Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chú Trinh - Vợ, con mắt mờ, nghèo khó  (Đã xem 2542 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 13-03-2014 21:04:47
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
@Moon ơi: KV của e nè :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #2 vào: 02-11-2012 23:05:11
@Moon ơi: KV của e nè :)

 


Ngủ rồi dakbla

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 18-06-2012 21:13:53
Hoàn cảnh gia đình chú Dương Ngọc Trinh ở địa chỉ C3/85C Ấp 3, Đường Tân Liêm, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh vô cùng khó khăn khi vợ và hai người con gái của chú đều bị bệnh loạn thị ở mắt do di truyền, riêng bé Hương người con đầu lại mắc bệnh tâm thần. Một mình chú phải chạy ngược chạy xuôi với chiếc ba gác để có tiền lo cho cả gia đình, còn vợ chú thỉnh thoảng cũng cố gắng đi ra bán đồ cho học sinh nhưng thu nhập cũng không đáng kể. Người con giá thứ hai của cô chú là Thảo có thành tích học rất tốt nhưng mắt của em ngày càng mờ đi do căn bệnh loạn thị. Mong mọi người trong diễn đàn có thể xác minh trường hợp này, cảm ơn mọi người rất nhiều.