Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Bé Vy - Lao màng não,suy dinh dưỡng  (Đã xem 1751 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 31-03-2014 21:36:05
Một vài tin tức nữa về bé Vy.

Trích dẫn


Ngày 28/3 hôm nay tranh thủ thời gian vào thăm Thu Vy vừa để xác minh một số chuyện em đang thắc mắc và trả lời cho câu hỏi của một số bạn hỏi: Tại sao em ngừng kêu gọi cho con – Em xin tổng kết thế này ạ:
1. Nghi vấn của em là con bị nhiễm bệnh xã hội: Sau khi trao đổi với Bác sĩ Hòa điều trị cho bé và Bsi trưởng khoa nhi: Em có ý nhờ vả họ nói là xét nghiệm chỉ số CD4 là chỉ số thay thế tốt để biết được mức độ “nhiễm bệnh xã hội”đã phá hủy hệ miễn dịch của bé như thế nào, nhưng cái nghi vấn đó tan biến khi Bsi gặt phắt đi cái ý nghỉ mơ hồ đó và nói rằng không hề có như thế. “Chúng tôi có chuyên khoa nên chúng tôi đã làm xét nghiệm hết các anh là ai mà đưa ra đề nghị nói chúng tôi làm gì là làm cái đó…”.
2. Xét nghiệm xem con còn vi rút lao não không thì Bsi trả lời rằng: Trước đây bé có điều trị ở đây và sau khi xuất viện lần 1 đã khỏe hẳn cho nên nghi vấn về bé còn lao não cũng không con. Thật là phước duyên lành.
 Thưa cả nhà! Trước khi nhận lời theo TH của con em đã suy nghỉ rất nhiều và đã có gọi điện trước cho gia đình vài lần, qua nhiều lần nói chuyện với ba bé Em luôn bảo lưu nhận định rằng ba mẹ bé thực tâm chẳng có lo cho con cái gì cả! lý do thì ắt hẳn mọi người đều đoán được cho nên em không nói ra đây mất lòng nhiều người em không muốn nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Chúng ta làm thiện nguyện nên nghỉ cho mục tiêu chung là gieo duyên và đưa tin sát với thực tế bệnh tình của các TH bệnh nhân để quý MTQ có thể theo dõi diễn biến bệnh của bé như thế sẽ không làm nhiễu loạn thông tin. Và xin nói với mọi người đừng giận em: Nhiều người làm thiện nguyện theo kiểu nửa mùa, đồng ý và cảm ơn vì họ có cái tâm tốt nhưng cách đưa tin hầu như giống nhau làm chúng ta hiểu sai 1 phần nào vấn đề bệnh tình của bé cho đến bây giờ.
Kết luận cuối cùng của Bsi đưa ra là: Trước đó con xuất viện lần 1 về nhà thì đã hết bệnh lao não và khi nhập viện lần 2 cũng chẳng có lao não gì cả! Em xin lỗi tất cả mọi người vì không điều trả kỹ thông tin, xin lỗi ạ! Bsi cho biết hầu như bố mẹ bé không có chăm sóc con, bỏ đói thời gian dài – nói thẳng ra là bỏ mặc con cho số phận thậm chí là không tắm rửa cho con để lâu một chỗ để vết thương sau lưng lâu ngày lỡ loét (hơn 3 tháng nằm 1 chỗ trên giường) dẫn đến lòi cả xương sống sau khi nhập viện, Bsi còn có ý (..nói là..) bây giờ hết lao rồi thì chúng tôi có thể cho họ về nhưng mà gia đình cứ để ở đây. Các bsi Nhi Đồng 1 đã qua chuẩn đoán và họ từ chối tiếp nhận để điều trị cho con. Các Bsi nói với em là hệ tiêu hóa không còn hấp thụ được gì cả cả nhà ạ...!
Trước đó thông tin em tìm hiểu được thì ba mẹ bé đã nhận được UH của quý MTQ gần xa là hơn 140 triệu (Ba bé còn có thẻ ATM để nhận UH của MTQ gần xa ) vậy cho em hỏi cái lý do không có tiền lo cho con trong thời gian này có hợp lý không ạ? Rồi nói họ là dân quê chưa có kiến thức nhiều về chăm sóc sức khỏe? Vâng xin trả lời là: Họ ăn uống trong bệnh viện toàn cơm sườn và nước yến, sáng phở CF(Có người sẽ nói với em đó là nhu cầu ăn uống bình thường nhưng thưa: nhiều phụ huynh trong đó nói họ ngán ngẫm với cặp vợ chồng này, không lo cho con cái gì cả) Em có chỉ cho họ cách mát xa chân tay cho máu lưu thông cũng không làm luôn. Nói là làm rồi…Hỏi nếu bố mẹ biết tự chăm sóc cho mình thế thì cái lý do kỹ năng chăm sóc con cái chưa được trang bị kỹ có đúng không? Trong khi đó họ còn người con trai 12 tuổi rất khỏe mạnh. Người ta nói tình mẫu tử thiêng liêng lắm cả nhà ạ! Nhưng với TH này thì em đã hoàn toàn mất lòng tin vào họ vào những gì họ làm với con cho tới thời điểm này! Họ vì cái gì thì không ai hiểu nhưng cái mọi người có thể hiểu là tại sao họ để đứa con họ rứt ruột đẻ ra trong hơn 3 tháng trời có thể biến đổi nhanh như thế được? không có một phép màu nào cho con trong những ngày tới kể với tất cả những người nhiều lòng tin nhất! Chúng ta hãy chuẩn bị tâm lý…… Em chỉ muốn viết ra sự thật thà chúng ta nhìn nhận vấn đề ngay bây giờ sẽ không còn làm tổn thương bé và bé sẽ không phải khổ thêm nữa A DI ĐÀ PHẬT.
 Nhìn cái caste có kinh phật CHÚ ĐẠI BI để trên đầu giường bé giường như mọi thứ quá vô cảm - đó cũng đang là căn bệnh của xã hội! thờ ơ vô cảm trước những gì diễn ra! Băng niệm phật con có nghe được chăng trong khi đó ba mẹ bé còn đó, ngồi đó trông ngóng và chẳng làm gì cho con ngoài sự thờ ơn đến vô cảm.

