ cơm, letuantu gặp được chú Tưởng, sinh năm 1966, quê ở Phú Yên, do mọi người giới thiệu về Quán cơm nên mới đến ăn lần đầu tiên. Chú bị teo một chân từ nhỏ, cuộc sống ngoài quê khó khăn nên phải vào thành phố Hồ Chí Minh bán vé số để kiếm sống. Giờ chú mong muốn được hỗ trợ một chiếc xe lắc để thuận tiện trong việc di chuyển bán vé số.

Địa chỉ nhà trọ: Hẻm 148 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
Số điện thoại: 01645593498
Mọi người có qua nhớ liên hệ trước với chú ban ngày chú đi bán vé số ở nhiều nơi

Nhờ cả nhà xác minh để xem xét giúp đỡ chú.
Xin cảm ơn!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...