Tác giả Chủ đề: THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH DANH - Thanh Hóa (Vĩnh Lộc) - Bà Lập - Gia cảnh khó khăn  (Đã xem 1875 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 03-04-2020 10:45:49
Theo thống nhất của ADMIN, TG đã chuyển hoàn cảnh này về Cuộc sống quanh ta./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: DucTai


Ngủ rồi ADMIN

  • Bước dài _ Không vội vã.
  • Administrator
  • Thành Viên
  • *****
  • Bài viết: 41
  • Thanked: 74 times
  • Thích 65535
Trả lời #2 vào: 06-02-2020 08:18:02
Chào bạn.
Cảm ơn bạn đã thông tin hoàn cảnh đến với nhóm chúng ta.
Chúng ta hoạt động trên nguyên tắc Minh Bạch, vì vậy nguyên tắc diễn đàn là chính danh.
Sự minh bạch và nguyên tắc cứng của nhóm để có thể cùng nhau đi trên con đường thiện nguyện được dài lâu.
Nếu khó khăn về việc lập nick, bạn liên hệ với điều hành nhóm bằng email, điện thoại .... nổi lên đầu trang chủ diễn đàn; hoặc thông tin khác mà bạn dễ dàng có được khi đã tham gia cùng NTCM.
Cụ thể cho việc lập nick, bạn liên hệ:  Đức Tài Sđt 0372649729 Email: mailto:chuductaidlu@gmail.com
Hoặc kỹ thuật: 0913453399 (sms, zalo, Mesenger face (no Facebook)
Hoặc BQT như hình đính kèm để được hỗ trợ khi khó khăn về lập nick.
Nhắc nhở thành viên  qdiso: Nhóm nói không với việc không chính danh.
Topic này sẽ được giữ lại 30 ngày để chủ sở hữu thông tin lập nick xác nhận chính danh.
Sau 30 ngày không xác thực Admin chuyển topic về mục thông tin của cuộc sống quanh ta.
Trân trọng.


Admin
 


Ngủ rồi qdiso

Em là Thủy thành viên của nhóm người tôi cưu mang Thanh Hóa . Do chưa lập nick trên diễm đàn nên em có mượn nick của a Tuấn Trần đăng lên diễn đàn.
Em xin được trình bày hoàn cảnh như sau: Bà Đàm Thị Lập địa chỉ: Xóm 3 _ xã Vĩnh An _ huyện Vĩnh Lộc , tỉnh Thanh Hóa đang rất khó khăn éo le. Là gia đình hộ nghèo,Khi tuổi già , sức yếu, 2 mắt mờ  phải nuôi đứa con trai 32 tuổi mắc bệnh tâm thần nặng , tốn rất nhiều thuốc men điều trị chạy chữa, mỗi lần lên cơn , anh ấy hay đánh đập , nên nhiều khi mọi người sợ quá phải tránh xa.
Bà chỉ làm ruộng, tuổi già sức yếu 2 mắt lại mờ nên cũng không làm được nhiều, không đủ chi phí ăn uống, chạy chữa thuốc men cho người con, và chỉ sợ sau này mất đi sẻ không có 1 ai nuôi người con bị tâm thần này.
Nên em đăng lên diễn đàn mong các anh chị xác minh giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn này .
  Giúp bà có cái tết ấm áp hơn ak.
« Sửa lần cuối: 03-07-2020 16:38:01 gửi bởi phuclehuu »