Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Mẹ Nhương - Nuôi 3 con tàn tật  (Đã xem 20668 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
VKS đã nhận đc CMTX gđ mẹ Nhương

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chúng ta thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêu Sa nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm CMKTX gđ mẹ Nhương tháng 06
1. dầu ăn; 1 lit
2. đường; 1kg
3.muối; 1kg
4. bột canh; 2goi(195gr)
Mong nhận đc sự quan tâm cảu cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta tiếp tục xuất quỹ CMTX Gia đình Mẹ Nhương 400,000đ/ tháng từ tháng 6 đến hết tháng 8/2017.

Chúng ta cũng tiếp tục CMTX Gia đình Mẹ Nhương 30kg Gạo/ tháng trong thời gian 3 tháng từ tháng 6/2017.

Các nhu yếu phẩm khác thì tùy nhu cầu và tình hình thực tế kho hàng tại Hà tĩnh mà quyết định.
( Các bạn nhớ cập nhật chủng loại , khối lượng , số lượng thật chính xác dùm )

Vân Kiêu Sa và các bạn khu vực Hà tĩnh trung chuyển cho trường hợp này.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Với hoàn cảnh của Mẹ nhương và các anh thì nhóm HT vẫn xin đc BQT xem xét tiếp tục CMTX như trước
mong nhận đc sự quan tâm từ các nhà hảo tâm dành cho gđ mẹ và con anh
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Chiều 20/5 VKS cùng nhóm đã đến thăm và trao CMTX cho gđ mẹ..nhóm đến chỉ gặp đc mỗi anh Thiên ở nhà vì anh Lộc đang ốm nằm viện nên mẹ đang ở bệnh viện chăm sóc anh
Đến thơi điểm hiện tại nhóm đã trao CMTX tháng 3; 4; và 5 cho gđ mẹ và hoàn cảnh thực tế nhóm xin đc đề xuất tiếp tục đc CMTX.
Tiền:400.000
Gạo :30kg
Hạt nêm:200gr
Dầu ăn :1lit
Đường:1kg
Nước mắm :900ml
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Xin cảm ơn các bạn Hà Hình đã ghé thăm và trung chuyển tiền , nhu yếu phẩm đến gia đình Mẹ Nhương nhé .

Các bạn cần lưu ý một chút :

- Bột ngọt loại gói 454 gr thì chúng ta chỉ ủng hộ 1 gói cho 3 tháng mà thôi vì bản thân nó chỉ là chất điều vị không có giá trị dinh dưỡng và nên dùng hạn chế .

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Chiều thứ 7 ngày 15/4 Kiêu oanh, mẹ Minh cùng nhóm đã đến thăm lại và trao CMTX Tháng 4 cho gia đình mẹ Nhương gồm
Tiền: 400.000
Gao: 30kg
Dầu ăn: 1lit
Muối: 1kg
Nước mắm: 1chai( 500ml)
Bột ngọt: 1goi(454gr)
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Nhóm HT đã trao CMTX tháng 3 cho gđ mẹ Nhương gồm:
Tiền : 400.000
Gạo: 30kg
Dầu ăn: 1 lít
Bột ngọt: 1 gói
Nước mắm: 2 chai
Bột canh: 3 gói
Đường: 1kg

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Vânkieusa đã nhận 1.200.000 CMTX Tháng 3;4;5 nhóm sẻ thu xếp trao đến gđ mẹ sớm nhất
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=96895
...

 xin được giúp gia đình mẹ Nhương 400,000 VND/tháng trong vòng 1 năm ạ.

.....


Chúng ta xuất quỹ NTCM để CMTX Gia đình mẹ Nhương 400,000đ/ tháng từ tháng 3/2017 đến hết tháng 5/2017 .

Ngoài ra chúng ta sẽ xuất kho hàng của Quán cơm 2000đ - SG để CMTX thêm một số nhu yếu phẩm như sau :

- Gạo 30kg / tháng
- Dầu ăn 1 lít/ tháng
- Bột canh : 450gr/ tháng
- Đường : 1 kg/ tháng

Thời gian CMTX là 3 tháng tính từ thời điểm có thể trao hiện vật đến gia đình mẹ Nhương .

Một số nhu yếu phẩm khác như : Nước Mắm , nước Tương , Bột ngọt ... sẽ tùy tình hình kho hàng tại Hà tĩnh mà quyết định .

Nhóm thành viên NTCM Hà tĩnh nhận việc trung chuyển cũng như cập nhật tình hình cuộc sống của gia đình mẹ Nhương .

