Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Hoà Thuận, TP Tam Kỳ - Chị Ba - Ăn xin nuôi mẹ - Tam Kỳ  (Đã xem 7492 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Love_noborder mới hỏi thăm chị ba cụt. Tình hình sức khỏe của mẹ chị hiện tại dù đi lại được nhưng vẫn yếu lắm. Chị xác nhận là không còn ăn xin nữa mà đang bán tăm tre, ngày kiếm vài ba chục.
Chị gửi lời cảm ơn cả nhà.
@ chị Vịt/ ANh chị Viethuong: Love_noborder có hỏi chị  kiểm tra TK hàng tháng thì Chị Ba thông báo là trong tháng 2 chưa có tiền vào TK.  Phiền anh/ chị kiểm tra lại xem có sai sót gì không.
Thân ái.

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Hôm qua, mình tranh thủ ghé thám nhà chị ba để trao CMX.
món quà gồm: Mức bí đao 45k+ 1 chai dầu đậu nành 44k + 1 chai xì dầu 12k + 1 phong bì lì xì 50k= 151k.
Nhìn chung, nhà chị có phần gọn gàng hơn trước ( có lẽ do Tết chăng), tuy nhiên, nhìn quanh , vẫn không thấy vật dụng nào được mua mới so với trước đây, mọi vật dụng cũng chẳng có gì đáng giá cả.
Bà cụ dạo bày vẫn còn đau ốm nhưng nhìn chung có vẻ khỏe hơn trước, có thể đi ra ngoài mua đồ được.
Tháng trước Chị ba được một tổ chức từ thiện nào đó tặng một chiếc xe lăn, đang để ở nhà. Nhìn xe lăn, có bụi, nên love_noborder đóan chắc là chị ít sử dụng xe này.
Chị dạo này không đi xin nữa mà chuyển sang đi bán tăm tre quanh khu vực Tam Kỳ. Chị bảo ngày cũng được vài ba chục. Dù sao cũng mừng cho chị.
Chị gửi lời cảm ơn đến các anh/ chị em diễn đàn.
Do dạo này love_noborder không dùng máy điện thoài smartphone nữa mà đang chuyển sang dùng  điện thoại cùi bắp, chỉ có nghe gọi nên không chụp hình post lên đưuọc.
Nhận xét chung: Tiếp tục duy trì CMTX như hiện tại, 400k/ tháng, có gì sẽ cập nhật sau.
Chúc cả nhà vui vẻ,
Thân ái.

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Love_noborder mới vừa hỏi thăm chị Ba, chị gửi lời cảm ơn đến DĐ và anh Viethuong đã giúp đỡ CMTX.
Bà cụ tuần trước đang ở nhà thị bị rắn lục ( loại rắn độc màu xanh lá cây)  bò từ bụi tre gần nhà vào giường cụ nằm và cắn vào tay cụ, mới nằm viện về hôm qua. Chị phải ở bên chăm sóc bà cụ . Chị bảo, bà cụ bây giờ ốm lắm, chỉ còn bằng một nửa ( cân nặng ) so với tháng trước ( chắc là chỉ da bọc xương ).
Gia đình chị đã tật nguyền, nghèo, khổ  , bệnh tật, nự nần  bần cùng như vậy mà tạo hóa vẫn không chịu buông tha, vẫn còn cố thử sức chịu đựng của con người. Đáng thương thật.

 


Ngủ rồi love_noborder

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Anh Viethuong đăng ký CMTX 400k mẹ con cô Ba trong 6 tháng (chuyển từ phần CMTX em SV Trang - Đà Lạt). Nhờ love_border thông báo giúp cách chuyển tiền CMTX đến cô Ba. Cảm ơn anh.

Tổ ĐP cho ý kiến luôn nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15&limitstart=195#60442


Chào anh/ chị Viethuong,
Cho love_noborder hỏi, anh/ chị  bắt đầu thực hiện CMTX trường hợp này từ tháng mấy ạ?

