Tác giả Chủ đề: Tây Ninh - chị Lý Thị Mon - bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 15380 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #17 vào: 08-12-2010 10:23:46
BiBong đã viết:
Trích dẫn
BB xin giúp cô Mon 1,000,000 vnd để chữa bệnh. Vậy làm thế nào để chuyển tiền cho cô Mon ạ ?

@BiBong: Cảm ơn bạn đã chung tay với Vit702 giúp đỡ chị Mon. Cách giúp đỡ kiểu này của bạn gọi là CMKTX (cưu mang không thường xuyên) đó bạn! Vậy bạn vui lòng gửi tiền cho thủ quỹ DĐ là Penguin:
- Số tài khoản: 0021002259202.

- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

- Điện thoại: 0904 225 631

- Email: thaison245@gmail.com
Sau đó tổ điều phối sẽ có trách nhiệm tìm cách chuyển đến tận tay người cần được giúp đỡ
Thân mến!

 


Ngủ rồi BiBong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 08-12-2010 09:34:04
BB xin giúp cô Mon 1,000,000 vnd để chữa bệnh. Vậy làm thế nào để chuyển tiền cho cô Mon ạ ?

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #15 vào: 02-12-2010 09:54:39
Cả nhà ơi !
Đúng là trường hợp này gặp khó khăn rồi .Gia đình neo đơn , chị Mon muốn chữa bệnh nhưng ngoài việc ko có tiền đi chữa bệnh còn thêm ko có người đưa đi và chăm sóc chị đi khi đôi chân chị ko thể đi lại được. Sáng nay , Lá đã điện thoại dộng viên chị đồng thời khuyên cháu Hận (con gái chị Mon) cố gắng xin nghỉ phép và bàn bạc với Ông xã để đưa Mẹ đi vì chỉ có mỗi Hận là người có thể chăm sóc Mẹ. Hận đã hứa cố gắng sắp xếp nghỉ làm để đưa chị Chị Mon đi khám bệnh. Bây giờ chúng ta chỉ chờ tin từ cháu Hận .
p/s : vì neo đơn và đi lại khó khăn, tốn kém nên ý chị Mon cứ muốn đi thẳng lên Saigon khám bệnh cách nào để có thể đi \\\"sáng đi chiều về\\\", BS cho toa mua thuốc về nhà uống. Tuy ko chuyên y tế nhưng Lá cũng ráng giải thích cho chị hiểu! ...muốn ..cháy máy  :(
- Cảm ơn Vitcon702 đã mở hàng cho tr hợp này 500k.
Mong cả nhà cho thêm ý kiến. Cảm ơn.
Thân

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 02-12-2010 05:51:31
Pen xuất quỹ 500.000đ chuyển trả chị Lá tiền ứng CMKTX cho 2 Cụ dùm nhé ! Cảm ơn em .
@Vịt đẹp : Cảm ơn Vịt đã nhắc chú 6 nha !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #13 vào: 01-12-2010 23:46:41
lathuvang đã viết:
Trích dẫn

Trước khi ra về , nhóm có trao cho chị phong bì NTCM với CMKTX 500,000đ để chị bồi dưỡng sưc khoẻ.

Chị Lá ơi thành viên nào ứng 500k gửi giúp chị Mon, Lá cho biết nhé để quỹ chuyển trả lại. Tks chị Lá.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #12 vào: 01-12-2010 16:06:49
Có chuyện trục trặc rùi ;)

Chiều nay mình điện thoại định nhắc chị Mon sáng mai đi khám bệnh thì biết sáng nay vợ chồng Hận đã đưa chị đi khám bệnh rồi.

Đến bv huyện, bác sĩ khám, chích một mũi thuốc, cho thuốc uống trong ngày, cho Xray, xét nghiệm máu. Theo ý Bác sĩ thì phải nhập viện, chờ có kết quả xn & XQ sẽ xem có cần chuyển viện không.

Chị Mon phần thấy con gái phải về để mai đi làm, phần nghe đồn BV này dơ lắm nên nằng nặc đòi về. Giấy nhập viện , giấy xuất viện ký luôn trong một buổi sáng.

Chiều nay vợ chồng Hận trên đường quay về Thị xã, có ghé Bv để xin kết quả nhưng BV không cho. Đây là nguyên tắc - hồ sơ bệnh án thuộc quyền quản lý cuả BV.

Hỏi : \\\"vậy gia đình định chữa bệnh (chọ chị Mon) sao???\\\".

