Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Bắc Trung Bộ => Nghệ An => Tác giả chủ đề:: Lason vào 30-09-2010 10:19:22
-
Theo thông tin của BS Hương -viện bỏng:0912 104 760 .
Cháu Quân -Hà Tĩnh-10tháng tuổi -bị côn trùng đốt gây ra nhiễm khuẩn huyết ,dòloét ngực sườn phải 2 lỗ ....Mẹ cháu bị u tử cung .Bác sỹ Hương nhờ NTCM đến xác minh và xem xét giúp cháu tiền thức ăn và tiền sữa .
Bác nào có thời gian thì vào thăm bé Quân 1chút nhé .Bé nằm ở khoa nhi viện bỏng .Khi đến các bác có thể liên hệ với bs Hương .
-
Bác sỹ Hương chính là cầu nối của NTCM.COM đến với những hoàn cảnh thật sự khó khăn khi phải nhập viện Bỏng Quốc Gia. Bác có lưu số của nhà mình (lason,laohatien) phòng khi cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Trường hợp này trong diện được bảo hiểm, tuy vậy theo bác sỹ thì cháu bé không có sữa để uống và thức ăn tự túc hàng ngày. Vì vậy xin phép các bác cho phép ứng trước 1 triệu cho cháu Quân(laohatien ứng). Sáng nay siro và laohatien sẽ đi xác minh trường hợp này.
Câm ơn các bác!
-
@ laohatien : nho lao ung them 1 tr dum vitcon duoc khong ah vit se chuyen tra lai bac sau . Thanks
-
Cháu Lê Hồng Quân 10 tháng tuổi bị côn trùng đốt dẫn tới nhiễm trùng đường huyết. Ban đầu chỉ là sốt, ho, mần đỏ rồi dẫn tới thâm tím. Bố mẹ cháu đưa cháu lên viện Nhi Trung ương từ 6/8, sau khi điều trị nhiễm trùng huyết tại viện Nhi, ngày 16/09 chuyển tuyến Viện Bỏng điều trị bệnh do biến chứng phá loét ra da, dò hai lỗ (viện BỎng QG-nơi có các trang thiết bị chữa bệnh này) .
Bác sỹ Hương cho biết, lúc đầu tưởng việc điều trị của cháu nhanh, nhưng qua lần phẫu thuật thấy cháu bị nặng do không chỉ là các vết ngoài da, cháu bị hoại tử dưới da 5%, vì vậy vết mổ khó liền cộng thêm sức đề kháng của cháu bé giảm, nên khó khăn hơn trong việc điều trị.
Mẹ cháu là Lê Thị Thảo 38 tuổi, Bố Lê Văn Hải 40 Tuổi trú tại thôn 12, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nhà làm nông, bố làm thêm nghề phụ hồ lúc nông nhàn, anh em chú bác cũng có nhưng không giúp đỡ được nhiều do hoàn cảnh quê nghèo. Nhà nghèo nên từ bé cháu không biết uống sữa ngoài là gì, bây giờ cho cháu uống sữa cháu cũng hay bị trớ (do không quen với sữa ngoài), chủ yếu cháu ăn rất ít cháo.
Trường hợp cháu Quân có bảo hiểm hoàn toàn, tuy vậy cũng như nhiều trường hợp khác do bệnh nặng gia đình cũng vẫn phải mua thêm thuốc ngoài tăng cường đề kháng cho cháu và các phụ kiện dây dẫn từ ống thuốc máy (có thấy, nhưng lão ko biết miêu tả sao) thuốc ho, kháng sinh liều cao.
Khi laohatien và siro tới thăm thì chị Thảo cho biết bố cháu vừa phải về quê để xoay sở do tiền chi phí cho ba người ở trên này đã cạn kiệt. Theo chi phí ăn uống hàng ngày và chi phí người bệnh (25.000đ điện nước,vệ sinh, ở/ 1 người nhà) khoảng ít nhất là 150.000đ. Dự tính theo bác sỹ nếu nhanh cũng phải hơn một tháng điều trị ở đây. 150k x 30ngày=4.500.000đ/ tháng. Vi vậy laohatien đề nghị CMKTX cho trường hợp này 5.000.000đ chia làm 2 đợt.
Mong các tấm lòng nhân ái cưu mang giúp đỡ cho cháu trong lúc nằm viện.
Số điện thoại của chị Thảo: 01697905459
-
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/01102010108Q.JPG)
Hai mẹ con cháu Quân
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/01102010111Q.JPG)
Vết thương nhiểm trùng da và hoại tử dưới da nằm chủ yếu sườn phải.
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/01102010113Q.JPG)
lọ đựng cháo, và để mỗi lúc đút cho cháu rất ít để cháu ăn dần
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/01102010110Q.JPG)
Siro đang hỏi thăm mẹ con cháu bé.
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/01102010114Q.JPG)
Siro trao tiền CMKTX 1.000.000đ của diễn đàn cho gia đình cháu bé.
@chị vitcon702: lại lỡ hẹn chị lần nữa, nhưng lão còn xuống thăm cháu nữa nên bác yên tâm. Cám ơn chị đã nhanh tay phụ giúp cho cháu Quân
-
laohatien đã viết:
Bác sỹ Hương chính là cầu nối của NTCM.COM đến với những hoàn cảnh thật sự khó khăn khi phải nhập viện Bỏng Quốc Gia. Bác có lưu số của nhà mình (lason,laohatien) phòng khi cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Trường hợp này trong diện được bảo hiểm, tuy vậy theo bác sỹ thì cháu bé không có sữa để uống và thức ăn tự túc hàng ngày. Vì vậy xin phép các bác cho phép ứng trước 1 triệu cho cháu Quân(laohatien ứng). Sáng nay siro và laohatien sẽ đi xác minh trường hợp này.