Chúc vui vẻ,

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Love_noborder mới vừa điện thoại cho chị Ba,thông tin như sau:
Mấy tuần nay chị không đi xin ở xa nữa,do phải ở nhà lo cho mẹ. Mẹ chị dạo này sưc khỏe yếu hẳn, ăn uống rất ít, gần như chẳng ăn uống gì được , đau ốm triền miên, hiện tại chủ yếu sống nhờ thuốc. Chị bảo, dạo  này bà cụ không chịu đi bệnh viện nữa mà chỉ đòi nằm nhà, y tá đến chính thuốc tận nhà, nhưng nhìn chung thì sức khỏe kém lắm.
Chị thông báo là đã lấy thẻ ATM VCB từ ngân hàng hôm kia (30/11). Vậy từ tháng 12 , chị có thể nhận được tiền CMTX của anh Viethuong rồi.

Số ĐT chị: 0128767969.

Chúc vui vẻ,

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà.
Chị ba đã thông báo mở TK VCB thành công :
Mình đã kiểm tra hệ thống, test thử chuyển tiền , trạng thái TK OKie.
Tuy nhiên, phía Ngân hàng xác nhận là sẽ sẽ được giao cho chị vào ngày 30/11. Do vậy sau ngyaf 30/11, chị mới có thể rút được tiền qua thẻ.
Chị gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh/ chị NTCM đã quan tâm, giúp đỡ.
Số TK  : 0651000631174, ngân hàng ngoại thương ( VCB) chi nhánh Quảng Nam.
Chủ TK: Phan Thị Ba,


P/s :
Mình xin gửi thông tin về trạng thái TK của chị Ba sau khi test thử:

Số dư tài khoản trích nợ hiện tại    xxxx,282 VND
Số tiền chuyển khoản    xxx,000 VND
Số tiền bằng chữ    xxxx ngàn đồng
Tài khoản ghi có    0651000631174
Tên chủ tài khoản ghi có    PHAN THI BA
Nội dung chuyển tiền    Test - CM chi Ba Cut chan
Phí    Phí người chuyển trả
Số tiền phí    0 VND

Trân trọng,

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào DĐ/ BQT,
Sáng nay , Love_noborder đã liên lạc và hướng dẫn chị Ba cụt đến ngân hàng để làm thẻ ATM Vietcombank để tiện chuyển tiền CMTX.

Do mình đang ở khá xa địa phương nơi gia đình chị sinh sống ( khoảng 60 km) , nên việc chuyển tiền qua TK sẽ là giải pháp khả thi và thuận lợi.
Mọi thông tin tiếp theo, love_ noborder sẽ chuyển đến DĐ trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.224
  • Thanked: 8975 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Anh Viethuong đăng ký CMTX 400k mẹ con cô Ba trong 6 tháng (chuyển từ phần CMTX em SV Trang - Đà Lạt). Nhờ love_border thông báo giúp cách chuyển tiền CMTX đến cô Ba. Cảm ơn anh.

Tổ ĐP cho ý kiến luôn nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15&limitstart=195#60442


Tổ TK-KT cập nhật dùm nhé.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi love_noborder

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Anh Viethuong đăng ký CMTX 400k mẹ con cô Ba trong 6 tháng (chuyển từ phần CMTX em SV Trang - Đà Lạt). Nhờ love_border thông báo giúp cách chuyển tiền CMTX đến cô Ba. Cảm ơn anh.

Tổ ĐP cho ý kiến luôn nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15&limitstart=195#60442


Trước mắt, love_noborder xin chân thành cảm ơn đến anh viethuong và Diễn đàn về việc hỗ trợ cho gia đình chị Ba cụt thêm tiền nuôi mẹ già bệnh tật.
Về vấn đề chuyển tiến, mình sẽ cố gắng liên lạc với chị ba để xem cách chuyển tiền phù hợp và thuận tiện nhất. Sẽ thông báo đến diễn đàn sớm nhất có thể.
Chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe,
Thân ái.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.739
  • Thanked: 724 times
  • Thích 8
Anh Viethuong đăng ký CMTX 400k mẹ con cô Ba trong 6 tháng (chuyển từ phần CMTX em SV Trang - Đà Lạt). Nhờ love_border thông báo giúp cách chuyển tiền CMTX đến cô Ba. Cảm ơn anh.

