Tác giả Chủ đề: TP Trà Vinh - Cô Nữ - Nghèo và bệnh - Phường 1  (Đã xem 19718 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #18 vào: 19-06-2013 20:15:09
Anh Hòa vừa nhắn lại STK để Như báo với cả nhà vì nhân viên ngân hàng viết không rõ ràng STK đúng là 074 1000 619 422 Vietcombank Nguyễn Văn Hòa

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #17 vào: 19-06-2013 17:34:01
@ ngochanh : em đã trao tiền CMTX  và hộp thuốc bổ chị gửi giúp gia đình Cô Nữ chưa?
  @ caycaudua: Nhờ em xin dùm chị số đt của Hòa nha, thỉnh thoảng chị muốn gọi đến Hòa để động viên uống thuốc và nhắc nhở tái khám.
     Nhatle cám ơn cả nhà nhé!

 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #16 vào: 19-06-2013 09:07:11
Anh Hòa vừa làm xong thẻ ATM nhờ Như báo với cả nhà Vietcombank Nguyễn Văn Hòa 074 1080 619 422

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #15 vào: 17-06-2013 06:11:18
@ Ngochanh: Khi nào em gửi tiền chị CMTX cho gđ cô Nữ ,Em nhớ mua dùm chị hộp thuốc bổ cho Hòa nhé. Cám ơn em rất nhiều.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #14 vào: 06-06-2013 08:38:37
@nhatle: ngochanh đã nhận đủ 3 tháng CMTX của chị, sẽ chuyển tới gđ Cô Nữ. Cám ơn chị và cả nhà đã quan tâm chia sẽ khó khăn với Cô!
Thân

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #13 vào: 03-06-2013 10:01:55
sáng nay nhatle đã gửi tiền giúp Cô Nữ. Cám ơn ngochanh đã trung chuyển :) (nhatle gui 3 tháng luôn)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 02-06-2013 22:54:14
nhatle đã viết:
Trích dẫn
Nhatle xin CMTX 3 tháng (5,6,7/ 2013), mỗi tháng 400000 theo đề xuất của nhóm.
   ...


Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Trường hợp cô Nữ có Ngochanh nhận trung chuyển nên Nhatle liên hệ với Ngochanh dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của Nhatle và các bạn khu vực Miền Tây.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #11 vào: 02-06-2013 16:38:58
Chào cả nhà,
Xin lỗi cả nhà và bạn nhatle vì ngochanh chậm hồi đáp!
Cám ơn bạn nhatle đã giúp gđ Cô Nữ, ngochanh nhận trung chuyển cho hoàn cảnh của cô Nữ, TĐP duyệt dùm ạ!
@nhatle: bạn có thể liên lạc ngochanh qua số đt: 0128 375 2842
Thân

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #10 vào: 02-06-2013 08:57:30
Chào cả nhà,
 Nếu đề nghị của nhatle ko đươc duyệt thì nhatle sẽ chuyển số tiền này để giúp hoàn cảnh khác nhé!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #9 vào: 29-05-2013 06:07:59
Nhatle đã viết:
Trích dẫn
Nhatle xin CMTX 3 tháng (5,6,7/ 2013), mỗi tháng 400000 theo đề xuất của nhóm.

Mong BQT cho ý kiến.

Thân.

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #8 vào: 24-05-2013 05:40:05
Nhatle cmtx chỉ có 3 tháng thôi, mời cả nhà mình tiếp sức ủng hộ gia đình cô Nữ nhé!
   
 Ngochanh ơi, nhale nhờ bạn trung chuyển dùm nhé, nếu được thì cho mình số tài khoản và số dt của bạn nha :)

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #7 vào: 23-05-2013 17:46:27
Nhatle xin CMTX 3 tháng (5,6,7/ 2013), mỗi tháng 400000 theo đề xuất của nhóm.
   
