Tác giả Chủ đề: Gia Lai (Krông Pa) – Hai chị em Rơ Ô H' Mlen, Rơ Ô Khuyn – Mẹ mất, cha bỏ đi  (Đã xem 45224 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi naydjrueng

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 49
  • Thanked: 120 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Hôm nay em đã đến nhà Bà của 2 cháu để xác minh rõ thông tin ạ.
+ Gia đình Bà và 2 bé mồ côi sống nhờ vào miếng ruộng ngoài vườn ,1 vụ thu đc 5 bao lúa.
Hiện tại 2 bé chưa có sự giúp đỡ hay trợ cấp nào từ chính quyền địa phương, Bà có mang giấy tờ báo về 2 Bé mồ côi cha mẹ ,nhưng chưa có phản hồi gì cả.
Thu nhập bằng nương rẫy 1 năm thu đc 10triu nhưng số tiền đó chỉ để trả nợ mà không được ăn..Cuộc sống vất vả, sống nhờ vào miếng ruộng và ăn rau vườn để sống qua ngày ...
Thằng bé lúc sinh ra vẫn bình thường đến khi bé 2 tuổi thì phát hiện tinh hoàn của bé 1 bên lớn ,1 bên nhỏ .Có ngày Bà nó bị Sưng lên rồi Cu lại quẫy khóc .
Thằng bé chỉ đưa đi khám ở ngoài và Bác sĩ có bảo cần đưa bé lên BV Tỉnh ,đủ 3 tuổi thì mổ ,nhưng gia đình chưa đưa đi vì điều kiện gia đình khó khăn.
Bà nói đợi tháng 9 này thằng bé tròn 3 tuổi rồi dự định đi mổ ở bệnh viện tỉnh nhưng hiện tại Bà vẫn chưa có tiền để đưa đi .Bà tính đi vay mượn tiền lãi để đưa thằng bé đi nhưng Bà lo lắng Sợ bản thân không đủ sức khỏe, không biết làm cách nào để mà kiếm đc tiền để trả lãi lẫn gốc sau đó.
Nếu đi mổ ,dự kiến sẽ mổ ở bv Tỉnh Gialai cách nhà hơn 100 cây số..
Mong mọi người xem xét và giúp đỡ phần nào vơi bớt khó khăn cho người Bà.

Chào cả nhà!
Djrueng hy vọng, cộng đồng mình xem xét để có thể hỗ trợ phần nào cho bé ạ.

Cảm ơn cả nhà!

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Kiều Nay

Hôm nay em đã đến nhà Bà của 2 cháu để xác minh rõ thông tin ạ.
+ Gia đình Bà và 2 bé mồ côi sống nhờ vào miếng ruộng ngoài vườn ,1 vụ thu đc 5 bao lúa.
Hiện tại 2 bé chưa có sự giúp đỡ hay trợ cấp nào từ chính quyền địa phương, Bà có mang giấy tờ báo về 2 Bé mồ côi cha mẹ ,nhưng chưa có phản hồi gì cả.
Thu nhập bằng nương rẫy 1 năm thu đc 10triu nhưng số tiền đó chỉ để trả nợ mà không được ăn..Cuộc sống vất vả, sống nhờ vào miếng ruộng và ăn rau vườn để sống qua ngày ...
Thằng bé lúc sinh ra vẫn bình thường đến khi bé 2 tuổi thì phát hiện tinh hoàn của bé 1 bên lớn ,1 bên nhỏ .Có ngày Bà nó bị Sưng lên rồi Cu lại quẫy khóc .
Thằng bé chỉ đưa đi khám ở ngoài và Bác sĩ có bảo cần đưa bé lên BV Tỉnh ,đủ 3 tuổi thì mổ ,nhưng gia đình chưa đưa đi vì điều kiện gia đình khó khăn.
Bà nói đợi tháng 9 này thằng bé tròn 3 tuổi rồi dự định đi mổ ở bệnh viện tỉnh nhưng hiện tại Bà vẫn chưa có tiền để đưa đi .Bà tính đi vay mượn tiền lãi để đưa thằng bé đi nhưng Bà lo lắng Sợ bản thân không đủ sức khỏe, không biết làm cách nào để mà kiếm đc tiền để trả lãi lẫn gốc sau đó.
Nếu đi mổ ,dự kiến sẽ mổ ở bv Tỉnh Gialai cách nhà hơn 100 cây số..
Mong mọi người xem xét và giúp đỡ phần nào vơi bớt khó khăn cho người Bà.
« Sửa lần cuối: 05-05-2020 10:15:22 gửi bởi Kiều Nay »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, naydjrueng


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào bạn Kiều Nay. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và cho cả nhà thông tin.
Bạn có thể cụ thể hơn để chúng ta biết rõ hoàn cảnh được không:
Thu nhập chính của gia đình, bà và hai trẻ hiện sống bằng nguồn nào? Có trợ cấp hay giúp đỡ nào từ chính quyền và / hoặc người thân không, cụ thể là bao nhiêu.
Nếu thu nhập bằng rẫy/ vườn hoặc việc khác thì đảm bảo được khoảng bao nhiêu phần cho cái ăn hằng ngày, và cần hỗ trợ thêm không.
Cháu bị bệnh lâu chưa? Bạn có thể chụp cho cả nhà sổ/ giấy khám bệnh và đơn thuốc cũng như chỉ định bác sĩ không.
Nếu cháu đi mổ, dự kiến mổ ở đâu và chi phí cho ca mổ này là bao nhiêu tiền. Gia đình có tiền để đưa cháu đi không?
Theo bạn, chúng ta nên giúp những gì, cảm ơn bạn nhiều và cả nhà chờ thông tin.
Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Kiều Nay

Mọi người ơi ! Bệnh ung thư quái ác đã cướp đi Mẹ của 2 chị em .Cha thì bỏ đi biệt tích,giờ đây 2 chị em cui cút sống với  người Bà ngoại ,hoàn cảnh gia đình Bà cũng cực kì khó khăn không thể lo cho 2 chị em được. Bé trai nay lại bị viêm tinh hoàn sắp phải đi mổ ,biết làm thế nào để có thể đủ tiền để đưa bé trai đi mổ đây..Rồi lo sữa cho bé nữa... Khổ quá mọi người ạ!_Mong mọi người có lòng hãy giúp đỡ 2 chị em bé với ạ..

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào mọi người! Cháu là Nay Kiều, đang sống ở gần nơi 2 chị em mồ côi..
xin nhận việc đi xác minh thông tin .

Có gì chưa rõ thì nhá máy cho 6x theo số - 0916092600 và chú sẽ gọi lại nha cháu.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai


Ngủ rồi naydjrueng

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 49
  • Thanked: 120 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào mọi người! Cháu là Nay Kiều, đang sống ở gần nơi 2 chị em mồ côi..
xin nhận việc đi xác minh thông tin .

Chào mọi người! Djrueng rất hân hoan bạn Kiều, cố gắng xác minh hoàn cảnh này sớm nhé bạn

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, locnguyen, Kiều Nay


Ngủ rồi Kiều Nay

Chào mọi người! Cháu là Nay Kiều, đang sống ở gần nơi 2 chị em mồ côi..
xin nhận việc đi xác minh thông tin .

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, Trần Quốc Hương, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hai cháu nhỏ tội nghiệp quá !

Có thành viên nào ở khu vực này để xác minh và cho ý kiến giúp đỡ không ạ ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi naydjrueng

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 49
  • Thanked: 120 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà ! Mình là Djrueng. Djrueng có 1 trường hợp cần giúp đỡ ạ.

Chị gái Rơ Ô H' Mlen sinh năm 27/05/2006 và em trai Rơ Ô Khuyn sinh năm 01/09/2017 Đang sinh sống tại Buôn Nu B, xã IA R'Sươm,Huyện Krông Pa Tỉnh Gia Lai. Mẹ Rơ Ô H' Uyên sinh năm 07/08/1989 bị Bệnh UNG THƯ TỬ CUNG vừa mới qua đời ( 14/4/2020) bỏ lại 2 chị em bơ vơ tội nghiệp và đáng thương! .Khi số phận quá bất hạnh, sinh ra trong gia đình khó khăn Mẹ lại hay bệnh đau , người cha thì bỏ đi biệt tích nên bé gái bỏ học rất sớm để đi làm thuê làm mướn cùng Mẹ để mưu sinh.
Nhưng đến khi Mẹ bệnh ngày một càng nặng và không thể chữa được thì tất cả mọi việc tự thân em phải lo toan và chuyển ra nhà Bà ngoại ở , nhưng Bà ngoại cũng chẳng khá giả gì cơm không đủ ăn thì làm sao đủ lo đầy đủ cho hai chị em? Chẳng biết làm gì chỉ biết phó mặc cho số phận.

Mẹ đi rồi ,cha cũng bạc nghĩa bỏ lại 2 chị em biết phải sống nương tựa thế nào đây ? Sao cuộc đời này nhiều nỗi đau quá vậy .Chị gái tuổi còn nhỏ nhưng bây giờ phải gánh trọng trách của một người mẹ khi e trai bước đi vẫn chưa vững ,thân người gầy gò hốc hác, xót thương lắm mọi người ạ.

Djrueng hy vọng cô, chú, anh, chị và MTQ có thể chia se giúp 2 chị em cháu.

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

0366545219 gặp anh Nay Kiều, để chỉ dẫn mọi người đến nhà 2 chị em ạ.

Cảm ơn cả nhà!

Nay Djrueng

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, Trần Quốc Hương