 P/s: Em đã nói thẳng nói họ là ngừng nhận mọi sự ủng hộ của MTQ và chỉ cảm ơn họ vì đã dành tình cảm và sự quan tâm cho con họ! Em phân tích về \\\"nhân quả trong đời thường\\\" sóng trước đổ đâu sóng sa đổ đó. Họ đồng ý (nhưng còn làm gì thì em không rõ phía sau). Em lấy ảnh cũ post vì muốn gửi thông điệp rằng! từ nay bất kì thông tin nào về bé không có được chụp ảnh nữa và cũng không viết bài sai thực tế làm ảnh hưởng tới con sau này (Bệnh viện họ nói thẳng là cấm thăm hỏi quá đông và không được chụp ảnh)! Cảm ơn cả nhà ạ!




Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2171 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #3 vào: 31-03-2014 09:58:35
Hoàn cảnh này đã được thành viên đưa lên, nhưng sau đó nhận thấy đã được giúp đầy đủ nên topic dừng. Không biết topic sao mà tìm không ra nữa.

hoàn cảnh này được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các MTQ. hiện kinh phí đã thừa.

Hoàn cảnh được hội doanh nhân Phật Giáo Thiện Tâm chăm lo rất sâu sát; và hiện hội Thiện Tâm đã thông báo ngừng quyên góp.

bạn có thể tham khảo ở ĐÂY nếu bạn vào được facebook.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 30-03-2014 16:11:11
Chào bạn caixia!

Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn đã đưa lên  trường hợp đáng thương này.
Theo nguyên tắc của diễn đàn thì những hoàn cảnh chưa được đưa lên báo, đài, internet..chúng ta sẽ ưu tiên trước. Các trường hợp đã được đưa lên phương tiện truyền thông thì chúng ta có thể theo dõi, cập nhật tình hình của hoàn cảnh đó để xem họ có cần giúp đỡ gì nữa không. Bởi vì khi những hoàn cảnh khi đã đưa lên báo, đài, internet...thì sẽ nhận được sự chung tay của rất nhiều độc giả. Chúng ta sẽ hỗ trợ những trường hợp khác, cùng chia nhau giúp đỡ, vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Nếu được, bạn có thể thăm hỏi, cập nhật thông tin hoàn cảnh này để mọi người cùng biết nhé.

