Tác giả Chủ đề: Đồng Nai - Bé Như - Viêm não - Cẩm Mỹ  (Đã xem 31712 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi y tinh

Trả lời #17 vào: 20-12-2012 06:33:54
Xin chào cả nhà!
cảm ơn bạn Smallpig rất nhiều, ytịnh cũng mong có một ngày tố lành sẽ đến với cháu Như.

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #16 vào: 19-12-2012 11:00:27
đọc xong thấy thương bé quá, Smallpig xin đăng ký CMTX 300/tháng cho bé bắt đầu khi nào BQT có quyết định, phần còn lại xin mọi người cùng chung tay với mình, thanks. Vẫn biết căn bệnh này rất khó chữa trị nhưng vẫn mong 1 ngày tươi sáng đến với bé.

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 19-12-2012 09:03:23
Chào cả nhà ! Xin bổ sung thêm kết  luận bệnh án của cháu Ngọc Như  như sau :
  Đông kinh/Rối loạn tăng động kết hợp với chậm phat triển tâm thần và các động tác định hình ( G40/f84 )- dẫn theo phiếu khám sức khỏe  tâm thần của BsCk1 Nguyễn quang Huy ký ngày 14/12/2012 ( sẽ up hình sau )
@nhatle : Chân thành cám ơn bạn và cả nhà .
@MOVED : Nhờ chuyển về topic \\\"   Hoàn cảnh đã xác minh \\\'để dễ theo dõi .Thanks

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #14 vào: 19-12-2012 04:15:49
Nhatle xin được CMKTX bé Như 500.000, sẽ chuyển vào tk của Pen.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #13 vào: 18-12-2012 21:44:04
y tinh đã viết:
Trích dẫn
ýtinh, tramca và Mydarling thống nhất xin đề xuất như sau:
- CMTX: hàng tháng cho cháu 600k để tập tâm vật liệu và mua sưã cho cháu.
- CMKTX: 1.000.000VNĐ cho GĐ anh chị khi nhập viện cho cháu lần tới ( hổ trợ đi lại và mua vật dụng cần thiết)do điều trị kéo dài.

Mong cả nhà giúp đỡ cho bé ạ :)
Xn cám ơn.

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 17-12-2012 10:55:19
Con đường gập ghềnh quanh co , ngôi nhà tôn  ọp ẹp nằm giữa  đồng  không mông quạnh làm cho khách đên  thăm hai vợ chồng Út+dung  ( ba mẹ bé Như ) cũng phải chùng chân …Thế mà bệnh tật lại bất ngờ đổ ập xuống cái đói nghèo khốn khó của một gia đình  vừa mới tạo lập chưa hưởng hạnh phúc được bao lăm ngày .Út và Dung cưới nhau đầu năm 2009 và cuối năm ấy cho ra đời một đứa bé gái với bao niềm hân hoan hy vọng .Nhưng  hạnh phúc của gia đình trẻ ấy không được bao lâu  thì bất hạnh ập đến : Sau những  cơn sốt  cao kèm co giật , bé Ngọc Như thường xuyên bị động kinh mà chỉ có vài ba viên thuốc hạ sốt thông  thường .Vì nhà ở tận vùng sâu “ khỉ ho cò gáy “ , xa hang quán , xa chợ , xa trạm y tế xã , nên khi chuyể n ra bệnh viện nhi của tỉnh thì não của cháu  Nhi đã bị tổn thương nặng nề …Đang làm cty may ở  khu CN Nhơn Trạch ,mẹ cháu phải nghỉ làm , cha cháu vốn làm thuê làm mướn ở nương rẩy theo thời vụ phải gồng gánh lo toan , oằn vai trĩu nặng cơm áo gạo tiền chữa bệnh cho con , cho đứa em của bé Như  mới  13 tháng tuổi. . Nội ngoại thì ở gần bên nhưng cũng mang phận nghèo như con cháu nên chỉ chia sẻ đôi chút lúc ban đầu .Gia đình Út Dung có được 01 sào đất sỏi đá và căn nhà tôn ọp ẹp cũng phải bán đi chỉ có 25 triệu đồng để lo cho con .Đến nay thì cạn túi không còn đường nào xoay sở !
       NTCM đến với họ không  phải cho họ một phép màu  mà đến để chia sẻ những khốn khó bất hạnh với họ .NTCM kết nối những bàn tay nhân ái để nắm lấy bàn tay  thô ráp tuyệt vọng của người cha mang tên Út  dìu lên bến bờ hy vọng .Dẫu cho năm tháng dài phía trước của cháu Ngọc Như chưa có một dấu hiệu  nào xanh màu tươi sáng . Nhưng  NTCM sẽ cho họ những tia hy vọng rằng cuộc đời vẫn luôn đẹp , vẫn  đầy ắp yêu thưong sẻ chia , vẫn  còn có rất nhiều  tấm long nhân ái đang ở    quanh ta , đang đến với ta , dìu đưa ta ra khỏi những chuổi ngày khốn khó …Viễn ảnh họ sẽ đổ gục xuông và buông xuôi là điều có thể xảy ra .Người chông hang ngày vừa  vất vả mưu sinh vừa phải trông thêm  em của bé Như mới 13  tháng tuổi. . Xin hãy mau chóng đến với họ , để :
        “Dẫu  bàn tay bố đang từng ngày chai sần  vì làm thuê làm mướn ,dẫu  bàn tay mỏng manh yếu ớt của mẹ đang bắt đầu run rẩy mỗi khi đút  cháo cho con ; nhưng con ơi bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ con ! Bé Như thân yêu !!! “

