Tác giả Chủ đề: Tiền Giang (Cái Bè) - Mai Trâm - Khuyết tật, con nhỏ  (Đã xem 129275 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi samh185

Trả lời #256 vào: 10-05-2013 21:34:57
Chào cả nhà,

Bạn Samh (anh Hải) giúp cho chị Mai Trâm 500k.

Thân !

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
Trả lời #255 vào: 01-05-2013 09:48:09
Chào cả nhà!

Tình hình sức khỏe của chị Mai Trâm dạo này không được tốt lắm. Mặc dù đã đi khám ở bệnh viện Hùng Vương và khám phòng khám tư nhân nhưng vẫn chưa nhận được kết luận chính xác nào để chị có thể an tâm trị bệnh và tiếp tục trị vật lí trị liệu. Hiện chị hàng ngày vẫn phải mua thuốc giảm đau, hạ sốt ở bên ngoài để uống, hàng ngày hơn 80.000đ tiền thuốc.

Hôm thứ 5 tuần trước, Loan cùng 2 bạn Toàn và Sơn, sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp tục đưa chị Mai Trâm đi khám tại bệnh viện Ung Bướu theo quyết định của bệnh viện quận 8. Tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả đến thứ 6 này.

Mong cả nhà cùng tiếp tục đồng hành với chị Mai Trâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.
Hình ảnh sẽ cập nhật sau ạ.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #254 vào: 17-04-2013 07:37:42
Chào cả nhà.

Sáng thứ bảy tuần vừa rồi, với sự giúp đỡ của chị Tú và  2 bạn bên quán cơm 2000 ( anh Vinh và Thanh) đã đưa chị Mai Trâm tái khám ở phòng khám Thanh Thủy. nhưng do phải chờ đến tuần sau ( thứ 6, ngày 19/4)  mới có kết quả nên vẫn chưa có kết luận gì được cũng như hướng điều trị tiếp theo.
Như vậy tức là chị Mai Trâm vẫn phải chịu thêm một tuần mệt nhọc và bị  những cơn sốt hành từng ngày. Và điều thật không may là sau khi khám phụ khoa thì lại phát hiện thêm một bệnh Nhân sơ tử cung, trước mắt thì cũng chưa thể kết luận được mức độ bệnh  như thế nào, nhưng thương cho chị, khi phải gánh chịu một lúc 4 thứ bệnh  trên người.

Cảm ơn cả nhà với tình cảm luôn đi cùng với chị Mai Trâm trong những ngày tháng khó khăn, và tấm lòng của chị Tú. Mong được sự quan tâm của cả nhà vì đoạn đường tiếp theo của chị Mai Trâm vẫn hết sứ khó khăn.

Tranthanh xin cập nhật hóa đơn và một số giấy tờ khám bệnh:

p/s: lần đóng viện phí mới đây nhất ( ở bv phục hồi chức năng) rất cảm ơn anh Long đã giúp đỡ chị Mai Trâm 3 triệu đồng!





[/img]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
Trả lời #253 vào: 06-04-2013 00:26:43
Chào cả nhà!
Hôm thứ 3 tuần trước, được chị Tú báo tin chị Mai Trâm mấy hôm bị đau ở vùng ngực nên có qua quán cơm nhờ Loannguyen và một số bạn ngày hôm sau qua bệnh viện điều dưỡng Q.8 để giúp chị Mai Trâm qua bệnh viện Hùng Vương khám bệnh. Sáng hôm thứ 4 có Loan, anh Toàn và Vinh cũng là tình nguyện viên của quán cơm 2000đ có qua bệnh viện quận 8, đi cùng chị Tú đưa chị Mai Trâm qua bênh bệnh viện Hùng Vương. Kết quả sau khi khám bệnh chị Mai Trân được kết luận là ĐA NANG 2 VÚ. Tuy nhiên bác sỹ yêu cầu phải thêm xét nghiệm máu. Hôm ấy chị Mai Trâm khá mệt mỏi.
Hôm qua nhận điện thoại của chị Tú báo kết quả xét nghiệm máu và cho biết tình hình chị Mai Trâm hiện đã bị hành sốt 2 đêm, nên chiều hôm qua Loannguyen và tranthanh có ghé qua bên chị Mai Trâm. Nhìn chị có vẻ khá mệt mỏi. Mai Trâm đang uống thuốc hạ sốt và phải chờ đến khoảng 3 ngày sau xem chị có bớt sốt hơn không sẽ tiến hành qua bệnh viện kiểm tra lại, chị vẫn cảm thấy đau nhức hai bên ngực và chất dịch ở hai ngực tiết ra ngày càng nhiều. Từ hôm qua bệnh viện Hùng Vương về đến giờ sức khỏe có phần giảm sút nên không tập vật lý trị liệu được.
Hôm thứ 4 đi khám bệnh, anh Toàn và Vinh có gửi giúp đỡ chị Mai Trâm 300,000đ và trả 200,000đ tiền taxi. Xin cảm ơn tấm lòng cũng như sự nhiệt tình của hai anh. Mong chị sớm khỏe lại.

Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà và một số hình ảnh.











Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #252 vào: 27-03-2013 18:09:29
Clip Mai Trâm demo cho các bạn thấy chị đã tập tiến bộ rất nhiều!  :)
[video type=youtube]Ce_p5XOeBEs[/video]



Người thân của những bệnh nhân ở trong phòng cũng thay nhau giúp đỡ chị rất nhiều.

Các bạn trao 2 triệu KTX mà bác Kimbang, Xulanhtinhnong2, chị Khoa giúp chị Mai Trâm đóng viện phí.





 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.177
  • Thanked: 2840 times
  • Thích 22
Trả lời #251 vào: 26-03-2013 19:29:40
Chào cả nhà!

 Hôm chiều thứ 6, nhóm bạn có Tiger, Trâm, thanhtran, Vinh và Loan ghé thăm chị Mai Trâm. Chị nhập viện và đang ở bệnh viện một mình. Hiện chị đã tập đi được vài chục bước nhờ đôi chân giả và khung đỡ do bác Kim Bằng tặng. Chị vui vẻ trò chuyện với mọi người và hào hứng tập đi. Chị đi được khoảng vài chục bước thì có vẻ khá mệt. Chị vẫn rất cố gắng tập luyện mỗi ngày dù cơ thể đau nhức. Hôm trước lúc không có con trai chị đã có thể tự đến phòng hành chính để nộp viện phí. Cô giáo còn bắt chị phải tự đi đến phòng tập vào mỗi sáng. Nhìn chị hào hứng kể lại thành tích mà mọi người cảm thấy vui lây. Chị còn gửi lời cảm ơn đến bác 6x vì sữa của bác gửi cho chị uống hôm trước giúp chị không bị run tay và tự tin hơn mỗi lúc luyện tập.

Sau đó các bạn thay mặt các anh chị diễn đàn trao khoản tiền CMKTX 2,000,000đ do bác kimbang (500,000đ), bác XuLanhTinhNong2 (1,000,000đ) và chị Khoa (500,000đ) gửi cho chị. Chị Trâm gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm và chia sẻ của các bác và các anh chị trên diễn đàn.

Hình ảnh và clip về chị Mai Trâm xin nhờ Tiger up hộ nhé. Thanks Tiger:)  :laugh:

Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #250 vào: 26-03-2013 02:15:00
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản chị Lathuvang. Chị Lá kiểm tra giúp em nhé. Em cảm ơn chị!

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #249 vào: 21-03-2013 08:42:30
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Vậy là chúng ta đã ủng hộ đủ 2,000,000đ cho nhu cầu tạm ứng viện phí kỳ này của Mai Trâm.

@Pen : Em chuyển cho Lathuvang 2,000,000đ để nhờ các bạn ở Quán cơm 2000đ - Sài gòn gửi tới Mai Trâm dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Sáng nay Mai Trâm điện thoại báo ngochanh: \\\"em tập đi khá rồi chị ơi, bác sĩ và kỹ thuật viên đều ngạc nhiên trước sự hồi phục của em, nhờ sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình từ anh chị em diễn đàn và các cô, chị chung phòng rồi bác sĩ y tá ai cũng thương quan tâm em nên em hồi phục nhanh....\\\", nói đến đây Trâm nghẹn lời, Trâm nhờ ngochanh chuyển lời cám ơn cả nhà đã giúp em vượt qua bệnh tật!

Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.237
  • Thanked: 8985 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #248 vào: 21-03-2013 06:54:57
Chào cả nhà !

Chị Khoa - Quận Bình thạnh giúp Mai Trâm 500,000đ. 6x sẽ sớm chuyển tới Pen.

Vậy là chúng ta đã ủng hộ đủ 2,000,000đ cho nhu cầu tạm ứng viện phí kỳ này của Mai Trâm.

@Pen : Em chuyển cho Lathuvang 2,000,000đ để nhờ các bạn ở Quán cơm 2000đ - Sài gòn gửi tới Mai Trâm dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #247 vào: 20-03-2013 22:07:48
Mình xin góp 1 triệu cho Mai Trâm. Chúc Mai Trâm sớm lành bệnh. Xin cảm ơn!
(Nhờ Trangvitgioi trung chuyển hén. Thanks Trang!)

