Tác giả Chủ đề: Daklak (Krong Bông) - NNMU41 - Gia đình anh Vư chị Dính - Nhà nghèo, đông con & bệnh tật  (Đã xem 11286 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nguyễn Hữu Hiệp

  • Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương!
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 97
  • Thanked: 345 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Qua trao đổi với anh Vư, gia đình anh chỉ có khoảng 3 sào khoai mì, tuy nhiên do đất canh tác bạc màu nên năng suất không cao. 
Vào mùa anh thường đi làm thuê cho người ta như: đào mì, phát cỏ, hái cà phê, hoặc đi hái đót, hái măng (ai gọi gì làm nấy xung quanh địa phương do còn phải chăm sóc vợ con). Công lao động dao động từ 170 đến 200 ngàn đồng mỗi ngày, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có việc làm thường xuyên, vì việc làm chủ yếu vào vụ mùa thu hoạch. 
Với nguồn thu nhập ít ỏi ấy mà mỗi lần đưa vợ đi khám ở bệnh viện Thiện Hạnh mỗi lần khám và mua thuốc khoảng 3 triệu. Chính vì vậy mà cuộc sống vốn đã khó khăn thêm chồng chất khó khăn.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, kim bang, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Nguyễn Hữu Hiệp với bài xác minh chi tiết và hình ảnh đầy đủ. BQT và nhóm thực hiện sẽ cân nhắc hình thức giúp đỡ gia đình anh chị, có thể là ngôi nhà mơ ước mới tại Ea Rớt. Hy vọng anh Tâm và địa phương vẫn luôn sát cánh cùng NTCM! 

Bạn có biết anh Vư đi làm mướn là làm công việc gì không? Có làm hàng ngày được không? Và thu nhập khoảng bao nhiêu tiền/ngày?

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang


Ngủ rồi Nguyễn Hữu Hiệp

  • Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương!
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 97
  • Thanked: 345 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Vào những ngày đầu năm mới, được sự tin tưởng của các anh chị trong diễn đàn "Người tôi cưu mang" để thực hiện chuyến khảo sát tình hình của Gia đình anh Vàng Seo Vư (1983) và chị Giàng Thị Dính (1986) một trong những hộ nghèo khó khăn bậc nhất thôn Ea Rơk nhằm mực đích vận động quỹ hỗ trợ xây dựng cho gia dình anh chị Căn nhà mơ ước.
Ghé thăm gia đình anh chị trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo cũ kĩ thiếu trước hụt sau, tài sản không có gì giá trị ngoài chiếc xe máy cũ nát. Là một người đàn ông siêng năng chăm chỉ nhưng nghèo đói vẫn đeo đẳng bởi lí do anh chị cũng đông con, có đến 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Không may cho gia đình anh chị là gần 10 năm nay chị Dính mắc phải căn bệnh phổi, tụt canxi và  thường xuyên đi bệnh viện điều trị mà không thể khỏi dứt điểm, chị không làm được việc gì cả. Đất đai canh tác chỉ có vài sào khoai mì nên kinh tế gia đình phụ thuộc một mình anh Vư đi làm mướn nuôi 4 con ăn học và lo chữa bệnh cho vợ. Gia đình cực khó khăn quanh năm suốt tháng, đứa con đầu phải bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ, đứa thứ hai ngoài thời gian đi học cũng ở nhà đi nhặt ve chai hoặc lên rừng hái đót để bán lấy tiền nhưng không được là bao.
Trong căn nhà trống trải, chỗ ngủ tạm bợ sơ sài, bếp nấu quạnh hiu, đồ đạc cũ kĩ, thiếu thốn trăm bề, tiền ăn tiền thuốc thang và nhu cầu của các con đã ghì vợ chồng anh sát mặt đất. Mỗi khi mùa mưa đến, căn nhà nhỏ không thể chống chọi lại với cái lạnh, và mưa tạt vào nhà. Nhiều lần anh chị có ý định sửa chữa lại để con cái có chỗ ở ấm cúng hơn nhưng lực bất tòng tâm.
Qua trao đổi anh Vư cho biết mong ước lớn nhất bây giờ là có tiền để xây dựng lại căn nhà nhỏ để khi mưa đến đông về vợ con không phải chịu nhiều giá lạnh.
Hôm nay mạo mụi viết mấy dòng này để xin Quý mạnh thường quân giúp đỡ để anh Vư chị Dính thực hiện được ước mơ của mình.
Xin trân trọng cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 27-02-2022 09:05:05 gửi bởi Nguyễn Hữu Hiệp »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, kim bang, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Trong chuyến đi Cư Pui tháng 1/2022, ThaiDzuy có được biết một hoàn cảnh rất nghèo và đáng thương. Gia đình anh Vàng Seo Vư và chị Giàng Thị Dính người H'Mong di cư vào Cư Pui, sống tại thôn Ea rớt, tôn xa và biệt lập nhất xã. Như mọi gia đình H'Mong khác, anh chị cũng đông con, có 4 đứa lận. Chị Dính bị lao phổi cả gần 10 năm nay thường xuyên đi bệnh viện điều trị mà không thể khỏi dứt điểm. Nhà chỉ có một mình anh Vư đi làm mướn nuôi 4 con ăn học và lo chữa bệnh cho vợ. Gia đình cực khó khăn, không có bất cứ tài sản gì trong nhà, nhà dột nát mưa gió không có chỗ nằm. Thường xuyên thiếu đói quanh năm...

Mong các bạn xác minh hoàn cảnh này và đưa ra đề xuất phương án giúp đỡ.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...