Tác giả Chủ đề: Hồng Lộc, Lộc Hà - Bé Yến - Bệnh tim, phổi, nhà nghèo  (Đã xem 7387 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoaiti

Xin looixca nhà. Hoaiti đưa lên chua đuãnh ah!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi hoaiti

Chào cả nhà!


Hôm vừa rồi có đi qua xóm 4 xã Hồng Lộc tiện thể vào nhà Anh Nguyễn Văn Tiệng để xác minh trường hợp cháu Nguyễn Thị Hải Yến. Một trường hợp mà Rùa con đã giới thiệu.
Đúng như Rùa con đã viết: Vợ Chồng Anh Tiệng và Chị Nguyệt đều là Công nhân làm việc ở Tỉnh Bình Dương đến tháng 07/2012 bé Nguyễn Thị Hải Yến ra đời trong niềm vui hạnh phúc của mọi người. Nhưng bé sinh ra được 3 tháng thì bé bị ốm, gia đình đưa bé đi khám ở bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, sau đó Anh chị chuyển cháu lên Sài Gòn khám thì phát hiện cháu bị Tim Apso và bị hẹp phổi. Rồi hai vợ chồng đưa cháu ra Hà nội điều trị, một thời gian sau được một số người giới thiệu vợ chồng lại đưa cháu vào Bênh viện trung ương Huế điều trị một thời gian rồi lại ra hà nội điều trị.
Bác sỹ cho biết bệnh cháu cần mổ 3 lần là khỏi, 3 lần mổ cách nhau một thời gian dài. kinh phí cho mỗi lần mổ là: 30.000.000đ và về nhà phải duy trì dùng thuốc theo đơn và chỉ dẫn của Bác Sỹ. Mỗi đợt lấy thuốc tại Bệnh Viện Tim Hà Nội là 800.000đ và thuốc động kinh ở ngoài là 900.000đ dùng được 1,5 tháng là hết. khoảng cách mỗi lần mổ là 1 năm. Thời gian đầu 1,5 tháng là tái khám 1 lần còn bây giờ là 3 tháng tái khám 1 lần, mỗi lần đi 3 ngày hết 400.000đ tiền xe và 500.000đ tiền phòng chưa kể tiền ăn( 1.5 tháng hết 1.700.000đ tiền thuốc tướng đương vớ 1 tháng hết 1.100.000đ). Đến nay cháu đã mổ được 2 lần rồi. Giờ đang theo giõ sức khỏe để có kế hoạch mổ lần 3.
Do con bệnh nặng lại kéo dài nên khiến kinh tế gia đình càng nên kiệt quệ, Chị nguyệt ở nhà chăm con mình anh Tiệng đi làm nên không đủ tiền sinh hoạt gia đình và tiền thuốc cho con. Năm 2015 Chị Nguyệt sinh cháu thứ 2 rất may là cháu hoàn toàn khỏe mạnh nhưng củng kể từ đó anh Tiệng không còn đi làm xa được nũa mà đi phụ hồ ở nhà mỗi ngày được 150.000đ - 180.000đ ngày có ngày không nên chỉ đũ lo trang trãi cho 4 người ăn. Mỗi lần lầy thuốc hay đi khám cho con lại vay mượn nên rất vất vã. đây là một số hóa đơn vá cháu Nguyễn Thị Hải Yến e bốt để mọi người biết và gúp đỡ gia đình ah. Em đề xuất  là chúng ta nên cưu mang thường xuyên cháu 1 tháng là: 400.000đ để cháu duy trì thuốc.
 Khi nào cháu mổ thì chúng ta sẽ kêu gọi CM KTX một số tiền để cho cháu mổ ah.
Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà khỏe ah!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Hôm vừa rồi Ruacon về ăn tết có qua thăm gia đình bé Yến, hiện tại gia đình anh chị đã có thêm 1 cháu vừa tròn một tuổi. Hiện tại hoàn cảnh gia đình anh chị đang gặp rất nhiều khó khăn. Mong các thành viên khu vực Hà Tĩnh sắp xếp xác minh và có đề xuất giúp đỡ hợp lý ạ!
Chúc cả nhà sức khỏe :)

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Em biết một hoàn cảnh rất khó khăn nên giới thiệu mong cả nhà xem xét ah!
Anh Nguyễn Văn Tiệng và chị Lê Thị Nguyệt sinh ra trong hai gia đình nghèo, hai người cùng vào miền nam làm thuê và kết hôn với nhau năm 2011,đến tháng 07/2012 bé Nguyễn Thị Hải Yến ra đời trong niềm vui hạnh phúc của mọi người. Nhưng bé sinh ra được 3 tháng thì bé bị ốm, gia đình đưa bé đi khám ở bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, sau đó chuyển lên Nhi đồng nai nhưng không phát hiện được bệnh. Anh chị chuyển cháu lên Sài Gòn khám thì phát hiện cháu bị Tim Apso và bị hẹp phổi. Sau đó hai vợ chồng đưa cháu ra Hà nội điều trị, một thời gian sau đó đưa cháu về, Được một số người giới thiệu vợ chồng lại đưa cháu vào Bênh viện trung ương Huế điều trị một thời gian rồi lại ra hà nội điều trị.
Bác sỹ cho biết bệnh cháu cần mổ 3 lần là khỏi, 3 lần mổ cách nhau một thời gian dài.
Sắp tới bắc sỹ hẹn 23/09/2013 đưa cháu ra hà nội để mổ tim.
Chi phí mỗi lần khoảng 30 triệu.
Hai vợ chồng đều là công nhân, đồng lương thấp nên sau thời gian chậy chữa cho cháu kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Giờ vợ ở nhà chăm con mỗi chồng đi làm lo sinh hoạt gia đình, tiền thuốc cho con nên rất khó khăn.
Gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng!
trên đây là ít thông tin em biết, mong cả nhà xem xét giúp đỡ ah!
Mọi chi tiết xin liên hệ.
Anh Nguyễn Văn Tiệng xóm 4- Hồng Lộc-Lộc Hà- Hà Tĩnh

số điện thoại:01645305713