Tổ ĐP cho ý kiến luôn nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15&limitstart=195#60442

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.224
  • Thanked: 8975 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
phuclehuu đã viết:
Trích dẫn
....
Tổ điều phối cho xin ý kiến ạ, trường hợp này có cần tái XM theo nguyên tắc 2 thành viên không. Trân trọng.


Chào cả nhà!

Để đảm bảo tính minh bạch cho mọi hoạt động của NTCM chúng ta cần giữ vững nguyên tắc trong việc xác minh và tái xác minh.
Tuy nhiên có những trường hợp ngoại lệ do hoàn cảnh khách quan ở những vùng xa và thiếu thành viên tham gia nên việc xác minh chưa đúng nguyên tắc vẫn được chấp nhận nếu không có điều gì gây thắc mắc đối với mọi người và hơn nữa chúng ta sẽ còn những đợt ghé thăm tái xác minh định kỳ trên nguyên tắc đồng hành cùng hoàn cảnh khó khăn.

Vậy chúng ta chấp thuận phần xác minh của love_noborder đối với gia đình chị Ba.

Mong có sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi love_noborder

Chào DĐ,
MÌnh nhận lỗi vì đã sơ suất đưa số TK lên. Hôm qua hơi mệt và bận công việc nhiều quá, tối vê post bài để kịp ngủ nên lỡ tay ạ.
Hôm qua tìm được số của chị Hội trưởng hội phụ nữ, chị chốt lại một câu  \\\" hoàn cảnh này thương tâm lắm đấy, cần được giúp đỡ, chính quyền cũng đã cố gắng hỗ trợ tối đa rồi\\\"  
Do hôm qua đi thăm, chỉ đi một mình ( không ai tham gia cả) nên hôm qua chưa thể đề xuất nếu chưa được chấp thuận của BQT vì vi phạm nguyên tắc diễn đàn....
Nghề ăn xin của chị hiện tại phập phù nhưng có lẽ chị sẽ khó mà bỏ được trong điều kiện hiện nay. Về vấn đề đề xuất, mình đề xuất như sau:
1. CMTX , mức ~4-:- 500 k/ tháng để hỗ trợ cho mẹ của chị lo phần thuốc thang.
2. Nếu có member nào  giới thiệu cho chị công việc thủ công mỹ nghệ để chị làm ở gần nhà thì tốt nhất ( khả năng này có vẻ khó thực hiện ).
3. Do mặt bằng nhà của chị chẳng thể buôn bán gì được, nếu không chúng ta có thể hỗ trợ cho chị cái quầy tạp hóa để chị bỏ nghề đi xin thì tuyệt vời.
Mong BQT xem xét , cân nhắc.
Regards,


P/s: Cho mình gửi thêm một số hình ảnh về gia đình chị ba ( chụp trong chuyến thăm trước):
1. Vết mổ của mẹ chị Ba:



2. Cảnh nhà bếp chà chị Ba

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.189
  • Thanked: 2175 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Cảm ơn love_noborder đã cho cả nhà những thông tin chân thực và chi tiết.

Nguyên tắc diễn đàn, khi chưa có sự phê chuẩn thì không đưa số tài khoản hỗ trợ lên bài, mong bạn lưu ý điều này.

Hoàn cảnh này, xét trên thực cảnh, bạn cho đề xuất CM như thế nào để cả nhà xem xét ạ?.