Bạn xem thêm bài này để hiểu rõ hơn về quy trình của diễn đàn.
Nguyên tắc và kinh nghiệm đi xác minh
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=8008

Thân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


caixia

  • bạn
Trả lời #1 vào: 28-03-2014 14:31:38
Xin chào mọi người,
Tôi là thành viên mới tham gia diễn đàn muốn chia sẻ thông tin xin giúp đỡ nhưng không biết cách trình bày có đúng quy định không, nếu có gì sai xót mong được mọi người thông cảm .
Sau đây là thông tin tôi đọc trên báo, xúc động trước bệnh tình 1 bé gái 9 tuổi(nguồn trích dẫn thông tin http://kenh14.vn/xa-hoi/mong-mot-phep-mau-xuat-hien-voi-co-be-9-tuoi-mac-benh-lao-mang-nao-20140326014548974.chn) .Rất cám ơn mọi người đọc tin,rất mong sự giúp đỡ của mọi người.

Từ một bé gái xinh xắn, ngoan hiền và học rất giỏi, nhưng chỉ sau 4 tháng mang bệnh nặng, thân hình của Thu Vy tiều tụy đến đau lòng, ai nhìn em cũng không khỏi xót xa.

Tiếp xúc với cha của Phan Thị Thu Vy tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sáng nay, chúng tôi được biết bé phát hiện bệnh từ tháng 11/ 2013 với triệu chứng đầu như bị cảm bình thường. Sau hai ngày uống thuốc không khỏi và lại thêm tình trạng nôn – sốt, em được đưa đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thăm khám và nhận kết luận là bệnh sốt siêu vi. Điều trị bệnh tại đây 1 tuần thì Vy bất ngờ có biểu hiện co giật, thụt lưỡi vào trong. Ngay lập tức, gia đình cho chuyển bé vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu và nhận được kết quả cuối cùng là căn bệnh lao màng não. Lúc này, các bác sĩ ở Nhi Đồng 2 đã quyết định cho Vy chuyển về Phạm Ngọc Thạch – 1 bệnh viện chuyên trị lao – phổi để điều trị chuyên khoa cho Vy.




Hình ảnh của Thu Vy tại nhà, trước khi được anh Quy và các mạnh thường quân vận động và giúp đỡ đưa vào Sài Gòn chữa trị



Vy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi dù hoàn cảnh khó khăn

Cứ ngỡ, khi tìm ra được căn bệnh chính xác thì ánh sáng hi vọng sẽ đến với cuộc đời em. Nhưng kém may mắn thay, vì gia đình hết tiền chữa trị và thẻ bảo hiểm y tế của Thu Vy cũng chỉ còn thời hạn 8 ngày, các bác sĩ ở đây khuyên gia đình nên đưa bé về chữa ở quê và làm giấy bảo hiểm mới để giảm chi phí chữa bệnh. Sau khi làm giấy xin về quê như lời chỉ dẫn của các y bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ba của Thu Vy có gọi về báo tin cho bà nội bé và nhận được sự hỗ trợ từ gia đình với mong muốn để bé tiếp tục chữa trị ở nơi có chuyên môn cao. Tuy nhiên, lúc này bác sĩ lại từ chối cho bé ở lại với lý do: “Giấy xin về đã có các bác sĩ giám đốc ký... nên giờ thay đổi rất nhập nhằng”. Là hộ gia đình khó khăn, hiền lành và cũng không hiểu biết nhiều thuộc vùng núi tỉnh Khánh Hòa, cha mẹ bé chỉ biết nghe theo mà không hiểu rằng điều đó đã vô tình đẩy bé vào tình trạng trọng bệnh như hiện nay.




Anh Quy trước giờ đưa em lên xe cấp cứu chuyển bệnh lên Sài Gòn

Thu Vy về chữa trị tại quê nhà suốt khoảng thời gian từ Sài Gòn trở về là gần 3 tháng nhưng với điều kiện y tế thiếu thốn, bệnh tình của bé ngày càng nặng hơn. Ngoài bệnh lao màng não đang hành hạ thân thể em từng ngày, sau một thời gian dài không được chăm sóc đúng cách, Thu Vy đã lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng thể nặng. Cô bé xinh xắn, dễ thương với ánh mắt hiền lành ngày nào cân nặng gần 30kg, giờ chỉ còn da bọc xương với cân nặng 5 – 7kg sau 4 tháng lâm bệnh và điều trị sai cách.