    Cám ơn Ngochanh nhé :)

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #6 vào: 21-05-2013 09:12:49
nhatle đã viết:
Trích dẫn
Thật là khổ , nhà có đến 3 người bệnh nặng!
Nhatle thấy trên hình có Thẻ bệnh nhân của anh Hòa. Vậy là anh Hòa bệnh lao . Hiện tại Bộ y tế có chương trình chống lao tích cực với tài trợ của nươc ngoài, anh Hòa hoàn toàn dược miễn phí tiền thuốc điều trị nhưng anh cần phải ăn uống đủ dinh dưỡng và anh cũng cần giảm lao động nặng . Anh Hòa cần dùng thuốc đủ, không bỏ sót ngày nào, nếu không , sẽ rất khó hết bệnh.

Ở quê, nghe nói đến bệnh lao thì người bệnh thường hay thất vọng, uống thuốc cầm chừng... và không ngừng lao động năng nhọc, vì cần có tiền, vì quá nghèo...Rất tội nghiệp! Chính vì vậy mà dẫn đến tình trạng kháng thuốc, và hậu quả xấu thật đáng tiếc!

Bạn nhatle nói rất đúng, hiện tại Hòa uống thuốc miễn phí, bịnh cũng đã thuyên giảm phần nào nhưng do em ăn uống thiếu thốn nên còn yếu đi làm chưa được vì phần lớn công việc của em là lao động phổ thông đòi hỏi phải có sức. Cám ơn sự nhắc nhở bổ ích của nhatle, nhóm đã truyền đạt lại với Hòa.

My Darling đã viết:
Trích dẫn
Cho mình hỏi nhóm XM tý , trong sổ hộ nghèo có nói đến 2 người nữa ( đó là dòng 5 và 6 ) , nhất là chị Ngọc Diễm . Không biết hai người này ở đâu ? có phụ giúp gì được cho cho cô Nữ không ?

2 người ở dòng 5 và 6 trong sổ nghèo của cô Nữ là:
1. Cô Trần Thị Dư là chị của cô Nữ (hiện sinh sống nơi khác)
2. Phan Thị Ngọc Diễm là dâu của cô Nữ (đang sống với mẹ ruột ở Vĩnh long)
Hoàn cảnh Cô Nữ rất khó khăn, mong cả nhà chung tay chia sẽ với gđ cô
Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 10-05-2013 09:31:06
kingcong_196 đã viết:
Trích dẫn


Sổ hộ nghèo của gia đình.


Thấy gia đình cô Nữ khó khăn quá , một người già và 2 người bị bệnh .
Cho mình hỏi nhóm XM tý , trong sổ hộ nghèo có nói đến 2 người nữa ( đó là dòng 5 và 6 ) , nhất là chị Ngọc Diễm . Không biết hai người này ở đâu ? có phụ giúp gì được cho cho cô Nữ không ?

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #4 vào: 09-05-2013 18:26:57
Chào cả nhà!
  Thật là khổ , nhà có đến 3 người bệnh nặng!
  Nhatle thấy trên hình có Thẻ bệnh nhân của anh Hòa. Vậy là anh Hòa bệnh lao . Hiện tại Bộ y tế có chương trình chống lao tích cực với tài trợ của nươc ngoài, anh Hòa hoàn toàn dược miễn phí tiền thuốc điều trị nhưng anh cần phải ăn uống đủ dinh dưỡng và anh cũng cần giảm lao động nặng . Anh Hòa cần dùng thuốc đủ, không bỏ sót ngày nào, nếu không , sẽ rất khó hết bệnh.

    Ở quê, nghe nói đến bệnh lao thì người bệnh thường hay thất vọng, uống thuốc cầm chừng... và không ngừng lao động năng nhọc, vì cần có tiền, vì quá nghèo...Rất tội nghiệp! Chính vì vậy mà dẫn đến tình trạng kháng thuốc, và hậu quả xấu thật đáng tiếc!

   ( mong DD thông cảm nhatle biết chút ít về bệnh này vì nhale cung đang tham gia chương trình chống lao ở BRVT,mong ACE nào có dip chia sẻ với gđ anh Hòa những điều trên, hi vọng anh Hòa sẽ hết bệnh. Chắc anh Hòa đã được nhân viên y tế tư vấn rồi , nhưng mình nhắc nhở động viên anh them thì cũng ko thừa đâu phải ko ACE ? )

    Rất mong DD mình đem hi vọng đến cho anh Hòa!