Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Ông Tám - Cha con bệnh tật - Tân Uyên  (Đã xem 774 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 14-09-2012 00:33:31
Chào cả nhà !

Theo thông tin xác minh từ thành viên My Darling thì hoàn cảnh của bác Tám U hiện nay chưa thuộc diện khó khăn về tài chính, xung quanh bác Tám còn có được các con cháu quây quần chung tay gánh vác công việc.

Với tình hình hiện nay thì chúng ta không cưu mang trường hợp này.
Nếu có bạn nào biết về những trung tâm nhận nuôi dưỡng và điều trị cho ngưòi tâm thần thì giới thiệu giúp bác Tám .

Xin cảm ơn My Darling đã lặn lội đường xa đi xác minh hoàn cảnh này.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 07-09-2012 15:53:33
Xin lỗi cả nhà vì hôm nay mình lên nhà anh chị ở Bình Dương , luôn tiện qua địa bàn huyện Tân Uyên thì nhớ đến ở đây có hoàn cảnh này nên đã ghé vào thăm gia đình bác Tám nên không thông báo lên DD được .
Đúng như conkhidotkhung giới thiệu là sự thật , đến ngay cầu ông Hựu tìm nhà bác Tám rất là dễ dàng . Mình xin nêu lên một số thông tin như sau : Bác Lê Văn U SN 1936 có vợ và sinh được 5 người con nhưng người vợ đã mất cách đây 3 năm , bác U có 1/2 mẫu đất đang trồng chôm chôm , hiện tại ở mảnh đất đó trồng chôm chôm cùng với ngôi nhà của bác Tám , ngôi nhà của người con gái đầu và phía sau nhà xây một căn phòng nhỏ để nhốt anh Đạt ở trong  . 5 người con đó là :
 - Lê Thị Thanh Minh SN 1959 đã có gia đình và các cháu ( ở gần ) .
 - Lê Thị Thanh Phát SN 1961 đã có gia đình và các cháu ( ở gần ) .
 - Lê Văn Đạt đi nghĩa vụ ở CamPuChia . Sau khi về khoảng 1 tháng bị tâm tháng ( bị năm 1986 ) . Do về giấy tờ đã làm mất nên không được hưởng chế độ gì .
 - Lê Văn Thành SN 1966 hiện là giáo viên cấp II cũng đã có gia đình và các cháu .
 - Lê Thị Thanh Tú SN 1972 bị Down bẩm sinh .
Cả anh Đạt và chị Tú hiện nay được trợ cấp XH mỗi người là 500k .
Ở bên cạnh có một người cháu gái của bác Tám tên là Hiền đã có gia đình . Bác Tám tuổi đã cao nhưng lại bị chứng bệnh thần kinh tọa và nghe không rõ nên mình nói gì thì đứa cháu nhắc lại ông mới nghe . Dù mình không hỏi đứa cháu của bác Tám nhưng chị Hiền nói là trước đây ông ngoại đã dành dùm được khoảng 100 triệu và gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng gần 1 triệu . Chị Hiền có nói là mong ước của gia đình là muốn tìm một trung tâm nào nuôi người tâm thần là anh Đạt nhưng vẫn để chị Thanh Tú ở nhà nuôi  . Sau đó mình cũng hỏi bác Tám thì bác Tám cũng nói như thế . Chị Hiền nói là vừa rùi tính đưa vào trung tâm Định An gần đó nhưng trung tâm này nói là không thuộc diện chính sách nên không cho .
Chị Hiền cũng nói là bác Tám không khổ về vật chất mà khổ về tinh thần . Mình cũng nghĩ thế , vì giờ bác Tám già rùi lại phải nuôi con tâm thần và con bị Down bẩm sinh ( bị Down không phá gì hết vẫn biết nghe lời đôi chút ) .
Cả nhà mình xem có trung tâm nuôi người tâm thần nào đặc biệt là ở Bình Dương thì liên hệ với gia đình bác Tám dùm vì ở Bình Dương để hàng tháng bác Tám cùng gia đình còn vào thăm .
Mình chỉ cập nhật thông tin mà mình đã đến thăm gia đình bác Tám trưa nay nên không có ý kiến gì thêm .
Sau đây là số điện thoại của chị Hiền cháu ngoại bác Tám : 01286233776 .
Sau đây là hình ảnh :

Bác Tám

Anh Đạt bị nhốt trong một căn phòng sau nhà .

Chị Thanh Tú bị bệnh Down bẩm sinh


Sổ nhận tiền trợ cấp hàng tháng

Vườn chôm chôm

Nhà của người con gái đầu

Bác Tám và ngôi nhà

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-08-2012 21:05:19
@conkhidotkhung
Chào đón bạn tham gia diễn đàn và giới thiệu hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.Mong là bạn sẽ tìm đc niềm vui và đồng hành cùng diễn đàn trong nhiều hoat động khác nữa.
bạn vui lòng cho biết thêm thông tin số diện thoai của bạn đễ nhóm xác minh liên hệ khi đi xác minh nhé.Thanhk bạn nhiều.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi conkhidotkhung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 01-08-2012 11:26:08
Tôi đã gặp 1 trường hợp rât khó khăn chưa ai biết đến,Ở tại khu phố 5, TT uyên Hưng, H tân Uyên, Tỉnh Bình Dương,có 1 Ông già nuôi 2 người con: 1 ngưởi con trai tên Đạt (sinh năm 1964) Nguyên là bộ dội chiến trường K ( Cam pu chia)khi vừa xuất ngũ về không đầy 1 tháng thì hóa ra điên dại, kết cục là không có chính sách gì hết -người ta bảo bị người Miên thư ; còn 1 dứa con gái ten Kiều benh Down bẩm sinh  .Nếu muốn xác minh thì hảy đến Khu 5 TT Uyên Hưng,H Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương , di về hướng cầu Ông Hựu , hỏi nhà Ông Tám u , kế bên cầu ông Hựu