Tác giả Chủ đề: Huế:Nguyễn Thị Tiến - SV nghèo mắc bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 6922 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cuong.nguyen

Truong hop nay phai nho Sunny_night ra tay giup do viec xac minh roi, duoc ko bac Sunny_night oi?

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi xuong rong

Nguyễn Thị Tiến, sinh viên lớp K31-CTXH, trường ĐH Khoa học Huế được biết đến như một tấm gương giàu nghị lực và sống lạc quan.
Tiến sinh năn 1987, tại Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nghèo,đông con bố mẹ Tiến vất vả quanh năm với 2 sào ruộng và nương vườn để nuôi 5 chị em Tiến đến trường và khôn lớn.
Mọi chuyện đang yên lành và Tiến đang ngày đêm miệt mài trên giảng đường với mơ ước ngọt ngào của mình về một tương lai tốt đẹp thì tai họa ập xuống. Tháng 3/2010 bố Tiến ốm và thật không ngờ bố đã bị ung thư Gan giai đoạn cuối. Phát hiện quá muộn, gia đình dồn tất cả tài sản chạy chữa cho bố suốt 4 tháng liền ở BV Hà Nội. Cùng lúc đó Tiến phát hiện ra mình bị ung thư vú, sau nhiều ngày ngại ngùng chịu đau đớn. Không thể diễn tả cảm xúc đau khổ tuyệt vọng của Tiến lúc đó như thế nào. Tất cả dường như không còn lối thoát.
Sau nhiều lần đấu tranh, Tiến quyết định phẩu thuật cắt bỏ một bên ngực của mình. Theo các bác sỹ bệnh viện Đại học Y dươc Huế thì Tiến là người trẻ tuổi nhất mắc phải chứng bệnh này, cũng theo Bs thì Tiến có may mắn được điều trị khỏi hẳn. Đau lòng thay hôm Tiến lên bàn phẩu thuật cũng là hôm bố Tiến vĩnh viển ra đi. Chúng tôi và gia đình đều cố gắng dấu việc mất mát này. Nhưng bằng linh cảm của một người con, ngay khi vừa tỉnh dậy, Tiến đã đón nhận nỗi đau ấy bằng sự kiên cường hiếm thấy ở một người con gái.
Đã 2 tháng trôi qua, nổi đau tinh thần và thể xác được cô gái bé nhỏ ấy dấu kín. Gặp lại bạn trong bệnh viện với lịch xạ trị ngày càng nhiều cứ khoảng 3 ngày Tiến lại phải làm xạ trị. Vớ mức chi phí 1,5triệu đến 2triệu/lần đã làm Tiến có ý định lùi lại. Tiến tâm sự bạn không thể ngồi nhìn mẹ và các em phải vắt kiệt sức mình vì căn bệnh quái ác này. Bố ra đi để lại món nợ lên tới gần trăm triệu đồng, giờ tới lượt Tiến. Hi vọng lắm nhưng ai biết có kết quả gì không?
Hiện nay Tiến bắt đầu vào năm cuối ĐH. Không muốn từ bỏ ước mơ của mình, Tiến ở lại Huế vừa điều trị bệnh vừa học thêm để không phải giang dở việc học.
Hoàn cảnh Tiến đang được các bạn sinh viên trong trường quan tâm ủng hộ. Nhưng đang dịp hè và sinh viên cũng chỉ có thể đóng góp phần nào đó. Xuong rong hi vọng có thể kêu gọi được sự san sẻ, động viên từ tất cả mọi người để Tiến có thêm nghị lực vượt qua thử thách lớn trong cuộc đời. Đặc biệt các anh chị có thể chia sẽ kinh nghiệm, thông tin về căn bệnh đó với Tiến.
Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Tiến, sinh viên lớp K31-CTXH trường ĐH Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ - TP Huế