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #11 vào: 16-12-2012 22:05:08
Xin lổi các bác do bận công việc quá nên không kịp thời viết bài xát minh lên cho mọi người chia sẻ.
Khoảng 10 giờ 20 ýtịnh đến cổng bệnh viện, gửi xe xong loay hoay đi tìm nhưng bệnh viện rộng quá và phải điện thoại anh Út ra đón. Khi đến tại khoa điều trị H1, gặp chị Dung và cháu Như đang nằm trong thật đáng thương cho cháu, tuổi thơ của cháu là được vui chơi và đến trường cùng các bạn.
Nhưng giờ đây cháu Như không đi được, không nói được mà lâu lâu tay chân co lại biểu hiện cuả bệnh động kinh.
Cháu Lâm Thị Ngọc Như SN: 4/11/2009 ( em Lâm Thị Ngọc Thoa SN : 13/9/2011)
Hiện giờ theo chuẩn đoán cuả bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Trung Ương 2 Biên Hoà thì cháu bị rối loạn tăng động, chậm phát triển, động kinh(hay loạn nhịp hoạt động điện não).
- Thời gian chữa trị kéo dài: hàng ngày bác sỉ cho tập tâm vật liệu ( 1tháng 300.000vnđ, một tuần tập từ 4 - 5 buổi, tuỳ theo sự sắp xếp cuả bác sĩ và sức khoẻ cuả cháu)
 Chị Dung phải trực tiếp chăm sóc cho cháu Như còn cháu Thoa gưỉ cho bà ngoại, do kinh tế gđ khó khăn công việc làm thuê làm mướn cuả anh không ổn định. Anh chị đã nghe theo lời khuyên cuả bác sĩ xuất viện về bồi dưỡng thêm cho cháu và xin giấy tờ ở xã và chờ cấp mới BHYT năm 2013 cho cháu, nếu không có gì thay đổi sẽ nhập viện vào ngày 4/01/2013.
Do mới lần đầu viết bài xát minh, nên còn nhiều thiếu xót xin các bác có gì góp ý thêm nha. ýtinh, tramca và Mydarling thống nhất xin đề xuất như sau:
- CMTX: hàng tháng cho cháu 600k để tập tâm vật liệu và mua sưã cho cháu.
- CMKTX: 1.000.000VNĐ cho GĐ anh chị khi nhập viện cho cháu lần tới ( hổ trợ đi lại và mua vật dụng cần thiết)do điều trị kéo dài.
Mong cả nhà cho ý kiến.

cháu Ngọc Như

GĐ cháu Như

Giấy chuyển viện

Giấy ra viện

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 15-12-2012 20:29:06
[/url][/img]
Nhà nội

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 15-12-2012 13:05:39
Giữa đồng không mông quạnh
[/url][/img]

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 15-12-2012 13:03:31
[/url][/img]

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 15-12-2012 13:02:27
[/url]Đường vào nhà [/url][/img]b3.s34.d2/0279b78592665fd91ea52c350f8a5db8_51739068.img0919.jpg[/img][/url][img]bà nội bé Như