Bé dường như không thể nói được, chỉ biết nhìn người khi họ đến gần, hiếm hoi với những nụ cười mỉm khi được gọi tên và hỏi thăm, khóc chảy nước mắt khi buồn – đau hay cảm động lúc có người đến chia sẻ. Tất cả những ai đã quen biết hay vô tình thấy được hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của em trước lúc mắc bệnh chắc sẽ luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt cầu khẩn và đáng thương của em lúc này. Đôi mắt trong veo, hiền lành và đầy tha thiết mong một sự sống, một phép màu.



Em khóc khi lắng nghe những lời động viên của các anh chị, cô chú đến thăm



Hình ảnh trước và sau 4 tháng trở bệnh của Thu Vy

Hiện tại, nhờ một số bạn trẻ vận động và kêu gọi giúp đỡ nên Thu Vy đã nhận được số tiền gần 200 triệu để lo cho việc điều trị sau này. Ba mẹ Vy làm thuê, nghèo khổ và khá hiền lành, lại thiếu kinh nghiệm chăm sóc con nên tất cả mọi việc phải trông chờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các bạn trẻ có tâm. Ngoài ba mẹ luôn túc trực ở bệnh viện, nhóm bạn trẻ này thay phiên nhau chăm sóc và tư vấn cho gia đình Vy, cũng như đứng ra làm việc với bác sĩ về những biện pháp tốt nhất hỗ trợ cho em mau khỏi bệnh. Có bạn phải bỏ việc, túc trực 24/24 ở bệnh viện vì không yên tâm về em.

Một chi tiết khá bất ngờ khiến mọi người bán tín bán nghi, chưa dám tin vào sự thật đó là kết luận sức khỏe mới nhất của Vy - em đã vượt qua bệnh lao màng não như một kỳ tích. Theo bác sĩ điều trị cho Thu Vy, hiện cũng không rõ vì sao phép màu lại xuất hiện như vậy, vì đây là một trường hợp hiếm. Theo kết quả cho thấy, bé Thu Vy giờ đây đã hoàn toàn khỏi bệnh lao màng não, chỉ tập trung điều trị vấn đề suy dinh dưỡng nhưng đây cũng là một vấn đề lớn. Sau một thời gian được chăm sóc sai cách, bé đã lâm vào tình trạng rất nguy kịch về dinh dưỡng, có khả năng tử vong cao nếu không có sự hỗ trợ tốt từ gia đình (chăm sóc), y tế (hướng dẫn điều trị đúng cách) và bản thân bé (nghị lực vượt qua).



Thu Vy đang được mẹ chăm sóc tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch



Em phải thở oxi vì có dấu hiệu nguy hiểm sau khi thông vòi tiếp sữa vào đêm qua

Anh Quy –người đã vận động tinh thần gia đình bé Thu Vy và trực tiếp đưa em quay lại Sài Gòn chữa trị chia sẻ: “Hiện nay mọi người cũng đã quyên góp cho bé tạm đủ số tiền chữa trị trong thời gian này là 200 triệu. Nếu đúng như kết quả xét nghiệm mới nhất là Vy đã qua giai đoạn lao màng não, chỉ cần điều trị suy dinh dưỡng nặng thì chúng tôi mong mỏi nhất ở các mạnh thường quân là sự quan tâm, giúp sức dành cho bé chứ không chỉ là vấn đề tiền bạc. Gia đình cháu Vy thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc nên chúng tôi không yên tâm giao bé hoàn toàn cho gia đình nên rất mong đón nhận được sự giúp đỡ về sức cho bé. Thu Vy cần một người chăm sóc hiểu biết và có tâm để tình hình điều trị của bé đi đúng hướng và sớm đạt kết quả tốt hơn. Mong những cô bác anh chị có thời gian và có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh sẽ phát tâm cho trường hợp của cháu trong thời gian nguy hiểm, cần đầu tư sức người để kéo cháu sớm thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này.”

Theo thông tin mới nhất cho biết, Thu Vy sẽ sớm được chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục chữa trị trong vài ngày tới.

Mọi vấn đề liên lạc, chia sẻ về trường hợp của bé Phan Thị Thu Vy – xin liên hệ:

Gia đình bé:  0165 264 28 22

Hoặc Anh Quy: 0909 936 945