Hận nói : \\\"em không biết Mẹ với Ngoại nữa. Em đi làm không nghỉ được nhiều đâu, cuối năm nhiều hàng lắm, ngày mai công ty không cho nghỉ\\\".

Chồng Hân nói : \\\"hôm trước em đã chở Mẹ có khám ở BV tỉnh, nghe nói bệnh viêm khớp, rồi bệnh tim, nhưng giấy tờ Mẹ bỏ hết rồi\\\"

Chị Mon nói : \\\"phải lên Bv tỉnh chứ nằm bv huyện không ai nuôi, mà người ta nói ở đó dơ lắm bệnh nặng thêm\\\".

Chị Bính hàng xóm : \\\"đâu có ai đi nuôi bệnh được cô...\\\"

Mình đang lúng túng, hổng biết hướng dẫn thế nào....

Ai có cao kiến gì thì chỉ bảo dùm nha.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 01-12-2010 07:06:44
Thẻ BHYT của chị Mon :

Sổ trợ cấp XH của chị Mon :


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #10 vào: 30-11-2010 09:46:47
Chào cả nhà !
Cảm ơn chị Tím biếc đã nhanh tay chia sẻ ,hướng dẫn chị Mon . Nơi KCB đầu tiên của chị Mon là Trạm y Tế Xã. Hôm đó Lá cũng có dặn chị đi khám theo đúng qui trình .
Còn về chi phí đi lại thì chị bảo thuê một chiếc xe để chở đi Saigon(vì phải có người bế chị đi) là 1 triệu , nhưng anh 6 đã hướng dẫn đi xe khách theo cách mua hẳn 3 ghế để tiện ngồi hoặc nằm và giảm chi phí đi lại nên Lá ko nắm được, sẽ điện thoại thường xuyên đê lấy thông tin khi con gái chị đưa đi khám. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tr hợp này.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #9 vào: 30-11-2010 08:59:30
Mình đã gọi điện cho chị Mon và Mẹ chị, hỏi han bệnh tình, rồi sau đó gọi cho con gái của chị Mon là Hận - 19 tuổi, đang đi làm tại công ty may Hoàng Gia - Tây Ninh. Số đt của Hận 01643610910.

Thứ năm này Hận sẽ xin nghỉ phép để đưa mẹ (chị Mon) đi khám bệnh (đi bằng xe máy). Trước tiên là đến khám tại nơi ghi trên thẻ bhyt (chị không biết chữ nên không đọc được nơi KCB này là nơi nào), xin khám tim mạch - thần kinh & phụ khoa.

Nếu nơi này chữa được bệnh của chị Mon thì cứ theo đó mà chữa.

Nếu không chữa được thì họ sẽ chuyển lên tuyến trên là BV Tỉnh.

Nếu bv Tỉnh chữa không được thì họ sẽ chuyển lên thành phố theo tuyến chuyên khoa - hoặc Chợ Rẫy hoặc CTCH hoặc Từ Dũ hoặc....

Mình cũng đã nhờ ngừoi bạn ở BV Tỉnh Tây Ninh hổ trợ rồi. Có gì thứ năm sẽ giúp cho em Hận đường đi nước bước cụ thể hơn .

Chi phí KCB theo bhyt của chị Mon : nếu tổng số tiền KCB một lần dưới 100k thì chị không phải đóng, nếu trên 100k thì đóng 20%.

Chị Mon cần ưu tiên điều trị sớm nên khoan tính đến bệnh của Mẹ chị nhé cả nhà.

Thân mến.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #8 vào: 30-11-2010 01:46:14
Cac bac da xac minh ve truong hop chi Mon va chi mong co so tien nho de len thanh pho chua benh theo cac bac vay so tien can giup CMKTX de ho tro chi chua benh va du tinh la khoan bao  nhieu tien  ah de moi nguoi biet muh chung tay giup chi va vitcon xin mo hang truoc 500k nhe mong su mat tay cua Vit duoc dat hang nhe. Thanks

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 29-11-2010 21:10:40
còn đây là vài hình ảnh về gia cảnh của chị Mon ah


hình ảnh ngôi nhà của chị do xã xây tặng

chị Lá trao tiền CMKTX của diễn đàn cho chị Mon

 bác 6 đang nói chuyện cùng với cán bộ ấp

 như lời chị  Mon tâm sự.
  -mong ước lớn nhất của chị ngay bây giờ là có tiền để lên thành phố chữa bệnh,chứ ở đây do hoàn cảnh ko có đủ tiền nên mãi mà ko biết chính xác mình bệnh gì!
Mong cả nhà giúp đỡ cho chị về vấn đề cấp bách này.nghe giọng nghẹn ngào của chị mà  xót lòng quá cả nhà ơi. :(