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi samh185

Trả lời #246 vào: 20-03-2013 16:11:28
Xin cảm ơn chú Kim Bang đã chung tay giúp đỡ chị :)

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #245 vào: 20-03-2013 07:31:20
Xin chào cả nhà!
 Mình xin góp 500k để hỗ trợ tiền viện phí cho Mai Trâm. Rất mong sự chung tay của mọi người để Mai Trâm có thể yên tâm điều trị!
 Thân ái!
 Chuyển khoản Tài khoản trích nợ    0071004143594
Số dư tài khoản trích nợ hiện tại    
Số tiền chuyển khoản    500,000 VND
Số tiền bằng chữ    Năm trăm ngàn đồng
Tài khoản ghi có    0021002259202
Tên chủ tài khoản ghi có    TRAN THAI SON
Nội dung chuyển tiền    CMKTX cho Mai Tram dong tien vien phi
Phí    Phí người chuyển trả
Số tiền phí    0 VND
Số lệnh giao dịch    2003130868350001
Thời gian    Ngày 20 tháng 03 năm 2013 07:30:18
Giao dịch chuyển khoản thành công!
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #244 vào: 19-03-2013 21:12:42
Chào cả nhà.
Hôm nay lehung vừa gọi điện hỏi thăm sức khỏe chị Mai trâm,chị cho biết hiện chị đang tập đi.Vài hôm nữa chị sẽ đc sử dụng cặp nạng ,sức khỏe cũng tốt hơn nhiều..nói đến đây chị ngập ngừng ,lehung hỏi có chuyện gì.
Chị im lặng một lúc rồi nói là bệnh viện tiếp tục kêu đóng thêm viện phí còn thiếu là 2 triệu ,diễn đàn đã giúp đỡ chị quá nhiều nên chị không biết nói sao..nhưng hoàn cảnh của chị quá ngặt nghèo,hiện ko còn nguồn thu nhập nào để trang trải thêm viện phí.Đôi lúc định bỏ ngang đành chịu số phận,nhưng nghĩ đến tình cãm và lòng kì vọng của mọi người cũng như tin vào nghị lực của bản thân chị cố gắng tiếp tục..Hiện giờ chị chưa biết thế nào mà mở lời thì ngại ngùng.
Lehung động viên chị cố gắng tập luyện và sẽ trình bày giúp chị,mong các bạn tiếp tục đến thăm và xem xét hoàn cảnh để cả nhà tiếp tục chung tay giúp đỡ chị ah.Vài dòng cập nhật tình hình của chị.Thanks cả nhà.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #243 vào: 17-03-2013 16:29:06
samh185 đã viết:
Trích dẫn
Hôm qua Samh185 và Tiger có vào bệnh viện trao tiền cho chị Mai Trâm và thăm hỏi sức khỏe của chị. Hiện tại rất khả quan vì chị có thể nhúc nhích được các ngón chân, tự mình ngồi xe lăn, tự làm vệ sinh cá nhân và cả giặt quần áo nữa. Mọi người trong phòng cũng hay giúp đỡ chị và cô giáo tập cho chị qua lời kể thì cũng rất tận tụy và tốt bụng, may mắn thêm là đợt điều trị này có các em thực tập trong bệnh viện nên chị được tập nhìều hơn. Nhìn Chị liến thoắng, tươi cười nói chuyện vì sau 6 năm đã phục hồi tốt như vậy Samh cũng thấy vui theo chị.

 Từ tháng 10/2012 chị phát hiện mình bị lao và đã kịp thời uống thuốc, tiền thuốc thì được cấp miễn phí cho căn bệnh này. Chị bị thoái hóa cột sống cổ nhưng bác sĩ ko thể chạy điện cho chị vì sợ vi trùng lao xâm nhập nên tạm thời chị cũng chỉ uống thuốc.

Thực ra số tiền cho một đợt điều trị 50 ngày lần này của chị là 5 triệu bao gồm ăn uống, thuốc men, khám chữa bệnh, viện phí,v.v.... Và chị được chị Tú hỗ trợ 1 triệu, chị đóng 1 triệu, hôm qua diễn đàn hỗ trợ 1 triệu là chỉ mới đóng 3 triệu. Còn cần thêm 2 triệu nữa. Chị ngại xin vì diễn đàn đã giúp đỡ chị quá nhiều.

Mong cả nhà chung tay giúp cho chị 2 triệu còn lại để chị có thể yên tâm điều trị vì hiện tại đang trên đà phục hồi rất tốt. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến anh Opla, Chú 6x, anh Xulanhpl, chị HKfami,v.v.. những người mà chị đã biết mặt và tất cả mọi người trong dđ đã giúp đỡ chị trong thời gian qua.

...

Chào cả nhà!
Xl90 vẫn thường alo theo dõi tình hình M Trâm. Đúng như những lời cập nhật ở trên của Samh185. Tình trạng phục hồi của cô ấy rất khả quan, MT có thể nhúc nhích mấy ngón chân, có thể tự ngồi xổm được và những chức năng của 1 người bình thường cũng bắt đầu phục hồi. Mong cả nhà và các Mạnh Thường Quân một lần nữa dang tay giúp cô ấy có được cuộc sống bình thường trở lại
Xin chân thành cảm ơn

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #242 vào: 13-03-2013 09:20:54
Chào cả nhà. Quyên vừa chuyển CMTX T3 từ XLPL đến TK của Chị Huệ 300k nhờ chị Ngochanh báo dùm. Cám ơn chị!