Tổ điều phối cho xin ý kiến ạ, trường hợp này có cần tái XM theo nguyên tắc 2 thành viên không. Trân trọng.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Tối qua , sau khi hết giờ làm việc,  mình ghé ra Tam kỳ thăm chị ba cụt bây giờ tình hình thế nào. Không có member nào để đi cùng cả. Ghé mua một ít quà, đi bộ từ đầu đường Quốc lộ vào nhà chị qua con hẻm tối om.
Vào nhà thấy cửa đóng, bên trong có thắp điện. Gõ cửa thì mẹ chị Ba ra đón.Vào trong nhà một lát thì trời đổ mưa to.
Bà vẫn còn nhớ mặt mình là ngườihôm trước mưa bão có ghé thăm. Vẻ mừng rõ hiện trên nét mặt già nua của tuổi 72.
Hỏi ra thì được biết là hôm nay bà chỉ ở nhà có một mình, chị Ba thì đang đi ăn xin ở Quảng Ngãi hai ngày rồi. Không biết giờ này mưa gió thế này, chị lại ngủ vật vờ vật vưởng ở vỉa hè, góc chợ không biết có sao không.
Bà bảo, tháng  trước nhiều người cho tiền chị, ngày cũng được 100k, tuy nhiên dạo này thì rất ít, không đủ chi phí thuốc men chữa bệnh nên phải đi xa để mong xin được nhiều hơn, mỗi chuyến đi khoảng 5-7 ngày.
Hiện tại bà đang bị bệnh viêm ống mật ( đã phẫu thuật tại Huế , thay đoạn ống dài cả nửa gang tay.), ngoài ra còn bị gang trước đây nữa nên chẳng ăn uống gì được, một ngày chỉ có vài ba muỗn cháo, hàng ngày có y tá đến chích thuốc , hàng tuần phải chuyền đạm , chi phí cả triệu bạc mỗi tuần ( thuốc men thì không có hóa đơn vì y tá chích thuốc , đưa ít thuốc rồi mang về, vài hôm lấy tiền 1 lần.).
Bà khoe bà con hàng xóm tìm giúp cho là cây tầm gửi và cây chó đẻ , phơi khô để sắc thuốc uống. Chị Ba dù đi ăn xin nhưng cũng nhờ nguwofi mua nấm linh chi để cho mẹ săc thuốc uống chung với các loại lá cây mà bà con gửi cho. bà đem 3 bao nylong chứa nấm linh chi, cây chó đẻ và cây tầm gửi ra khoe. Bà bảo uống cái ày xót tiền lắm, 5 triệu 1 ký lận, nó mới mua 2 lạng, uống còn chừng này. Mỗi ngày bỏ một chút , 2 lạng này đủ dùng khoảng 10 ngày thôi.
Mình dạo qua bếp thì thấy bếp lạnh tanh, chúng tỏ bà không nấu ăn dù đã hơn 7g30. trên bếp chỉ có một ấm thuốc sắc đã nguội, ngoài ra không có thức ăn gì khác.
Đang nói chuyện thì một anh công an phường khoảng 45 tuổi đội mưa, có đeo thẻ nhân viên đi xư máy đến,  mang cho bà một bịch cháo. NÓi chuyên một lát thì mình rủ anh chở ra quán cà phê nói chuyện.
Anh bảo, nhà này nghèo lắm, chị Ba là người hiếu thảo hiếm có. Giờ này phải đi xa kiếm tiền về phụ giúp thuốc thang. Đi xin ở gần thì không đủ, xin ở xa thỉnh thoảng bị bắt về trung tâm bảo trợ. Lúc này, anh phải bảo lãnh , xã hỗ trợ thủ tục, cam kết ... để xin chị ra vì nếu chị ở trong đó thì ai lo cho cụ già bênh tật đang ở nhà ?
Chị có thể đan lát ( đang thúng , mủng, nong nia, rế đựng nồi cơm,... ) tuy nhiên không thể  chẻ tre được vì chân không có nên không làm ngề này được , và chị phải chấp nhận nghề ăn xin để tồn tại.