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 14-12-2012 23:21:35
Cám ơn bác tramca và các anh chị ở khu vực này đã nhín chút thời gian kịp thời ghé thăm và cập nhật tình hình của bé cho cả nhà bt.
Chờ bài viết của bác y tịnh và ý kiến đề xuất của các bác luôn ah. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 14-12-2012 21:17:04
Chào cả nhà ! Sáng nay , tramca và M.Darling xuất phát từ Bàu Cạn theo đường đất đỏ , xuyên rừng đi qua ấp 8 xã  Thừa  Đức huyện Cẩm Mỹ .Khoảng  sau 02 tiếng đồng hồ thì đến nơi sau khi vượt qua  hơn 20 km  đường dằng xóc ổ voi và ổ gà ( có cô gái tên Nhi dẫn đường ) . Nhà của bà nội bé Như nằm lọt thỏm giữa vùng đất  hoang không cây cối , đèo  heo hút gió , đúng nghĩa của một xóm ấp vùng sâu , vùng xa – rất xa …Ba mẹ bé Như hiện giờ không có nhà phải ở ké với nhà bà nội đã già .Bệnh tình của bé Như đã cuốn hết cái gia tài nhỏ nhoi  ( mảnh đất 01 sào với ngôi nhà tôn ọp ẹp của Út và Dung chỉ bán được 25 triệu đồng để chữa bệnh cho con .! ?) Đến nay thì hai vợ chồng không còn một xu dính túi .Mọi chi phí chữa bênh  cho con nhờ vào bà con chòm xóm và viện phí được miễn cho cháu phần  nào  ( Bé Như  dưới 06 tuổi ).
      Theo tìm hiểu của chúng tôi  , nơi ở của họ xa hàng quán , rất xa chợ , trạm y tế xã   Thừa  Đức và ra đến bv huyện  Cẩm Mỹ là một điều quá nhiêu khê ! Đó cũng là lý do mà bệnh tình của bé Như khi chuyển lên BV Nhi của tỉnh thì tình trạng đã tăng nặng .Lúc đầu cháu bị  co giật làm kinh  , phần   nhà ở quá xa trạm Y tế , phần  cứ ngỡ  con nít khi bị sốt  cao bị làm kinh là …bình thường . Đến khi trở nặng thì não cháu đã bị tổn thương , hiện không còn nghe , nói , cử đông  bình thường nữa .
       Gần 11g chúng tôi cùng gặp TV  ytịnh  tại BVTTTƯ2 ( đã đến BV TTTƯ2 từ trước ). Anh Út , ba của bé Như cũng đã có mặt ở BV  .Mọi diễn biến bệnh tình  của bé Như sẽ đươc bạn ytịnh phản ánh  qua bài viết và các hình ảnh sẽ post lên sau .
        Vài hang thong tin sơ khởi  báo lên cả nhà được biết .Chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm đên hoàn cảnh  của bé Như và đọc hết bài viết này .Thân mến !

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #4 vào: 14-12-2012 08:10:01
tramca đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà ! Theo như địa chỉ đã ghi trên thì gần khu vực của tramca ở . Tuy khác xã và cũng khác huyện nhưng sát ranh giới, nên chúng ta sẽ đi xuyên rừng đến sẽ gần hơn . Vậy sáng ngày mai có TV nào ở quanh đây ( TV bà Rịa Vũng tàu  ơi ời ) thì tập trung tại nhà tramca để đi qua nhà của bé Như để XM .Và theo như trưởng nhóm CLBXM Lê Hùng73 thì TV nào ở Biên hòa bớt chút thì giờ ghé qua BVTTTƯ 2 tìm hiểu xem bệnh tình của bé Như như thế nào nhé!Sau đó chúng ta sẽ cùng  hội ý và đề xuất giúp đỡ cháu được không ạ ? Chúng ta chia thành  hai tốp như vậy sẽ được nhanh, gọn , chính xác.Hẹn gặo tại TP Biên Hòa .Thanks .

Xin chào cả nhà!
Hoàn cảnh gđ cháu Như đáng thương quá, ytịnh sáng hôm nay sẽ tranh thủ thời gian để vào bệnh viện thăm cháu. Không biết có bác nào đi cùng không?

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 13-12-2012 13:01:27
Chào cả nhà ! Theo như địa chỉ đã ghi trên thì gần khu vực của tramca ở . Tuy khác xã và cũng khác huyện nhưng sát ranh giới, nên chúng ta sẽ đi xuyên rừng đến sẽ gần hơn . Vậy sáng ngày mai có TV nào ở quanh đây ( TV bà Rịa Vũng tàu  ơi ời ) thì tập trung tại nhà tramca để đi qua nhà của bé Như để XM .Và theo như trưởng nhóm CLBXM Lê Hùng73 thì TV nào ở Biên hòa bớt chút thì giờ ghé qua BVTTTƯ 2 tìm hiểu xem bệnh tình của bé Như như thế nào nhé!Sau đó chúng ta sẽ cùng  hội ý và đề xuất giúp đỡ cháu được không ạ ? Chúng ta chia thành  hai tốp như vậy sẽ được nhanh, gọn , chính xác.Hẹn gặo tại TP Biên Hòa .Thanks .