Tổ TK-KT cập nhật dùm .

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Vân Kiêu Sa 1,200,000đ để các bạn Hà tĩnh trugn chuyển tới gia đình mẹ Nhương dùm .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Trong 3 người con tật nguyền của mẹ Nhương chỉ duy nhất anh Lê Văn Thiên được trợ cấp 405.000đ/ tháng còn lại 2 anh kg có hộ trợ gì
Lý do anh Thiên là bộ đội xuất ngủ,sau đó bị tai nạn giao thông.
Cảm ơn BQT dd và anh Thai dzuy đã luôn quan tâm đến các hoàn cảnh HT.
THÂN!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Vân và các bạn Hà Tĩnh ơi,

Trong 03 người con th2i anh nào được trợ cấp xã hội 405k/tháng vậy? Hai người kia sao không được? Vì không đủ tiêu chuẩn hay sao các bạn?

Nếu liên hệ được cách vận chuyển nhu yếu phẩm từ quán cơm, Quỹ Garage Sale xin được giúp gia đình mẹ Nhương 400,000 VND/tháng trong vòng 1 năm ạ.

Mong BQT và Tổ điều phối chuyển như các hoàn cảnh khác mà Garage Sale nhận trách nhiệm.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chào cả nhà
Chiều nay 03/3/2017
Vânkieusa và a Hùng Fb Bếp Ga ông táo đã về Tổ 7 Thị Trấn Cẩm xuyên - huyện Cẩm xuyên để xách minh hoàn cảnh gia đình mẹ Nhương
SĐT anh Vinh: 01668.482.998
Năm nay mẹ đã 84 tuổi,chồng mất hơn 10 năm,ông bà có 10 người con,chị gái đầu bị tai nạn mất ở miền nam còn lại 6 anh chị em không thể kiếm sống được ở miền quê nghèo nên kẻ nam người bắc tím kê sinh nhai,nhưng cuộc sống cũng kg một lần mĩm cười với họ vì cái nghèo luôn đeo bám,có người đã hơn 10 năm chưa một lần về thăm mẹ
Hiện tại mẹ sống với 3 con trai tật nguyền như đèn trước gió,kg biết nó sẻ tắt lúc nào và liêu khi ngọn đèn đó tắt đi thì 3 con trai của mẹ sẻ ra sao?
Số phận chưa một lần mĩm cười với mẹ khi con gái bị tai nạn qua đời.
Năm 1985  anh Lê Văn Thiên xuất ngủ trên đường đón xe vào Nam tìm việc không may lại bi tai nạn giao thông vỡ hộ sọ,gay chân tay khi phục hồi đên nay 28 năm thành tật nguyền
Năm 2000 anh Lê Văn Vinh leo thang chặt cây sữa nhà cũng té ngã gảy xương sống vì không có tiền chữa trị nên 17 năm nay anh cụng chĩ nằm một chỗ ở góc vườn nhà
Anh Lê Văn Lộc năm nay cũng đã 50 tuổi nhưng bị thần kinh bẩm sinh nên suốt ngày lang thang,mẹ cứ phải đi tìm về.
3 người con,một mẹ già không người lao động,một lang thang ngoài đướng,một phải nằm ở góc vườn vì không ai bồng ẳm đuọc nên phải che cái chòi ngoài vườn để tiện sinh hoạt cá nhân.một què quặt cuộc sống trơ nên bi đát tột cùng với mẹ,ở cái tuổi đáng lẻ đươch an hưởng tuổi già như bao bà mẹ thì mẹ Nhương lai phải gồng mình cơm cháo cho 3 người con tật nguyền.mỗi tháng 4 con người chỉ có 405.000 tiền trợ cấp hộ nghèo và 225.000đ của hội người cao tuổi, mẹ con rau cháo qua ngày.khi hỏi đến mẹ chỉ ước ao che lại đc cái chòi ngoài vườn cho anh Vinh được kín đáo hơn để khi nắng mưa đỡ tội.
Xác minh thực tế nhóm HT xin đề xuất CMTX gđ mẹ Nhương 700.000đ/tháng và xin sự hỗ trợ từ quán cơm 2000 như gạo và nhu yếu phẩm để cs gđ mẹ có thêm niềm hy vọng
Cần lắm những tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho gđ mẹ Nhương và các con tật nguyền
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ] received_42905008410898
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Các bạn ơi,

Xác minh và đưa ra phương án xem giúp họ thế nào cho hiệu quả nhất nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...