Câm ơn các bác!
Pen em chuyển trả cho Lão 1.000.000 đã ứng trước giúp bé Quân.
Thân.
-
laohatien đã viết:
...Khi laohatien và siro tới thăm thì chị Thảo cho biết bố cháu vừa phải về quê để xoay sở do tiền chi phí cho ba người ở trên này đã cạn kiệt. Theo chi phí ăn uống hàng ngày và chi phí người bệnh (25.000đ điện nước,vệ sinh, ở/ 1 người nhà) khoảng ít nhất là 150.000đ. Dự tính theo bác sỹ nếu nhanh cũng phải hơn một tháng điều trị ở đây. 150k x 30ngày=4.500.000đ/ tháng. Vi vậy laohatien đề nghị CMKTX cho trường hợp này 5.000.000đ chia làm 2 đợt.
Mong các tấm lòng nhân ái cưu mang giúp đỡ cho cháu trong lúc nằm viện.
Số điện thoại của chị Thảo: 01697905459
Cảm ơn bác Lão đã xác minh rất tỉ mỉ và có đề xuất rõ ràng để mọi người biết rõ hơn về trường hợp của em Quân,qua đó mọi người sẽ có hỗ trợ theo khả năng và phù hợp với nhu cầu của đối tượng cần giúp đỡ.DT100 đăng ký CMKTX cho cháu Quân 1triệu và sẽ sớm chuyển tới quỹ.Chúc cháu mau lành bệnh!Cảm ơn cả nhà!
-
cả nhà cho em hỏi với cháu Quân đang nằm phòng nào và đang uống sữa gì đấy ạ??? tiện hôm nào vào thăm mấy cháu bị bỏng nặng thì em qua thăm cháu luôn
-
sansui đã viết:
cả nhà cho em hỏi với cháu Quân đang nằm phòng nào và đang uống sữa gì đấy ạ??? tiện hôm nào vào thăm mấy cháu bị bỏng nặng thì em qua thăm cháu luôn
Quên mất, bé Quân đang nằm ở phòng 419. Giờ cháu cũng chưa biết uống sữa, nên không có loại sữa đang uống :) . Có lẽ nếu mua sữa, lão cũng tư vấn cho chị là mua loại nào nhạt nhạt để cháu tập uống dần.
-
DT100 đã chuyển 1triệu tới quỹ,mong BQT sớm duyệt chi và các bác miền Bắc thu xếp thời gian sớm chuyển cho gia đình cháu Quân,cảm ơn nhiều!
-
Sáng nay Comoi đi thăm cháu Quân và sẽ ứng trước số tiền 2.000.000 từ dautruong100 và vitcon giúp. Vậy Pen em chuyển tra lại cho Comoi 2.000.000 nhé!
Thân.
-
@ chi Lathuvang : nho chi chuyen lai 1 trieu vo tai khoan cua Pen . Thanks
-
Sáng hôm qua LinhNhi và Comoi đã vào Viện Bỏng thăm và trao tiền CMKTX cho bé Quân:
Khoản tiềm gồm: 2 triệu của NTCM (vitcon702 1 triệu, dautruong100cz 1 triệu)
Ngoài ra nhóm Chọn Một Niềm Vui cũng ủng hộ thêm 5 trăm nghìn
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0409.jpg)
Hiện tại chỉ có mẹ của bé ở lại chăm sóc, bố vẫn ở quê. Hôm nọ bố của bé có gửi lên cho hai mẹ con được một triệu. Mẹ bé nói, bác sỹ bảo vết mổ vẫn chưa ổn, mấy hôm nữa sẽ mổ lại.
-
nhóm Chung một tấm lòng...
Trả lại tên cho nhóm người ta đi anh ơi ! :dry:
Chọn Một Niềm vui !
Chứng tỏ chẳng cập nhập thông tin gì cả. Chán :laugh: :laugh: :laugh:
-
Đã sửa :( :( :( . Sorry nhóm CMNV nhé. :) :) :)
-
Quỹ đã chuyển trả Laohatien 1.000.000VND được Lão ứng trước.
Thân.
-
penguin đã viết:
Quỹ đã chuyển trả Laohatien 1.000.000VND được Lão ứng trước.
Thân.
Nhận được từ VCB CD rổi nhé Pen iu!!! :P
-
pquyen đã viết:
Sáng nay Comoi đi thăm cháu Quân và sẽ ứng trước số tiền 2.000.000 từ dautruong100 và vitcon giúp. Vậy Pen em chuyển tra lại cho Comoi 2.000.000 nhé!
Thân.
Hôm nay quỹ đã chuyển lại 2.000.000VND cho Comoi. Vụ này không phải do Pen chuyển muộn mà do Cò không nhớ số tài khoản đấy nhá! :P
-
penguin đã viết:
[/quote]
Hôm nay quỹ đã chuyển lại 2.000.000VND cho Comoi. Vụ này không phải do Pen chuyển muộn mà do Cò không nhớ số tài khoản đấy nhá! :P[/quote]
Cò đã nhận được 2.000.000 vnđ Pen gửi rồi. Lúc nào Pen mời Cò chầu bia để Cò đa tạ Pen cái nhá :unsure: