Tác giả Chủ đề: Hạnh phúc mỉm cười khi ta biết bao dung  (Đã xem 1661 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banron

Trả lời #3 vào: 31-01-2013 20:29:42
Gaumeoyeu đã viết:
Trích dẫn
Nhưng mà dù sao cô con dâu này vẫn đáng sợ :(


@ Gaumeoyeu: Xin phép sửa lại một chút lời của bạn nhé:
\\\"Nhưng mà dù sao cô con dâu này vẫn đã từng đáng sợ\\\".

Đúng vậy, nhưng con người đáng sợ ấy đã chết rồi. Trước mắt ta bây giờ là một con người khác, chân thành hơn, cô đã tỏ lòng hối hận với người thầy thuốc như trong câu chuyện...

Rất đáng suy nghĩ!

 


Ngủ rồi Gaumeoyeu

Trả lời #2 vào: 30-01-2013 21:11:05
Nhưng mà dù sao cô con dâu này vẫn đáng sợ :(

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 29-01-2013 20:26:19
Chào các bạn,
Love_noborder xin kể một câu chuyện mà mình đã được nghe ở đâu đó ...
.............

Có một cô gái nọ về nhà chồng. Sống cùng với gia đình chồng, cô gái nọ cảm thấy không thoải mái và đôi lúc xích mích với mẹ chồng, và tình cảm mẹ chồng- nàng dâu không mấy mặn nồng.
Vì vậy, đối với cô gái, mẹ chồng là cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ. Tuy nhiên, vì phận nàng dâu, cô ta không thể ra tay với bà mẹ chồng đáng ghét vì sợ bị lộ tẩy.
Cuối cùng, cô nàng cũng nghĩ ra một cách. Cho bà mẹ chồng ăn thức ăn tẩm thuốc độc để đầu độc bà mẹ chồng đáng ghét kia chết từ từ. Cô nàng tìm đế một ông thầy thuốc để hỏi có loại thuốc nào có thể trộn vào thức ăn để hại mẹ chồng, với giá tiền rất cao. Ông thầy thuốc nhận tiền, lấy ra một gói bột, và dặn chị ta là muốn thuốc đưọc công hiệu,  mỗi ngày phải hầm 1 con gà , ngâm 1 thìa thuốc bột vào nấu cho bà cụ ăn thì trong vòng 3 tháng, bà cụ sẽ nhiếm độc mà chết mà không ai có thể tìm ra thủ phạm.
Chị vợ nghe lời ông thầy nọ, hàng ngày hầm gà trộn thuốc độc theo chỉ dẫn, cho vào mâm gọn gàng, đon đả , nhẹ nhàng mời bà cụ ăn. Để bà cụ ăn hết con gà, chị ta thỉnh thoảng đấm lưng, bắt chuyện và đôi lúc cầm thìa đút cho mẹ chồng ăn . Sau khoảng 2 tháng, chị ta thấy bà cụ không chết, ngược lại còn béo tốt, khỏe mạnh. Đặc biệt, bà cụ lại tỏ ra rất thương yêu nàng dâu, những lúc vợ chồng cãi vã, bà cụ không còn bênh con mình như trước nữa mà chuyển sang bênh vực cho chị. cảm động hơn, bà cụ còn lôi ra mấy cây vàng dưới gối mà cụ dành dụm bấy lâu nay ra và cho luôn con \\\"dâu hiền, dâu thảo\\\" của mình!!!
Cảm động tấm chân tình của bà mẹ chồng, cô con dâu đâm ra hối hận vì đã trộn thuốc độc để đầu độc mẹ chồng. Cô nàng lại tìm đến ông thầy thuốc nọ để ... mua thuốc giải độc cho mẹ. Ông thầy thuốc nọ ngạc nhiên, hỏi chị:
 - tại sao cô phải giải độc cho bà cụ mà trước đây cô muốn đầu độc?- Ông thầy thuốc hỏi.
- Dạ... tại vì mẹ chồng rất tốt với con, bà là người mẹ chồng tốt nhất trên đời-. Nay con hối hận, không muốn mẹ chết nữa - cô đáp lí nhí...
Ông thầy thuốc ôn tồn đáp:
- Gói thuốc độc ta bán cho con trước đây thực ra là thuốc bổ đấy, con không cần phải mua thuốc giải độc. Hàng này, con chăm sóc cho mẹ chồng, gần gũi, quan tâm đến mẹ chồng, tình cảm và việc làm của con đã làm cho bà cụ có cảm tình với con, thương yêu con. Nếu con biết chia sẻ, yêu thương người khác, con sẽ được người khác yêu thương. Hạnh phúc đích thực đang ở chỗ ấy.


-------------------------