Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Gia đình chị Toàn - Tai nạn giao thông, cần giúp đỡ  (Đã xem 2392 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà
Thứ 7 ngày 18/10 nhóm sẽ về Hương Khê xác minh trường hợp này ạ.
Thân !

Mong tin từ các thành viên Hà Tĩnh!

 


Ngủ rồi dungphan72

Chào cả nhà
Thứ 7 ngày 18/10 nhóm sẽ về Hương Khê xác minh trường hợp này ạ.
Thân !

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
ruacon_xd đã viết:
Trích dẫn
Mong tin xác minh sớm từ các thành viên Hà Tĩnh để có thể giúp đỡ gia đình chị sớm ah!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Mong tin xác minh sớm từ các thành viên Hà Tĩnh để có thể giúp đỡ gia đình chị sớm ah!

 


Ngủ rồi y tinh

Mong các bạn khu vực Hà Tĩnh có thông tin gì về hoàn cảnh gia đình chị Toàn cập nhật cho cả nhà biết.

Cám ơn !

 


Ngủ rồi TLC

TH này tội nghiệp quá.

Nhờ các bạn ơ khu vực Hà Tĩnh xac minh gấp. Nhân tiện các bạn đến thăm, cho TLC chuyển 1tr đến TH này.

@Trangvitgioi, nhờ em chuyển giúp.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Hoàn cảnh gđ này kg được may mắn.con mất, gđ lại bị TNGT cả nhà nằm viện.mong các TV nồi cháo Hà Tĩnh ghé xác minh giúp giùm cho họ.tks

Thân

 


Ngủ rồi y tinh

Mong các thành viên Hà Tĩnh sớm xát minh hoàn cảnh gđ chị Toàn.
Cám ơn sự chung tay của cả nhà !

 


Ngủ rồi dinhanhht

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Mẹ con chị Trần Thị Toàn, ở xóm 4, xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh

Vợ chồng chị Toàn có 3 người con. Làm ruộng không đủ nuôi con nên anh chị đành gửi hai đứa lớn cho ông bà nội nuôi và mang theo đứa nhỏ 2 tuổi cùng vào Đắc Lắc làm thuê.

Mới vào làm được 2 tháng thì nhận được tin con gái lớn là Võ Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 6 D trường THCS Hương Lâm bị chết đuối. Mọi người thương tình góp tiền thuê cho vợ chồng anh chị chiếc xe chạy thẳng về quê để kịp nhìn mặt con lần cuối (trước khi người ta khâm lịm)

Vậy mà khi xe về đến Quảng Bình thì bị tai nạn. Cả ba đều được đưa về BV ĐK Hà Tĩnh cấp cứu. Cháu bé nguy kịch nhất, bị đứt cuống lách, mất máu nhiều. Bác sỹ BVĐK tỉnh đã phẫu thuật kịp thời và truyền máu cho cháu. Hiện cháu đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tiêu hóa - BV ĐK tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ ở cùng cháu, còn bố phải chuyển ra Hà Nội