 Chị Ba có đứa con gái tự túc , mấy năm trước đang học kế toán nửa chừng thì phải bỏ học vì bà bị bệnh, không có tiền học tiếp. Hiện chị này đã lấy chồng , sống cùng nhà chồng và được một công ty tư nhân thương tình nhận vào làm kế toán dù không có bằng cấp, lương khoảng 1,8 triệu/ tháng. Đang mang bầu hơn 7 tháng rồi, cũng không khá giả gì, nhưng dù sao cũng là niềm an ủi của gia đình chị.
Nhà chị có đủ sổ hộ nghèo, hộ tàn tật. Mỗi tháng được hỗ trợ 180k. hàng ngày phải có y tá đến chích thuốc, hàng tuần phải chuyền đạm do không ăn uống gì nhiều được. Anh mỗi lúc đi trực đều phải thỉnh thoảng ghé thăm vì bà thân  già bệnh tật chỉ ở có một mình, có gì thì đưa đi bệnh viện ( đã mấy lần rồi ). Thường thì khoảng 10 ngày là phải nhập viện một hai hôm.
Đợt trước, khi bà phẫu thuật chi phí hơn 60 triệu, thay ống mật nhân tạo cả dài cả tất. Bà con khu phố góp người hai ba chục, kẻ 1 trăm, góp giúp được hơn 7 triệu và chia người ra Huế thăm nuôi. Tuy nhiên, do có bảo hiểm và  nhờ các suất cơm, cháo từ thiện tại bệnh viện nên cũng đỡ được phần nào.
Hiện tại, nghe lời khuyên của một số người, con gái chị đã mở tài khoản ACB để các nhà hảo tâm giúp đỡ. Thỉnh thoảng nhận được 200, 300, 500k của một số nhà hảo tâm tại Sài gòn, nhưng số lượng tiền nhận thưa dần, tuy nhiên cũng đỡ được phần nào nhưng chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuốc men.
Anh cho số TK của con gái chị: Nguyễn Thị Tâm, số Tk xxxxxxx. , ngân hàng Đông Á ( ACB) chi nhánh Quảng Nam, bảo nếu có giúp được gì thì giúp. Số điện thoại chị Ba cụt: 01287676969.
Anh công an tốt bụng chia chở tôi về phòng trọ mà anh bảo là giá mềm nhất trong khu vực anh quản lý để anh còn kịp đến ủy ban phường để giao ca trực. Tôi chìm vào giấc ngủ  mà quem mất là mình chưa kịp ăn tối nhưng hình ảnh một người con hiếu thảo cụt chân, lê bước bằng đầu gúi kia bây giờ đang tựa góc chợ, vỉa hè nào để nương thân chống chọi với mưa phùn gió bấc của màn đêm lạnh giá, không biết người mẹ già bệnh tật kia, đang đối mặt với một bên là bệnh tật giày vò, một bên là nỗi ngóng trông cô con gái tật nguyền đang dầm mưa dãi nắng ở phương xa……
Xin lỗi cả nhà là trời tối , nhà ẩm thấp, điện mờ quá nên điện thoại mình chụp không thấy gì cả nên không post lên.
MÌnh nghĩ, nếu có ai ở gần, giới thiệu chị được nghề đan lát hoặc thủ công mỹ nghệ thì tôtt quá. Chị Ba rất khở mạnh, ngoại trừ không có chân thôi. Mình nghĩ, DD nên cưu mang trương hợp này để giảm bớt gánh nặng cho gia đình chị, ngừơi đau ốm, người tàn tật kiểu \\\" lá rách đùm lá tả tơi\\\" này.
Regards,

 


Ngủ rồi love_noborder

Chào cả nhà,
Chiều  nay mình có việc đi Tam Kỳ, nhân dịp ghé thăm gia đình chị Ba cụt , xem tình hình thế nào. Anh chi em nào có ai tham gia thì phone  mình. Sau 6 giờ tối hẹn tại Tam kỳ - Quảng Nam.
SĐT mình : 0905470254.
Chsuc vui vẻ.