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #6 vào: 29-11-2010 12:20:59
Chào cả nhà !
   Hôm qua 28/11/10 , theo kế hoạch xm gồm Banbe6x, Moon, Tomy nhưng đến giờ G bổ sung đột xuất Lehung73 và Lathuvang. Đúng 8h , 5 anh em cùng 3 con ngựa sắt khởi hành đến vùng nắng cháy Tây Ninh.
   Qua nhiều lần thăm hỏi đường , cả nhóm đã đến gần biên giới, nơi có ngôi nhà của chị Mon cùng Mẹ già đang trú ngụ. Hoàn cảnh gia đình chị Mon đúng như giới thiệu của anh KevinHieu đã trình bày.Lathuvang xin được nói thêm về bệnh trạng của chị Mon.
Chị Mon bị liệt 2 chân từ nhỏ nhưng có thể đi lại , nhưng từ Tết năm 2010 thì từ xương chậu xuống chân đau nhức dữ dội dẫn đến chị ko thể đi được nữa và về đêm càng nhức hơn chỉ biết nằm khóc ko ngủ được, chị nói khi nhức như có hàng ngàn sâu bọ đang cắn trong xương thịt từ đùi phải xuống bàn chân và hiện giờ phần đùi đang to dần! Tội chị quá! Ngoài ra , 2 tháng nay chị mang thêm căn bệnh phụ khoa (theo Lá nghĩ như vậy), còn chị thì bảo vì xương bị hư hết rồi nên bị. Dù gì cũng phải có chẩn đoán của BS là chính xác nhất. Lá khuyên chị nên đi khám vì chị đã có BHYT tự nguyện như ko sử dụng .
 Lý do : chị nghẹn ngào nói\\\" trong người ko có lấy 50,000đ thì sao khám chữa bệnh hở chị \\\" thôi nằm chờ chết vậy. Xót xa quá các bạn ạ.
Dù sao , Lá cũng khuyên chị ráng cố gắng cố gắng , còn nước còn tát.
- Mẹ chị Mon , đã 1 lần mổ mắt phải miễn phí nhưng sau đó thì ko nhìn thấy nữa, mắt trái hiện bị cườm còn nhìn thấy mờ mờ , Bà ko dám đi mổ tiếp vì sợ mù luôn .
- Phần trợ của chính quyền , hôm nay nay đã tăng 400k /tháng cho cả nhà ,ko còn thu nhập nào hơn.
- Chính quyền hứa qua năm sau sẽ xét đưa chị vào hộ nghèo ,cấp BHYT cho chị Mon, hiện giờ thì đang sử dụng BHYT tự nguyện do bạn của con gái giúp đỡ.
- Khi nhóm đến thăm một lúc thì có chính quyền Xã ghé qua (Mặt trận TQ và Bí Thư xã) chào hỏi và cảm ơn sự quan tâm của dđ.
Trước khi ra về , nhóm có trao cho chị phong bì NTCM với CMKTX 500,000đ để chị bồi dưỡng sưc khoẻ. Chị Mon và Mẹ chị gửi lời cảm ơn và chúc các anh chị trong dđ nhiều sức khoẻ.
- Đề xuất của nhóm xm :
1/ CMTX 300k/tháng
2/ Mong cả nhà hổ trợ chị Mon chi phí đi khám chữa bệnh .
Nhóm xm bổ sung thêm những gì thiếu sót nhé. Cảm ơn
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #5 vào: 28-11-2010 09:02:48
chuc bac len duong may man...

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 28-11-2010 06:30:12
Chào cả nha..!!!
Hôm nay. Moon , banbe6x và tomy sẽ cùng đi xác minh trường hợp này.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #3 vào: 17-11-2010 13:08:19
Hướng dẫn đường đi để các lãnh đạo nhóm \\\" ngựa sắt miền Đông \\\" dễ hình dung :

- Từ bx. An Sương đến bx. Tây Ninh : xe tốc hành Đồng Phước = 100km = 1h30\\\' = 40K(30 phút có một chuyến)
- Từ bx.  Tây Ninh đến nhà chị Mon : xe ôm hay xe bus = 40km (round trip)

Các lãnh đạo nên alo chị Năm Từ trước nhé, lên khu vực sát biên giới nên có người địa phương đi cùng cho yên tâm.

Thân,